Momo-chan
20-10-2012, 01:59 AM
Hôm trước mình có đi triễn lãm 'Japan - Kingdom of characters' thì được phát một cuốn sách nhỏ tầm 15 trang. Sách nói về các nhân vật ở Nhật, tại sao Nhật lại có nhiều nhân vật huyền thoại như vậy, tại sao người Nhật lại yêu quý những nhân vật đó đến vậy và họ thật sự muốn gì từ những nhân vật đó... Cuốn này khá là hay ho nên mình muốn dịch nó qua vie (không biết khi nào xong T_T), có bỏ qua phần mở đầu; hy vọng được các bạn ủng hộ XD
Original book: Japan Foundation
Translator: aragaki22
PART 1
http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/ultraman5-tile_zps6c7723ff.jpg
Chương 1. 'Tuần trăng mật' giữa các nhân vật và người Nhật
Lịch sử của Nhật Bản cũng có thể được xem như lịch sử về tình yêu của người Nhật dành cho các nhân vật. Từ khi còn bé tý, chúng ta được vây quanh bởi các nhân vật từ manga, anime, và cả những món đồ chơi liên quan. Những nhân vật là bạn của chúng ta, là những anh hùng chúng ta muốn trở thành và những 'người' mà chúng ta dành tình yêu thương.
Thật không may rằng phần lớn chúng ta chẳng thể nhớ nổi những cuốn sách mà bố mẹ đã đọc cho khi còn bé, nhưng những chương trình như Ultraman và Kamen Rider khiến chúng ta dán chặt mắt vào TV, đã trở thành một phần trong chúng ta, ta có thể nhớ lại đầy sống động dù là một chi tiết nhỏ nhất. Nói điều này đúng với tất cả những người Nhật đương đại cũng chẳng có gì quá.
Các nhân vật dạy cho chúng ta cách sống, cách kết bạn và qua các nhân vật, chúng ta học được những điều bản năng nhất của con người như thu nhặt và chiến đấu.
Edit: Vừa move sang tìm hiểu NB :")
Original book: Japan Foundation
Translator: aragaki22
PART 1
http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/ultraman5-tile_zps6c7723ff.jpg
Chương 1. 'Tuần trăng mật' giữa các nhân vật và người Nhật
Lịch sử của Nhật Bản cũng có thể được xem như lịch sử về tình yêu của người Nhật dành cho các nhân vật. Từ khi còn bé tý, chúng ta được vây quanh bởi các nhân vật từ manga, anime, và cả những món đồ chơi liên quan. Những nhân vật là bạn của chúng ta, là những anh hùng chúng ta muốn trở thành và những 'người' mà chúng ta dành tình yêu thương.
Thật không may rằng phần lớn chúng ta chẳng thể nhớ nổi những cuốn sách mà bố mẹ đã đọc cho khi còn bé, nhưng những chương trình như Ultraman và Kamen Rider khiến chúng ta dán chặt mắt vào TV, đã trở thành một phần trong chúng ta, ta có thể nhớ lại đầy sống động dù là một chi tiết nhỏ nhất. Nói điều này đúng với tất cả những người Nhật đương đại cũng chẳng có gì quá.
Các nhân vật dạy cho chúng ta cách sống, cách kết bạn và qua các nhân vật, chúng ta học được những điều bản năng nhất của con người như thu nhặt và chiến đấu.
Edit: Vừa move sang tìm hiểu NB :")