PDA

View Full Version : Yakuza ngày càng làm "đen" Nhật Bản



Kasumi
12-05-2007, 12:45 PM
Ở nước Nhật quyền sở hữu vũ khí được quy định rất chặt chẽ vì thế mà vụ sát hại Thị trưởng Nagasaki - được Thủ tướng Shinzo Abe đánh giá là “sự thách thức nền dân chủ” đã gây sốc cho người dân nước này.


http://img526.imageshack.us/img526/5356/yakuzaba8.jpg (http://imageshack.us)
Thị trưởng Nagasaki, Iccho Ito, bị Yakuza tấn công.

Ngày 17/4, Thị trưởng Nagasaki - ông Iccho Ito, 61 tuổi - bị bắn vào lưng và chết vào sáng hôm sau trong bệnh viện. Nhật Bản vốn được xem là quốc gia có tỉ lệ tội phạm thấp nhất trong các nước công nghiệp và Nagasaki không phải là Palermo nên nạn nhân Iccho Ito đã không có cảnh sát hộ tống trên đường thực hiện chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ 4 trong mùa bầu cử ở địa phương vào ngày 22/4.

Ở nước Nhật quyền sở hữu vũ khí được quy định rất chặt chẽ vì thế mà vụ sát hại Thị trưởng Nagasaki - được Thủ tướng Shinzo Abe đánh giá là “sự thách thức nền dân chủ” đã gây sốc cho người dân nước này.

Bọn Yakuza hoạt động trong mọi lãnh vực không khác gì các tổ chức mafia trên thế giới: mại dâm, cờ bạc, buôn lậu ma túy (chủ yếu là amphétamine), bắc cóc tống tiền, cho vay nặng lãi, làng giải trí v.v... Chúng cũng ngày càng xuất hiện nhiều trong lĩnh vực kinh tế hợp pháp: truyền thống là ngành xây dựng và buôn bán, ngành bất động sản và chứng khoán.

Theo Mitsuhiro Suganuma, nguyên Giám đốc Phân khu 2 của Cơ quan tình báo nội địa, băng đảng Kodo-kai mạnh không thua kém băng Nagoya, đang là tổ chức giàu nhất Nhật Bản. Tháng 8/2005, "bố già" Shinobu Tsukasa trở thành ông chủ của Yamaguchi-gumi, nghiệp đoàn tội phạm đầu tiên của Nhật Bản. Hiện nay, Shinobu Tsukasa đang ngồi tù vì tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp và “phó tướng” Kiyoshi Takayama phải tạm thời thay thế hắn cai quản tổ chức.

Theo số liệu của cảnh sát, khoảng 20 băng Yakuza lớn quy tụ dưới trướng 41.000 thành viên, trong đó một nửa thuộc về các gia đình gia nhập Yamaguchi-gumi. Lãnh địa của Yamaguchi-gumi là vùng Kansai (Osaka-Kobe-Kyoto), nhưng từ vài năm nay tổ chức Yakuza này bắt đầu lên kế hoạch tiến về phía đông và ngày càng có mặt khắp lãnh thổ Nhật Bản!

Sự “phát triển” này đôi khi làm bùng nổ những cuộc chiến đẫm máu giữa các băng đảng. Như là vụ đụng độ giành lãnh địa xảy ra trong tháng 2 năm nay ở Tokyo, giết chết thủ lĩnh băng Sumiyishi-kai (8.000 thành viên) của nghiệp đoàn tội phạm thành phố này.

Nếu như số lượng tội phạm Yakuza được cảnh sát đánh giá có xu hướng giảm dần, thì con số các tên găngxtơ Nhật “nghiệp dư” lại tăng cao (khoảng 43.000 tên). Trong số đó, những tên bị cảnh sát điểm mặt tỏ ra hung hãn nhất. Một số tên (có bề dày “thành tích” gây án) đã rời khỏi băng nhóm để trở thành những “con sói đơn độc”.

Những tên khó xác định nhất chính là những “anh em làm ăn”, tức là bọn hoạt động theo yêu cầu của các băng nhóm nhưng không chính thức nằm trong băng nào. Chúng hoành hành trên thị trường chứng khoán, trong đầu tư bất động sản và đây là nguồn gốc của sự mở rộng một vùng xám của ngành kinh tế mà ở đó tính hợp pháp và bất hợp pháp sống chung với nhau.

Trong quá khứ, từ sau năm 1945 và cho đến đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, bọn Yakuza “liên kết” với giới chính khách để đổi lấy sự khoan dung của chính quyền, nếu như họ không vượt quá giới hạn cho phép. Và có những người đứng “đằng sau bức rèm đen” làm trung gian cho chính khách và bố già. Với sự kết thúc chiến tranh lạnh, sự thụt lùi của cánh tả và các tổ chức, cánh hữu càng ít cần đến bọn Yakuza phục vụ cho công việc của họ.

Sau khi luật chống băng nhóm tội phạm có hiệu lực năm 1992, các nghiệp đoàn tội phạm lớn của Nhật Bản buộc phải co vòi lại. Và, thế giới Yakuza trở nên bí hiểm hơn đối với cảnh sát - chúng trở nên “thông minh” hơn bằng cách thâm nhập nền kinh tế hợp pháp. Xây dựng là ngành ưa thích của bọn Yakuza. Các công ty xây dựng hay vận tải trang thiết bị nằm trong vòng ảnh hưởng của Yakuza được hưởng những đấu thầu gian lận bảo đảm cho công việc làm ăn của mình.

Trong vòng vài năm sau này, nhiều vụ làm ăn đã cho thấy có sự nương nhờ một cách hệ thống đến bạo lực: bọn Yakuza xử những đối tượng “ương ngạnh” không chịu nhường bước chúng. Năm 1996, Xã trưởng Mitake bị một tên găngxtơ tấn công bằng gậy đánh bóng chày dẫn đến bị thương nặng chỉ vì lý do hết sức kỳ cục: hắn không có được khu vực... lấy rác công cộng!

Năm sau, một viên chức tỉnh Saitama bị tấn công vì dám chống đối Tòa thị chính cấp phép mở các điểm bán vé đi xuồng máy. Năm 2001, một viên chức Tòa thị chính Kanuma (tỉnh Tochigi) bị bắt cóc rồi giết chết vì “tội” dám phản đối cơ quan này cấp phép cho một doanh nghiệp của Yakuza hoạt động xử lý rác thải... Tháng 2 năm nay, một nghị sĩ bị đe dọa vì đã đưa ra Quốc hội bàn luận về sự liên can của một băng đảng trong dự án nhà ở của khu giàu có Minami Aoyama ở Tokyo.

Theo luật truyền thống của giới giang hồ, Yakuza không “động chạm” đến công dân bình thường. Nhưng với sự ra đời của luật chống tội phạm băng nhóm, sự xuất hiện của mafia Trung Quốc vốn không cùng “chuẩn mực” v.v... đã khiến tổ chức Yakuza không còn tính chất “danh dự” như xưa nữa, và cách hành xử bạo lực của chúng cũng khác đi. Vụ sát hại Thị trưởng Nagasaki là một minh hoạ.

Theo Trần Thanh Phong
TTOL

Kasumi
20-05-2007, 10:37 AM
Yakuza trong chính trường Nhật Bản

Tetsuya Shiroo thức dậy vào buổi sáng và chộp lấy khẩu súng. Trong ngày hôm nay, hắn sẽ dùng nó để hạ sát Iccho Itoh, thị trưởng thành phố Nagasaki, ở vùng tây nam Nhật Bản, khi ông ta đi ra ngoài để vận động bầu cử. Tin tức vụ ám sát ngày 17-4 lần đầu tiên được phổ biến, người ta cho rằng động lực giết người của Shiroo, một tên gangster - Yakuza, 59 tuổi, có quan hệ với băng đảng Yamaguchi - gumi, tập đoàn tội ác có tổ chức lớn nhất tại Nhật Bản, là thù oán cá nhân nhiều hơn lý do chính trị. Hắn đòi thành phố Nagasaki bồi thường 17.000USD thiệt hại trong tai nạn giao thông nhẹ tại một công trường xây dựng. Kết quả thật phi lý: một tên côn đồ già bắn chết một nhà chính trị sáng giá giống như câu chuyện của Paulie Walnuts trong bộ phim Giọng hát Soprano.

Những kẻ am hiểu tình hình xã hội đen tại Nhật Bản nói, các ông chủ lớn xa lánh Shiroo, và cứ quả quyết hắn hành động đơn độc. Nhưng có đủ lý do để nghi ngờ chuyện này. Báo chí Nhật Bản nói rằng Shiroo cố tìm cách giành lấy các hợp đồng xây dựng của chính phủ cho một công ty có quan hệ với Yakuza, nhưng thất bại. Các quan chức thành phố loại công ty này vì muốn triệt tiêu ảnh hưởng của mafia Nhật trong xây dựng. Shiroo giết chết thị trưởng Itoh có thể để cảnh cáo các quan chức khác.

Động cơ giết người thật sự còn mơ hồ, nhưng hành động bạo gan của Shiroo cho thấy vùng bóng tối của Yakuza đang che lấp chính trường Nhật Bản, vốn đang cố gắng thích nghi với sự thay đổi kinh tế. Trong nhiều năm qua, nguồn thu nhập truyền thống của mafia đã bị cạn kiệt, chủ yếu do chính phủ giảm các dự án xây dựng công cộng rất dễ ăn hối lộ! Với những đồng tiền kiếm được “quá hẻo”, chúng dễ thiên về bạo lực để tranh cướp. Mitsuhiro Suganuma, một quan chức thuộc cục tình báo Nhật Bản tiết lộ: vụ án Nagasaki là một báo trước cho tương lai. Hoạt động của xã hội đen sẽ trở nên bạo động và nguy hiểm hơn.

Có vẻ như kỳ cục khi côn đồ Nhật Bản bị đói vì... cắt giảm ngân sách, chúng cũng không khỏi bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ. Công nghiệp xây dựng từ lâu là nguồn sống của Yakuza và các công ty xây dựng đôi khi còn được người ta gọi là... Yamaguchi-gumi. Trong giai đoạn kinh tế Nhật Bản bùng nổ ở thập niên 1980, bọn trùm mafia sống phè phỡn trong lĩnh vực bất động sản. Yakuza làm giàu bằng cách hăm dọa dân chúng bán đất với giá rẻ mạt cho chúng. Nhiều băng đảng “no nứt trứng” vì các dự án xây dựng, nhất là các sân golf. Đây là ngành công nghiệp đen đủi nhất của Nhật Bản vì bị bàn tay lông lá của mafia chen vào. Khi quả bóng kinh tế xẹp và chính phủ trong những năm 1990 cố đưa đất nước trở lại nền tài chính lành mạnh, các băng đảng mất nguồn tiền béo bở dành cho các công ty xây dựng của chúng bằng cách hối lộ các nhà chính trị. Đặc biệt những năm gần đây, thâm hụt ngân sách khổng lồ buộc các nhà chính trị phải cắt giảm chi phí và dẹp bỏ những cuộc đấu giá. Giáo sư Takashi Kadokura, nhà nghiên cứu chuyên về lĩnh vực kinh tế ngầm cho biết: công nghiệp xây dựng thắt chặt ngay cả với những công ty hợp pháp. Tiền bạc khó khăn hơn, đặc biệt ở những vùng ngoài thành phố lớn. Nơi đây, bọn Yakuza tồn tại chủ yếu nhờ kiểu làm ăn truyền thống.

Kết quả là: một sự phân biệt giàu nghèo quá lớn, ngay trong thế giới ngầm trên cả nước Nhật Bản. Những tên trùm của các băng đảng lớn như Yamaguchi-gumi, kiểm soát gần phân nửa đạo quân 80.000 côn đồ trên cả nước Nhật, đang giàu sụ nhờ kinh tế bùng phát tại Tokyo và Osaka. Chúng kiếm được hàng tỷ đồng từ cờ bạc, cho vay nặng lãi, buôn bán ma túy và bảo kê. Trong lúc đó các băng đảng nhỏ dở sống dở chết tại các thành phố như Nagasaki - vốn lệ thuộc ngân sách của chính phủ. Trong tình thế tuyệt vọng, chúng quay sang trấn lột các quan chức địa phương vốn cũng không khá giả lắm. Nhà tình báo Suganuma tiết lộ: còn nhiều vụ thảm sát khác có liên can đến bọn Yakuza và đấu thầu, chẳng bao giờ được tiết lộ với báo chí.

Các trùm mafia cao cấp, với vô số quyền lợi trải rộng, không hề muốn gây mích lòng với chính quyền địa phương. Nhưng chúng không thể kiểm soát được tất cả thuộc hạ. Benjamin Fulford, một nhà báo tại Tokyo chuyên viết về các băng đảng cho biết: nếu một tên côn đồ cấp thấp, không có tiền xài hay thất nghiệp, chúng sẽ không nghe lệnh cấp trên. Hơn phân nửa Yakuza được cảnh sát xếp loại “cộng tác viên” nhiều hơn là chủ chốt. Trong năm 1991, chỉ có 1 trong 3 Yakuza được xếp loại cộng tác viên.

Sự trung thành lỏng lẽo giữa ông chủ và người làm, phát triển kinh tế liên tục là những kinh nghiệm mà người Nhật đã từng trải qua. Khi đồng lương của họ còn thuộc loại cao ngất ngưởng, thì nạn gangster trong xã hội Nhật không bao giờ biến mất. Theo luật sư Yukio Yamanouchi tại thành phố Osaka, đại diện cho băng đảng Yamaguchi-gumi: Yakuza cung cấp các dịch vụ mà xã hội Nhật đang cần. Nếu là một thị trường, thì nhất định nó phải tồn tại. Đó là một nghề béo bở.

T.T.V - Đ.C.T (Time)
CATP

anna_ng
06-09-2007, 10:56 PM
ặc ....dễ sợ ghia...!!!! giờ mới bik rõ " yakuza" làm gì...( coi Gokusen thấy yakuza hiền wé chừng...:D )..

Penguin
13-09-2007, 10:40 PM
đáng sợ thật, không biết sao mà lường nữa

Fake
21-09-2007, 11:52 PM
Còn đâu hỉnh ảnh nước Nhật đẹp đẽ nữa. Sợ nhất là Yakuza len vào được chính quyền...