Kasumi
28-06-2012, 12:33 AM
Cảnh sát Tokyo, Nhật Bản đang điều tra liệu người đàn ông công khai tự tay nấu "của quý" của mình và phục vụ cho 5 thực khách có phạm tội hay không.
>> Sốc chuyện họa sỹ Nhật nấu và bán món “của quý” của mình (http://japanest.com/forum/showthread.php/57206-27052012-Soc-chuyen-hoa-sy-Nhat-nau-va-ban-mon-cua-quy-cua-minh)
Mao Sugiyama đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ dương vật và tinh hoàn vào hồi tháng 3 vừa qua và bảo quản chúng trong ngăn lạnh suốt 2 tháng trước khi đem nấu cho các thực khách trong một sự kiện cộng đồng vào hôm 13/5.
Được biết, những thực khách này phải trả 20.000 yen (tương đương 250 USD) để thưởng thức suất ăn có một phần "của quý" của Sugiyama.
Cảnh sát đã vào cuộc điều tra sau khi thị trưởng quận Suginami ở Tokyo, nơi sự kiện trên diễn ra, cho rằng buổi nấu đó phô diễn những thứ ghê tởm, tục tĩu.
http://media1.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/hoangthuy/20120627/pl27612cuaquy.jpg
Mao Sugiyama đã tự tay nấu "của quý" của mình phục vụ thực khách.
“Nhiều người dân ở Suginami và những nơi khác đã diễn tả sự khó chịu và cảm giác ghê sợ trước sự việc này”, thị trưởng Ryo Tanaka cho biết hôm 25/6 vừa qua.
Nữ phát ngôn viên của sở cảnh sát Tokyo thừa nhận có nhận được những lời phàn nàn, song từ chối cung cấp thông tin chi tiết do “vụ việc đang được điều tra”.
Sugiyama, một họa sĩ hơn 20 tuổi và tự nhận mình là người “vô tính”, hiện chưa có phản ứng gì trước sự việc này.
http://media1.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bgphapluat/pl27612cuaquy1.jpg
Có rất nhiều người tham gia bữa tiệc, nhưng chỉ 5 thực khách được phục vụ "món ăn đặc biệt" này trong khi những người còn lại thưởng thức bữa tối với thịt cá sấu. 5 vị khách trên phải trả 20.000 yen (tương đương 250 USD) để thưởng thức suất ăn có một phần "của quý" của Sugiyama.
Trong một bức thư điện tử gửi đến hãng thông tấn AFP hồi tháng 5, Sugiyama khẳng định buổi nấu và bán món "của quý" của anh ta đã diễn ra trong sự kiện được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về “những người thuộc giới tính thiểu số, giới tính X (chỉ những người chuyển giới hoặc giới tính "mơ hồ"), và vô tính”.
Trên trang mạng xã hội Twitter hôm 18/5, Sugiyama chi sẻ rằng anh ta đã làm mà có cân nhắc để không vi phạm pháp luật, bao gồm luật cấm buôn bán nội tạng, xử lý rác thải y tế và thậm chí là những yêu cầu về an toàn thực phẩm.
Sugiyama cho biết bộ phận sinh dục của anh đã được một nhà phẫu thuật thực hiện và được chứng nhận là không nhiễm bệnh.
Thiên Nhi (theo AFP)
>> Sốc chuyện họa sỹ Nhật nấu và bán món “của quý” của mình (http://japanest.com/forum/showthread.php/57206-27052012-Soc-chuyen-hoa-sy-Nhat-nau-va-ban-mon-cua-quy-cua-minh)
Mao Sugiyama đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ dương vật và tinh hoàn vào hồi tháng 3 vừa qua và bảo quản chúng trong ngăn lạnh suốt 2 tháng trước khi đem nấu cho các thực khách trong một sự kiện cộng đồng vào hôm 13/5.
Được biết, những thực khách này phải trả 20.000 yen (tương đương 250 USD) để thưởng thức suất ăn có một phần "của quý" của Sugiyama.
Cảnh sát đã vào cuộc điều tra sau khi thị trưởng quận Suginami ở Tokyo, nơi sự kiện trên diễn ra, cho rằng buổi nấu đó phô diễn những thứ ghê tởm, tục tĩu.
http://media1.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/hoangthuy/20120627/pl27612cuaquy.jpg
Mao Sugiyama đã tự tay nấu "của quý" của mình phục vụ thực khách.
“Nhiều người dân ở Suginami và những nơi khác đã diễn tả sự khó chịu và cảm giác ghê sợ trước sự việc này”, thị trưởng Ryo Tanaka cho biết hôm 25/6 vừa qua.
Nữ phát ngôn viên của sở cảnh sát Tokyo thừa nhận có nhận được những lời phàn nàn, song từ chối cung cấp thông tin chi tiết do “vụ việc đang được điều tra”.
Sugiyama, một họa sĩ hơn 20 tuổi và tự nhận mình là người “vô tính”, hiện chưa có phản ứng gì trước sự việc này.
http://media1.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bgphapluat/pl27612cuaquy1.jpg
Có rất nhiều người tham gia bữa tiệc, nhưng chỉ 5 thực khách được phục vụ "món ăn đặc biệt" này trong khi những người còn lại thưởng thức bữa tối với thịt cá sấu. 5 vị khách trên phải trả 20.000 yen (tương đương 250 USD) để thưởng thức suất ăn có một phần "của quý" của Sugiyama.
Trong một bức thư điện tử gửi đến hãng thông tấn AFP hồi tháng 5, Sugiyama khẳng định buổi nấu và bán món "của quý" của anh ta đã diễn ra trong sự kiện được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về “những người thuộc giới tính thiểu số, giới tính X (chỉ những người chuyển giới hoặc giới tính "mơ hồ"), và vô tính”.
Trên trang mạng xã hội Twitter hôm 18/5, Sugiyama chi sẻ rằng anh ta đã làm mà có cân nhắc để không vi phạm pháp luật, bao gồm luật cấm buôn bán nội tạng, xử lý rác thải y tế và thậm chí là những yêu cầu về an toàn thực phẩm.
Sugiyama cho biết bộ phận sinh dục của anh đã được một nhà phẫu thuật thực hiện và được chứng nhận là không nhiễm bệnh.
Thiên Nhi (theo AFP)