PDA

View Full Version : Bí mật "lò" đào tạo Hoa hậu hoàn vũ Nhật Bản



Kasumi
02-06-2007, 01:39 PM
Sau gần 50 năm, người đẹp đại diện cho Nhật Bản lần thứ hai đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ. Đằng sau hành trình nửa thế kỉ ấy là biết bao nước mắt và cả giấc mơ của các thiếu nữ xứ sở Phù Tang.


Tìm kiếm sự quyến rũ bẩm sinh

Dù mùa nào trong năm, Văn phòng tổ chức Hoa hậu hoàn vũ Nhật Bản (Miss Universe Japan) trên đại lộ Omotesando, không khí cũng vẫn nóng như giữa trưa hè bởi sự có mặt của rất nhiều người đẹp.

Đối với Ines Ligron, giám đốc Miss Universe Japan, lựa chọn những gương mặt sẽ lọt vào vòng sau trong số này quả thật không dễ dàng. Bà ngắm thật kỹ từng cô gái, nhìn họ bước đi, nghe họ nói và đưa ra những lời khuyên: “Này em, quẳng ngay đôi bốt này đi cho khuất mắt”, “Đừng có vừa nói vừa gật đầu lia lịa thế, che tay lên miệng rồi hãy cười”, “quần jeans của em trông chẳng gợi cảm tí nào. Ngực thì phải độn cao hơn nữa mới được. Đừng có giấu nó đi thế. Ngực và eo là hai chỗ hấp dẫn nhất của phụ nữ”...

Sau mỗi buổi tuyển chọn, sẽ có rất nhiều người đẹp lủi thủi ra về với đôi mắt sưng mọng. Ines Ligron cũng không muốn nhìn cảnh ấy, bà kiên quyết: “Họ phải quyến rũ từ trong máu. Sự hấp dẫn khiến họ tỏa sáng để khi họ bước vào phòng, ai nấy đều tự hỏi “Cô ấy là ai?”.

Phải biết tự ngắm mình khoả thân trước gương...

Từ GĐ phụ trách người mẫu của Cty IMG khu vực châu Á-TBD, năm 1998, Ines Ligron nhận lời về phụ trách tổ chức Miss Universe Japan khi nó mới được thành lập.

Chỉ trong vài năm, bà đã tập hợp được một đội ngũ các nhà thiết kế thời trang, biên đạo múa và nghệ sĩ trong nhiều lĩnh vực để biến Hoa hậu hoàn vũ Nhật Bản thành cuộc thi được tổ chức nghiêm túc nhất và có sức lôi cuốn nhất đối với bất kỳ ai quan tâm đến vẻ đẹp của người phụ nữ Nhật.

Ines Ligron không thụ động ngồi chờ những người đẹp đến với mình mà tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi lang thang trên các đường phố, tiếp cận những gương mặt triển vọng và thuyết phục họ tham gia cuộc thi.

Cảnh một phụ nữ ngoại quốc (Ligron là người Pháp) chạy theo các cô gái trên đường phố khiến nhiều người ngạc nhiên. Thường thì người ta nghĩ rằng bà bị lạc và cần hỏi đường. Một số cô gái từ chối vì nghi ngại. Nhưng nhiều lúc Ligron đã thành công.

Hoa hậu hoàn vũ Nhật Bản 2004 Eri Machimoto chính là một thí sinh được bà “nhặt được” từ trên đường như thế.

Điều kiện tham dự cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Nhật Bản là các thiếu nữ tuổi từ 18 đến 27, chưa có chồng và chưa sinh con. Họ không nhất thiết phải là người Nhật 100% mà chỉ cần có hộ chiếu Nhật Bản và đã định cư trong nước từ 6 tháng trở lên. Sau 4 tháng tuyển chọn, từ khoảng 2.000 người ban đầu, Ines Ligron và đồng nghiệp sẽ chọn ra 50 gương mặt để huấn luyện trước khi lọc lại lần nữa lấy 15 người vào chung kết.

Trong thời gian đào tạo các cô gái, Ligron chưa bao giờ gặp rắc rối từ các vị phụ huynh. Khi đã lọt vào danh sách 15 người đẹp, các thí sinh sẽ bắt đầu giai đoạn luyện tập nước rút. Ngoài tiếng Anh, họ còn phải học vô vàn kiến thức khác, từ các kỹ năng giao tiếp với chuyên gia trường John Robert Powers, các chế độ ăn uống đặc biệt với các chuyên gia dinh dưỡng đến cách thức đi lại, biểu cảm nét mặt, trình diễn trên sân khấu với các cựu người mẫu.

Việc ăn uống được đặc biệt chú ý vì không những giúp cho các người đẹp có được làn da hoàn hảo, thân hình cân đối mà bảo đảm cho họ một sức khỏe tốt, đủ để đi hết cuộc thi căng thẳng. Ưu điểm nổi bật của các người đẹp Nhật Bản là chân dài, vóc dáng mảnh mai và làn da mịn màng. “Nhưng điều cốt yếu là phải tự tin” - Ligron nhấn mạnh.

Để tạo sự tự tin cho các thí sinh, Ines Ligron khuyên họ nên có một chiếc gương lớn trong phòng ngủ để mỗi ngày khỏa thân ngắm mình trong đó để cảm nhận được vẻ hoàn mỹ trên từng đường nét của cơ thể và làm quen với ý nghĩ rằng mình thật sự hấp dẫn.

Một điều nữa mà Ines Ligron đòi hỏi ở các thí sinh là họ phải thể hiện được tất cả những gì được cho là phẩm chất của một phụ nữ Nhật hiện đại, không chỉ đẹp mà còn phải thông minh, nhạy cảm, duyên dáng và hài hước. Họ còn phải chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội và sẵn sàng có mặt ở bất cứ nơi nào cần đến họ, hôm nay có thể là một cuộc trình diễn thời trang tại Paris, ngày mai lại là một trại tị nạn ở châu Phi hay một trung tâm nuôi trẻ mồ côi ở châu Á.

Đường đến vinh quang

Trong suốt 45 năm, kể từ khi Nhật Bản bắt đầu có cuộc thi Hoa hậu vào năm 1952 cho đến trước khi Miss Universe Japan ra đời, đất nước này chỉ có 1 đại diện đoạt vương miện Hoa hậu hoàn vũ và 3 người khác lọt vào chung kết. Nhưng chỉ vẻn vẹn 9 năm, từ 1998 đến nay, Miss Universe Japan đã 2 thí sinh lọt vào chung kết Hoa hậu hoàn vũ là Miyako Miyazaki, đứng thứ 4 cuộc thi năm 2003 và Kurara Chibana, Á hậu 1 cuộc thi năm ngoái. Và năm nay, Riyo Mori, một hoa hậu từ “lò” của Ines Ligron đã giành vương miện.

Không thể nói hết niềm vui sướng và tự hào của người Nhật khi cái tên của cô gái trẻ đến từ quận Shizuoka được xướng lên trong đêm chung kết. Nhiều phụ nữ Nhật, đặc biệt là ở lứa tuổi từ 20 đến 40 cho biết Riyo Mori là niềm kiêu hãnh của họ.

Tuy nhiên, những người lớn tuổi có vẻ không hài lòng lắm. Họ cho rằng cô không thích hợp để đại diện cho phụ nữ Nhật Bản, vốn lâu nay vẫn nổi tiếng bởi sự nhu mì và khiêm tốn. Một số người còn phàn nàn rằng ngoại hình của cô không hợp với nhãn quan: “Cô ấy không đẹp theo kiểu truyền thống Nhật Bản mà có vẻ “Tây hóa” nhiều hơn”, một phụ nữ lớn tuổi phát biểu với đài truyền hình Fuji.

Có lẽ điều này là chính xác bởi Riyo Mori được "nhào nặn" dưới bàn tay của một người phụ nữ phương Tây.

Hương Tiên
(Theo Japan Today, Reuters)
Giadinh.net

no more words
02-06-2007, 04:47 PM
Thanks for sharing ^^
Trước đây N ko hề nghĩ là Nhật lại có thể đầu tư nhiều cho mấy cuộc thi hoa hậu như thế nay ^^' Hóa ra có cả một "lò" cơ đấy :p