PDA

View Full Version : Bức tranh cá của Thủ tướng Abe



Kasumi
12-05-2007, 12:33 PM
http://img329.imageshack.us/img329/7750/small100056ex9.jpg (http://imageshack.us)
Một du khách là sinh viên đang ngắm bức tranh cá


Mới đây, tại nhà triển lãm mĩ thuật Tokyo đã diễn ra triển lãm về bảo vệ môi trường. Đây là triển lãm tập hợp tập hợp nhiều tác phẩm nghệ thuật của những nhà tạo hình không chuyên nhưng nổi tiếng ở những lĩnh vực khác. Đương kim Thủ tướng Nhật Bản cũng có tranh tham dự gây được ấn tượng mạnh mẽ với khách tham quan.

Khu triển lãm là một toà nhà thấp nhỏ, nếu không thông thuộc đường phố hay biết trước thì thật khó chú ý tới. Triển lãm nằm trong khuôn khổ hoạt động thường niên do tổ chức phi chính phủ về bảo vệ môi trường và Nhà triển lãm mĩ thuật Nhật Bản phối hợp thực hiện. Triển lãm lần này mang tên “Trưng bày tác phẩm của những nhân vật đa tài!”.

Không giới hạn về chất liệu, loại hình và số lượng tác phẩm, triển lãm thực sự làm người xem bất ngờ lẫn thú vị về sự tài hoa của những nhân vật ngoài giới mỹ thuật. Trải qua 9 năm tổ chức với nhiều cải tiến về cả nội dung, hình thức lẫn quy mô, triển lãm lần này mang một ý nghĩa đặc biệt khi kỉ niệm tròn 10 năm ngày ra đời cũng như đón nhận tác phẩm của nhân vật quyền lực nhất Nhật Bản – đương kim Thủ tướng Abe.

Vì là nhân vật nổi tiếng nên tác phẩm của ông cũng được đối xử đặc biệt. Những tác phẩm của những chính khách được đặt ở những nơi trang trọng nhất phía bên trái cửa ra vào nhằm thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Tác phẩm của ngài Abe tất nhiên được đặt ở vị trí thuận lợi hơn bao giờ hết. Vừa vào cửa mọi người đều có thể nhận thấy bức tranh của ngài Thủ tướng. Đó là một bức sơn dầu với nội dung vô cùng đơn giản: trên nền trắng chỉ vẽ một con cá màu xanh có những vân hoa trên thân, nhìn kĩ có thể nhận thấy là một con cá biển.

Với cách vẽ đơn giản, hồn nhiên nhiều người đều cho rằng bức tranh là tác phẩm của ông Abe ngày ấu thơ! Bức tranh này quả thật không có gì đặc sắc, con cá cũng không thực sự sinh động. Đó chỉ là những nét phác đơn giản nhưng có lẽ vì tác giả của nó là một nhân vật đặc biệt nên lượng người tham quan và đến ghi cảm tưởng nhiều đến mức đáng ngạc nhiên.

“Đơn giản mà sâu sắc!”, “Một tác phẩm tạo nên sự rung động”, “Thủ tướng quả là một nghệ sĩ”… Một loạt những lời khen này có phần "ưu ái". Có lẽ chính vì hiểu được điều này mà ông Abe đã chỉ thị cho đội ngủ an ninh hạn chế du khách chụp ảnh tác phẩm của mình.

Thế là thay vì được đến bên cạnh chụp toàn cảnh bức tranh, khách tham quan mang máy ảnh chỉ có thể mon men đứng ở một góc tương đối xa để ghi lại hình ảnh bức tranh.


Mỹ Trang - (VNN/Nhật báo thế giới)
baomoi