PDA

View Full Version : [2010][M][JPN-Fansub] Permanent Nobara - Hoa của vĩnh hằng | Kanno Miho, Eguchi Yousuke



HH
15-08-2012, 01:49 AM
- Đã kiểm lại links 8/10/2020. Nếu links hỏng xin liên lạc HH (http://japanest.com/forum/member.php?u=39080) để mình up lại :D



Permanent Nobara
Hoa của vĩnh hằng*

*Tựa dịch thoáng từ ý nghĩa của Nobara (hoa hồng dại) và Permanent (vĩnh viễn). Permanent Nobara chơi chữ, dùng chữ "Permanent" để vừa chỉ tính trường tồn của (tình yêu, nỗi cô đơn, vẻ đẹp, v.v.? tùy cách giải thích của mỗi người xem), vừa trùng với chữ "Perm" để chỉ tiệm uốn tóc của mẹ Naoko. Nobara cũng là tên của tiệm uốn tóc, và hình ảnh hoa hồng dại đi đôi với chữ "Permanent" tạo nên hình ảnh "đóa hoa trường tồn".


https://manazuru.files.wordpress.com/2020/10/permanent-nobara.jpg

Chi tiết phim

Tiếng Nhật: パーマネント野ばら
Đạo diễn: Yoshida Daihachi
Kịch bản: Saibara Rieko (manga), Okudera Satoko
Quay phim: Kondo Ryuto
Ngày trình chiếu: 22/5/2010
Thể loại: bi hài kịch

Diễn viên:

Kanno Miho - Naoko
Koike Eiko - Mitsue (Mi-chan)
Ikewaki Chizuru - Tomoko (Tomo-chan)
Natsuki Mari - Masako
Eguchi Yosuke - thầy Kashima

Staff:

Dịch, typeset và encode: HH
QC: trasuachieumua

Tóm tắt:

Naoko (Kanno Miho) là một phụ nữ đã ly dị chồng, cô cùng đứa con gái nhỏ Momo chuyển về quê ở với người mẹ có tiệm làm tóc. Nơi đây, những người phụ nữ cũng cô đơn như cô tiếp tục đi tìm nửa còn lại của họ, dù đã rất bất hạnh trong tình yêu. Bản thân Naoko đang hẹn hò bí mật với người thầy giáo cũ của mình, Kashima, mà không cho ai biết. Bạn của Naoko, Mitsue, là chủ một quán bar, đã ly dị chồng khi chồng cô hẹn hò và muốn bỏ đi cùng một nhân viên của cô. Người bạn khác Tomoko, sau nhiều bất hạnh với những người bạn trai bạo lực, lấy một người chồng ham mê cờ bạc và bỏ đi biệt tích. Suốt cuộc đời Tomoko chỉ có chú mèo Ponta là người bạn đồng hành trung thành nhất. Bản thân mẹ Naoko cũng lấy một người chồng trẻ tuổi hơn mình, và ông đã bỏ đi với người đàn bà khác. Phim miêu tả cuộc sống của những người phụ nữ gặp nhiều bất hạnh trong tình yêu, nhưng họ không bỏ cuộc và vẫn tiếp tục đi tìm niềm hạnh phúc đang lẩn trốn đó...

Một phim đẹp, rất đẹp và thơ, vui, và buồn :)

Lời tựa

Con người ta có lúc nào hoàn toàn không cô đơn không nhỉ?

Cho dù có đầy đủ tình cảm của gia đình, bạn bè, người thân, bất kỳ ai cũng có mong muốn tìm được một nửa còn lại của mình dù là chủ đích đi tìm hay chỉ ẩn trong tiềm thức, chẳng phải bởi đó là bản năng tìm kiếm một cá thể khác để chia sẻ nỗi cô đơn, để cho mỗi người bớt cô đơn đi thêm một chút sao? Vì không cô đơn, điều đó vốn là không thể.

Permanent Nobara là kiểu phim có thể xếp loại vào loại bi hài kịch, với kiểu hài mang tính phi thực theo hướng manga của Nhật, nhưng lại là một phim rất buồn. Đa số các tình huống hài của phim đều là đỉnh điểm của những nỗi buồn, và những câu chuyện nho nhỏ hằng ngày khép lại. Suốt phim chỉ là thế, cuộc sống đời thường của những phụ nữ ở một ngôi làng nhỏ. Họ không tìm được hạnh phúc trong tình yêu và đời sống gia đình, nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc lẩn trốn đó, dù là những người còn xuân sắc hay những cụ già trên 70 tuổi, bởi vì “có ai đó để yêu dù sao vẫn tốt hơn là không có.”

Xuyên suốt phim chỉ là một nỗi buồn không tên, từ từ, chầm chậm, ẩn đằng sau những màn hài kịch, và một kết thúc bất ngờ được dựng với đoạn phim cuối cùng xuất sắc nhất toàn phim – không phải theo kiểu giật gân ly kỳ, mà chỉ để nói lên một điều: con người ta khao khát được thương yêu biết bao, nhưng cùng lúc cũng cô đơn tột cùng.


Download


Google (https://docs.google.com/file/d/0B0MC2KB-nEsET3lBTUN1MHd1eXM/edit?usp=sharing)




*Chú ý: sau khi down từ Google về, bạn đổi .JPN thành .mkv là xem được.


Screencap

https://manazuru.files.wordpress.com/2020/10/hoa-cua-vinh-hang.mkv_thumbs_2020.10.11_18.28.31.jpg

Chú thích: Phim đã được chiếu ở LHP Nhật ở VN với tên "Hiệu làm đầu Nobara"

linhcu
15-08-2012, 09:24 PM
Cảm ơn HH ,mình nghe tiếng lành đồn xa ,muốn xem phim từ lâu nhưng không biết down từ đâu
Poster phim nhìn trầm lặng như vậy mà phim lại là một bộ phim có chất hài sao?
À ,phải nói rằng chị Kanno Miho đẹp quá!

HH
16-08-2012, 11:57 AM
Cảm ơn HH ,mình nghe tiếng lành đồn xa ,muốn xem phim từ lâu nhưng không biết down từ đâu
Poster phim nhìn trầm lặng như vậy mà phim lại là một bộ phim có chất hài sao?
À ,phải nói rằng chị Kanno Miho đẹp quá!

Thật ra phim này lúc đầu xem thì chỉ thấy hài, mà lần thứ hai xem lại thì chỉ thấy... buồn :)) Mình rất thích cách làm phim của Nhật, buồn nhưng không thê lương bi lụy, nhưng mà vẫn buồn thật buồn :p có những cái buồn khóc cũng không xong, có lẽ vì đã khổ quá nhiều nên người ta đành cười, chắc vậy :p

Chị Kanno Miho thì lúc nào cũng đẹp mà =(( Người đẹp của lòng mình đó :(

lunakaulitz
16-08-2012, 10:22 PM
Chất lượng phim có vẻ không ổn bạn ơi, cứ giật cục giật cục ấy, xem đau mắt lắm ==

hachiau
18-08-2012, 11:56 PM
thanks bạn nhiều
muốn xem phim xem Kanno diễn như thế nào ghê
bạn vất vả quá, thanks

mia_maria3p
20-08-2012, 01:46 PM
Lời tựa viết hay quá, sao mà thấm thía thế. Comment phía dưới của HH cũng thật hay. Mình cũng thích phim Nhật ở điểm buồn nhưng không thê lương bi lụy, mà sao vẫn buồn thế. Có lẽ vì nó buồn thật, buồn một cách thành thật, chứ không phải buồn đẹp, buồn nghệ thuật gì đó.

rongu
23-08-2012, 09:21 AM
cảm ơn HH đã mang đến cho mình 1 bộ phim thật ý nghĩa. những người phụ nữ trong phim dù có khóc vì tình yêu, quỵ lụy trước người yêu, bị tình yêu dần cho te tua... thì cuối cùng họ vẫn mạnh mẽ đứng dậy và sống tiếp (và người mạnh mẽ nhất, theo mình, chính là nv Nobara). nhiều tình tiết phim có vẻ rất buồn cười nhưng ngẫm lại thì thấy xúc động, buồn buồn sao ấy. nhớ nhất là chi tiết ông bố của Mi-chan cưa cột điện: lúc trẻ là để có tiền mua gạo và thịt cho đàn con, dù việc cưa cột điện chẳng an toàn gì, dễ mất mạng như chơi; về già, có lẽ là do nhớ cảnh gia đình đầy đủ, đầm ấm ngày xưa, nhớ người vợ của ông (hình như mẹ Mi-chan đã mất). và hơn cả là trong phim, dù nhân vật có trong cảnh thiếu thốn về vật chất, lẫn tinh thần, họ vẫn lạc quan và tự tin trước cuộc sống.

alaquanla
28-08-2012, 12:27 AM
Một bộ phim khá kì lạ , có lẽ xem lần đầu chưa thể thấy hết dc cái hay của phim này , cũng ko rõ mình đã bỏ xót bao nhiêu chi tiết nhỏ của bộ phim này nữa..

sunflower239
24-09-2012, 10:34 AM
Ông bố của Mii-chan rất là có trách nhiệm với gia đình khi chặt cột đèn điện đem bán mag đồ ăn về cho vợ con, cơ mà lại k có trách nhiệm với xã hội :)))
Thực sự mình k hiểu đoạn cuối lắm, lẽ nào thầy Kashima đã chết rồi :-s và nếu thế, Naoko đã luôn tưởng tượng về việc hẹn hò với thầy giáo sao :-< cô bé nữ sinh ở trog đoạn cuối liệu có phải là Nao-chan. Ai giải thích dùm mình đi >_<

HH
04-10-2012, 08:24 AM
Ông bố của Mii-chan rất là có trách nhiệm với gia đình khi chặt cột đèn điện đem bán mag đồ ăn về cho vợ con, cơ mà lại k có trách nhiệm với xã hội :)))
Thực sự mình k hiểu đoạn cuối lắm, lẽ nào thầy Kashima đã chết rồi :-s và nếu thế, Naoko đã luôn tưởng tượng về việc hẹn hò với thầy giáo sao :-< cô bé nữ sinh ở trog đoạn cuối liệu có phải là Nao-chan. Ai giải thích dùm mình đi >_<

Mình nghĩ là thế đó, và vì vậy thấy ông đạo diễn phim này rất là khéo léo, suốt phim cứ tưởng Nao là người "bình thường" nhất, đỡ đau khổ nhất, nhưng hóa ra cô cũng có những nỗi đau riêng chẳng kém gì những người phụ nữ khác trên đảo, và đâm ra lại là người "bất thường" nhất. Cho nên những đoạn như thầy Kashima tự nhiên bỏ đi đâu ở suối nước nóng, hay khi Nao nhìn thấy đi trong đường hầm tự nhiên có một lúc thầy biến mất, đó là những chi tiết dẫn đến cái kết cuối cùng.

@rongu: mình cũng thấy rất bùi ngùi khi xem phim này (mà mẹ mình xem còn thấy xúc động hơn, chắc vì tuổi gần với tuổi các nhân vật hơn :D) Có những lúc vừa cười xong lại thấy ngậm ngùi, mà sao đúng thế... Ai cũng mong được thương yêu, dù có thất bại trong tình yêu đi nữa. Thích lúc mà Nao hỏi mẹ, tại sao mẹ đã có con mà còn cần một người đàn ông khác? Và sau này Nao cũng thế, dù đã có con, cô vẫn có nhu cầu yêu và được yêu. Hai thứ tình cảm không thể thay thế cho nhau được :)

alaquanla
10-10-2012, 01:48 AM
Quả là người cười nhiều nhất chưa hẳn đã là ng` hạnh phúc nhất .
Lại thêm 1 bộ phim nhật thật kì lạ mà mình xem có cái kết thúc thật ấn tượng ... bộ phim như thể là câu chuyện kể của Nao về cuộc sống của những người thân xung quanh mình. Đan xen giữa những mẩu chuyện của những người phụ nữ cố gắng tìm kiếm hạnh phúc của bản thân, đó là đôi chút hạnh phúc của Nao - ng` tưởng như duy nhất đã tìm thấy hạnh phúc của bản thân mình . Và zui kết thúc phim thì thật bất ngờ , ng đó dường như lại là ng` bất hạnh nhất .
Xem phim dc 1 tháng zui mà tự nhiên bây h lại thấy phim này hay thật :)) mặc dù xem xong ấn tượng cũng ko rõ ràng lắm :))

nấm hương
14-10-2012, 09:58 PM
phim này coi xong nhớ nhất tiếng dép lẹp xẹp lẹp xẹp trong đêm êm ru, cái xe đạp chạy băng băng xong bị ông chặt cột điện đụng cái bùm rơi xuống cái bặp, cong queo chèo beo

hôm bữa dọa bạn nguyệt anh là mình sẽ ráng học pts rồi đem gắn cái mặt của bạn vô mặt ông chặt cột điện =)))))

nìm hạnh phúc nào cũng ngắn ngủi
nhưng cuộc đời không dài lắm nên thôi ngắn ngắn cũng tạm chấp nhận được :D

chuyện gì đẹp và buồn là thường kết thúc ko có zui nổi :))

nhưng mà riêng permanent nobara thì dù kết thúc ko zui, cũng còn đó một nụ cười tươi sáng. Có lẽ tới một lúc mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp lên, rồi sẽ lại có ai đó yêu Nao và Nao cũng sẽ lại yêu ai đó, tương lai ở phía trước nên rồi hạnh phúc sẽ đến thôi mà.

-> em đã tự an ủi bản thân như vậy =)
ko biết an ủi đúng ko hay cúi cùng đim cũng đen thui thùi lùi nhưng lạc quan là tốt rầu hé hé

(toàn nói lại những điều đã từng nói thôi kệ comment cho zui!)


fim đẹp :p

cảm ơn chị HH đã dịch phim :)

(bản dịch cũng đẹp, nhất là khi so với bản tiếng anh. Bây giờ vẫn ấn tượng cái đoạn Nao nói chuyện với thầy Kashima. Hình như HH đã dịch cái từ cặn hay bụi hay là gì gì đó thành tàn tro hay thành cái gì đó (quên rầu ._.), mà mình nhớ mình đã phải thảng thốt kêu lên là dịch đẹp rồi mò đi coi bản tiếng anh xong phát hiện đã đẹp còn đẹp hơn :D. Thứ lỗi nha, dạo này đang bị chứng trí nhớ tồi tàn, quên hết rầu mà làm biếng lôi hdd ra xem ._. nhớ đại khái thâu hâu hâu)

qingqing
20-10-2012, 08:30 AM
Tựa phim nghe hay quá, đọc phần giải thích bên dưới về tựa phim lại càng thấy nó hay hơn :D

Mình xem phim Nhật lúc nào cũng ở trạng thái tập trung 100%, nếu không sẽ khó mà cảm hết được phim bởi phần lớn sự truyền đạt của nội dung đều đến từ những chi tiết rất nhỏ và vụn vặt (với những phim mà mình đã được xem).

Nhiều khi tâm trạng đang lấn ca lấn cấn, vậy mà xem một phim của Nhật xong lại trầm ngay xuống, giống như một kiểu dọn lại lòng vậy ^^

SaroB3nn0da
27-10-2012, 02:46 PM
Hôm qua mình đi xem LHP Nhật có chiếu phim này. Phải nói rằng đây không phải là một bộ phim dễ xem lắm vì nhiều người sau khi xem hôm qua không hiểu lắm về nội dung phim. Nhưng mình thấy đó mới là nét đặc trưng của nhiều movie Nhật, nhẹ nhàng đơn giản, đôi khi khó hiểu nhưng một khi đã hiểu được rồi thì sẽ ngẫm ra được rất nhiều điều.

Lúc xem phim hôm qua mình cũng không thực sự hiểu rõ về bộ phim, nhưng cũng cảm nhận được cuộc sống của những người phụ nữ trong phim này. Hôm nay đọc được bài này và suy nghĩ lại về bộ phim thì đã hiểu thêm được nhiều điều hơn. Điều ấn tượng nhất đối với mình qua bộ phim chính là cuộc sống của con người nơi đây được khắc họa qua bộ phim. Dù không sống ở thành thị, thành phố sôi động, dù chỉ sống ở một vùng quê, một vùng ven sông ven biển thì cuộc sống vẫn cứ diễn ra, vẫn có những người vẫn sống ở đó. Cuộc sống của họ diễn ra nhẹ nhàng, thanh bình. Mỗi người đều có một cuộc đời riêng, không ai giống ai cả. Ai cũng cần và muốn được yêu thương.

Mình đang nghĩ, không biết kết thúc thật sự của phim là sau khi "chia tay" với thầy Kashima Naoko sẽ tiếp tục cuộc sống của mình và sẽ gặp được một người khác để yêu thương hay cảnh Naoko cùng Kashima nắm tay bên bờ biển là một kết thúc hạnh phúc cho Naoko?

Cảm ơn subteam vì đã sub bộ phim này, mình rất thích tựa phim mà các bạn đặt hơn là cái tên "Tiệm làm đầu Nobara". Mình sẽ down về xem lại một lần nữa ^^~

saungudong
04-11-2012, 02:36 PM
Cám ơn bạn đã sub phim này. Mình không xem được phim này ở LHP vừa rồi nên thấy ở đây có link down thì rất mừng. ^^ Có điều là mình không thể down được bằng bất cứ link nào ở trong thread cả, nó cứ báo lỗi gì đó về server còn down bằng File Factory thì luôn bị time out.. ( số mình sao lại xui ghê thế... :( ) . Vì thế, mình muốn nhờ bạn check hộ mình lại link hoặc up lên mediafire có được không? Bởi vì mình rất, rất, rất muốn xem bộ phim này.

Cám ơn bạn rất nhiều nhé.

minototo
04-11-2012, 07:56 PM
Nhờ lời tựa nên mình mới hiểu cái kiểu chơi chữ trong tựa phim, quả là Hoa của vĩnh hằng hay hơn Hiệu làm đầu Nobara rất nhiều, cảm giác một trời một vực. Cảm ơn subteam đã dịch bộ phim này, rất hay, một bi hài kịch đáng bỏ ra một chiều cuối tuần để thưởng thức.

Mitsuhide
04-11-2012, 09:24 PM
Ai làm ơn up host khác đi mấy host này chịu không thể download được

HH
05-11-2012, 12:17 AM
Đã up lên MF :) Chúc các bạn down phim xem phim vui vẻ ^^v

@nấm: phim này đẹp mà :p tự nhiên có mấy cảnh thiệt yên bình, nhớ Nao chở Momo thả xe đạp xuống dốc, guitar nổi lên nè, nhớ Nao nói chuyện với ông bố dượng chớt quớt, ổng nói vậy từ giờ mài không gọi tao là bố được nữa rồi ha, mà thiệt ra có bao giờ gọi đâu :))
Ổng thiệt khốn nhưng mà lại không thể ghét ổng nổi =)) người đàn ông tựa như bài hát thêm 1 quán nữa đi em @_@
Cái kết buồn mà đẹp thiệc đẹp :p nhớ lúc Nao (hồi còn đi học) ngất xỉu trên bờ biển, teo thấy giống như có cái gì vừa đâm zô tim mình một cái pục thủng một lỗ chỉ trong 1 ms @_@ Chớ lúc đầu lần đầu coi tưởng phim chớt quớt bịnh bịnh ai ngờ là phim chớt quớt bịnh một cách buồn buồn (chớ không phải buồn một cách bịnh nha b-) )

@ SaroB3nn0da: mình cũng tự hỏi giống bạn, bao giờ thì...? Mà thật ra, đâu mới là hạnh phúc cho cô ấy?
Mỗi người có định nghĩa hạnh phúc riêng, trong một thời gian dài Nao đã chọn sống trong "hạnh phúc" mà người ngoài sẽ đánh giá là điên rồ, ảo tưởng, thậm chí bị... điên :D Nhưng trong phim thật ra có ai tỉnh đâu chứ ^^ mà tính ra người có vẻ "tỉnh" nhất lại là người không tỉnh nhất. Mình thích phim này vì kịch bản của nó khéo như vậy đó ^^

@minototo: mình cũng đi tìm hiểu một số nơi mới hiểu được tựa phim, thật ra mình đâu có biết permanent chơi chữ với chữ "perm" là tiệm tóc, lúc đầu thì chỉ biết nghĩa của nó là "Hoa hồng vĩnh cửu thôi", nhờ đọc blog của một bạn review phim bằng tiếng Anh mới biết ông đạo diễn chơi chữ hay dễ sợ @_@

Và cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ Nobara :"> Một trong những phim ĐA Nhật yêu thích nhất của mình :x

fablepc
17-11-2012, 03:55 PM
Phim này là phim đầu tiên của Nhật được xem trên màn ảnh rộng. Và rõ ràng là lần này mình chọn không sai. Chưa xem bản dịch của HH, nhưng chắc chắn sẽ down về xem lại :D
Phim này mình cho rằng là phim điển hình của Nhật vì cái kiểu bất ngờ mà không bất ngờ. Cả phim cười như điên, nhưng đến cuối cùng thì bị hẫng hụt hoàn toàn. Có thể nói, phút cuối khiến người xem lặng đi luôn. Rõ ràng không thấy diễn viên khóc mà người xem lại thấy rùng mình. Rất khó diễn tả mức độ yêu thích phim, nhưng fab dám chắc "Đây sẽ là 1 trong những phim fab thích nhất của Nhật, nhưng có lẽ sự yêu thích này không giống như "Gió thoảng đồng quê", bởi không dám xem quá nhiều lần". :D
Chắc chắn sẽ viết 1 bài tử tế sau khi xem lại :)
Cảm ơn subteam rất nhiều :x :x :x

qingqing
27-12-2012, 11:24 PM
Host MF link die nhanh quá, hai host còn lại nhìn tốc độ down mà phát rầu ._.

Ai có lòng hảo tâm xin re-up hộ mình với, hôm trước down về chưa kịp coi thì mất nay mới phải cọc cạch chạy đi down lại TT^TT

HH
28-12-2012, 03:46 AM
Host MF link die nhanh quá, hai host còn lại nhìn tốc độ down mà phát rầu ._.

Ai có lòng hảo tâm xin re-up hộ mình với, hôm trước down về chưa kịp coi thì mất nay mới phải cọc cạch chạy đi down lại TT^TT

giời ôi, account lại bị blocked T____T
Để mình tìm cách vậy T__T

PS: đã upload lại xong, mà qingqing nhớ đổi .JPN thành .mkv để xem nhé ^^

minhlunso1
28-12-2012, 11:27 AM
Hôm mình đi LHP tại HCM thì thuyết minh tiếng Việt không khớp với phim.
Thật may mắn là có bản dịch ở đây, dù sao thì mình cũng muốn thưởng thức phim bằng audio tiếng Nhật :d

qingqing
28-12-2012, 05:47 PM
giời ôi, account lại bị blocked T____T
Để mình tìm cách vậy T__T

PS: đã upload lại xong, mà qingqing nhớ đổi .JPN thành .mkv để xem nhé ^^

Down ngay đây HH ơi >:D<

Có muốn mình re-up sang Fshare cho thêm host vui nhà vui cửa không? :P

EmmChristopher
10-01-2013, 04:39 PM
cám ơn subteam đã làm bộ này
chưa xem bộ nào của chị Kanno này đóng nên cũng muốn thử

Con người ta có lúc nào hoàn toàn không cô đơn không nhỉ?

Cho dù có đầy đủ tình cảm của gia đình, bạn bè, người thân, bất kỳ ai cũng có mong muốn tìm được một nửa còn lại của mình dù là chủ đích đi tìm hay chỉ ẩn trong tiềm thức, chẳng phải bởi đó là bản năng tìm kiếm một cá thể khác để chia sẻ nỗi cô đơn, để cho mỗi người bớt cô đơn đi thêm một chút sao? Vì không cô đơn, điều đó vốn là không thể.
:x chính vì như thế này mới thích phim Nhật :x

havui
21-02-2013, 03:06 AM
Dường như cô đơn là điều gì đó mặc định trong mỗi con người. “Có ai đó để yêu dù sao vẫn tốt hơn là không có.” Dù có chạy trốn nỗi cô đơn con người vẫn không ngừng tìm kiếm yêu thương. Một bộ phim với cái kết bất ngờ nhưng lại không gây ấn tượng đủ cho tôi, bởi lẽ tôi cũng đã mường tượng ra rồi. Nhưng nó vẫn ám ảnh tôi. Phải chăng vì câu chuyện quá chân thật, và rằng tôi tìm thấy bản thân mình trong chính Naoko. Khi cô ấy quỳ gối bên bốt điện thoại và nức nở mà hỏi rằng "Tại sao em lại cô đơn đến thế? Tại sao em lại quá cô đơn đến thế? Tại sao?"
Một hành trình dài đằng đẵng trong thế giới loài người để khỏa lấp nỗi cô đơn bởi lẽ con người chẳng bao giờ ngừng khao khát yêu thương
Cám ơn st đã làm bộ phim này, một bộ thực sự đẹp :)

HH
20-06-2013, 12:58 AM
Ban nào re-up giup mình đươc ko? Down .003 ko đươc mà extract cung ko đươc. Mình muốn coi phim này lắm:loi:

Up lên Google là host tốt nhất rồi bạn ạ, down từ Google ai cũng down max speed cả, thật ra mình để mấy host kia để phòng ngừa thôi chứ không nghĩ sẽ có ai down từ các host kia. Bạn down lại từ Google đi nhé :)

suzuranchan
07-12-2013, 08:44 PM
Subteam ơi, sao mình không down được link google vậy ấy ? Các bạn làm ơn check lại link giúp mình với :(((((((((((

HH
07-12-2013, 10:00 PM
Subteam ơi, sao mình không down được link google vậy ấy ? Các bạn làm ơn check lại link giúp mình với :(((((((((((

Mình down bình thường mà, bạn phải nhấn Download, rồi download anyway, sau khi down về đổi .jpn thành .mkv để xem. :)

suzuranchan
10-12-2013, 10:38 AM
lần đầu tiên xem phim Nhật mà không biết nên xếp vào thể loại nào : Bi hài, bỉ bựa, lãng mạn, gia đình ? Nên đành xếp vào thể loại : PHIM HAY!
Nói chung là một bộ phim rất lạ, rất đẹp, rất thơ, rất vui và...rất buồn

tear_for_you
17-01-2014, 10:24 PM
Em down về xem sao. vẫn thích thể loại đẹp và hơi buồn 1 chút. Như cái kiểu phim Be with you

Thanks các bạn đã encode nhiều

Saiky
25-05-2014, 11:58 AM
Cứ tưởng Nao là người hạnh phúc nhất chứ... :dead1: ai dè khổ nhất bọn.

Kanno Miho diễn hay quá, tuy mình thích vai trong Dolls hơn :crisp:

Đoạn cuối lắng đọng quá. Khúc Momo-chan trên đường ra bãi biển tìm mẹ mình cứ liên tưởng đến motif "lò gạch cũ", tức là sau này Momo cũng sẽ phải chịu cảnh như các bà, các mẹ. Nhưng cuối cùng phim không dừng ở đó mà cho Momo đến bên mẹ mình, là chỗ dựa tinh thần khi mẹ đau khổ :))