PDA

View Full Version : Chúc Mừng Sinh Nhật Doraemon



Honda Satoshi
03-09-2012, 12:19 PM
:cute_rabbit30:Chúc Mừng Sinh Nhật Doraemon:cute_rabbit58:
http://blog.uhm.vn/emo/girlcatinh/24.gif (http://blog.uhm.vn/emo/girlcatinh/24.gif)http://blog.uhm.vn/emo/girlcatinh/24.gif (http://blog.uhm.vn/emo/girlcatinh/24.gif)http://blog.uhm.vn/emo/girlcatinh/24.gif (http://blog.uhm.vn/emo/girlcatinh/24.gif)


Hôm nay là ngày 3/9/2012 là ngày sinh Nhật tròn 100 tuổi của chú mèo Máy Doraemon của chúng ta

Cũng để hướng ứng sự kiện này, thành phố Kawasaki cũng đã công nhận Doaemon là 1 công dân của thành phố

Xin chúc mừng Doraemon!



http://www.youtube.com/watch?v=am9M20ksNZU

Eizan
03-09-2012, 12:34 PM
100 tuổi rồi nhỉ, không ngờ đấy :x
Doraemon là truyện đầu tiên mình đọc, sau đó là conan rồi teppi, dragon balls... nhưng đúng là doraemon đọc đi đọc lại, đọc mãi mà vẫn thích lắm :x

Thấy trên fb của NXB KĐ cũng nói nhưng đùa là mình cực cực ghét ai gọi doraemon là mon, nghe rất khó chịu, như cái hồi phim HQ cứ gọi tsukushi là cỏ với chả dại X_X


Mon đã đến Việt Nam được 20 năm, bạn đã, đang và sẽ mãi là người bạn thân thiết của trẻ em Việt Nam. HPBD 2 MON!!!!!

=>đọc thấy nôn nao, ựa X_X

maxttien
03-09-2012, 12:34 PM
doremon bắt đầu xuất bản năm 69 mà 100 tuổi ư:39-pray:

Honda Satoshi
03-09-2012, 01:01 PM
doremon bắt đầu xuất bản năm 69 mà 100 tuổi ư:39-pray:
Còn thời gian nằm trên bàn giấy nữa chi :16-hehe:

17202688
03-09-2012, 04:03 PM
mãi mãi yêu doraemon. thấy doraemon 100 tuổi, lại cảm thấy mình già.:61-xp: nhưng có 100 tuổi thì doraemon luôn trẻ mãi. happy birthday my friend.

fumitoshi hiko
03-09-2012, 04:48 PM
Hình như nhiều bác đang hiểu lầm đây là lần sinh nhật thứ 100 của Doraemon.
Hôm nay 3/9/2012 thật ra là ngày kỷ niệm 100 năm trước ngày sinh của Doraemon cơ, tức là năm 2112 Doraemon thân thương mới ra đời.

maxttien
03-09-2012, 05:11 PM
Còn thời gian nằm trên bàn giấy nữa chi :16-hehe:

à vâng đó là lần đầu tiên được đăng trên báo năm 69:61-xp:

13thang08
03-09-2012, 07:17 PM
Bộ truyện gắn liền với tuổi thơ, sau này đọc nhiều truyện nhưng chưa có truyện nào để lại nhiều kỷ niệm và bài học nhiều như thế :x

Hei
03-09-2012, 08:50 PM
:71: ra Doraemon là cung vờ-gô, hèn chi chăm lo Nobita kĩ vậy.