PDA

View Full Version : Những sự kiện "làm mát" ngày hè ở Nhật



Kasumi
29-06-2012, 08:48 PM
Tokyo Midtown là một sự kiện mùa hè đặc biệt ở Nhật Bản. Năm 2012 đánh dấu kỷ niệm 5 năm ngày tổ chức sự kiện này với tên gọi “MIDTOWN SUMMER 2012” được tổ chức từ 20 tháng 7 đến ngày 2 tháng 9. Sự kiện này có các hoạt động giúp khách du lịch tận hưởng một mùa hè mát mẻ thông qua các phong tục truyền thống của Nhật Bản.


https://lh5.googleusercontent.com/-QcKtoVfyhbA/T-vB3oDHl1I/AAAAAAAAHgg/CuusB2Kiv0c/s625/midtownwaterworks20121.jpg

Midtown Water Works 2012

"Midtown Water Works 2012" là sự kiện chính với màn trình diễn khoảng 10 phút của pháo hoa nước. Nó bắt đầu với một màn sương mát mẻ được che phủ bởi Shibafu Hiroba trong vườn Midtown sau khi mặt trời lặn. Sau đó, một màn trình diễn ánh sáng lung linh tạo ra một thế giới tuyệt vời cho khán giả.

Thời gian: 20 tháng 7 - 2 tháng 9 (bị hủy trong thời tiết không thuận lợi)
Địa điểm: Shibafu Hiroba trong vườn Midtown
Thời gian diễn ra: 20h đến 20h10 các tối trong tuần
19h40 – 19h50 và 20h30 – 20h40 các ngày cuối tuần
Giá vé vào cửa: Miễn phí

Tokyo Midtown Furinsaisai


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tokyomidtownfurinsaisai.jpg

Tiếng Furin là tiếng chuông gió thường được nghe nhiều nhất trong các ngôi nhà ở Nhật Bản vào mùa hè. Chuông gió có tác dụng làm mùa hè dịu mát và từ lâu nó đã được phổ biến trước khi máy điều hòa không khí được phát minh. Furin được người dân sử dụng để mang lại hạnh phúc và tránh điều ác.

Thời gian: 20 tháng 7 - 2 tháng 9
Enzim furin Ezuke Taiken (furin vẽ trên kính): từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 8 tại khu vực cửa trước.

Bacardi Midpark Cafe


https://lh5.googleusercontent.com/-I8LZnXFnf34/T-vB3nM7amI/AAAAAAAAHgk/CDMOA1uwG-c/s512/bacardimidparkcafe.jpg

Bacardi MIDPARK CAFÉ là một quán cà phê được xây tạm thời trong Vườn Midtown từ 20 tháng 7 - 2 tháng 9. Ở đây bạn có thể thưởng thức một Bacardi Mojito sử dụng bạc hà, Mojito đông lạnh cũng như các đồ uống mới khác, trái cây và thực phẩm.

Thời gian: 20 tháng 7 - 2 tháng 9 (Không mở cửa vào những ngày mưa)
Địa điểm: Vườn Midtown
Thời gian: 17h00 – 22h00 vào các tối trong tuần, 15h00 – 22h00 vào tối cuối tuần
Chỗ ngồi: Khoảng 120 chỗ ngồi

Ashimizu


https://lh4.googleusercontent.com/-irnAssXZuM0/T-vB3n3ylLI/AAAAAAAAHgc/5lKEg937m68/s640/ashimizu.jpg

"Ashimizu" mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị khi đặt bàn chân của họ vào một dòng suối mát lạnh trong Vườn Midtown. Một cách tuyệt vời để làm mát cơ thể.

Thời gian: 20 tháng 7 - 2 tháng 9 (trừ thứ 2 và ngày mưa)
Địa điểm: Vườn Midtown
Thời gian: 15h00 – 20h00
Chỗ ngồi: 70 chỗ
Giá vé vào cửa: Miễn phí

Roppongi Uchimizu Daisakusen


https://lh4.googleusercontent.com/-M2RYzWK80BU/T-vB4WVzK_I/AAAAAAAAHgo/n6IfcKAgypU/s640/roppongiuchimizudaisakusen1.jpg

"Uchimizu" là một phong tục truyền thống của Nhật Bản, vẩy nước trên các đường phố, vỉa hè và các khu vườn để làm mát. Tokyo Midtown sẽ tổ chức "Roppongi Uchimizu Daisakusen" với các địa phương và doanh nghiệp vào ngày 20 tháng 7.

Ngày diễn ra: 20 tháng 7 (bị hủy trong trường hợp mưa)
Địa điểm: Từ Roppongi đến bên ngoài phía đông của Tokyo Midtown
Thời gian: Đăng ký thành viên bắt đầu lúc 17h00, sự kiện bắt đầu lúc 17h30


Theo nama.edu

dth1788
29-06-2012, 10:07 PM
Thích quá! Nhìn thích quá, nhất định phải đi mới được. Nhờ có JPN mà biết thêm được rất nhiều điều thú vị ở NB. Yêu quá đi

hareyami
29-06-2012, 10:43 PM
Lần đầu tiên biết đến phong tục này của Nhật đó.
Hay thật kết hợp cả truyền thống và hiện đại

maniac
30-06-2012, 12:15 PM
nhìn cái ảnh ngâm chân vào suối nước đã thấy mát cả người rồi :)
so ra thì Nhật là nước ôn đới nên mùa hè không nắng nóng gay gắt như ở VN
mình đang tưởng tượng cảnh lễ hội tạt nước ra đường mà diễn ra ở VN, chắc vừa hắt bát nước xuống đường là xèo xèo bốc hơi luôn :))
Nhật cũng thật chịu khó tổ chức các lễ hội như vậy để tất cả mọi người cùng tham gia, cũng là một hình thức sinh hoạt cộng đồng lành mạnh và vui vẻ :x

Hải Phong
03-08-2012, 04:08 PM
so ra thì Nhật là nước ôn đới nên mùa hè không nắng nóng gay gắt như ở VN

rất nóng đấy bạn ạ :D, chỉ là đi ngoài đường toàn oto (hiếm thấy xe máy lắm) hoặc mọi người dùng tàu điện nhiều, các cửa hàng trung tâm mua sắm đều dùng điều hòa nên dễ chịu hơn, chứ cứ đứng ngoài đường phơi nắng tầm 10p thì cũng chả khác gì vn đâu.cuối tháng 7 mới đầu tháng 8 mà toàn 34,35 độ rồi >.< trời lại còn k mây nữa chứ T^T

imusjc
03-08-2012, 04:39 PM
rất nóng đấy bạn ạ :D, chỉ là đi ngoài đường toàn oto (hiếm thấy xe máy lắm) hoặc mọi người dùng tàu điện nhiều, các cửa hàng trung tâm mua sắm đều dùng điều hòa nên dễ chịu hơn, chứ cứ đứng ngoài đường phơi nắng tầm 10p thì cũng chả khác gì vn đâu.cuối tháng 7 mới đầu tháng 8 mà toàn 34,35 độ rồi >.< trời lại còn k mây nữa chứ T^T

thường thì nhiệt độ cao nhất ở VN cao hơn bên nhật nhưng bên vn mình độ ẩm lớn hơn nên không quá nóng và khô như bên nhật ^^

megkazul
09-08-2012, 12:53 PM
Wow, nice, thảo nào mình thấy mọi người hay chiu xuống dưới tàu điện ngầm, chắc tránh nóng. Thế còn mấy lễ hội mùa hè thì sao? mấy lễ hội trong đó có các trò chơi ý :61-xp:

vtvk
09-08-2012, 04:16 PM
được một lần xem pháo hoa nước thì thích nhỉ.....
mà pháo hoa đó bắn kiểu j nhỉ, sao có thể ra hình vs màu như thế nhỉ :-? k bị ào nc xuống khán giả lúc pháo rơi xuống nhỉ

khuongtoan
09-08-2012, 07:36 PM
Ở Nhật thì lúc nào cũng có những lễ hội văn hoá đa dạng như thế này mà, kết hợp cả văn hoá truyền thống lẫn hiện đại. Bởi vậy muốn đi lễ hội Nhật thì nên để dành tiền qua Nhật mà xem là nhất thôi.