Kasumi
01-07-2007, 05:56 PM
Ngày xửa ngày xưa, có 1 chàng nông dân trẻ tính tình nhút nhát tên là Jinta. Chàng hay xấu hổ đến nổi chàng xa lánh tất cả những người làng và thường dùng hết ngày này đến ngày khác làm việc với mảnh đất nhỏ của mình.
Một hôm, chàng đi câu cá ở cái ao tít tận trên núi, nơi mà rất ít người lui tới. Khi đang ngồi thả câu, tình cờ chàng thấy 1 cái j đó lấp lánh trên 1 phiến đá rộng nhô ra mặt ao cách đó ko xa.
Vì tò mò, chàng bèn lại gần xem thử đó là thứ j.
- Trời ơi, 1 cô gái tuyệt đẹp – chàng thì thầm – Đây chắc là cái áo khoát thần tiên của cô ta.
Không biết nghĩ sao mà chàng đã mang chiếc áo về nhà. Suốt ngày Jinta cứ ngắm nghía nó. Lần đầu tiên được sở hữu 1 cái áo quí giá thế này nên Jinta rất lấy làm thích thú. Rồi chàng quyết định mặc thử nó xem chàng có thể bay được lên trời như tiên nữ hay ko.
Jinta khoát chiếc áo lên người rồi nhảy lên nhảy xuống, nhưng cố gắng lắm thì cũng bị ngã lăn quay ra sàn.
- Cái áo này ko thích hợp với ta, biết phải làm j với nó đây ???
Vừa lúc í thì có tiếng gõ cửa.
- Này Jinta, anh đang làm j trong nhà mà ầm ỉ thế ??
Nghe thấy tiếng người, Jinta vội giấu cái áo sau lưng, nhưng ko yên tâm, chàng bèn đẩy vội vào tủ rồi đến bên cửa sổ trả lời:
- A, chào Gembei !!! Anh tìm tôi có chuyện j ko?
Gembei là 1 nhà buôn ngựa. Anh ta được mọi người đánh giá cao như 1 người ranh ma và tráo trở. Nên khi vừa vào bên trong là đã xoi mói xung quanh và dễ dàng nhìn thấy cái tay áo lòi ra từ cửa tủ.
- Này Jinta, đừng giấu giếm tôi nữa. Khi nào anh cưới vợ ??? – Gembei nói như vậy vì hắn nghĩ rằng Jinta đang giấu 1 cái áo cưới.
Và rồi Jinta thật thà đã kể hết cho Gembei nghe tất cả.
- Nếu anh mặc nó vào mà cũng ko thể bay được thì chắc là nó cũng tầm thường thôi. Tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây trước khi người nhà trời nổi cơn thịnh nộ….
- Gembei, xin anh hãy giúp tôi 1 chuyện. Xin hãy mang cái áo này khỏi đây và xử lí sao thì tuỳ ý anh.
Jinta này nỉ hắn ta rất tha thiết. Gembei là 1 gã láu cá, hắn biết hắn có thể bán cái áo cho hiệu cầm đồ. Giả vờ miễn cưỡng và tốt bụng, hắn cầm cái áo và rời khỏi nhà Jinta.
Nhưng ngay sau khi Gembei vừa đi khỏi thì nữ thần nhà trời tìm đến. Quần áo trên người nàng h chỉ toàn là lá cây với cành cây. Nàng nhìn Jinta rồi nói:
- Ta đã lần theo dấu vết của chàng và đến được đây. Xin hãy trả lại ta cái áo mà chàng đã lấy. Nếu ko có nó, ta ko thể về nhà được.
Jinta cảm thấy lo lắng, nhưng chàng ko thể lấy lí do nào để bào chữa cho mình, chàng đành kể cho cô nghe tất cả về Gembei. Sau khi nghe xong, nữ thần nói:
- Ta muốn nói với chàng rằng, con người thường rất tham lam. Bạn chàng, cái gã Gembei đó chắc chắn sẽ đi đến 1 cửa hàng cầm đồ nào đó và bán mất cái áo của ta rồi. Với cái áo ấy, hắn ta sẽ kiếm được rất nhìu tiền. Điều chàng có thể giúp ta bây h để chuộc lại lỗi lầm của chàng là ….
Một hôm, chàng đi câu cá ở cái ao tít tận trên núi, nơi mà rất ít người lui tới. Khi đang ngồi thả câu, tình cờ chàng thấy 1 cái j đó lấp lánh trên 1 phiến đá rộng nhô ra mặt ao cách đó ko xa.
Vì tò mò, chàng bèn lại gần xem thử đó là thứ j.
- Trời ơi, 1 cô gái tuyệt đẹp – chàng thì thầm – Đây chắc là cái áo khoát thần tiên của cô ta.
Không biết nghĩ sao mà chàng đã mang chiếc áo về nhà. Suốt ngày Jinta cứ ngắm nghía nó. Lần đầu tiên được sở hữu 1 cái áo quí giá thế này nên Jinta rất lấy làm thích thú. Rồi chàng quyết định mặc thử nó xem chàng có thể bay được lên trời như tiên nữ hay ko.
Jinta khoát chiếc áo lên người rồi nhảy lên nhảy xuống, nhưng cố gắng lắm thì cũng bị ngã lăn quay ra sàn.
- Cái áo này ko thích hợp với ta, biết phải làm j với nó đây ???
Vừa lúc í thì có tiếng gõ cửa.
- Này Jinta, anh đang làm j trong nhà mà ầm ỉ thế ??
Nghe thấy tiếng người, Jinta vội giấu cái áo sau lưng, nhưng ko yên tâm, chàng bèn đẩy vội vào tủ rồi đến bên cửa sổ trả lời:
- A, chào Gembei !!! Anh tìm tôi có chuyện j ko?
Gembei là 1 nhà buôn ngựa. Anh ta được mọi người đánh giá cao như 1 người ranh ma và tráo trở. Nên khi vừa vào bên trong là đã xoi mói xung quanh và dễ dàng nhìn thấy cái tay áo lòi ra từ cửa tủ.
- Này Jinta, đừng giấu giếm tôi nữa. Khi nào anh cưới vợ ??? – Gembei nói như vậy vì hắn nghĩ rằng Jinta đang giấu 1 cái áo cưới.
Và rồi Jinta thật thà đã kể hết cho Gembei nghe tất cả.
- Nếu anh mặc nó vào mà cũng ko thể bay được thì chắc là nó cũng tầm thường thôi. Tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây trước khi người nhà trời nổi cơn thịnh nộ….
- Gembei, xin anh hãy giúp tôi 1 chuyện. Xin hãy mang cái áo này khỏi đây và xử lí sao thì tuỳ ý anh.
Jinta này nỉ hắn ta rất tha thiết. Gembei là 1 gã láu cá, hắn biết hắn có thể bán cái áo cho hiệu cầm đồ. Giả vờ miễn cưỡng và tốt bụng, hắn cầm cái áo và rời khỏi nhà Jinta.
Nhưng ngay sau khi Gembei vừa đi khỏi thì nữ thần nhà trời tìm đến. Quần áo trên người nàng h chỉ toàn là lá cây với cành cây. Nàng nhìn Jinta rồi nói:
- Ta đã lần theo dấu vết của chàng và đến được đây. Xin hãy trả lại ta cái áo mà chàng đã lấy. Nếu ko có nó, ta ko thể về nhà được.
Jinta cảm thấy lo lắng, nhưng chàng ko thể lấy lí do nào để bào chữa cho mình, chàng đành kể cho cô nghe tất cả về Gembei. Sau khi nghe xong, nữ thần nói:
- Ta muốn nói với chàng rằng, con người thường rất tham lam. Bạn chàng, cái gã Gembei đó chắc chắn sẽ đi đến 1 cửa hàng cầm đồ nào đó và bán mất cái áo của ta rồi. Với cái áo ấy, hắn ta sẽ kiếm được rất nhìu tiền. Điều chàng có thể giúp ta bây h để chuộc lại lỗi lầm của chàng là ….