PDA

View Full Version : Nhật Bản : Xem Những cánh thư từ Iwo Jima



Kasumi
15-03-2007, 09:22 PM
Trong số các giải thưởng quan trọng của Quả cầu vàng, kết quả giải phim nói tiếng nước ngoài được đặc biệt quan tâm bởi đó là chân dung của điện ảnh thế giới qua lăng kính của Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood.



http://img137.imageshack.us/img137/3899/05617401fq9.jpg
Ảnh minh hoạ


Kỳ lạ là năm nay có đến 2/5 phim của đề mục này là… phim Mỹ. Và rốt cuộc giải phim nói tiếng nước ngoài thuộc về phim Mỹ Những cánh thư từ Iwo Jima của đạo diễn Clint Eastwood!

Nếu Ngọn cờ cha ông (cũng của đạo diễn Clint Eastwood) mô tả trận đánh trên hòn đảo Iwo Jima của Nhật vào năm 1945 với góc nhìn từ phía người Mỹ, thì trong Những cánh thư từ Iwo Jima, Clint Eastwood kể lại cuộc chiến này với góc nhìn từ phía những người lính Nhật. Đội ngũ diễn viên đã... nói tiếng Nhật trong toàn bộ phim!

Những lá thư từ Iwo Jima là của những người lính Nhật mà phải 60 năm sau cuộc chiến người ta mới đào bới và tìm thấy trong những địa đạo trên núi ở đảo Iwo Jima. Đó là thư của Saigo, một người thợ làm bánh buộc phải cầm súng ra trận để bảo vệ tổ quốc, gửi về cho vợ và con gái chưa từng thấy mặt của mình để tâm tình về nỗi sợ hãi cuộc chiến tranh; là lá thư của Shimizu, một người lính chán ghét sự tàn bạo của những người cấp trên lẫn cuộc chiến tranh, gửi về cho mẹ; là thư của người chỉ huy Kuribayashi, với những tư tưởng cấp tiến được học từ Hoa Kỳ và chạm trán với những cấp dưới bảo thủ trong việc tổ chức phòng ngự bảo vệ hòn đảo, gửi về cho vợ để tâm sự nỗi lòng anh…

Clint Eastwood giới thiệu từng nhân vật một, về tính cách, về tâm sự của họ, cảm nhận của họ về cuộc chiến, về sự kiêu hãnh và lòng yêu nước.

Nếu Ngọn cờ cha ông được thể hiện với thủ pháp hồi tưởng, bởi các nhân vật trong phim vẫn còn sống ngoài đời và bộ phim là một sự hồi tưởng về những gì đã xảy ra trong cuộc đời họ, thì Những cánh thư từ Iwo Jima được kể lại như một câu chuyện đã diễn ra để người xem hiểu hơn về cuộc đời của những người đã khuất.

Hai bộ phim chiến tranh của Eastwood đã vẽ nên một chân dung toàn cảnh cuộc chiến được nhìn từ hai phía, để thấy rằng chiến tranh, dù ai thắng ai thua, đều là sự mất mát.

PHAN XI NÊ (TTOL)
nhatban.net