PDA

View Full Version : Những phong tục cưới xin kỳ lạ



ZenG
21-06-2007, 08:43 PM
Tại xứ sở sương mù, vào đúng ngày đón dâu, cô dâu liễu yếu đào tơ phải dùng một tay nâng chiếc nắp của chiếc rương nhà thờ cổ lên cao, với mục đích chứng minh sức chịu đựng của mình đến mức nào. Tuy nặng kinh khủng, nhưng cô dâu nào cũng vui vẻ nâng chiếc nắp lên cao nhất có thể.

Còn ở nước Nga, chú rể cùng bạn bè tổ chức chuộc cô dâu, còn họ hàng và bạn gái của cô dâu thì tổ chức “phòng thủ”. Một trong những kiểu “phòng thủ” mới được áp dụng là phía nhà gái khóa chặt cửa rồi giấu chìa khóa ở đâu đó, chẳng hạn như trong những quả bóng nhỏ sặc sỡ treo phía trên khung cửa. Dĩ nhiên, chú rể phải suy nghĩ đến toát mồ hôi mới đoán ra được (không loại trừ khả năng có sự mách nhỏ của "tay trong" phía nhà gái) là phải làm nổ tung những quả bóng ấy để chìa khóa rơi xuống.

Sau khi vào được nhà cô dâu, chú rể và các bạn của chú rể đặt những tờ giấy bạc (giờ đây có thể có cả những tờ xanh USD) lên 4 góc bàn và giữa bàn. Cô dâu và các bạn gái của cô phải tìm mọi cách lấy được càng nhiều tiền càng tốt trong khi vẫn phải chú ý bảo vệ cô dâu, không cho chú rể chạm vào người cô dâu. Nếu chú rể chạm được vào người cô dâu thì coi như vụ chuộc kết thúc.

http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Nhin-ra-The-gioi/2006/01/3B9E6122/cuoi.jpg

Tại Chesnya, trong thời gian diễn ra lễ cưới, bàn ăn chuẩn bị riêng biệt cho nam và nữ. Trong lúc mọi người ăn uống và trò chuyện vui vẻ, cô dâu đầu phủ khăn đỏ, suốt ngày đứng trong góc nhà. "Mang nước lại đây", những ai muốn chúc mừng cô dâu sẽ nói với cô như vậy. Cô dâu mang ca nước đến, người khách uống một ngụm nước, nói đôi lời chúc mừng cô rồi bỏ tiền mừng vào ca.

Theo phong tục Nigeria, trên đường đến chỗ đón dâu, chú rể phải đi giữa hai hàng họ hàng thân thích của cô dâu. Những người này cầm gậy và có nhiệm vụ nện thẳng cánh vào chú rể để kiểm tra xem chú rể có sẵn sàng chịu đựng những khó khăn thử thách trên quãng đường đời mới hay không. Phong tục quy định là như vậy, nhưng dĩ nhiên chẳng ai nỡ đánh vào chỗ hiểm như đầu và mặt chú rể.

Tại thành phố Bremen - Đức, chú rể cũng bị kiểm tra sức chịu đựng nhưng không phải bằng cách bị đánh như ở Nigeria mà bằng cách khác có ý nghĩa hơn. Thử thách của chú rể chỉ là quét cho thật sạch dãy bậc thềm khá rộng của Tòa thị chính cổ.

Việc của chú rể là vậy, còn nhiệm vụ của cô dâu là kiểm tra thật kỹ lưỡng kết quả để đánh giá xem người chồng tương lai của cô chịu khó tới mức nào. Nếu thấy chú rể quét theo kiểu "một nhát đến tai, hai nhát đến gáy" thì cô dâu có quyền bắt phải quét lại mới được phép đón mình về nhà. Nhưng chuyện này chẳng bao giờ xảy ra bởi vì cả cô dâu chú rể đều "sĩ". Chú rể cố gắng quét cẩn thận vì trước mặt không chỉ có cô dâu mà còn có rất đông người đến xem. Còn cô dâu thì đương nhiên là không nỡ hành hạ người yêu bởi "xấu chàng hổ ai".

Vào đêm tân hôn, đôi vợ chồng mới cưới tại Macedonia tự giam mình trong căn hầm trải lá thông và tranh giành nhau dữ dội hai "giải thưởng cưới" là thanh gươm và đôi giày. Nếu tranh được thanh gươm, cô dâu sẽ được hưởng hạnh phúc trong hôn nhân. Còn nếu cô giành được cả đôi giày nữa thì tức là người chồng sẽ suốt đời nằm dưới gót giày cô.

(Theo Tiền Phong)