PDA

View Full Version : Ikiteru koto ga tsurai nara - Nếu như sống là đau khổ ..



thao33
10-11-2012, 12:35 AM
http://www.youtube.com/watch?v=nDigr8mIwpQ&feature=youtu.be

Lời dịch : Ninh Thị Nhân Văn

Nếu như sống là đau khổ thà rằng ta chết đi
Cha mẹ và người thương yêu sẽ đau buồn đấy, 3 ngày qua đi rồi cũng phải trở lại bình thường
Để ý mà xem, mọi người rồi sẽ phải già, và cùng đi về một chốn

Nếu như sống là khổ đau thì dù khóc lóc hay thét gào cũng được thôi,
Đêm qua đi mất, và rồi chẳng phải ta sẽ tiếp tục làm việc cho đến lúc lăn ra vì mỏi mệt
Đâu ai bắt là chỉ trẻ nhỏ mới được khóc trong đêm?

Nếu như sống là khổ đau, thật tốt nếu thấy được nỗi đau rời bỏ
Một ngày nào đó, nỗi buồn sẽ mỉm cười nở rộ như những cánh hoa
Nhè nhẹ vươn hai tay chẳng phải níu giữ, chỉ là để bảo vệ mà thôi

Để không có trở thành không có, có phải chăng là để chẳng gì thay đổi
Vì dẫu sao cũng chỉ là một kiếp đời quanh quẩn

Nếu như sống là khổ đau, sống cho đến khi ta chán chường cũng được
Lịch sử chỉ như cái xích đu nhỏ, và vũ trụ chỉ là vũng nước
Nếu như sống là khổ đau, hãy cứ nắm lấy hạnh phúc đang thoi thóp
Nếu như sống là khổ đau?

-------------

Ừ, mình đã làm cái gì trên đời này vậy?

Để không có trở thành không có, có phải chăng là để chẳng gì thay đổi
Vì dẫu sao cũng chỉ là một kiếp đời quanh quẩn

Tokyo của YUI cũng nói cho đi và nhận lại hẳn là hiển nhiên, trong Understand, con người chẳng phải cứ lặp đi lặp lại những sai lầm sao? Nhưng có hề gì nhỉ? Quẩn quanh quanh quẩn một kiếp người, sống khổ đau hay sung sướng cũng vẫn phải sống :D. Ừ thì hôm nay chán chường cũng được :) Rồi mọi chuyện cũng kết thúc theo một cách nào đó..

snowdog
10-11-2012, 12:43 AM
Giấc ngủ luôn là một liều thuốc tốt cho tất cả. Dường như ta ôm hơi nhiều thứ để rồi cứ hay nghĩ vẩn vơ khi đêm về. Thử mở cửa sổ ra và ngắm đường phố ban đêm, tĩnh mịch, tĩnh mịch một cách chẳng làm người ta buồn nổi. Có bao giờ khi buồn man mác, bạn hé cửa bước đi dưới ánh đèn, cầm theo một cây đàn và nến đánh những bản nhạc yêu thích? Khi ấy có thấy buồn chán ko? Nhớ cái cảnh của Yui quá.

fablepc
10-11-2012, 12:49 AM
Bạn t33 làm mình nhớ đến câu "cười cùng phải sống, khóc cũng phải sống. Vậy sao ko dùng nụ cười để đối mặt? "
(Nói trc là mình ko nhớ nguyên văn câu này :) )

snowdog
10-11-2012, 12:53 AM
Thường thì nụ cười để đem đối ngoại, khóc hay buồn làm ta sống thực tế hơn (tự phát ngôn) :D.

Sergeant Keroro
10-11-2012, 12:54 AM
theo mình nhớ là "vui phải sống, buồn cũng phải sống. Vậy sao không sống một cách vui vẻ"

Akasha
10-11-2012, 12:57 AM
dù là khóc hay cười cũng đều có thể thể hiện cho cả niềm vui lẫn nỗi buồn, lẫn nhiều tâm trạng khác nhau của cuộc sống. cái chính vẫn là thấy thanh thản. mà nếu muốn thế thì tốt nhất là nên đi ngủ sớm và tránh để serotonin phát tiết quá nhiều trong não :D.

thao33
10-11-2012, 12:57 AM
Biết là thế, nhưng không phải lúc nào cũng cười được. Với lại như thế nó không cân bằng :D. Gắng gượng quá liệu có tốt?

Akasha
10-11-2012, 01:09 AM
nhảy nhót đê. đừng gắng gượng làm gì, phải tìm cách xả ra một cách hòa bình nhất có thể. bật nhạc lên rồi hát theo và nhảy múa. cứ nhảy theo cách mình thích. có thể cầm đũa hay bút viết, xoong chảo để gõ nhịp. nhảy xong giớ 2 tay phần phật lên trời, vừa phất lên vừa hô "banzai!".

fablepc
10-11-2012, 01:13 AM
uh, đúng là câu của harrypotter12b đấy. Dạo này những câu mình phát biểu toàn kiểu ranh ngôn hoặc tự bịa vì không nhớ chính xác :D

snowdog
10-11-2012, 01:14 AM
Tắt thở vì cười =)). Khuya rồi đấy =)). Ngủ đi, suốt ngày setoronin :)).
@t: đúng là ko phải lúc nào cũng cười được. Buồn được cứ buồn đi, nghe thử bài Buồn ơi chào mi thử coi khá hơn ko :D.
Oyasumi & Gambare.

Akasha
10-11-2012, 01:18 AM
serotonin >"<