PDA

View Full Version : Trung tâm Nhật ngữ Đông Du (TP.HCM, Đà Nẵng)



thunn
04-11-2012, 11:05 AM
Năm 1964 tại Tokyo các lớp phụ đạo Nhật ngữ và luyện thi đại học dành cho sinh viên tư phí (của Miền Nam Việt Nam) đã được thành lập. Trường sở là những lớp học buổi tối không sử dụng của Trường Kokusai Gakuyukai ở Shin Okubo, Tokyo.
Thầy dạy là những sinh viên đàn anh, đã tốt nghiệp đại học hay đang học cao học. Tuy không được lựa chọn kỹ càng như những sinh viên quốc phí nhận học bổng của Chính phủ Nhật Bản, nhưng sinh viên tư phí cũng là một nguồn nhân lực tốt, có sẵn cơ hội học tập, mai sau có thể trở thành nhân tài.

Tiếp đến là việc thành lập Đông Du Học xá, Kitaku Nishigahara, vừa là nơi trú ngụ và đồng thời cũng là một ngôi trường nhỏ, tất cả cùng nhau học tập, sinh hoạt tập thể, dưới sự hướng dẫn của một người anh cả đi trước (người thầy). Gọi là Học xá vì mang hai nghĩa nói trên.
Tuy vậy

Học xá lúc đầu chỉ là một căn nhà nhỏ, cũ kỹ, bỏ hoang nhiều năm, không có điện, có nước, tối tăm, bụi bậm, mạng nhện chăng kín. Tại sao lại chọn một nơi như vậy. Lý do đơn giản là vì không có tiền. Học xá lập ra với số tiền tiết kiệm của một sinh viên đang học tập. Công việc sửa sang hoàn toàn tự làm lấy, bàn ghế, giường nằm, quạt điện, tủ lạnh, tivi, chén đũa,…tất cả đều là đồ thiên hạ vất bỏ ở đầu đường để chờ xe rác hốt đi. Nhưng sinh viên sống trong đó lại rất tự hào về khung cảnh nghèo nàn đó.

Nói tới Đông Du Học xá những ngày đầu thành lập, cần nói tới sự hỗ trợ tinh thần của Ông Hozumi, người sáng lập ra ABK, AOTS, TPA Thái Lan,…và nhiều bạn bè người Nhật của Shinsei Gakuryo, nơi tôi đã được sống và lấy làm tâm đắc.

Đông Du Học xá sau đó bị đòi lại để xây chung cư cao tầng, đã chuyển về Shinjuku, Benten cho, gần Đại học Waseda. Đây là Văn phòng Quốc hội của Nhật Bản ngay sau chiến tranh, gồm 2 dãy nhà gỗ một trệt một lầu. Nhà này cũng bị bỏ hoang nhiều năm, cũng phải sửa sang, sơn phết, bắt nước bắt điện lại,… mới ở được. Giữa hai dãy nhà có một khoảng sân hẹp đã được dùng làm sân bóng chuyền và là nơi tập thể thao. Nhờ vậy sinh viên Đông Du luôn luôn mạnh về thể thao và đoàn kết.

Để đáp ứng nhu cầu ngày cao, Đông Du Học xá còn triển khai thêm tại gần ga Takada No BaBa Shinjuku, cách ga Takada No Baba khoảng 10 phút đi bộ. Khi đông nhất Đông Du có tới trên 40 người, cả nam lẫn nữ. Tổng số người đã sinh hoạt trong Đông Du khoảng 200 người.

Đầu năm 1974, người sáng lập về nước, trao lại quyền điều hành cho các Sempai. Rất tiếc sau chính biến 1975 tại Việt Nam, sinh viên bị dao động, một số lớn chuyển đi nước khác, Đông Du Học xá đã giải tán.

Sinh viên Đông Du sau đó chuyển sang học tập tiếp hay sống Hoa Kỳ, Canada, Úc, Âu châu . . . Đặc điểm của tập thể Cựu sinh viên Đông Du là rất đoàn kết, luôn luôn là hạch nhân trong những hoạt động của Cộng đồng người Việt Nam tại các địa phương.
Lý tưởng đào tạo nhân tài cho Đất nước đã được thể hiện qua những bước ngắn hạn (lo cho các sinh viên đang du học tại Nhật), trung hạn (qua việc đào tạo Nhật ngữ, gửi sinh viên đi du học) và dài hạn (chăm lo cho những em nhỏ được học hành tới nơi tới chốn).

Và sắp tới, nếu không có gì trở ngại, Đông Du sẽ mở thêm những nhánh hoạt động mới như tổ chức NHÓM KHỞI NGHIỆP ĐÔNG DU (giúp sinh viên Đông Du sau khi du học về nước bắt tay vào việc xây dựng cho mình các cơ sở kinh doanh, cụ thể hóa lý tưởng đóng góp xây dựng Tổ quốc về mặt kinh tế) hay thành lập TRƯỜNG DẠY NGHỀ (để tiến tới việc xây dựng Trường Cao đẳng Kỹ thuật, rồi Trường Đại học do anh em cựu sinh viên Đông Du điều hành, để đóng góp cho Đất nước về mặt giáo duc, đào tạo nhân tài).

Trường chính: Hồ Văn Huê
Địa chỉ: 43D/46 Hồ Văn Huê, phường 9, Quận Phú Nhuận.
Điện thoại: 3845 3782

Chi nhánh I (tp HCM): Chi nhánh Hồ Thị Kỷ
Địa chỉ: 105 Hồ Thị Kỷ, phường 1, Quận 10.
Điện thoại: 3833.7244

Chi nhánh II (tp HCM): Chi nhánh Bàu Cát
Địa chỉ: 108 Bàu Cát 2, phường 12, Quận Tân Bình.
Điện thoại: 3949 0895

Chi nhánh III (tp HCM): Chi nhánh Phù Đổng
Địa chỉ: 22B Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, Quận Bình Thạnh.
Điện thoại: 6285 3734

Chi nhánh IV (tp HCM): Chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai
Địa chỉ: 275 Điện Biên Phủ phường 7, Quận 3.
Điện thoại: 3930 9644

Chi nhánh Đà Nẵng:
Địa chỉ: 167 Lê Lợi, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0511.3843782
Fax: 0511.38437823

Website: http://www.dongdu.edu.vn

Kasumi
08-11-2012, 11:48 AM
Trước giờ chỉ nghe nói dân học tiếng Nhật hay so sánh Đông Du với Sakura. Sakura thì thiên về đàm thoại nhưng học phí mắc. Đông Du chuyên về ngữ pháp, đb là hán tự. Các bạn Sakura sang Đông Du học, bắn tiếng Nhật như gió nghe rất ngưỡng mộ nhưng hán tự thì gần như là rất tệ. Bên Đông Du các bạn viết hay hơn nói, ngữ pháp cũng vững hơn.

Bản thân mình chưa học Sakura nên những thông tin nghe được về Sakura cũng chỉ là "nghe nói", có gì các học viên của Sakura đính chính và đừng ném đá mình :">

Học hán tự bên Đông Du vui :D Thu hút hơn cả là CLB Tiếng Nhật vào sáng CN hàng tuần. Nhiều khi nghe thầy Itou "bắn" về lịch sử, chả hiểu gì mấy nhưng mà... thú vị :"> Có khi các sensei dạy nấu món Nhật, có khi cho xem phim. Phim bản raw thì không nói, nhưng bản Vsub thì có vài phim DL của JPN mình :D (Ngoài lề: thấy logo của JPN mà tự hào lắm cơ :">)

Mấy buổi ngoại khóa CN thường là nghe nói. Thỉnh thoảng cho viết sakubun. Mình viết tốt cơ mà phải lên nói trước các bạn thì hơi run và khớp thành ra sợ nhất giờ này.

Ngoài ra Ka thích giờ học của cô Trúc, cô hay chia sẻ những bất qui tắc hay trường hợp đặc biệt trong ngữ pháp và từ vựng, vô cùng bổ ích.

Giờ của giáo viên bản xứ thì nói thật không có hứng khởi lắm (ko biết có gv Đông Du nào là mem JPN ko ;))) toàn là nghe băng, đọc theo, hơi buồn ngủ. Giờ sakubun thì hầu như ai cũng sợ 8-> Thành ra đến h này lớp thưa thấy rõ.

Nhưng công nhận một điều là học Đông Du ra ngữ pháp chắc vô cùng, hán tự cũng rất ngon (đó là trong đk bạn cố gắng học). Nhưng mà càng lớp lên cao thì hầu như chỉ chú tâm đến ngữ pháp, dịch thuật chứ không có đàm thoại nhiều. Nên là thi nghe mình rất sợ :">

Một vài suy nghĩ chủ quan, cá nhân. Tâm sự chỉ mang tính chất tham khảo :">

--

P/s: Bạn thunn cho vài cái enter vào nhìn dễ đọc hơn í bạn ^^

thunn
08-11-2012, 11:52 AM
Đã update. Họ giới thiệu kỹ nên nhiều chữ quá ;))

Ngọc_san
08-11-2012, 01:38 PM
tui thấy DD rải rác khắp nơi chứ ko tụm lại gần gần đó, chạy sô sao kịp hen. Mấy sensei bên đây bảo họ đi xe đạp ko, đi xe đạp thì sao chạy sô nổi :))
Mà tui thấy hình như các gv Nhật chỉ wa đây trao đổi phương pháp giảng dạy chứ ko cố định 1 trường nào thì phải. Chứ như trường này gv nhìu, trường lại nhỏ mà ít khi thấy lại người cũ:6-bite:
TT chính là HV Huê phải hem, Ka thì chắc trung cấp trở lên rồi, trung bình thì nhiu 1 lớp dạ?:37-poke:
học tiếng Nhật mà học cấp tốc chắc như tui theo ko nổi wa'. Lười học nghỉ 1 ngày là coi như đi tong :))

Kasumi
08-11-2012, 01:49 PM
Dạy suất chiều bên tt chính (HVHuê) xong chạy qua chi nhánh dạy suất tối, kịp mờ. Ở các chi nhánh hình như chỉ có lớp phổ thông (hay j đó, tự nhiên quên tên) nói chung là lớp buổi tối và học cách ngày, hoặc 1 buổi chỉ 2 tiết hay sao ấy. Chỉ có bên chính mới có cấp tốc à.

Ngày xưa mình vừa cấp tốc vừa đi làm đấy thôi 8->

Gviên Nhật thì là kí hợp đồng vài năm hoặc vài tháng (tùy), xong rồi họ về nước. Muốn ở lại thì kí típ. Ngày xưa có thầy Futagoishi nổi tiếng đẹp trai nhã nhặn ai cũng bít :"> Uổng là không kí thêm.

Nhớ có 1 sensei người Nhật từng nói, lúc ở bên Nhật đọc thấy thông tin tuyển dụng ở VN. Đã từng du lịch VN 1 lần, thấy thích thế là nộp đơn, hình như dài nhất chỉ là 2 năm thì phải.

Lớp trung bình thì ko nhớ, mà Ngọc vô trang web của trường í (#1) có thời khóa biểu + học phí cụ thể. Lâu rồi đâu nhớ nổi :">

orichi
06-12-2012, 10:40 AM
;)) mình cũng đang học đông du ;)) bạn nói đúng đấy, mình thấy ai ai cũng so sánh giữa đông du và Sakura ở 2 khoản nói và ngữ pháp ... mình thấy học Đông du vui lắm, tuy sợ hán tự kinh khủng t.t với lại không thuộc nổi hán tự nhưng mà mình mỗi lần thầy cô chỉ cho cách nhớ mặt chữ vui ơi là vui :x nếu có điều kiện mình cũng muốn học luôn bên sakura ( bản chất tham lam :">) vì mình nói yếu lắm :(

tsurubara85
08-12-2012, 09:10 AM
Trước giờ chỉ nghe nói dân học tiếng Nhật hay so sánh Đông Du với Sakura. Sakura thì thiên về đàm thoại nhưng học phí mắc. Đông Du chuyên về ngữ pháp, đb là hán tự. Các bạn Sakura sang Đông Du học, bắn tiếng Nhật như gió nghe rất ngưỡng mộ nhưng hán tự thì gần như là rất tệ. Bên Đông Du các bạn viết hay hơn nói, ngữ pháp cũng vững hơn.

Bản thân mình chưa học Sakura nên những thông tin nghe được về Sakura cũng chỉ là "nghe nói", có gì các học viên của Sakura đính chính và đừng ném đá mình :">



Hi, chào bạn, mình ko biết là bạn đã học đến cấp độ nào ở bên đông du rồi nhưng chắc chắn rằng bạn rất rành về đông du nên mình xin mạn phép hỏi là ở bên đông du từ lớp CT3 trở lên thì học bằng giáo trình gì và thời gian phân bổ các tiết học ra sao, 1 tuần nghe mấy tiết, học với người nhật mấy tiết, rồi còn học thêm gì mới so với ở sơ cấp ko. cám ơn bạn rất nhiều.

Makihime
08-12-2012, 11:23 AM
Mình thấy ở VN Đông Du là dạy tốt nhất rồi
@Kasumi: mod là sensei của Đông Du hả? ngày xưa em học hết sơ cấp ở đó, lên trung cấp vì ko có thời gian đi học mỗi ngày nên chuyển trường :( được vài tháng bị lôi tới tận Châu Mỹ. Vẫn thích trường Đông Du nhất.

Kasumi
08-12-2012, 11:39 AM
Hi, chào bạn, mình ko biết là bạn đã học đến cấp độ nào ở bên đông du rồi nhưng chắc chắn rằng bạn rất rành về đông du nên mình xin mạn phép hỏi là ở bên đông du từ lớp CT3 trở lên thì học bằng giáo trình gì và thời gian phân bổ các tiết học ra sao, 1 tuần nghe mấy tiết, học với người nhật mấy tiết, rồi còn học thêm gì mới so với ở sơ cấp ko. cám ơn bạn rất nhiều.

CT3 là bắt đầu trung cấp 1 phải ko nhỉ hay là CT4? Nhưng nói chung bắt đầu TC thì ĐD dạy cuốn 中級から学ぶ (Chuukyuu kara manabu). Cấp tốc thì cấp nào cũng học nguyên tuần, ngày 4 tiết cả. Về số tiết nghe và số tiết bản ngữ thì Ka ko nhớ nữa :D Chắc tầm từ 4~6 or 8 tiết/tuần. Lên TC thì hán tự tự xử, phần nghe truyện cổ tích thì chuyển thành nghe nghe một bản tin hay nghiên cứu gì đó về văn hóa, sakubun thì học với bản ngữ thay vì sensei Việt như ở SC, hình như thêm môn đọc hiểu, ở SC thì ko có học riêng về đọc hiểu, giờ bản ngữ thì bao nghe - nói - sakubun luôn.

Ka học ở đó cũng lâu rồi, ko biết so với hiện tại có thay đổi gì ko :)



Mình thấy ở VN Đông Du là dạy tốt nhất rồi
@Kasumi: mod là sensei của Đông Du hả? ngày xưa em học hết sơ cấp ở đó, lên trung cấp vì ko có thời gian đi học mỗi ngày nên chuyển trường :( được vài tháng bị lôi tới tận Châu Mỹ. Vẫn thích trường Đông Du nhất.


Ko phải :) Chỉ là cựu học viên ở đó thoai :">

yuriakira
16-12-2012, 08:19 PM
Hiện tại mình đang theo 1 lớp cấp tốc 1 bên Đông Du nè, mình thấy giáo viên rất là nhiệt tình và giáo trình cũng ổn nữa, tuy nhiên đòi hỏi người học phải chăm chỉ (thì cấp tốc mà) cho nên cũng hơi áp lực 1 xí, về khoản giáo viên người Nhật thì mình hoàn toàn hài lòng, cô giáo người Nhật của mình rất nhiệt tình, cô chỉ rất kĩ về khoản phát âm và rất là có lòng chỉ bảo, mình thích cô lắm luôn. Tuy nhiên chắc tại mình mới học được 1 tuần nên mình vẫn chưa có nhận xét gì được hết cả. Mình nghe mấy đứa bạn nói là bên Sakura thiên về nói còn đông du thì ngữ pháp nên mình cũng hơi lo lo, mình tính là qua năm đăng kí cả bên sakura nữa, chạy sô 2 bên cho nó máu, chứ mà chỉ học về ngữ pháp thì cũng ko ổn lắm đúng ko? Mình muốn nói tiếng Nhật thật rành cơ, mình tham quá, a, cho mình hỏi, có ai đã từng học qua tiếng Nhật bên Đông Du có thể chia sẻ 1 vài bí kíp học tốt được ko? Domo arigatou gozaimasu~:53-fast:

Kasumi
16-12-2012, 08:24 PM
Theo như cô Trúc (dạy ngữ pháp ở trung cấp) thì bí quyết học mau nhớ của cô là:

- Mới đi học (tiếng Nhật) về: Học lại bài 10'.
- Ăn cơm xong: 10'
- Trước khi ngủ: 10'
- Sáng vừa thức dậy: 10'
- Trước khi đi học: 10'

Chỉ vậy thôi là thành tài à :)) Cơ mà mình chả áp dụng được :D Toàn mỗi lần học thì 2-3 tiếng chứ ko lắt nhắt thế được :">

Còn về bí kíp của bản thân Ka thì xem phim Nhật nhiều vào :D

yuriakira
16-12-2012, 08:40 PM
Theo như cô Trúc (dạy ngữ pháp ở trung cấp) thì bí quyết học mau nhớ của cô là:

- Mới đi học (tiếng Nhật) về: Học lại bài 10'.
- Ăn cơm xong: 10'
- Trước khi ngủ: 10'
- Sáng vừa thức dậy: 10'
- Trước khi đi học: 10'

Chỉ vậy thôi là thành tài à :)) Cơ mà mình chả áp dụng được :D Toàn mỗi lần học thì 2-3 tiếng chứ ko lắt nhắt thế được :">

Còn về bí kíp của bản thân Ka thì xem phim Nhật nhiều vào :D

Bí kíp của cô thì nghe có vẻ ghê quá, vì ban đầu bài nó ít, coi lại còn đỡ, sau này nó nhiều coi kiểu đó chắc đi chơi sớm quá. Còn mình toàn học trên lớp thôi, mình cố nhớ những thứ mới học ngay tại lớp và ôn chúng trong lúc chạy xe về nhà. ^_^

Thích bí kíp của Ka, vì mình cũng xài nè, máy nhiều phim nhật lắm, nhưng mà coi xong thì nói thật là mình có thể hiểu được nhưng mà ko nói được, chỉ nói được vài câu ngắn ngắn, còn dài thì thật sự hơi bị khó để nói trôi chảy, trên lớp cô giáo cho đọc mấy câu dài dài là y như rằng vấp trước vấp sau. Thế ka có cách nào để mà mình có thể nói những câu dài mà ko vấp ko, ý mình là những chỗ ngắt câu ấy, trên lớp cô mình cứ watashi wá với đế quà arimasen, cứ phải nhấn vậy thì mới được hả ka? mình thấy kì nhưng mà ko dám hỏi cô. Thấy trên film có ai nhấn thế đâu.

eve_nguyen
16-12-2012, 08:45 PM
e nó mới học mà bị Ka dụ coi fim, sao e nó đu kịp Ka =))=)) chưa kể cái từ mà jpner nó nuốt chữ chưa hiểu + chưa quen nguyên gốc từ của nó sao hỉu :)), mới học tốt nhất ngồi ôm cho chắc các bài trong giáo trình 1 thời gian sau đó mới luyện thêm fim hoặc nghe hát hò :D

Kasumi
16-12-2012, 08:52 PM
Thật ra thì cô dạy mình nên nhấn để mình nhớ thôi, chứ cô nói chuyện với sensei người Nhật thì cũng trôi chảy lắm á :D Ko có nói như lúc cô dạy mình là đế, wá, ní, ố, ... đâu :D

Ngoại ngữ ấy, ngoài khổ luyện hàng ngày thì với Ka nôm na là ngữ pháp là học vẹt, phát âm là bắt chước. Có điều kiện thì nói chuyện với người bản xứ, ko có đk thì xem phim, nghe cách đọc, nhấn nhá của người ta và mình bắt chước thôi.

Đọc câu dài ko vấp thì trước tiên phải biết mình đọc gì. Hiểu sâu sắc nội dung của câu, ngữ pháp của câu, hình thành trong đầu cái cấu trúc của câu mà mình định đọc, sau đó là luyện nói cho trôi chảy. Không hiểu mình đang nói gì thì khó mà trôi chảy lắm, luyện mất thời gian mà lỡ quên phát là trớt quớt liền.

Trên phim nói cũng nhanh nên nếu muốn học bài bản thì nghe mấy băng, đĩa luyện nghe ấy bạn. Chậm, dễ nghe, mà nhán nhá cũng chuẩn nữa :D

Kasumi
16-12-2012, 08:55 PM
e nó mới học mà bị Ka dụ coi fim, sao e nó đu kịp Ka =))=)) chưa kể cái từ mà jpner nó nuốt chữ chưa hiểu + chưa quen nguyên gốc từ của nó sao hỉu :)), mới học tốt nhất ngồi ôm cho chắc các bài trong giáo trình 1 thời gian sau đó mới luyện thêm fim hoặc nghe hát hò :D

Em lúc chưa học toàn xem phim hoạt hình nè ss :)

Thật ra, ko phải xem để hiểu, mà là xem để bít từ đó đọc thế nào. Trong 1 câu, bắt được 1 từ là rất tốt rồi (với người mới học). Thêm nữa có thể bổ sung từ vựng. Xem hết 1 tập biết được 5 từ vựng là ổn (với người mới học).

Tại vì các bạn ở đây muốn luyện nghe, nói. Nghe nhiều dần dà tạo phản xạ, nghe nhanh quen rồi đến lúc nghe thi thì cứ như chuột sa hủ nếp :))

yuriakira
16-12-2012, 08:55 PM
e nó mới học mà bị Ka dụ coi fim, sao e nó đu kịp Ka =))=)) chưa kể cái từ mà jpner nó nuốt chữ chưa hiểu + chưa quen nguyên gốc từ của nó sao hỉu :)), mới học tốt nhất ngồi ôm cho chắc các bài trong giáo trình 1 thời gian sau đó mới luyện thêm fim hoặc nghe hát hò :D

Tớ toàn coi hoạt hình thôi bạn eve, nó nói cũng dễ nghe + vietsub nữa, động lực học tiếng Nhật của tớ đấy. ^_^ Hôm nọ tình cờ gặp mấy người nhật, họ rất lịch sự và thân thiện, nhưng tớ chẳng thể nói chuyện với họ được câu nào hết, nên tớ càng quyết tâm học cho thành tài để có thể 'hót líu lo' với họ.

yuriakira
16-12-2012, 09:03 PM
Mới vào diễn đàn mà đã được mọi người quan tâm chỉ giáo nhiều, thật sự rất cám ơn mọi người nhiều lắm, mình sẽ cố gắng để học tốt tiếng Nhật. Có gì mong sau này mọi người chỉ giáo mình nhiều hơn nhé. :59-want: Cám ơn Ka nhiều nhất.

Kasumi
16-12-2012, 09:06 PM
Hem có gì :D Cái gì biết thì chia sẻ với nhau thôi :D Cùng sở thích mà :D

Nhân tiện :"> Cái sign của Ka ấy :"> Có thời gian thì tham gia nhé :)

lovetobeloved
16-12-2012, 10:27 PM
Chúc mừng đông du đã mở thêm chi nhánh mới, vậy là thỏa thêm được mong ước học tiếng nhật của nhiều người rồi.
Mình cũng học ở Đông Du, cá nhân thấy học rất hay, nhưng đàm thoại thì hơi tệ, đúng thiệt.

Việc đó có thể khắc phục bằng cách bạn phải luyện hàng ngày. Rất đơn giản, chỉ cần lấy những mẫu câu ví dụ và bài tập trong cuốn ngữ pháp ra đọc hoài, hoài tới khi trôi chảy không vấp là ok. Trong cuốn ngữ pháp của Đông Du gần như là đa số những mẫu thường dùng trong cuộc sống rồi. Luyện trong đó đúng nghĩa cần cù chăm chỉ tới khi rành thật rành thì cũng gần hết cả thời gian rảnh đấy.
Bây giờ, đàm thoại của Đông Du cũng cải thiện được nhiều hơn trước rùi :)

Còn nghe, luyện nghe nhiều là ok. Bạn xem phim, nghe nhạc nhiều cũng được, nhưng đó chủ yếu là văn nói, rất cụt, bạn chỉ có thể dùng làm phương pháp để thẩm âm Nhật thôi. Chứ nếu muốn luyện nghe tốt để rèn luyện và để thi thì phải nghe đĩa bài học. Đọc chuẩn, mà lại sử dụng những mẫu câu mình học. Vừa nghe xong một câu, pause ngay, miện g lặp lại, tiến bộ rất nhanh. Không nghe ra thì cứ repeat lại, mãi đến khi thật bó tay thì thôi. Có lần mình repeat mấy chục lần cũng kok ra (tại từ mới ^^).

Thường thì cứ khoảng 3 tuần hoặc 1 tháng trước kì thi mình sẽ cật lực luyện bằng pp này.
Sáng đi bộ ra trạm bus, nghe. Trên bus, nghe. Ngủ trưa, nghe. Về bus, nghe. Ăn cơm, bật laptop kế bên, nghe. KHi ngủ, nghe (cài cho nó chạy khoảng 20' rồi tự tắt).

Đảm bảo tiến bộ rất nhiều. Mình là một trong những sĩ tử đạt tuyệt đối điểm nghe :)

Kasumi
16-12-2012, 10:37 PM
Thật ra phương pháp nghe tốt không phải là cứ nghe 1 câu rồi pause lại mở đi mở lại nhiều lần đến khi nghe trọn vẹn từng câu từng chữ mới thôi. Mà bạn phải nghe hết 1 lượt, memo lại xem mình nắm được những ý nào, hiểu đến đâu. Vì là luyện nên sau đó lại mở nhiều lần nghe lại, nhưng là nghe từ đầu đến cuối chứ không được bấm dừng giữa chừng nghe từng câu. Luyện như vậy khi đi thi rất dễ bị shock vì băng chạy đúng 1 lần duy nhất ko như thi mấy ngoại ngữ khác.

Cả trong đàm thoại cũng vậy, đâu thể bắt người đối diện nói mãi 1 câu cho đến khi mình nghe rạch ròi từng chữ mới thôi. Luyện nghe là luyện cách nắm ý chính của câu, bắt được từ khóa trong câu để hiểu điều mà đoạn hội thoại nhắm đến. Chỉ khi nào mình trên mức độ đó thì mới nghe rành mạch từng chữ được. Trong lúc luyện tập đừng tự tạo áp lực bằng cách bắt bản thân mình phải nghe được tất cả.

Vài ý kiến cá nhân :)

sess
28-12-2012, 02:36 AM
Mình đang học lớp phổ thông 2 ở Đông Du. Tuy là mới bắt đầu học nhưng về cái khoản nghe mình thấy ghê quá, kỳ thi cuối khóa đầu tiên hơi bị sốc vì chỉ được nghe đúng 1 lần. Còn cách đọc số thì thấy rất kinh dị, nhưng mà vui vui vì nó giống như tiếng Việt á, cứ từ từ mà đọc luyện riết có thể quen được :D Mấy cô người Nhật rất là dễ thương, lớp đầu mình học cô Kurokawa trẻ lắm mới 23 tuổi mà cô mắc cười lắm. Mấy khóa đầu mình thấy là tập trung nói nhiều hơn, vì chưa học ngữ pháp sâu chỉ là học mẫu câu thôi nên tập đọc tập nói thường xuyên.

Mình thấy cách dạy của Đông Du cho người mới học rất tốt, rất dễ tiếp thu và dễ nhớ, đặc biệt là 2 bảng chữ. Mình định khóa sau sẽ chuyển qua lớp phổ cập :D

thunn
29-12-2012, 12:20 AM
Thanks sess, bạn học ở HCM hay Đà Nẵng đấy?

sess
01-01-2013, 12:50 AM
Thanks sess, bạn học ở HCM hay Đà Nẵng đấy?

Mình học ở TPHCM, ở Hồ Văn Huê luôn.
Bữa nay được học 70 bộ chữ cơ bản của hán tự =.='' Học tiếng Nhật lúc nào cũng bị sốc =D

dangkhoa93
10-02-2013, 08:11 PM
Thật ra phương pháp nghe tốt không phải là cứ nghe 1 câu rồi pause lại mở đi mở lại nhiều lần đến khi nghe trọn vẹn từng câu từng chữ mới thôi. Mà bạn phải nghe hết 1 lượt, memo lại xem mình nắm được những ý nào, hiểu đến đâu. Vì là luyện nên sau đó lại mở nhiều lần nghe lại, nhưng là nghe từ đầu đến cuối chứ không được bấm dừng giữa chừng nghe từng câu. Luyện như vậy khi đi thi rất dễ bị shock vì băng chạy đúng 1 lần duy nhất ko như thi mấy ngoại ngữ khác.

Cả trong đàm thoại cũng vậy, đâu thể bắt người đối diện nói mãi 1 câu cho đến khi mình nghe rạch ròi từng chữ mới thôi. Luyện nghe là luyện cách nắm ý chính của câu, bắt được từ khóa trong câu để hiểu điều mà đoạn hội thoại nhắm đến. Chỉ khi nào mình trên mức độ đó thì mới nghe rành mạch từng chữ được. Trong lúc luyện tập đừng tự tạo áp lực bằng cách bắt bản thân mình phải nghe được tất cả.

Vài ý kiến cá nhân :)

mình cũng vậy, nghe nắm ý chính của câu thôi, mình h nghe cũng đỡ đỡ, máy mình chứa toàn anime nhật thôi, và mình chỉ tu nó thôi, có lúc xem ngán như ngán cơm ấy, mình học PC 2 lớp rùi, qua đc bậc N5 mừng húm, mà hok đc gởi, tức ghê người, N4 trở đi phải cố gắng hơn mới đc

joele
10-02-2013, 11:25 PM
Thấy mọi người bàn luận sôi nổi về 2 ngôi trường mình đã học nên cũng muốn chia sẻ đôi chút với mọi người.

Mình muốn nói đến trường Sakura. Trường chuyên về giao tiếp, bằng cách nói đi nói lại một câu nói dùng trong một hoàn cảnh, giúp học sinh có thể sử dụng được mẫu đó ngay, tạo hứng thú cho các bạn lười lười, điển hình là mình :D.
Những điểm mạnh của ĐD thì đã được Ka nói rất rõ ở trên và điều đó hoàn toàn đúng.
Nhưng theo mình, đi học ngữ pháp quan trọng hơn đi học giao tiếp. Vì một lẽ đơn giản, học ngữ pháp cần có người hướng dẫn để thật đúng, thật chắc làm nền tảng. Vấn đề giao tiếp mình có thể tự tập ở nhà được. Nên vẫn khuyên khích các bạn nên học Đông Du trước :D.

Học ngôn ngữ theo mình không phải là đến trường học rồi về nhà học bài lại là xong. Mà bạn cần phải "tắm" trong nó. Có nghĩa là bạn phải sử dụng nó, nhìn nó mỗi ngày. Bạn cần tạo cảm hứng cho mình khi học nó. Một số bạn chọn cách đọc, nghe hoặc xem RAW. Theo mình là rất tốt, nếu không muốn nói là tốt nhất :D. Vừa luyện bài học vừa biết được thêm những trường hợp đặc biệt trong giao tiếp. Hãy bắt chước thật nhiều vào, và đừng quá cố gắng tìm hiểu tại sao. Tự khắc khi trong cuộc sống, bạn gặp nó bạn sẽ không bao giờ quên. Quy tắc này được áp dụng với mọi ngôn ngữ.
Clip này anh này hướng dẫn cách học tiếng anh, nhưng những quy tắc đó vẫn có thể áp dụng được cho các ngôn ngữ khác. Các bạn xem thử:

http://www.youtube.com/watch?v=cqVL1UPK-3o

vannt92
21-02-2013, 07:41 PM
Thấy mọi người bàn luận sôi nổi về 2 ngôi trường mình đã học nên cũng muốn chia sẻ đôi chút với mọi người.

Mình muốn nói đến trường Sakura. Trường chuyên về giao tiếp, bằng cách nói đi nói lại một câu nói dùng trong một hoàn cảnh, giúp học sinh có thể sử dụng được mẫu đó ngay, tạo hứng thú cho các bạn lười lười, điển hình là mình :D.
Những điểm mạnh của ĐD thì đã được Ka nói rất rõ ở trên và điều đó hoàn toàn đúng.
Nhưng theo mình, đi học ngữ pháp quan trọng hơn đi học giao tiếp. Vì một lẽ đơn giản, học ngữ pháp cần có người hướng dẫn để thật đúng, thật chắc làm nền tảng. Vấn đề giao tiếp mình có thể tự tập ở nhà được. Nên vẫn khuyên khích các bạn nên học Đông Du trước :D.

Học ngôn ngữ theo mình không phải là đến trường học rồi về nhà học bài lại là xong. Mà bạn cần phải "tắm" trong nó. Có nghĩa là bạn phải sử dụng nó, nhìn nó mỗi ngày. Bạn cần tạo cảm hứng cho mình khi học nó. Một số bạn chọn cách đọc, nghe hoặc xem RAW. Theo mình là rất tốt, nếu không muốn nói là tốt nhất :D. Vừa luyện bài học vừa biết được thêm những trường hợp đặc biệt trong giao tiếp. Hãy bắt chước thật nhiều vào, và đừng quá cố gắng tìm hiểu tại sao. Tự khắc khi trong cuộc sống, bạn gặp nó bạn sẽ không bao giờ quên. Quy tắc này được áp dụng với mọi ngôn ngữ.
Clip này anh này hướng dẫn cách học tiếng anh, nhưng những quy tắc đó vẫn có thể áp dụng được cho các ngôn ngữ khác. Các bạn xem thử:

http://www.youtube.com/watch?v=cqVL1UPK-3o
Cách lý giải của bạn này chuẩn từ đầu đến cuối luôn đây này. Thanks so much :hehe:

virusthiensu
11-03-2013, 01:30 PM
tự học 2 bản chử cái rồi, luyện nghe trên http://www.nhk.or.jp rồi, giờ mình mới cắp sách đến trường đây, chắc sẽ chọn Đông Du, vì học phí thấp, với lại phải có gốc, học xong zông qua Sakura luyện phát âm và nghe là chắc cú luôn

I Love BoA
20-03-2013, 01:08 PM
mình chẳng thể hiểu nổi sao giáo viên đông du lên trung cấp rồi mà cứ wá ní ố đế wà nghe rất là đơ, mình trước học ngôn ngữ sài gòn học với toàn người Nhật mà bên đó không có lớp cấp tốc nên chuyển qua đây học, mà ngày đầu nghe giáo viên đông du đọc mà mình đơ hết cả mặt, người nhật dạy ở đông du cũng nói chậm hơn bình thường nhiều. Nói chung cần bằng cấp thì qua Đông Du :(