Kasumi
14-06-2007, 03:39 PM
Ngày xưa, đã lâu lắm rồi có 2 người thợ chạm nổi tiếng ở Osaka, một người có tên là Rui còn người kia tên là Kouta. Cả hai người lúc nào cũng nghĩ rằng mình tài giỏi hơn người kia. Họ nhìu lần tranh cãi xem các tác phẩm của ai đẹp hơn.
Một hôm, Kouta đến thăm Rui:
- Chào Rui, anh biết đấy, dân thị trấn luôn nghĩ chúng ta là những người nối nghiệp người thợ chạm nổi tiếng Osamu bất tử. Nhưng họ ko biết rằng thực ra trong hai chúng ta ai là người giỏi hơn. Anh nghĩ thế nào nếu tôi muốn để cho dân thị trấn phân xử những tác phẩm của chúng ta để quyết định ai là người tài năng hơn.
- Phải đấy, đó là sáng kiến tuyệt vời. Mỗi người hãy hoàn thành tác phẩm của mình trong thời hạn 1 tháng kể từ hôm nay. Sau đó sẽ đề nghị mọi người đánh giá chúng. - Rui hào hứng đồng tình.
Tin loan khắp nơi, người dân thị trấn háo hức chờ kết quả và xem đây như là 1 sự kiện trọng đại.
Bấy h, Rui nổi tiếng nhất về tài chạm hình dáng con người và những kiểu mẫu khác nhau về sinh vật. Trong khi đó Kouta lại mạnh nhất về việc mô tả những bông hoa và các loại thực vật.
Từ lúc Kouta chấp nhận cuộc thi tài này, anh đi thẳng xưởng của mình và dành tất cả thời gian của anh để hoàn thành kiệt tác vĩ đại này. Còn Rui lại theo 1 hướng khác, anh dường như đạt được đỉnh cao 1 cách wá dễ dàng nên chẳng coi cái j là wan trọng. Anh dùng hết thời gian của mình vào việc say sưa ở các quán rượu gần đó. Thấy vậy, mọi người ai cũng lấy làm ngạc nhiên.
Vào đêm trước ngày bắt đầu trưng bày tác phẩm, Rui mới tới xưởng để tiến hành công việc của mình. Anh cặm cụi cả đêm và đến gần sáng thì hoàn thành. Rui tỏ ra rất hài lòng với tác phẩm này của mình.
Sáng hôm sau, mọi người trong thị trấn đã tập hợp đông đủ tại nơi trưng bày tác phẩm. Trong lúc ai nấy cũng hồi hộp với những dự đoán của mình thì Kouta xuất hiện - trên tay mang 1 cái hộp. Sau đó, anh mở hộp và lấy ra 1 cành hoa mẫu đơn trông giống như hoa thật.
Mọi người đều trầm trồ khen ngợi hết lời. Khi họ đang thán phục và chiêm ngưỡng cành mẫu đơn thì Rui xuất hiện....
Rui mang đến cuộc thi tác phẩm j và cuối cùng ai là người thắng cuộc ^^ mời minna trổ tài sáng tác típ :gem34:
Một hôm, Kouta đến thăm Rui:
- Chào Rui, anh biết đấy, dân thị trấn luôn nghĩ chúng ta là những người nối nghiệp người thợ chạm nổi tiếng Osamu bất tử. Nhưng họ ko biết rằng thực ra trong hai chúng ta ai là người giỏi hơn. Anh nghĩ thế nào nếu tôi muốn để cho dân thị trấn phân xử những tác phẩm của chúng ta để quyết định ai là người tài năng hơn.
- Phải đấy, đó là sáng kiến tuyệt vời. Mỗi người hãy hoàn thành tác phẩm của mình trong thời hạn 1 tháng kể từ hôm nay. Sau đó sẽ đề nghị mọi người đánh giá chúng. - Rui hào hứng đồng tình.
Tin loan khắp nơi, người dân thị trấn háo hức chờ kết quả và xem đây như là 1 sự kiện trọng đại.
Bấy h, Rui nổi tiếng nhất về tài chạm hình dáng con người và những kiểu mẫu khác nhau về sinh vật. Trong khi đó Kouta lại mạnh nhất về việc mô tả những bông hoa và các loại thực vật.
Từ lúc Kouta chấp nhận cuộc thi tài này, anh đi thẳng xưởng của mình và dành tất cả thời gian của anh để hoàn thành kiệt tác vĩ đại này. Còn Rui lại theo 1 hướng khác, anh dường như đạt được đỉnh cao 1 cách wá dễ dàng nên chẳng coi cái j là wan trọng. Anh dùng hết thời gian của mình vào việc say sưa ở các quán rượu gần đó. Thấy vậy, mọi người ai cũng lấy làm ngạc nhiên.
Vào đêm trước ngày bắt đầu trưng bày tác phẩm, Rui mới tới xưởng để tiến hành công việc của mình. Anh cặm cụi cả đêm và đến gần sáng thì hoàn thành. Rui tỏ ra rất hài lòng với tác phẩm này của mình.
Sáng hôm sau, mọi người trong thị trấn đã tập hợp đông đủ tại nơi trưng bày tác phẩm. Trong lúc ai nấy cũng hồi hộp với những dự đoán của mình thì Kouta xuất hiện - trên tay mang 1 cái hộp. Sau đó, anh mở hộp và lấy ra 1 cành hoa mẫu đơn trông giống như hoa thật.
Mọi người đều trầm trồ khen ngợi hết lời. Khi họ đang thán phục và chiêm ngưỡng cành mẫu đơn thì Rui xuất hiện....
Rui mang đến cuộc thi tác phẩm j và cuối cùng ai là người thắng cuộc ^^ mời minna trổ tài sáng tác típ :gem34: