PDA

View Full Version : [Thơ] Ba nửa trái tim - thơ của LCK



KHA
31-10-2005, 08:34 PM
Một số bài thơ (đã xuất bản) của LCK (khoe một tý hehe) :

Ba nửa trái tim

Giá trời đừng sinh tôi và anh

Để phải yêu em trong tuyệt vọng

Mùa hạ sao lạnh cóng

Bờ môi

chẳng dám nói một lời yêu em.


Giá trời đừng sinh tiếng yêu

Để tôi mãi viết chữ yêu không tròn

Đêm dài tô dấu môi son

Lá vàng khô vẫn úa khô một mùa.


Giá trời đừng sinh thắng thua

Tình yêu đâu tàn nhẫn

Sao anh mãi phân vân ?

Dù cho muốn nói vạn lần yêu em.


Anh vẫn mãi lặng im

Tôi vẫn mãi lặng im

Em vẫn mãi lặng im

Chỉ con tim lên tiếng...

KHA
31-10-2005, 08:36 PM
PHẠT

Anh trao tiếng tơ lòng

Và tim em bối rối

Anh thành người có tội

Phạt : Suốt đời yêu em




NỤ HỒNG TÌNH YÊU

Sâu vào trái tim anh

Có bóng em ở đó

Thật nhỏ

... một nụ hồng

Nở trong vườn yêu thương

KHA
31-10-2005, 08:48 PM
Phải chăng ?

Đêm nằm trằn trọc thức thao

Có gì rất lạ len vào hồn anh.

Phải chăng cơn gió mong manh

Đung đưa cành liễu in xanh mặt hồ.

Phải chăng chiếc lá vàng khô

Mang mùa thu đến bên mồ vô danh.

Phải chăng đôi mắt biếc xanh

Xua đi giá lạnh Hà thành mùa đông.

Phải chăng con sáo sang sông

Theo chồng về chốn phố đông ồn ào.

Phải chăng loi lẻ tiếng rao

Hoà trong đêm vắng tan vào giấc mơ.

Phải chăng ngẫu hứng vần thơ

Chép lên trang giấy để chờ mùa sang.

* * *

Phải chăng em biết, phải chăng ?

Hà nội 16-11-2001

KHA
31-10-2005, 08:55 PM
Trái tim giấy

Anh vẫn biết trái tim mình là giấy

Cháy hết rồi chẳng sống lại được đâu

Sẽ chẳng có những phép tiên nhiệm màu

Cho tim ai được một lần đập lại.

***

Trái tim giấy chẳng hề biết đúng sai

Yêu hết mực và hận thù hết mực

Có những phút cũng run lên thổn thức

Tình yêu ư ? hay là gió thoảng qua ?

***

Hãy biết quên để một lần được xa

Hãy biết vui để nụ cười lấp lánh

Hãy khóc đi nỗi buồn sẽ qua nhanh

Và nên nhớ trái tim mình là giấy ...


Cháy hết rồi chẳng sống lại được đâu .

KHA
31-10-2005, 10:21 PM
Lọ lem ( đợi III)

Em về đi
Cỗ xe tam mã đang đợi.

Nhịp chuông ngân dài
Mười hai tiếng khắc khoải.

Em về đi !

Đừng đợi anh
sau những tháng ngày dài thương nhớ.

Đừng đợi !
Vô bờ !
Đời là cõi mơ
Không thơ, không nhạc
Sao em vẫn chờ ?

Đôi hài pha lê đâu còn nữa
Giọt mưa
nhoà kỷ niệm.

Em về đi !

11 - 12 - 2002

zey
12-11-2005, 06:39 AM
wow, giờ mới vào đọc thơ Kha làm, nghe hay ghê, thích cái bài Phạt áh, anh chàng đó khôn quá trời :D bài Phải Chăng cũng rất hay
.... sorry nhìu chuyện nhưng bài Nụ Hồng Tình Yêu, Yes thích câu cuối là Nở trong lòng anh<-- để thành 4 chữ giống hàng thứ 2 ^__^

KHA
15-11-2005, 10:32 PM
Như vậy sẽ bị ép vần và âm bằng trắc sẽ không "xuôi". "Nở trong lòng anh" nghe như là đã nở rồi vậy. Còn "Nở trong vườn yêu thương" thì tạo sự dài rộng trong câu với chiều xuôi của vần tạo ra không gian rộng lớn hơn, làm cho mình có cảm giác như là sự chậm rãi, từ từ. :D Không biết cảm nghĩ như vậy có đúng không nữa. Mới lại thơ của LCK làm hơi "phá" một chút, không để theo đúng chữ ở những câu trên, rất ít theo niệm luật. Trừ một số bài như Phạt, Phải Chăng ? Mà nhiều lúc mấy bài này luật cũng muốn phá cho nó "tan hoang" luôn :D theo kiểu vừa luật mà lại không luật.

KHA
15-11-2005, 10:36 PM
Đợi (I)

Đêm đã về trên phố nhỏ im lìm
Lác đác lá bay
Vệt đèn mờ đục
Sao em còn thức ?

Đợi chờ chi khi khúc hát ...
... xa rồi !

yuichiko
01-02-2006, 09:42 PM
Hihi, hay ghê, anh có tâm hồn thi sĩ ghê. Thể thơ cũng phá cách đấy.
Em muốn hỏi là liệu có "nàng thơ" nào giúp cho cảm xúc trong thơ anh thêm phần "thực" ko ? #^^#

Nekonana
20-02-2006, 06:51 PM
hay thật , mà sao ... trông cái avatar của bác quên quên quá .... hình như hồi ấy cũng là mem bên MTD đúng ko ??

KHA
20-02-2006, 11:09 PM
MTD là gì vậy ? Thực sự không biết :D - chỉ dùng nó ở đây và YAN thôi, à hình như cả Jrockfcvn và một site âm nhạc nào đó.

Nekonana
20-02-2006, 11:21 PM
MTD là gì vậy ? Thực sự không biết :D - chỉ dùng nó ở đây và YAN thôi, à hình như cả Jrockfcvn và một site âm nhạc nào đó.
MTD = mặt trời đỏ
nhưng mà chắc tui nhầm ngừoi rồi .... gomen ^^,

KHA
21-02-2006, 01:58 PM
Chưa nghe tên nì bao h :D chắc là nhầm thiệt. Biết đâu ai đó lấy cái avatar của mình đi đâu đó thì sao. Chẳng ai nói "cho tui xin avatar của bạn nha". Thế đó :D

yuichiko
27-02-2006, 02:33 PM
Ah, quên mất câu hỏi "kỳ trước" của người ta rồi đó thi sĩ Kha ơiii ...

KHA
27-02-2006, 09:12 PM
Hihi, hay ghê, anh có tâm hồn thi sĩ ghê. Thể thơ cũng phá cách đấy.
Em muốn hỏi là liệu có "nàng thơ" nào giúp cho cảm xúc trong thơ anh thêm phần "thực" ko ? #^^#

Nàng thì nhìu lém, mỗi nàng một tý :D mỗi bài thơ là một bóng hồng :))

[-d.k-]
28-05-2006, 02:05 PM
trời ơi.........................!
Nghe mấy bà chị nói đã lâu, bi h mới có dịp thưởng thưc >__<

gaumaplove
28-05-2006, 02:12 PM
Chẳng ai nói "cho tui xin avatar của bạn nha". Thế đó :D
Cho em xin avatar của anh nha :big_smile
Hihi, hum ni mí bít nha, mấy tác phẩm này xuất bản ở đâu vậy anh, cho em xin một bản có chữ kí tác giả nghe :gem9: (xin chứ hổng phải mua :p )

KHA
31-05-2006, 11:27 PM
Xuất bản hội Văn học VN, nhưng mà chắc hông có bán. Mới lại ngại đem tặng lém.

[-d.k-]
01-06-2006, 11:22 AM
Cái này đc liệt vô "Thơ Tình Sinh Viên" hông anh?? =))

gaumaplove
01-06-2006, 08:17 PM
Xuất bản hội Văn học VN, nhưng mà chắc hông có bán. Mới lại ngại đem tặng lém.
Tặng đi mà, ngại kí rì :big_smile
Nhớ kí một chữ nữa nha anh :gem9:

KHA
11-10-2009, 10:21 PM
Lâu quá rồi không còn cảm xúc để làm thơ - đúng là cuộc sống dễ làm cho con người ta bị chai sạn. :loi::loi::loi::loi: