PDA

View Full Version : [HCM] TOKYO Deli - Thưởng Thức Ẩm Thực Nhật Theo Giá Việt



Kasumi
25-04-2012, 04:55 PM
Mấy bạn có thể gợi í tên nhà hàng, vì nhiều quá Ka ko bít hết được, có gì Ka search thông tin chi tiết thêm :D

---

TOKYO Deli - Thưởng Thức Ẩm Thực Nhật Theo Giá Việt

Đánh tan quan niệm món ăn Nhật là những món ăn xa xỉ, chỉ phù hợp với người Nhật và giới thượng lưu sành điệu, chuỗi nhà hàng Nhật Tokyo Deli nhắm đến đối tượng có thu nhập trung bình khá trở lên, với giá cả phải chăng nhưng vẫn đậm đà hương vị xứ Phù Tang.

Tokyo Deli hay còn có tên Tân Việt Nhật, là một hệ thống nhà hàng được hình thành dựa trên sự hợp tác giữa Công ty Okamura Foods (Công ty nổi tiếng tại Nhật trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến và phân phối các sản phẩm thủy hải sản tại Nhật Bản và Châu Âu) và Công ty Cổ phần Thực phẩm Trung Sơn (có bề dày trên 15 năm kinh ghiệm trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu hải sản cao cấp cho thị trường Nhật).


http://static.proguide.vn/ImageHandler.ashx?img=~/Upload/2011/12/5/t394310.jpg&size=520

Nhà hàng Tokyo Deli đầu tiên được mở tại Phú Mỹ Hưng vào năm 2007. Và đến nay, với sự ủng hộ của thực khách Việt, nhà hàng đã mở thêm bốn chi nhánh tại Tp.HCM và không ngừng lập kế hoạch phát triển lớn mạnh ra khắp Việt Nam.

Đây là hệ thống nhà hàng áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO, HACCP, 5S và KAIZEN xuyên suốt từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào đến quy trình chế biến và phục vụ. Chính vì thế Tokyo Deli luôn kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm nghiêm ngặt, quá trình chế biến thân thiện với môi trường, luôn cam kết mang đến cho thực khách những món hợp vệ sinh, an toàn, có lợi cho sức khỏe.


http://static.proguide.vn/ImageHandler.ashx?img=~/Upload/2011/12/5/img-0668-1260778818.jpg&size=520

Đặc biệt, với mong muốn được giới thiệu ẩm thực Nhật Bản rộng khắp đến nhiều đối tượng khách hàng, Tokyo Deli là một trong những hệ thống nhà hàng Nhật rẻ nhất Việt Nam với giá cả phải chăng, tương đối thấp hơn những nhà hàng Nhật khác.

Thưởng thức hơn 200 món Nhật đặc sắc trong không gian thoải mái

Mặc dù có giá cả khá rẻ, Tokyo Deli vẫn bảo đảm phục vụ những món ăn đậm đà hương vị truyền thống xứ Phù Tang. Thực khách có thể lựa chọn gần 200 món ăn đặc sắc do các đầu bếp người Nhật chế biến, từ món khai vị đến các loại Shashimi, Sushi, Gunkan, món cuốn, chiên, Tempura, salad, các loại súp, cơm nắm Omushubi, hoặc các set cơm phần cho nhiều người ăn với giá chỉ từ 18.000 – 283.000 đồng.


http://static.proguide.vn/ImageHandler.ashx?img=~/Upload/2011/12/5/img-0001-1260778818.jpg&size=520

Những món ăn đặc trưng của nhà hàng như Tôm sốt Dynamite, trứng cá hồi, cuốn cá ngừ sốt cay, đầu mực Tempura, cá Sansa nướng lá tía tô, mì Udon và thịt heo áp chảo, salad cá hồi và lươn,… Đặc biệt, thực khách có thể gọi suất Bento bao gồm cả phần cơm, món mặn, súp, salad trộn tương Nhật rất “hoành tráng” với giá rất phải chăng. Thực khách cũng không thể bỏ qua món bánh xèo Nhật trong nhân có thịt bằm, bắp cải, thêm một lớp trứng tráng bên ngoài ăn với nước sốt tương vô cùng thơm, béo, ngon miệng và no bụng.


http://static.proguide.vn/ImageHandler.ashx?img=~/Upload/2011/12/5/img-0178-1260778818.jpg&size=520

Ngoài ra các loại thức uống cũng rất đa dạng như: bia, rượu sake, shochu, fancy liquor, các loại thức uống nhẹ như cà phê, nước ngọt, nước ép trái cây, trà xanh, kem,… từ 10.000 – 1.300.000 đồng.

Tất cả các món ăn, thức uống đều được trình bày trang nhã, tinh tế, đẹp mắt, thể hiện phong cách cầu toàn của người Nhật. Thực đơn cũng luôn được bổ sung và thay đổi định kỳ nhằm giới thiệu cho khách hàng nhiều hơn nữa những món ăn truyền thống của Nhật nhưng vẫn gia giảm hợp khẩu vị người Việt Nam.

Ngoài ra khi đến với hệ thống nhà hàng Tokyo Deli, thực khách sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái với không gian rộng rãi, sạch sẽ, ấm cúng, lịch sự được trang trí theo phong cách Nhật. Với sức chứa từ 70 - 100 chỗ, Tokyo Deli rất phù hợp để tổ chức tiệc liên hoan, sinh nhật, họp mặt gia đình,… Nhà hàng còn có dịch vụ giao hàng tận nơi, miễn phí tại khu vực quận 1, 3, 4, 7.

Với phong cách phục vụ nhiệt tình, chu đáo, lịch sự, Tokyo Deli đã và đang trở thành một địa chỉ tuyệt vời để thưởng thức ẩm thực Nhật thường xuyên cho thực khách Việt.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ của hệ thống nhà hàng Tokyo Deli:

Tokyo Deli Parview Phú Mỹ Hưng
Địa chỉ: SC6 - 1 Nguyễn Đức Cảnh - Phường Tân Phong - Quận 7 - Tp.HCM
Điện thoại: (08) 5410 1166 - (08) 5412 1544

Tokyo Deli Crescent Phú Mỹ Hưng
Địa chỉ:Tôn Dật Tiên - Phường Tân Phong- Quận 7- Tp. HCM
Điện thoại: (08) 5415 5566 - (08) 5415 5544

Tokyo Deli Lê Thánh Tôn
Địa chỉ: 240 Lê Thánh Tôn - Phường Bến Thành - Quận 1 - Tp.HCM
Điện thoại: (08) 5404 2244 - (08) 5402 1133

Tokyo Deli Điện Biên Phủ I
Địa chỉ: 250A Điện Biên Phủ - Phường 7 - Quận 3 - Tp.HCM
Điện thoại: (08) 3932 2277 - (08) 3932 2255

Tokyo Deli Điện Biên Phủ II
Địa chỉ: 187 Điện Biên Phủ - Phường Đa Kao – Quận 1 - Tp.HCM
Điện thoại: (08) 3827 7755 - (08) 3827 7733


Website: http://www.tokyodeli.com.vn

Aka!chan
14-05-2013, 11:22 AM
1 TOKYO Deli
LÊ THÁNH TÔN 240 Lê Thánh Tôn, Quận 1 (08) 5404 2244 (08) 5404 1133
2 TOKYO Deli
Crescent - PMH CR1, 103 Tôn Dật Tiên, Quận 7 (08) 5415 5566 (08) 5415
3 TOKYO Deli
Park View - PMH CS6-1 Nguyễn Đức Cảnh, Q.7 (08) 5410 1166 (08) 5412
4 TOKYO Deli
ĐIỆN BIÊN PHỦ 1 250A Điện Biên Phủ, Q.3 (08) 3932 2277 (08) 3932 2255
5 TOKYO Deli
Điện Biên Phủ II 187 Điện Biên Phủ, Q.1 (08) 3827 7755 (08) 3827 7733
6 TOKYO Deli
NGÔ ĐỨC KẾ 31 Ngô Đức Kế, Quận 1 (08) 3827 7744 (08) 5404 3433
7 TOKYO Deli
VÕ VĂN TẦN 425 Võ Văn Tần, P.5, Q.3 (08)3818 1177
Mở cửa: 11h - 22h
Trang chủ: http://www.tokyodeli.com.vn/

Đắn đo hồi lâu mới viết cái này, tại thấy bài này ít cảm xúc quá.

Hôm nay được 1 người bạn mời đi ăn SN ở Tokyo Deli, chi nhánh Võ Văn Tần mới mở. Hiện Tokyo Deli đã mở đến chi nhánh thứ 7 rồi. Lúc Tokyo Deli mở cái đầu tiên mình có cùng bạn đi ăn thử. Đồ ăn lúc đó phải nói là khá ngon, phong phú, nhiều món mà những nơi khác không có. Lần đó ấn tượng với món sushi natto và mì lạnh. Sau đấy 2 đứa còn mua phần mang về cho gia đình nữa. Nhưng ấn tượng về Tokyo Deli lúc đó không được tốt lắm. 1 là vì nv có mụn (mình đã nói là mình sợ nv có mụn) 2 là bạn nam quản lý nhìn rất là kịch, cứ ra vẻ lắm lét, sợ sệt khách nhưng vừa quay qua chỗ khuất là chửi xối xả nv, ghét kinh. Mà lần ấy ăn cộng luôn taxi là tầm 700K ấy.

Rất lâu sau đấy được 1 anh bạn rủ ra chi nhánh Điện Biên Phủ ăn. Anh bạn cứ tắm tắc khen ngon, mình thì chẳng nhớ gì nhiều, chỉ nhớ mỗi chuyện đợi móc mỏ mới có đồ ăn thôi. Lần đấy đt hết pin nên nhớ anh chụp lại, sau đó chả gặp lại anh để mà lấy hình ~~ Cứ ngỡ sẽ không bao giờ đi ăn Tokyo Deli nữa để có bài review đàng hoàng. Ai ngờ lần này lại được mời ăn.

Chi nhánh này khách ra vô nườm nợp, mà đồ ăn thì chán lắm, nhìn menu chả biết chọn món gì. Thấy khách đông quá nên không chụp hình nhà hàng, chỉ chụp chỗ mình ngồi ăn. Khách cũng thuộc dạng sang trọng vào ăn nên không ồn ào. Có điều, đồ ăn thì bình thường, Việt hóa hương vị khá nhiều, thực đơn giờ chỉ còn những món "an toàn", không phong phú như ngày xưa, tại sao đông người vậy? Những người này tìm nhà hàng Nhật ăn chơi cho có tiết mục thôi phải hông :(

Trà đá thì không kêu là không đem ra, đồ ăn làm khá nhanh nhưng sót món, nv phục vụ cũng được.

Chỉ chụp 1 trang menu. Giá cả nhìn chung là mềm.

http://i21.photobucket.com/albums/b263/dorayaki/ho/8-1_zps826b5d1c.jpg

Sushi tổng hợp 208K

http://i21.photobucket.com/albums/b263/dorayaki/ho/3-3_zpsf6a4b15e.jpg

Ăn cũng được, có cái món vàng vàng ăn lạ miệng, nước sốt cũng ngon, nhưng ăn không kích thích cho lắm.

Có món bạch tuộc xào bơ do 2 bạn đến sớm gọi, mình đến thì xong rồi nên không có chụp hình, món đó thì 54K. Có cho đồ ăn chơi là 1 chén tàu hủ sốt gì đấy và vài khoanh mỏng lét đậu bắp. Mình cũng quên chụp mà nói chung là dở ẹc.

Bánh xèo Nhật 68K

http://i21.photobucket.com/albums/b263/dorayaki/ho/2-2_zpsae44b7cf.jpg

Mình thề không gọi món này nữa nhưng người khác gọi ~~ Ăn cũng được.

Thịt bò cuộn hành lá và sốt 68K

http://i21.photobucket.com/albums/b263/dorayaki/ho/4-2_zps5ded5676.jpg

Không có gì để khen cũng chả có gì để chê

Thịt gà heo nướng lá tía tô và rong biển 48K

http://i21.photobucket.com/albums/b263/dorayaki/ho/1-2_zpsa037d486.jpg

Ăn khá ngon. Có lẽ sở trường ở đây là món nướng. Trứng đánh đều với nước sốt ăn khá hay và cũng dễ ăn.

Súp hải sản cay 74x2=108K

http://i21.photobucket.com/albums/b263/dorayaki/ho/6-1_zps0d97c5d8.jpg

Cái thố bé thôi, súp cũng chả cay. Hải sản là tôm, mực, nghêu... nhìn chung là tươi, ăn cũng được.

Udon xào hải sản 74K

http://i21.photobucket.com/albums/b263/dorayaki/ho/7-1_zps9f491c80.jpg

Ăn cũng ngon.

Tổng cộng 735K (luôn 10% thuế). Giữ xe cũng lịch sự, dắt xe không để mình kêu.

Hầu hết các món là do bạn khác gọi nên hải sản đụng nhau côm cốp. Mình rất đói nhưng ăn chả thích thú gì, cũng chả có gì để chê. Nhưng có lẽ mình sẽ không đến đây ăn nữa, trừ khi được mời, dĩ nhiên. Thời gian vừa qua đi ăn được nhiều nhà hàng hay hay, đặc biệt, có cảm giác mình bước qua 1 "cảnh giới" khác rồi. Mấy nhà hàng như Tokyo Deli không còn đáp ứng được nhu cầu thưởng thức ẩm thực Nhật Bản thật sự nữa. Sayonara~

anhcuoi0406
18-06-2013, 05:56 PM
đang đói bụng thấy mà thèm quá í :D

maichan
26-07-2013, 11:48 PM
Mình đi ăn ở bên Phú Mỹ Hưng được 2 lần. Thích sushi ở đây ^^, kêu 1 phần tổng hợp, mà mình không ăn được đồ sống nên gọi phần chín toàn bộ. Nhưng lúc đem ra cũng sót 1 miếng sushi cá sống, nv bảo là do quên là thực đơn đã thay đổi =.=

RyuseiDake
30-07-2013, 01:19 PM
Nhìn thì có vẻ ngon với không thấy phàn nàn nhiều mà giá cả chát quá >.< chưa đi làm nên chả dám bước vào đây :(

HannaKid
04-08-2013, 08:51 PM
Có món sushi cuộn tôm chiên ăn với sốt Mayonaise rất là ngon, mì Udon thì tạm thui.