PDA

View Full Version : [888] Ngày xui xẻo nhất của bạn xảy ra những gì?



phungnghi
24-11-2012, 05:03 PM
Hôm nay là 1 ngày trời đánh, đang làm bài viết Văn học, thì có tin nhắn gửi đến, vô tình móc ra xem thì bị giáo viên chụp lại, thế là 0 điểm. Về nhà thì để quên áo khoác ở trường, lên tìm lại thì mất, có phải quá "xui xẻo" không?

Còn các JPNers thì sao? Ngày xui xẻo nhất của JPNers xảy ra những gì? ;))

maxttien
24-11-2012, 05:06 PM
Mình chả còn nhớ nữa, chắc tại gặp xui xẻo nhiều quá:16-hehe:

phungnghi
24-11-2012, 05:06 PM
Mình chả còn nhớ nữa, chắc tại gặp xui xẻo nhiều quá:16-hehe:
1 ngày nào đó tất cả xui xẻo xảy ra cùng lúc ý ;))

Shadow of Death
24-11-2012, 05:14 PM
cho đến h thì đó là ngày thi môn thứ 3 trong kì thi ĐH :6-bite: ko ai la mắng mà tự mình thấy bầu trời sập trc' mắt :26-lines: may mà đậu

Sergeant Keroro
24-11-2012, 08:56 PM
cho đến h thì đó là ngày thi môn thứ 3 trong kì thi ĐH :6-bite: ko ai la mắng mà tự mình thấy bầu trời sập trc' mắt :26-lines: may mà đậu

cái này có vẻ giống câu "tui buồn không biết vì sao tui buồn"

Akasha
24-11-2012, 09:22 PM
ko phải là 1 ngày mà là 3 ngày liền nhau. ngày thứ nhất con kiến bò vô tai rồi quậy trong đó, đau điếng tưởng phải đi cấp cứu để lấy ra rồi. ngày tiếp theo sáng ngủ dậy nổi cơn dị ứng khắp người. ngày thứ ba... bước từ trên giường xuống đất... chả hiểu sao bị bong gân (mà vì không hiểu nổi cho nên chỉ nghĩ là bị đau thường thôi... 2 ngày sau đau quá chịu không nổi phải đi khám => bong gân!!)

còn 1 ngày nữa... ngày cái hình của Ryu hút thuốc... gặp tai nạn bất tỉnh ngoài đường => đi cấp cứu => trầy cả vòm miệng chả ăn uống đc gì :((!

ôi những ngày ấy...:26-lines:

phungnghi
24-11-2012, 09:23 PM
cái này có vẻ giống câu "tui buồn không biết vì sao tui buồn"

vẫn chưa hiểu ý lắm:3-awak:

snowdog
24-11-2012, 10:33 PM
Ngày xui xẻo nhất chắc luôn dính tới học hành,ngày biết tin tạch 5 môn một lúc, nhưng thấy xui thôi, không buồn :D

Hei
24-11-2012, 11:08 PM
:)) 1 thôi, làm người khác giận.