PDA

View Full Version : Tsunami nước mắt và sự sống



Mitsuhide
01-07-2012, 12:59 AM
Thảm họa kép ở vùng Đông Bắc Nhật Bản cho tới bây giờ hầu như vẫn còn in đâm trong ký ức của tất cả mọi người trên thế giới và có lẽ sẽ mãi là ký ức không thể phai tàn trong tâm hồn của người dân nơi trực tiếp gánh chịu hậu quả này

Động đất và sóng thần đã đi qua hơn một năm trời, đương nhiên sự đau khổ vì mất mát người thân vẫn còn hằng sâu trong tâm trí họ nhưng trên hết tất cả họ phải vươn lên đối mặt để hồi sinh lại mảnh đất và con người nơi đây, hãy cùng xem sau một năm nơi đây đã đổi khác ra sao


https://lh4.googleusercontent.com/-7eEXNE2NiDU/T-8xkT7v8gI/AAAAAAAAAuo/xixoQvtVNSA/s615/Ookawa%252BElementary%252BSchool%252Bin%252BJapan. jpg
Kyoko Sato đang cầu nguyện cho những người bạn đã mất

https://lh5.googleusercontent.com/-46GqK3FX1OU/T-8xkCAJIWI/AAAAAAAAAuk/7mAuBy-svkw/s615/Koujan%252Baged%252B12%252Bat%252Bhis%252Bschool%2 52B%252C%252Ba%252Byear%252Bafter%252Bthe%252BTsun ami%252Bhis%252BSchool%252Bwas%252Bdesrtoyed.jpg
Học sinh đã và đang tiếp tục đến trường

https://lh6.googleusercontent.com/--AMUbzAFoLk/T-8xk9sfS-I/AAAAAAAAAus/6Gb37YTXpLU/s615/Grandmother%252BMasako%252BSugawara%252Bwho%2527s% 252B3%252Bgrandchildren%252Band%252Bhusband%252Bdi ed%252Bin%252Blast%252Byears%252BTsunami.jpg
Masako Sugawara bên cạnh di ảnh của cháu mình

https://lh4.googleusercontent.com/-nId51EtD4PM/T-8xlnwKeKI/AAAAAAAAAu4/1vYz0HMt-TQ/s512/This%252Bcombination%252Bof%252Bpictures%252Bshows %252Ba%252Bboat%252Bwashed%252Bon%252Bto%252Ba%252 Bstreet%252Bby%252Bthe%252BMarch%252B11%252Btsunam i%252Bin%252BIshonomaki%252C%252BMiyagi.jpg
Sự Hồi sinh của cuộc sống

https://lh4.googleusercontent.com/-qBDIFCT-PZo/T-8xnKXAGFI/AAAAAAAAAvA/ju9qNmv61fE/s512/This%252Bcombo%252Bshows%252Ban%252Bimage%252B%252 8top%2529%252Btaken%252Bby%252Ba%252BMiyako%252BCi ty%252Bofficial%252Bon%252BMarch%252B11%252C%252B2 011%252Bof%252Bthe%252Btsunami%252Bbreeching%252Ba n%252Bembankment.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-xgQxz4PiGFI/T-8xo1r24CI/AAAAAAAAAvY/42dqhIdmzko/s654/tsunami_japan_baby_rtr2ywj0_44080.jpg
Hiromi Sato và đứa con vừa tròn một tuổi

https://lh4.googleusercontent.com/-DZnltmuhMgg/T-8xpEtwL-I/AAAAAAAAAvU/pG40C_-0GXI/s600/japan_full_600.jpg
Mọi người đã bắt đầu làm việc lại

https://lh3.googleusercontent.com/-N_eTp6UwhGs/T-8xoQOiMCI/AAAAAAAAAvQ/lr6JcoLiTpo/s720/j01_RTR2YK8T.jpg
Hồi sinh

Vâng sự hồi sinh của sự sống đã được bắt đầu không phải một năm sau hay bao nhiêu tháng sau mà nó thực sự bắt đầu ngay sau thảm họa kép, tôi tin rằng với những tinh thần đáng khâm phục của người Nhật Bản họ sẽ làm hồi sinh lại nơi đây trở lại như trước và còn hơn thế nữa


Mitsuhide@JPN
nguồn mirror.co.uk (http://www.mirror.co.uk/news/world-news/children-scarred-by-japan-tsunami-one-757311) + google

anhtuana12
01-07-2012, 01:06 AM
Ý chí và nghị lực phi thường của người Nhật
Mong rằng họ sẽ xây dựng lại tất cả như những ji họ đã làm được cho Kobe ngày xưa

SMirnov
14-07-2012, 09:57 PM
Thật đúng là một cường quốc. Thảm họa kinh khủng như thế mà chỉ sau 1 năm họ đã đứng dậy được. Thật khâm phục con người nhật ban1!!!

albert
14-07-2012, 10:59 PM
thật kì diệu thay sức sống của Nhật Bản

soulmaster
14-07-2012, 11:02 PM
Con người Nhật Bản thật sự rất kiên cường, thật ngưỡng mộ ý chí của họ quá, mình chỉ cần 1 chút ý chí đó thì tốt rồi!
:41-qq:

Mỗi người một chút ý chí thì góp lại sẽ trở thành một ý chí lớn cho cả dân tộc đấy. :)