PDA

View Full Version : Di sản thế giới:Cố đô Nara



PUCK
10-12-2005, 11:57 AM
Cố đô Nara thuộc tỉnh Nara, nằm ở phía nam Kyoto. Nara hiện tại nằm trên khu vực của thành phố Heijo-kyo được thành lập vào năm 710. Thành phố này rất đẹp và nổi tiếng cho đến tận năm 784, khi thủ đô của Nhật bản thời đó được chuyển đến nơi khác. Lịch sử của Nhật bản gọi thời này là thời Nara. Tên chính thức của thủ đô thời đó được gọi là Heijo-kyo, nhưng còn được gọi là thủ đô Nara có lẽ còn do vị trí của thành phố. Cố đô Nara rất nổi tiếng và có lẽ người nước ngoài nào tại Nhật cũng muốn được đến Nara dù chỉ một lần.

http://i21.photobucket.com/albums/b288/W_keichan/Nara.jpg

Thành phố Nara - Diện tích: 211.60 km vuông, dân số: 368,195 người (1/1/2000), được công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1999. Ngày thành lập thành phố Nara: 1/2/1898.

Bức tường bao quanh thành phố dài khoảng 4.3 km từ phía đông đến tây, và 4.8 km từ phía bắc đến nam. Có một con đường rộng thiết kế theo kiểu Trung Hoa, rộng khoảng 80 m chạy từ phía bắc đến nam ở giữa khu vực trung tâm. Con đường này chạy đến cung điện Heijo, khu vực mà vua và các văn phòng trung ương được đặt ở đó.

Vào thời Nara, đạo Phật được chính quyền ủng hộ rất mạnh mẽ, chính vì vậy mà nhiều ngôi chùa lớn đã được xây dựng tại Nara và vẫn còn lại cho đến tận ngay nay. Hồi đó việc xây dựng những ngôi chùa lớn thờ Phật được nghĩ rằng sẽ bảo vệ vua và nước Nhật. Vào thời gian này, Nhật có quan hệ rất tốt với Trung Quốc, lúc đó là thời nhà Đường đã phát triển cực thịnh, và Nara đã là nơi tiếp thu những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật của thời Đường. Những công trình xây dựng, nghệ thuật, điêu khắc...thời đó vẫn còn lại đến này nay và được xếp vào Tài sản Quốc gia của đất nước hoa anh đào.

Vào năm 784, thủ đô của Nhật được chuyển đến Nagaoka, và tiếp theo vào năm 794, được chuyển đến Kyoto. Sau thời đó, Kyoto là thủ đô của Nhật bản trong hơn 1000 năm. Cố đô Nara đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Vào tháng 12/1998, Ủy ban Di sản Thế giới đã chọn riêng một số khu vực và những kiến trúc lịch sử của Nara, gồm cả di tích của các cung điện, rừng cây, chùa chiền...đã được xây dựng vào khoảng 1300 năm trước đây, hồi mà Nara đã là thủ đô của đất nước mặt trời mọc.

Khu vực cung điện Heijo

Cung điện được đặt hướng về phía bắc, là khu vực trung tâm của cố đô Heijo-kyo. Đây là nơi mà chính quyền hồi đó tiến hành những lễ kỷ niệm, hội họp chính trị, như ở khu vực Daigoku-den, hoặc Dairi, là nơi ở của vua thời đó. Đây là khu vực có ý nghĩa lịch sử đặc biệt của Nhật Bản, gồm những di tích còn lại của Dazaifu và tòa lâu đài Taga, một trong ba khu vực lịch sử đặc biệt của Nhật.

Đền Kasuga

Nằm ở dưới chân ngọn núi thiêng Mifuta, ngôi chùa lớn Kasuga được xây dựng vào năm 768. Núi Mifuta là nơi tiến hành những buổi cầu nguyện những vị thần linh. Bốn công trình xây dựng của ngôi đền đã được xếp là Tài sản Quốc gia và 27 công trình xây dựng khác được xếp vào danh sách những Tài Sản Văn hóa Quan trọng (Important Cultural Properties). Với màu sơn đỏ son, ngôi đền nổi bật lên trong màu xanh của ngôi rừng trên ngọn núi thiêng Mifuta.

Cánh rừng nguyên thủy Kasuga-yama

Trong hơn 1000 năm, từ năm 841, khi ngọn núi Mifuta được đặt là nơi cúng tế các vị thần, cánh rừng này cũng được coi là cánh rừng thiêng mà không ai được cắt bỏ bất kỳ một cây nào trong cánh rừng Kasuga-yama, để bảo vệ cho ngôi đền Kasuga. Điều đó có nghĩa là cánh rừng đã từng không bị bàn tay nào động đến, và cho đến tận ngày nay, vẫn còn nguyên những vẻ đẹp hoang sơ kỳ thú.

Các ngôi chùa

Những ngôi chùa đã được xây dựng để thờ Phật vào hồi đó, và nhiều ngôi chùa vẫn còn nguyên qua thời gian hơn 1000 năm cho đến tận ngày nay. Đến thăm những ngôi chùa tại Nara, du khách có thể chiêm ngưỡng những di sản văn hóa nở rực rỡ vẫn còn lại qua dấu tích thời gian. Đã có 5 ngôi chùa được xếp là Di sản Thế giới.

Chùa Todai-ji

Ngôi chùa này được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 8 theo sắc lệnh của chính phủ thời đó. Có 8 công trình xây dựng ở đây là Tài sản Quốc gia, gồm Kondo, một ngôi nhà lớn có tên là Daibutsu-den (điện Phật khổng lồ), và cổng Nandai (cổng lớn phía nam). Có 18 công trình khác được xếp hạng Tài sản Văn hóa Quan trọng.

Chùa Kofuku-ji

Ngôi chùa ngày được chuyển về Nara từ thủ đô trước là Asuka vào năm 710, khi thủ đô được chuyển đến Nara. Ngôi chùa cao 50.8 m gồm 5 tầng và 3 ngôi chùa khác đã được xếp hạng Tài sản Quốc gia. Hai công trình khác đuwojc xếp hạng Tài sản Văn hóa Quan trọng.

Chùa Gango-ji

Đây là một trong những ngôi chùa thờ Phật cổ nhất, được chuyển đến Nara từ cố đô Asuka vào năm 710. Hai công trình là Gokurakubo-hondo và Zen là Tài sản Quốc gia và bốn công trình khác được xếp hạng Tài sản Văn hóa Quan trọng.

Chùa Yakushi-ji
http://i21.photobucket.com/albums/b288/W_keichan/cha.jpg

Chùa Yakushi-ji
Ngôi chùa này đầu tiên được xây dựng vào năm 640 tại Asuka, để là nơi cầu nguyện cho Hoàng hậu khỏi bệnh. Sau đó ngôi chùa được chuyển đến Nara khi thủ đô được chuyển đến đây. Trong ngôi chùa có tượng của Yakushi Nyorai, một biểu tượng sức mạnh của sức khỏe và chữa bệnh. Hai công trình là chùa phía Đông và Toin-do (nhà phía Đông) là Tài sản Quốc gia, và một công trình khác là Tài sản Văn hóa Quan trọng.

Chùa Toshodai-ji

Ngôi chùa được xây vào năm 759 bởi nhà sư Ganjin, người được mời từ Trung Quốc đến để dạy về đạo Phật. Vua và Hoàng hậu hàng ngày đến đây để nhận những hướng dẫn về đạo Phật. Có 5 công trình xây dựng, gồm Kondo (nhà vàng), và Kodo (nhà giảng bài), là Tài sản Quốc gia và hai công trình khác được xếp hạng Tài sản Văn hóa Quan trọng.

Kasumi
06-12-2011, 11:59 AM
Nara hiền hòa

Là kinh đô cổ xưa nhất của Nhật Bản, Nara vừa mới kỷ niệm 1.300 năm tuổi vào năm 2010. Mặc dù chỉ được chọn làm kinh đô trong 75 năm ngắn ngủi, Nara vẫn sở hữu và bảo tồn được một quần thể kiến trúc cổ độc đáo đã được UNESCO công nhận di sản thế giới.

Từ Kyoto, chúng tôi đi tàu hỏa khoảng 45 phút thì tới ga Nara. Tại đây, có tuyến xe bus du lịch sẵn sàng chở khách đi tham quan vòng quanh các di sản trong thành phố. Sau khi nghiên cứu bản đồ, chúng tôi quyết định chọn điểm đến đầu tiên là chùa Todaiji, biểu tượng của cố đô Nara.

Chỉ trong chốc lát, chiếc xe bus chở chúng tôi đã đi vào khu vực công viên Nara. Công viên công cộng này rộng tới 660 ha. Đây không chỉ là không gian xanh tuyệt vời cho người dân thành phố, mà còn là điểm đến của du khách, vì tập trung phần lớn các di sản nổi tiếng của Nara. Tuy nhiên, điều đầu tiên lôi cuốn sự chú ý và thích thú của du khách lại là những đàn hươu hoang dã đi tự do trong công viên. Theo truyền thuyết Thần đạo (tôn giáo phổ biến ở Nhật), hươu được coi là sứ giả của thần linh nên đàn hươu hơn 1.000 con ở Nara không chỉ là biểu tượng của thành phố mà còn được đăng ký tài sản quốc gia.

Chúng tôi may mắn tới thăm Nara đúng vào ngày đầu xuân, hoa anh đào nở rộ khiến phong cảnh nơi đây càng thêm quyến rũ. Trong nắng xuân dịu dàng, những cây anh đào cổ thụ bung hoa trắng xóa, làm sáng lên màu nâu đen thâm trầm của các ngôi chùa cổ. Quần thể chùa Todaiji được xây dựng từ năm 743 là một trong những ngôi chùa lâu đời và cổ kính nhất Nhật Bản. Nằm ở góc phía Đông của công viên, quần thể này bao gồm nhiều kiến trúc tôn giáo, trong đó nổi tiếng nhất là Đại Phật điện, tòa nhà bằng gỗ lớn nhất thế giới.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/nara1.jpg
Sắc hoa anh đào làm sáng lên gam màu trầm của mái chùa cổ

Dưới thời Nara, đạo Phật đang trong giai đoạn phát triển mạnh nên các vua chúa đã huy động tới hơn hai triệu nhân công tham gia xây dựng chùa Todaiji. Bức tượng Phật bằng đồng đen ở đây cũng là bức tượng Phật lớn nhất ở Nhật Bản. Những tượng Phật khác trong điện thờ tuy không đồ sộ bằng về kích thước, nhưng vẫn gây được ấn tượng mạnh đối với chúng tôi vì các đường nét điêu khắc sống động trên gương mặt và vóc dáng.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/nara2.jpg
Tượng Phật khổng lồ bên trong Đại Phật điện

Ở góc cuối của điện thờ có một cây cột gỗ nổi tiếng với một lỗ hổng dưới chân cột mà theo truyền thuyết, người nào chui qua được lỗ này sẽ gặp nhiều may mắn. Do vậy, có rất nhiều người tụ tập ở đây, đặc biệt là các em nhỏ và thanh niên trẻ để tìm cách chui qua cột. Mỗi khi có một người chui được qua lỗ hổng, đám đông lại rộn tiếng cười nói chúc mừng, khiến không khí trong điện thờ thật vui vẻ và gần gũi, khác hẳn với vẻ trầm mặc vốn có ở chùa chiền.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/nara3.jpg
Đèn đá phủ rêu xanh ở đền Kasuga Taisha

http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/nara4.jpg
Hàng đèn ***g bên hiên đền Kasuga Taisha

Từ chùa Todaiji, chúng tôi quyết định không chờ xe bus mà đi bộ tới đền thờ Thần đạo Kasuga Taisha gần đó. Đường đi tới đền băng qua một khu rừng nguyên sinh tuyệt đẹp với những cây thông cao vút, thân phủ đầy rêu xanh. Tuy nhiên, điểm độc đáo của con đường này là hàng trăm chiếc đèn đá dọc hai bên đường, trong đó chắc hẳn có nhiều chiếc có tuổi ngang với ngôi đền xây từ thế kỷ thứ VIII này. Tiến vào bên trong đền, chúng tôi tiếp tục bị ấn tượng mạnh bởi hàng trăm chiếc đèn ***g đủ kiểu dáng, phong cách, chất liệu, treo khắp nơi. Vẻ đẹp của “bảo tàng đèn” nơi đây không thể không khiến chúng tôi mơ được một lần trở lại Nara để thưởng thức vẻ lung linh huyền bí khi tất cả đèn ***g được thắp sáng trong lễ hội Mantoro tổ chức mỗi đầu tháng Hai hàng năm.


Theo PNO

Kasumi
06-01-2012, 07:22 PM
Cũng giống như Kyoto, Nara không tạo cảm hứng cho du khách ở cái nhìn đầu tiên nhưng nếu xem xét cẩn thận thì bạn sẽ phát hiện ra vốn lịch sử lâu đời và vẻ đẹp ẩn giấu ở bên trong thành phố. Thật vậy, với 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận, Nara chỉ đứng sau Kyoto về số di sản văn hóa của Nhật Bản mà thôi.


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090417/den-todaiji0.jpg?w=530&c=1

Thành phố Nara khá nhỏ nên bạn có thể tham quan hết thành phố chỉ trong một ngày. Và dĩ nhiên, nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì ít nhất cũng nên dành 2 ngày để ở lại. Với khoảng thời gian đó, bạn sẽ có toàn bộ một ngày để tham quan công viên Nara và ngày còn lại để đi tham quan những thắng cảnh ở khu phía Tây và Tây Nam của thành phố. Còn nếu như chỉ có 1 ngày thì tốt nhất bạn hãy đến tham quan công viên Nara.

Đi khi nào?

Thời điểm tốt nhất để tham quan thành phố Nara đó là vào dịp hoa anh đào nở từ đầu tháng 4 và khi mà cây bắt đầu thay lá vào mùa thu, tức là từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm. Ngoài ra nếu bạn muốn tham dự những lễ
hội nhộn nhịp và rực rỡ màu sắc văn hóa của Nhật thì có thể đến Nara vào lễ hội ***g đèn tổ chức ở cổng đền thần Kasuga vào tháng 2 và tháng 8, hoặc lễ hội Omizutori được tổ chức vào giữa tháng 3. Đi du lịch vào những thời điểm lễ hội này có một bất lợi đó là đông đúc, những khách sạn đầy đủ tiện nghi thường hết chỗ từ sớm.

Đến, đi lại bằng gì?

Để đến thành phố Nara, từ Tp.HCM bạn có thể đi máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines để tới sân bay quốc tế Kansai ở Osaka. Thời gian bay khoảng từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Thành phố Nara chỉ nằm cách Osaka khoảng 32 km. Ở ngoài sân bay Kansai có rất nhiều tuền xe lửa và xe buýt đưa du khách vào thành phố Nara. Nếu muốn gần hơn, bạn có thể đón chuyến bay hạ cánh ở sân bay Itami của Osaka. Từ sân bay Itami, đi xe buýt tới Nara chỉ mất khoảng 70 phút và giá vé khoảng chứng 1.440 yên. Nếu đi từ thủ đô Kyoto thì những tuyến điện hoạt động thường xuyên sẽ đưa bạn đến thành phố Nara một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Việc đi lại tham quan ở Nara cũng khá là dễ dàng. Hầu như bạn đều có thể đi bộ ở những khu vực chính xung quanh công viên Nara. Nếu đến chùa Yakushi hay Horyu thì bạn có thể đi bằng xe lửa hoặc xe buýt. Chỉ sau khoảng 30 đến 60 phút là bạn sẽ tới nơi. Yoshino thì xa hơn một chút nhưng bạn đến thể đến bằng tuyến xe điện Kintetsi Yoshino. Tất cả vé xe buýt, xe điện đều có giá đồng nhất là 150 yên/lượt. Nếu muốn tiết kiệm thì bạn nên mua vé trọn gói. CHỉ với 500 yên, bạn sẽ thoải mái đi lại bằng bất cứ phương tiện gì và không giới hạn bao nhiêu lần trong ngày.

Nếu thích thì bạn còn có thể thuê xe đạp để đạp xe đi dạo chơi. Gần nhà ga xe điện JR Nara có chỗ cho thuê xe đạo với giá khoảng 300 yên/ngày. Còn nếu bạn thuê xe đạp điện thì giá khoảng 1500 yên/ngày.
Đi những đâu?

Công viên Nara


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090410/image001-2.jpg?c=1&w=450

Nằm ở khu Đông Bắc của thành phố Nara là 1235 cánh đồng cỏ và rừng được xây dựng thành công viên Nara. Nơi này nổi tiếng là công viên lớn nhất ở Nhật Bản và có hơn 1500 chú nai sinh sống ở đó. Người dân ở đây tin rằng con nai chính là hiện thân của những vị sứ giả của chúa trời. Vì thế những con nai rất được quý và chăm sóc kỹ lưỡng. Du khách có thể thấy chúng rất dạn dĩ, tự do dạo chơi và kiếm ăn ở khắp nơi trong công viên. Những người bán dạo thường bán những túi bánh quy dành cho nai với giá khoảng 100 yên, và bạn sẽ thấy chúng không hề rụt rè khi tiến tới lấy thức ăn từ tay của du khách. Chúng bu quanh những người đang cầm túi thức ăn, chen lấn xô đẩy nhau cho đến khi không còn một cái bánh quy nào nữa.

Thú vị hơn, nếu bạn đi dạo với những túi thức ăn trên tay thì có lẽ bạn sẽ nhanh chóng nhận ra mình đang bị “theo dõi” bởi hàng chục con nai ở đây. Không giống những khu phố ở Kyoto bị chia cắt bởi những con đường nhộn nhịp, ở công viên Nara, những con đường với hàng cây trải dài 2 bên lối đi lại dẫn bạn đến những ngôi chùa và đền trong vùng. Tất cả sẽ mang đến cho du khách cảm giác yên bình thật sự. Và nếu đi dạo suốt ngày là một điều khó khăn đối với bạn thì ở đây có những người thanh niên trẻ sẽ sẵn sàng dùng xe kéo đưa bạn đi dạo quanh công viên này.

Chùa Kofuku


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090410/image002-2.jpg?c=1&w=450

Chùa Kofuku cao 50,8 mét là của dòng họ Fujiwara đầy quyền lực truyền lại. Ngày trước có tất cả là 175 công trình nhưng hiện nay chỉ còn sót lại một vài ngôi đền, nổi bật trong số đó là tháp 3 tầng và tháp 5 tầng. Ngọn tháp 5 tầng được xây dựng vào năm 1426 và là một trong những biểu tượng đại diện cho Nara và là một ví dụ tiêu biểu cho việc kết hợp hài hòa và yên bình giữa các tôn giáo tại Nhật Bản. Năm 937, một nhà sư của chùa Kofuku đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình vị thần Shinto của đền Kasuga xuất hiện dưới vẻ ngòai của một vị Phật. Ở gần đó là hồ Sarusawa. Vào những ngày trời lặng gió thì du khách sẽ có thể thấy hình ảnh ngôi chùa Kokufu phản chiếu trên mặt hồ này.

Chùa Todai


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090410/image003-2.jpg?c=1&w=450

Chùa Todai được xây dựng từ năm 751 là ngôi chùa bằng gỗ lớn nhất thế giới, rộng 50 m, dài 57 m và cao 48 m. Vị vua Shomu đã từng hy vọng công trình chùa Todai sẽ cũng cố vị trí của Nara, vừa là thủ đô của Nhật vừa là trung tâm của Phật giáo. Quy mô của công trình này cho thấy được quyền lực cũng như sự sùng đạo của vị vua này.

Bức tượng Phật lớn ngồi ở chính giữa chánh điện cao đến 15 mét và được công nhận là bức tượng Phật đứng bằng đồng lớn nhất trên thế giới. Trong hai thời kỳ Meji (1868-1922) và Taisho (1912-1926), chùa Todai đã được đại tu nhiều lần. Ngày này, tuy đã thu nhỏ chỉ còn bằng 2/3 so với nguyên thủy nhưng Todai vẫn gây một ấn tượng choáng ngợp bởi kích thước đồ sộ cùng nghệ thuật điêu khắc chạm tinh vi và hàng trăm hiện vật quý hiếm.

Vườn Isuien


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090410/image004-2.jpg?c=1&w=450

Khu vườn Isuien là một cảnh đẹp thiên nhiên và được công nhận là đại diện cho kiểu thiết kế vườn độc đáo của Nhật Bản.

Bạn sẽ thấy vài ao nước nhỏ và những dòng suối chảy uốn lượn quanh những gốc cây, cột đá hình ***g đèn. Thế nhưng cái đẹp nhất của khu vườn này đó là mượn từ những cái đẹp tinh túy, bình dị của thiên nhiên.

Những vị khách du lịch ngồi trong trà quán không chỉ nhâm nhi những tách trà nóng và còn mê mẫn ngắm nhìn những đàn cá chép bơi lội trong ao, ở phía xa xa chính là mái chùa Todai và những khu rừng lượn quanh núi Wakakusa ở đó. Người thiết kế khu vườn Isuien đã biến nơi đây thành một thành phố nhỏ với khung cảnh mở rộng đến tận cuối chân trời.

Cổng thần đạo Kasuga


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090410/image005-4.jpg?c=1&w=450

Ở khu vực phía Đông của công viên Nara có những dãy đá hình ***g đèn sẽ dẫn du khách băng qua khu rừng đến cổng đền Thần Kasuga. Cổng thờ thần đạo là kiểu kiến trúc của Trung Quốc, nổi bật với những cây cột màu đỏ
tương phản với những bức tường trắng. Cũng giống như những cổng thờ thần đạo khác, kết cấu chính của cánh cổng này sẽ bị mục nát, vì thế mà nó được xây dựng lại cứ sau mỗi 12 năm.


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090410/image006-2.jpg?c=1&w=450

Cánh cổng Kasuga được xem là một trong những cổng thờ thần đạo quan trọng nhất ở Nhật. Và ở phía xung quanh có khoảng 2 ngàn cột đá đèn ***g, cùng với khoảng 1 ngàn ***g đèn bằng đồng treo ở phía trên mái hiên của cánh cổng. Những chiếc đèn ***g này được thắp sáng 2 lần trong năm, đó là vào lễ hội Setsubun tổ chức vào tháng 2 và lễ hội Obon tổ chức vào tháng 8.

Chùa Yakushi


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090410/image007-3.jpg?c=1&w=450

Vua Tenumu đã cho xây dựng chùa Yakushi để cầu nguyện cho vợ của ông được khỏi bệnh. Điểm thu hút nhất của ngôi chùa này đó là tháp 6 tầng ở phía đông. Đền chùa ngự trị trên nhiều đại điểm Phật giáo ở Nhật. Chiều cao thon hình búp măng của chúng nhắc nhở các Phật tử về núi Meru huyền thoại linh thiêng. Ngôi chùa này thực sự
chỉ là được xây dựng lại trên nền của ngôi chùa được xây vào thế kỷ thứ 8. Chính tầm quan trọng và có ý nghĩa lịch sử như thế mà ngôi chùa này được công nhận là di sản quốc gia và được UNESCO đưa tên vào danh sách di sản thế giới.

Chùa Horyu


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090410/image008-2.jpg?c=1&w=450

Chùa Horyu là ngôi chùa xưa nhất ở Nhật Bản và cũng là tòa nhà bằng gỗ cổ nhất trên thế giới. Ngọn tháp 5 tầng
trong chùa được xây dựng vào năm 693 và thờ rất nhiều tượng Phật. Khu chánh điện cũng xây hoàn toàn bằng gỗ có tuổi hơn 1300 năm. Ngôi chùa này tập hợp rất nhiều những vật có tầm quan trọng trong lịch sử. Du kháchc ó thể tham quan một vài vật trong số đó ở Phòng trưng bày của chùa Horyu. Số vật còn lại hiện giờ được bảo quản và trưng bày ở Viện bảo tàng quốc gia Tokyo.

Núi Yoshino


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090410/yoshino.jpg?c=1&w=450

Nằm trong tỉnh Nara, cách thành phố Nara khoảng 90 phút đi xe lửa là ngôi làng Yoshino. Ngôi làng nhỏ này được xây dựng trên một thung lũng nên ít khi được mọi người chú ý. Vào tháng 4, hơn hàng trăm ngàn cây hoa anh đào nở rực và phủ đầy những dãy sườn núi Yoshino tạo nên một cảnh quang vô cùng đẹp. Không giống như những cây hoa anh đào ở nơi khác của Nhật chỉ nở trong khoảng 2 tuần, những cây hoa ở đây nở từ đầu tháng 4 cho đến cuối tháng mới bắt đầu tàn.

Mua sắm, giá cả

Đơn vị tiền tệ ở đây là đồng Yên. Dọc theo Sanjo Dori và những con đường mua sắm chật hẹp trải dài từ nhà ga JR Nara đến công viên Nara là nhiều ngân hàng mà bạn có thể đổi tiền. Ngoài ở đó còn có hệ thống ATM có thể dùng để rút tiền từ thẻ tín dụng. Hầu hết các nhà hàng, trung tâm thương mại đều chấp nhận thanh toán bằng thẻ Visa hoặc Master. Tuy nhiên để thuận tiện, du khách nên mang tiền mặt và đổi sang đồng yên. Như thế bạn sẽ thuận tiện khu mua vé tàu xem, vé tham quan…


Theo du-lich.chudu24

Kasumi
11-07-2012, 02:42 PM
Công viên Nara thu hút hàng ngàn lượt du khách mỗi ngày

Được xây dựng vào năm 1880, công viên Nara xinh đẹp được chọn là một điểm danh lam thắng cảnh vào năm 1922. Nằm ở chân núi Wakakusa tại đây có một số đền thờ nổi tiếng với lịch sử lâu đời nhất nhất thành phố. Trong số những đền thờ đó một số đền thờ đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Mỗi ngày tại đây thu hút hàng ngàn lượt du khách đến thăm quan, dạo chơi và chiêm ngưỡng các di tích lịch sử.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/3371096696_cbe4facf2b.jpg

Toàn bộ khu vực công viên có diện tích khoảng 600 héc ta, kéo dài khoảng 4 km và rộng 2 km, nó cũng là công viên lớn nhất ở Nhật Bản. Trong công viên có những bãi cỏ rộng rãi với nhiều loài cây đẹp. Vào mùa thu trong mùa hoa nở khoảng tháng 4, du khách có thể ngắm nhìn hoa sakura nở rộ tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt vời.

Công viên có nhiều ao, suối cùng với các loài động vật hoang dã, các loài chim, các loài động vật ăn cỏ như hươu, nai, dưới nước thì có các loại cá chép với nhiều màu sắc khác nhau, và du khách có thể nhìn thấy những chú rùa phơi nắng trên những tảng đá trong hồ nước.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/nara.jpg

Công viên còn là một nơi tuyệt vời để tìm hiểu lịch sử của Nhật Bản vì ở đây có nhiều đền thờ nổi tiếng như đền Kofukuji, đền Kasuga Shrine, ngoài ra tại đây còn có một bức tượng phật khổng lồ có tên gọi là Daibutsu, hay còn được gọi là Phật Den, bức tượng phật này vẫn giữ được nguyên tình trạng ban đầu sau khi đã trải qua chiến tranh và hỏa hoạn, không giống như nhiều ngôi đền khác ở Nhật Bản đa phần những bức tượng đều được xây dựng lại sau khi bị phá hủy do chiến tranh và hỏa hoạn.Trong công viên còn có Bảo tàng Quốc gia Nara, trong đó có những bộ sưu tập về nghệ thuật Phật giáo tốt nhất thế giới. Và nó cũng là một kho báu của quốc phòng.

Mỗi ngày công viên chào đón hàng trăm du khách. Vào mùa thu mùa hoa lá nở rộ tại đây thu hút hàng ngàn lượt du khách mỗi ngày. Hàng năm tại công viên có tổ chức một số sự kiện lớn như - Lễ cắt sừng hươu vào tháng 10, và lễ hội ánh sáng tháng 8 và lễ hội lửa tháng 3. Các sự kiện lớn này đã thu hút hàng chục ngàn du khách đến chiêm ngưỡng và thăm quan tại công viên.


Theo nama.edu