PDA

View Full Version : Đến Hokkaido ngắm hoa Lavender bằng "bus máy kéo"



Kasumi
25-07-2012, 03:05 PM
Sở hữu vẻ đẹp lãng mạn cùng những cánh đồng Lavender bạt ngàn, từ lâu, Hokkaido – hòn đảo lớn thứ hai của Nhật Bản đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu dành cho những ai có ý định du lịch đến xứ sở mặt trời mọc.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Tomita.jpg

Hàng năm, nơi này chào đón rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới. Vào dịp hè, lượng du khách đổ về Hokkaido đặc biệt nhiều hơn. Nguyên nhân bởi vì đây chính là thời điểm hoa Lavender nở rộ.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/schauwecker_090714_02.jpg
Những cánh đồng Lavender tím ngắt

Được biết, những cánh đồng Lavender xuất hiện ở Hokkaido từ hơn nửa thế kỷ trước. Lúc bấy giờ, người dân địa phương chủ yếu lấy hoa để tạo thành những sản phẩm khác. Tuy nhiên, vào những năm 60, 70 thì giá thành các sản phẩm này giảm dần.

Do biết rằng không thể sinh tồn bằng việc bán các mặt hàng từ hoa nên người dân đã quyết định chuyển hướng sang làm du lịch. Họ mở rộng quy mô của những cánh đồng Lavender với hi vọng đây sẽ là điểm thu hút du khách. Cuối cùng, họ đã thành công.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/schauwecker_090714_05.jpg
Xe bus với đầu máy kéo chở du khách qua các cánh đồng của nông trang

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/train202.jpg
Du khách thoải mái trên các chuyến xe ngắm hoa

Hiện nay, Lavender đã trở thành một trong những biểu tượng của hòn đảo Hokkaido. Mỗi dịp hè đến, hàng triệu khách du lịch từ khắp nơi tìm về đây để chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa rực tím. Theo tiết lộ của dân địa phương, Lavender bắt đầu chớm nở vào tháng 6 nhưng đến giữa tháng 7, đầu tháng 8 mới là thời điểm hoa nở đẹp nhất.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/schauwecker_090714_01.jpg
Lavender bắt đầu chớm nở vào tháng 6 nhưng đến giữa tháng 7, đầu tháng 8 mới là thời điểm hoa nở đẹp nhất

Khắp khu vực Furano ở Hokkaido có rất nhiều đồng Lavender với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, Tomita được đánh giá là nông trang đẹp nhất. Các loài Lavender mọc bao phủ cả triền đồi. Đứng từ phía núi Tokachi nhìn xuống, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của loài hoa màu tím này.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/schauwecker_090714_03.jpg
Cả triền đồi cũng tím ngắt

Vào thăm nông trang Tomita, bạn không tốn bất kì chi phí nào. Chẳng những vậy, phía trong nông trang còn có các quán cà phê phục vụ cho những du khách có nhu cầu. Vừa nhâm nhi một tách cà phê, vừa thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp của nơi đây quả là một lựa chọn không tồi.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/110915_06.jpg
Nông trang Tomita

Đối với những ai muốn mua quà có liên quan đến Lavender để tặng người thân, bạn bè thì có thể ghé qua cửa hàng lưu niệm của nông trang.

Để cho khách du lịch có thêm nhiều lựa chọn, vào năm 2008, nông trang Tomita đã mở thêm một chi nhánh được đặt tên là Lavender East.

Đúng như tên gọi của nó, nông trang này cách Tomita khoảng 4 km về phía đông. So với “người anh” của mình, Lavender East thậm chí còn rộng lớn hơn. Được biết, tổng diện tích trồng hoa ở đây hơn 14 hecta, đồng thời đây cũng là đồng hoa lớn nhất khu vực Furano.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/110915_10.jpg
Du khách tấp nập vào mùa hè

Ngoài những dịch vụ giống như ở Tomita thì ở Lavender East, bạn còn có thể tham quan đồng hoa bằng xe bus với đầu máy kéo mang tên Lavender Bus.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Lavender20bus.jpg
Lavender bus

Cùng với Tomita và Lavender East, Vương quốc hoa Kamifurano cũng là một nông trang nổi tiếng. Nằm bên sườn đồi, Kamifurano sở hữu cảnh quan thơ mộng không thua kém những nông trang khác. Đến với nơi này, ngoài việc ngắm Lavender, bạn còn có cơ hội trải nghiệm cảm giác tự tay cắt hoa và ép tinh dầu.

Bên cạnh Lavender, Hokkaido còn thu hút du khách bởi rất nhiều loại hoa khác như hoa hướng dương, hoa salvias, hoa cosmos…


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/110915_01.jpg
Ngoài hoa Lavender, các nông trang còn rất nhiều loại hoa vô cùng đẹp khác

Nếu muốn tham quan những cánh đồng hoa ở đây thì cách dễ dàng nhất đó chính là bắt chuyết tàu Furano-Biei Norokko. Chuyến tàu này hoạt động thường nhật, bắt đầu từ đầu tháng 6 cho đến hết tháng 8.

Trong hành trình, nó sẽ dừng chân tại trạm tạm thời mang tên Lavender-Batake Station, cách nông trang Tomita 5 phút đi bộ.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Furano20Biei20Norokko20train.jpg
Chiếc tàu Furano-Biei Norokko

Lưu ý cho du khách, thời gian mở cửa và chi phí tham quan của các nông trang:

Nông trang Tomita:

Thời gian hoạt động: 24/24 (riêng các cửa hàng mở cửa thì 8:30 đến 17:30 trong mùa hè, vào các mùa khác thì sẽ đóng cửa sớm hơn)

Ngày nghỉ: không có (một số cửa hàng sẽ không hoạt đồng từ tháng 11 đến tháng 4)

Vào cửa miễn phí

Nông trang Lavender East:

Thời gian hoạt động: 8:30 – 17:00

Ngày nghỉ: từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 6

Chi phí: vào cổng miễn phí, vé Lavender Bus: 300 yen (~ 80 000 đồng) vào tháng 7 và 200 yen (~ 55 000 đồng) vào tháng 6 và 8.

Vương quốc hoa Kamifurano

Thời gian hoạt động: 9:00 – 18:00 (tháng 6 đến tháng 8) 9:00 – 17:00 (tháng 4, 5, 9, 10 và 11) 9:00 – 16:00 (tháng 12 đến tháng 3)

Ngày nghỉ: từ cuối tháng 12 đến giữa tháng 1

Chi phí: vé vào cổng: 500 yen (~ 130 000 đồng) từ tháng 6 đến tháng 12, có phụ thu cho những dịch vụ khác.


Thế Huân
Thebox

Xem thêm:

>> Ngắm thung lũng oải hương rực rỡ những ngày hè (http://japanest.com/forum/showthread.php/33990-Ngam-thung-lung-oai-huong-ruc-ro-nhung-ngay-he)
>> Thung lũng sắc màu Furano (http://japanest.com/forum/showthread.php/33990-Ngam-thung-lung-oai-huong-ruc-ro-nhung-ngay-he?p=459232&viewfull=1#post459232)

daisukijin
25-07-2012, 03:43 PM
Cánh đồng oải hương Hokkaido ~~ Màu tím ngắc với màu trời xanh..bao nhiêu lần ngắm em vẫn không thỏa:46-shy2:
Cái xe buýt máy kéo ngắm hoa màu mè quá. Em nhớ một thời, ngồi me phim bạn chuột Totoro..xuất hiện xe buýt mèo nhìn y chang, mắt sáng, miệng cười..cũng yêu yêu như thế :46-shy2:
Này thì ngắm hoa, này thì hít hà, này thì ép tinh dầu :51-spin2:

snowdropngoc
27-07-2012, 10:29 PM
Mình mê Lavender ! Nhưng trước giờ mỗi khi nhìn thấy đều chỉ nghĩ đến xứ Provence với những cánh đồng Lavender bạt ngàn . Hôm nay mới thấy Lavender ở Hokkaido cũng rất đẹp !

Seiki
27-07-2012, 10:35 PM
Nhiều hoa thế này! Đẹp thật! Thích nhất màu tím hoa Lavender, nhẹ nhàng...

forza261
04-08-2012, 10:56 AM
Biết khi nào mình mới có cơ hội được đến Nhật, đến Hokkaido ngắm cảnh tận mắt nhỉ?

Cecillia
20-09-2012, 02:00 PM
Đẹp quá, ước gì mình được một lần đến chỗ này ngắm nghía cho thỏa thích nhỉ.
Cái xe bus máy kéo trông dễ thương ghê!