PDA

View Full Version : [2011][M][JPN-Fansubs] Rebirth - Tái sinh | Gift 1 :x - Inoue Mao, Nagasaku Hiromi



fablepc
26-10-2012, 12:57 AM
*Đã kiểm lại link 6/1/21. Nếu links hỏng xin liên lạc HH (https://japanest.com/forum/member.php?u=39080) để re-up.*


TÁI SINH



http://i.imgur.com/Q5jzV.png

Thông tin phim

• English: Rebirth
• Tiếng Nhật: 八日目の蝉
• Đạo diễn: Izuru Narushima
• Kịch bản: Mitsuyo Kakuta
• Ra mắt: 29/04/2011
• Thời lượng: 147 phút
• Theme song: Dear (Mika Nakashima )
• IMDb: 7.3/10

Diễn viên

• Mao Inoue: Erina Akiyama
• Hiromi Nagasaku: Kiwako Nonomiya
• Eiko Koike: Chigusa Ando
• Yoko Moriguchi: Etsuko Akiyama

Nội dung phim

Ai cũng mong ước có một tình yêu đẹp và thuận lợi, nhưng Kiwako lại vướng vào mối tình với một đồng nghiệp cùng công ty đã có vợ. Vì những lời hứa của anh ta mà cô bỏ cả đứa con còn nằm trong bụng, tuy nhiên, đổi lại cho sự hy sinh đó, là tin vợ anh ta có thai và anh ta đã hứa với vợ mình sẽ chia tay với cô.

Chia tay người yêu và không thể có con nữa, cùng một lúc nghe được 2 tin dữ, cô đã xử sự như thế nào?

Liệu rằng sự lựa chọn đấy là đúng hay sai, là tốt hay xấu. Đứng trước ranh giới nên hay không nên, liệu cô còn sự lựa chọn nào khác?

Một sự lặp lại của thế hệ trước, liệu niềm tin có đến với những người phụ nữ như vậy?


Staff

Translator: rikikudo0408
Editor: fablepc
Typesetter: fablepc& thao33
Encoder+ Uploader: fablepc
Designer: Sữa Chua


Download

Link re-up của ASHITA (thank you) (http://japanest.com/forum/showthread.php/73004-2011MJPN-Fansubs-Rebirth-Tai-sinh-Gift-1-x-Inoue-Mao-Nagasaku-Hiromi?p=652722&viewfull=1#post652722)
Link ở Box & 4share vẫn sống. Khi down ở Box, bạn có thể chọn "Download" (bên phải trên cùng), Box sẽ zip hết các files lại rồi down về một lượt, rất tiện. :D

vivienthiem27
30-10-2012, 08:31 AM
Tối qua khi xem xong phim lúc khoảng 8 giờ, sau đó tôi không làm gì được nữa, những công việc thường nhật như học bài, đọc hay thậm chí nghe nhạc. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là ngủ. Mắt tôi đau và rát, đầu tôi thì nhứt, tâm trạng hơi bất ổn 1 chút. Dự định phải học bài coi như bị phá sản. Một thời gian trước có lần nghe tin tức phim này đạt đủ thứ mọi giải thưởng, tôi đã rất muốn xem. Lần này JPN làm nhân dịp sinh nhật lần 7 thì nhanh chân tải liền rồi xem luôn. Tôi phải chuẩn bị cho mình 1 tâm trạng thoải mái để xem 1 phim điện ảnh Nhật, nhất là khi biết chắc chắn đây chẳng phải là 1 phim hài. Thế mà cũng chẳng ăn nhầm gì hết, nó đã làm tâm trạng tôi đảo lộn. Nó không nặng nề theo kiểu Eureka hay Kokuhaku tôi đã xem mà chẳng thể nào khóc nổi nữa. Rebirth là 1 phim đã làm tôi khóc nhiều, nhưng có thật lần này khóc sẽ thấy dễ chịu hơn không. Ừ thì phim cũng đâu đến nỗi quá nặng nề, quá tăm tối, nó cảm động, nhân văn mà. Nhưng thế nào chăng nữa tôi cũng không khỏi nghĩ rằng cuộc sống vẫn luôn tàn nhẫn đối với bất cứ ai. A nhìn những diễn viên đó kìa, khiến người ta xúc động tới từng ánh mắt, nét mắt và những giọt nước mắt. Hầu như ai cũng diễn tốt vai của mình cả. Quả thật Mao Inoue đã diễn tròn vai nhưng tôi vẫn không đánh giá cao diễn xuất của chị. Tôi vẫn luôn chú ý đến nhân vật Ninomiya Kiwako, chính nhân vật này đã đánh động tới tâm can tôi nhiều nhất. Tất cả nhân vật nữ trong phim có lẽ ai cũng đáng thương cả, nhưng tôi khó tránh khỏi suy nghĩ nhân vật đáng thương nhất là Kiwako. Nhưng rốt cuộc tôi có quyền gì phán xét ai đáng thương nhất, mà có chăng đây cũng là nhân vật đã có được những khoảng thời gian hạnh phúc, trong 4 năm đó. Con người chẳng ai có thể thoát được cái bóng của quá khứ. Cảnh Kiwako và Kaoru nhìn những ngọn đèn dưới đồi, cảnh Kiwako bị bắt khi ra khỏi tiệp tạp hóa hay lúc Erina tìm bức ảnh khi xưa ở tiệp chụp hình là 3 trong số nhiều cảnh làm tôi xúc động nhất. Tôi lại thích nhân vật của Mao Inoue được gọi là Kaoru hơn. Tôi tự hỏi nếu Erina không bị bắt cóc thì liệu cô bé có thật sự được hạnh phúc, có được yêu thương như thế khi vốn dĩ cái gia đình đó cũng đã tan vỡ. Chính cái vụ bắt cóc đó đã làm cuộc đời cô bé đó tệ hơn sau này chăng. Nhưng liệu không có nó cô bé có được 4 năm tuổi thơ thật sự hạnh phúc không. Và tôi nghĩ cái tình cảm mà Kiwako dành co Kaoru còn hơn cả tình mẫu tử, Kaoru đã thật sự là tất cả với Kiwako.
Nền điện ảnh Nhật mới làm ra được những phim thế này. Tôi chẳng nghĩ mình có thể quên được nó. Một phim thôi mà có được sức ảnh hưởng quá lớn. Dù cuộc sống thường nhật của tôi vẫn phải xem ít nhất 1 tập phim Nhật, nhưng đôi lúc thế này lại làm tôi đăm ra có 1 chút sợ phim Nhật. Nó đã thật sự có thể làm đảo lộn nhiều thứ. Nhưng tôi chẳng thể ngừng xem phim Nhật được nữa.

fablepc
30-10-2012, 02:10 PM
Quả thật mọi người khen diễn xuất của Mao Inoue rất nhiều, nhưng thực sự, người khiến mình cảm thấy ấn tượng nhất và day dứt nhất lại là Hiromi Nagasaku (Kiwako Nonomiya). Cả phim này không hề vui vẻ, khiến người ta tiếc nuối, và giống như vivienthiem27, mình thấy, quãng thời gian đẹp nhất, cũng như những hình ảnh đẹp nhất hoàn toàn nằm ở 4 năm đó. Tuy không dài, nhưng nó đủ khiến:

Một người phụ nữ cảm nhận được niềm hạnh phúc được làm mẹ, cảm nhận được sự nuối tiếc khi đã bỏ đứa con trong bụng.

Một cô gái trẻ lưu luyến không quên, nhưng không dám thừa nhận quãng thời gian đó.

Một cô gái vẫn luôn nhớ về ngừoi bạn ngày xưa cùng sống với mình.

Một làng quê đầy ắp tình người.

Một sự đồng cảm của những phụ nữ cùng chung số phận.

Câu nói hay nhất có lẽ là của Kiwako Nonomiya:

"Tôi không có gì phải xin lỗi họ cả.

Tôi đã rất cảm ơn gia đình Akiyama."

PS: hu hu, cứ tưởng topic này ế :(

codonkmt
31-10-2012, 01:24 PM
mình thấy ấn tượng nhất là đoạn lúc mẹ nuôi kaoru bị bắt, dễ xúc động. còn đoạn nữa, ngay sát đoạn trên thôi, là đoạn ông già chụp ảnh. lúc kaoru vào lấy ảnh và ông ấy nói cho xem mặt rồi chờ chút, xem mà mình nghĩ nó vô lý kinh khủng, chẳng lẽ ông ấy là siêu nhân à, bao nhiêu năm như vậy, đứa trẻ lớn lên thì mặt nó cũng phải khác đi chứ, làm sao mà nhìn cái là biết luôn. Rồi xem tiếp, mình thực sự bị thuyết phục bởi tính logic trong các câu chuyện của Nhật, cái lý do 5 năm trước mẹ nuôi kaoru đến lấy ảnh thì quá hợp lý rồi. gần cuối, mình cứ chờ để xem đoạn mà kaoru đi tìm mẹ nuôi mà lại không có cảnh ấy. rốt cục thì kết phim cũng giống như mấy truyện kinh dị mình vẫn hay đọc, tuy là kaoru nó tha thứ cho cha mẹ mình rồi nghĩ ra bao chuyện sau này, nhưng thương cô người tình kia, không còn khả năng sinh con nữa, cuộc đời sau này sẽ mãi sống trong cô đơn sao? omg.(xem cả phim chỉ nhớ mỗi tên của bé nhân vật chính, nói chung thì phim cũng hay

HH
03-11-2012, 12:34 AM
Cảnh Kiwako bị bắt thì cảm động rồi, thích cái góc quay đó, nhưng cảnh làm mình liên hệ được nhất phim là cảnh người mẹ ruột quỵ xuống bảo rằng, "Mẹ chỉ cần con thương mẹ thôi". Thật ra mình thấy bà ấy chẳng có lỗi gì hết, có chăng là lỗi tại người chồng vô trách nhiệm, sau này cũng không một lần lên tiếng bênh vực cho người mà ông ta đã từng muốn bỏ vợ để đến với. Nỗi đau mà bà ấy phải chịu đựng khi ở chung với con ruột nhưng lại không thương mình cũng đâu kém gì nỗi khổ của Kiwako.

Lúc trước chắc khó chấp nhận được chuyện Kiwako muốn cướp đi chồng người khác và cả con người khác nữa, nhưng sau này thấy con người vốn là yếu đuối mà :) Tình yêu chẳng có gì là sai trái, chỉ là đặt vào những hoàn cảnh đặc biệt, nó khiến những người trong cuộc phải khốn khổ lận đận - nhưng chính tình cảm thì không thể nào sai :)

Mà khúc cuối lẽ ra nên kết thúc ở cảnh Erina/Kaoru nhớ ra và chạy đi thôi, như vậy người xem sẽ luyến tiếc nhiều hơn, còn nói dài dòng đoạn cuối nữa, khiến cái kết thiếu tính nhấn mạnh.

Còn nữa là, phim hơi thiên vị cho Kiwako quá, dù sao bắt cóc con người khác cũng là chuyện không tốt, dù bản thân mình có ra sao cũng không nên kéo những người khác vào cuộc. Lẽ ra nên làm thêm những cảnh gia đình của Erina rạn nứt ra sao, nỗi khổ của người mẹ ruột được đặc tả hơn nữa thì phim sẽ hay hơn. Nói chung là nên xem ^^

fablepc
03-11-2012, 01:36 AM
Cảnh Kiwako bị bắt thì cảm động rồi, thích cái góc quay đó, nhưng cảnh làm mình liên hệ được nhất phim là cảnh người mẹ ruột quỵ xuống bảo rằng, "Mẹ chỉ cần con thương mẹ thôi". Thật ra mình thấy bà ấy chẳng có lỗi gì hết, có chăng là lỗi tại người chồng vô trách nhiệm, sau này cũng không một lần lên tiếng bênh vực cho người mà ông ta đã từng muốn bỏ vợ để đến với. Nỗi đau mà bà ấy phải chịu đựng khi ở chung với con ruột nhưng lại không thương mình cũng đâu kém gì nỗi khổ của Kiwako.

Lúc trước chắc khó chấp nhận được chuyện Kiwako muốn cướp đi chồng người khác và cả con người khác nữa, nhưng sau này thấy con người vốn là yếu đuối mà :) Tình yêu chẳng có gì là sai trái, chỉ là đặt vào những hoàn cảnh đặc biệt, nó khiến những người trong cuộc phải khốn khổ lận đận - nhưng chính tình cảm thì không thể nào sai :)

Mà khúc cuối lẽ ra nên kết thúc ở cảnh Erina/Kaoru nhớ ra và chạy đi thôi, như vậy người xem sẽ luyến tiếc nhiều hơn, còn nói dài dòng đoạn cuối nữa, khiến cái kết thiếu tính nhấn mạnh.

Còn nữa là, phim hơi thiên vị cho Kiwako quá, dù sao bắt cóc con người khác cũng là chuyện không tốt, dù bản thân mình có ra sao cũng không nên kéo những người khác vào cuộc. Lẽ ra nên làm thêm những cảnh gia đình của Erina rạn nứt ra sao, nỗi khổ của người mẹ ruột được đặc tả hơn nữa thì phim sẽ hay hơn. Nói chung là nên xem ^^

fab thấy không cần phải quá đặc tả đâu vì ngay từ đầu đã thấy người mẹ ruột hận Kiwako đến mức nào rồi, nhưng cô ấy bảo "chỉ cần trả lại quãng thời gian đó, không cần Kiwako phải chết". Movie thực sự vẫn chưa diễn tả được hết cái hay của truyện. Cá nhân fab thấy vậy, vì nó ngắn quá và trong phim này, 2 người nên được nói nhiều nhất là 2 bà mẹ thì lại ko nhắc mấy. Rất tò mò về 2 người đó. :D

hotaru88
16-11-2012, 11:54 PM
một bộ phim quá tuyệt vời, nước mắt t cứ tuôn rơi...

fablepc
17-11-2012, 12:01 AM
một bộ phim quá tuyệt vời, nước mắt t cứ tuôn rơi...

Qua xem drama phim này đi bạn, có lẽ bạn sẽ thấy một khía cạnh khác cũng rất thú vị về tình cảm mẹ con đó :) Ở bên drama đã có vietsub rồi đấy ;)) Tên là Ve sầu ngày thứ tám :D

HH
17-11-2012, 03:17 PM
À tính nói là phim này làm kỹ, con bé đóng vai Kaoru lúc nhỏ trông ngốc ngốc, ăn mặc nhếch nhác, vụng vụng trong cách cư xử thật là đúng, vì được nuôi dưỡng ở Ngôi nhà các thiên thần không tiếp xúc với xã hội bên ngoài, như thế là rất hợp lý. Ngay cả cô gái đến tìm Erina lúc lớn, cái cách cô ấy đi (đây là Mi-chan tửng từng tưng trong Nobara =)) ) khom khom cũng đúng nữa, từ nhỏ đến lớn không có cuộc sống bình thường, sợ hãi đàn ông, nhân vật của cô cũng được đầu tư kỹ lưỡng.

À, mà nhớ cái cảnh Kiwako muốn cho Kaoru bú nhưng sữa không ra, con bé khóc, cô cũng khóc, làm người xem không khỏi chạnh lòng. Những chi tiết tưởng bình thường như vậy, sau đó lại khiến khán giả nhớ rất lâu ^^

Son Goku
20-11-2012, 04:52 AM
Cha của bé Erina là nguyên nhân chính dẫn đến chuyện đau lòng này, lừa dối Kiwako đã thế lại dả dối với vợ mình dẫn tới chuyện Kiwako bị vô sinh rồi con mình bị bắt cóc.

Sau này cô bé Erina cũng phạm phải sai lầm tương tự Kiwako, mình chỉ thắc mắc là Erina vô tình hay cố ý vì hình như cô biết chuyện của Kiwako từ trước rồi thì phải ? Nếu là vô tình thì đúng là nhân quả báo ứng của người cha.

Túm lại, một người đàn ông đã làm tan nát cả 3 người phụ nữ, đã có vợ rồi lại còn ham hố, mà nếu ko yêu vợ nữa thì chia tay đằng này dứt ko dứt được, đến cũng ko đến kết quả là gây ra chuyện tai hại kia. Chỉ thương cho Kiwako phải sống cô đơn suốt phần đời còn lại -_-

minisota
29-11-2012, 01:57 AM
subteam ơi cho mình bản sub này là HD hay SD thế?

fablepc
29-11-2012, 01:58 AM
subteam ơi cho mình bản sub này là HD hay SD thế?

SD bạn ạ :D

Nếu là HD mình sẽ nói luôn mà :)

minisota
29-11-2012, 02:03 AM
SD bạn ạ :D

Nếu là HD mình sẽ nói luôn mà :)

Thanks bạn, tại máy mình chỉ xem dc SD mà thấy dung lượng lớn nên sợ, hj

hoang.liu
04-12-2012, 10:05 PM
Chưa xem film nhưng đọc nội dung thấy hơi sợ:(
Sợ rằng xem sẽ khóc,tâm trạng lại bất ổn
Thôi kệ,cứ down:P

pmooyhm
06-01-2013, 07:45 PM
đọc những lời nhận xét trên
tự nhiên phân vân quá, không biết nên coi không nữa. Sợ coi mà đau lòng quá

lovemangax
06-05-2013, 11:36 PM
bạn nào còn link phim này up lên lại giúp mình với đc ko ạ :(

minhhoang0613
08-05-2013, 08:59 PM
link die rui ban oi

ASHITA
16-05-2013, 12:52 PM
Up lại link


4shared: http://www.4shared.com/folder/Voufjt3M/Rebirth.html

BoX: https://www.box.com/s/609bavy1nhjoy4q1glec


(!) Bộ này không có GoogleDrive, do quán net mạng không ổn định, cụ thể, 1.55 Gb, 4 tiếng đồng hồ xong 26%, nên quyết bỏ. Mong các bạn hiểu và thông cảm.

doanphamanhthu
17-07-2013, 01:54 PM
bạn ơi, sao mình kick vào chỗ link reup thì nó lại dẫn đến link down bộ phim hương chanh? link của phim rebirth ở đâu vậy bạn ?

fablepc
17-07-2013, 06:23 PM
bạn ơi, sao mình kick vào chỗ link reup thì nó lại dẫn đến link down bộ phim hương chanh? link của phim rebirth ở đâu vậy bạn ?

Mình đã dẫn link lại rồi. Chúc bạn xem phim vui vẻ :)