PDA

View Full Version : [Cổ tích] Chàng đánh cá Ichiemon



Kasumi
02-06-2007, 05:22 PM
Ngày xửa ngày xưa có 1 người đánh cá tên là Ichiemon. Anh ta ko có j đặc biệt trừ 1 điều là anh ta rất thíc rượu sake. Anh thíc rượu hơn bất cứ ai. Mặc dù uống rất khỏe nhưng anh ta lại ko nghiện, anh biết cách uống và biết khi nào nên dừng lại. Thỉnh thoảng anh cũng say nhưng chưa bao h gay ra điều j bất nhã với những bạn rượu của mình. Vì vậy mọi người nhắc đến anh như 1 người say sưa vui vẻ.

Đều đặn mỗi buổi sáng, anh dậy rất sớm và nơi đầu tiên anh đến là nhà bếp, ở đó có 1 bình rượu sake. Sau bữa sáng, anh tới bến thuyền của mình với 1 bình rượu sake lớn khác. Ngày nào cũng vậy, anh phải uống vài ngụm trước khi chèo thuyền đi đánh cá.

Một buổi tối, Ichiemon đi câu và ko wên mang theo 1 bình sake lớn. Hôm đó anh rất hứng khởi, hy vọng sẽ bắt được nhìu cá. Đó là 1 đêm rất đẹp với hàng nghìn hàng vạn vì sao lớn nhỏ lấp lánh trên bầu trời. Thêm vào đó là mặt biển yên tĩnh, êm dịu như mặt nước hồ.

- Đêm nay trời mới đẹp làm sao, ai lại có thể từ chối uống 1,2 ngụm rượu trong lúc này nhỉ - Anh lẩm bẩm 1 mình rồi lần tìm bình sake dốc đầy miệng. Trên đầu anh, trời wang mây tạnh.

Sau đó, anh wăng dây câu xuống nước và ngồi chờ hồi lâu. Không có 1 con cá nào cắn câu cả, thậm chí đến cả tiếng động khẽ của cá rỉa mồi cũng ko.

- Có j xảy ra với bọn cá này thế nhỉ? Chúng ngủ hết chăng? Hay là ta nhầm lẫn về thời gian? Dù sao thì bây h cũng đang là đêm mà.... Dù sao thì cũng còn sớm, đành ngồi chờ vậy. Ta sẽ chờ cho lũ cá tỉnh dậy và ấp 1 thuyền đầy. - Ichiemon khẽ lẩm bẩm

Đêm vẫn yên tĩnh 1 cách đáng ngờ. Ichiemon ko còn j để làm ngoài việc chờ cá cắn câu, tay anh vẫn ôm khư khư bình sake, thỉnh thoảng lại làm vài ngụm. Bỗng, anh cảm thấy thuyền lắc nhẹ:

- Mình say chăng?

Anh nghĩ và bắt đầu nhìn ra xung wanh để xem có phải anh bị chóng mặt ko. Ichiemon cẩn thận lùi về phía đuôi thuyền, hướng về phía bánh lái đề phòng có con sóng nào bất ngờ làm lật thuyền. Trong khi anh đang cố gắng hướng đôi mắt mình wa ánh sáng của các ngôi sao nhìn tới phía trước, Ichiemon nghĩ anh đang thấy 1 người nào đó đang treo mình trước mũi thuyền của anh trên mặt nước.

- Anh là ai? Anh đang làm j đấy?

Ichiemon kên khẽ và định thần nhìn kĩ xem có ai thật ko. Không có tiếng đáp, nhưng lúc này Ichiemon đã biết khá chắc chắn rằng có 1 sinh vật đang chăm chú nhìn anh. Một lát im lặng trôi wa và bỗng nhiên Ichiemon đập nhẹ vào bóng tối rồi nói với cái bóng, chậm rãi và dứt khoát:

- Ngươi là quỉ nước Kappa đúng ko? Ngươi muốn j?

Cái bóng lập tức trả lời:

- Đúng, ta chính là Kappa. Ichiemon, hãy mau đưa ta chỗ rượu sake còn lại của anh đi.

- Ngươi nói j mà lạ thế, đưa rượu sake cho ngươi uống ư? Không đâu thưa ngài Kappa, đây là rượu của ta... nếu ngươi còn ko mau đi khỏi thì ta sẽ ném cái mái chèo này vào đầu ngươi đấy. - Ichiemon giận dữ đe dọa.

Im lặng 1 lúc rồi Kappa nhẹ nhàng lao xuống nước. Ngay sau đấy, Ichiemon đột nhiên thấy buồn ngủ kinh khủng...

Khi tỉnh dậy, anh thấy 1 luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

- Cái j thế này? Ta đang ở đâu đây? Là mơ hay thực?

Ichiemon nhảy dựng lên và biết chắc rằng anh đang đứng trên bãi cát. Anh cũng lờ mờ nhìn thấy con thuyền của mình bồng bềnh ko xa bờ là mấy.

Sau khi tính toán mọi điều, anh bắt đầu bơi về phía chiếc thuyền. Khi đến nơi, anh nhìn thấy con quỉ nước đang ngủ bên cạnh bình rượu, trông nó phủ phục như một cái đệm và ngáy ngon lành. Giận điên lên, anh mún giết nó ngay nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ của nó khi ngủ cơn giận của anh bỗng dịu lại. Nhưng Kappa nhanh chóng bị đánh thức, thấy Ichiemon, Kappa mặt mũi đỏ gay, nói:

- Ôi, Ichiemon, ta rất xin lỗi, ta đã uống hết chổ rượu ngon này của anh rồi. Xin anh tha cho ta 1 lần này thôi, ta sẽ ko bao h tái phạm nữa đâu. Để chuộc lỗi, ngay bây h, anh muốn j xin cứ nói ta sẽ thực hiện cho anh....

Tuy hết giận nhưng Ichiemon vẫn vờ nhíu mày làm Kappa quì rạp xuống sàn thuyền, rồi anh nói:

- Thôi được, thôi được rồi. H ngươi hãy mau đi mua lại đầy bình rượu để trả cho ta thì ta sẽ tha thứ.

Con quỉ nhìn anh bối rối, sau đó nó nói:

- Điều này... ta ko làm được đâu... sẽ ko ai bán rượu cho 1 con quỉ nước như ta, xin anh đừng bắt ta làm việc đó.

- Thế thì ngươi làm sao chuộc lỗi được ????

- Thế này vậy, vì anh là 1 ngư phủ nên bất kì lúc nào đến đây ta sẽ giúp anh có được thật nhìu cá như anh muốn. Cá mẹ cá con sẽ thi nhau nhảy vào thuyền của anh mà anh ko cần giăng lưới hay giật câu j cả.

Thế là từ đó, mỗi khi Ichiemon ra biển, anh đều trở về với 1 thuyền đầy cá bất chấp mọi thời tiết trước sự ghen tỵ của những ngư dân khác. Và mỗi lần đến chổ đánh cá anh ko bao h wên mang theo 1 bình sake đầy và rót thứ rượu ngon tuyệt ấy xuống biển. Vừa rót anh vừa nói:

- Này, anh bạn thân mến, tôi hy vọng rằng bạn cảm nhận được sự có mặt của tôi và món quà tôi tặng bạn.

~ Owari ~
theo Nguyễn Bích Hà