Kasumi
05-07-2007, 06:42 PM
Hôm 4/7, một ngày sau khi được bổ nhiệm làm nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Nhật Bản, bà Yuriko Koike đã bày tỏ mối quan ngại riêng tư của mình, đó là không biết… ăn mặc thế nào khi trở thành bộ trưởng quốc phòng.
Bà Koike, 54 tuổi được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng ngay sau khi người tiền nhiệm - ông Fumio Kyuma bị buộc phải từ chức vì "nhỡ lời" buông ra những lời nhận xét về việc ném bom nguyên tử hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Mỹ năm 1945.
Bà bày tỏ chân thành với giới phóng viên tại Tokyo rằng: "Sau khi chính thức được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng tại Cung điện Hoàng gia, tôi sẽ phải dự một nghi thức nhậm chức tại Bộ quốc phòng. Thông thường, đàn ông mặc comple vào buổi sáng, điều này thật đơn giản với họ, nhưng tôi rất lo lắng không biết nên mặc thế nào cho phù hợp vì tôi là nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Nhật".
Bà Koike là cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Shinzo Abe, đồng thời cũng từng là một phát thanh viên truyền hình, vì vậy bà nổi tiếng rất chú trọng vào thời trang.
Khi còn là Bộ trưởng môi trường, bà đã phát động chiến dịch "mát mẻ" vào năm 2005, qua đó khuyến khích những người lao động mặc thoáng mát trong mùa hè để căt giảm việc vận hành hệ thống điều hoà không khí và góp phần đấu tranh với sự ấm lên toàn cầu. Thậm chí, bà còn tổ chức một buổi trình diễn thời trang mà các người mẫu chính là các bộ trưởng nội các.
S.A - (Reuters)
baomoi
Bà Koike, 54 tuổi được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng ngay sau khi người tiền nhiệm - ông Fumio Kyuma bị buộc phải từ chức vì "nhỡ lời" buông ra những lời nhận xét về việc ném bom nguyên tử hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Mỹ năm 1945.
Bà bày tỏ chân thành với giới phóng viên tại Tokyo rằng: "Sau khi chính thức được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng tại Cung điện Hoàng gia, tôi sẽ phải dự một nghi thức nhậm chức tại Bộ quốc phòng. Thông thường, đàn ông mặc comple vào buổi sáng, điều này thật đơn giản với họ, nhưng tôi rất lo lắng không biết nên mặc thế nào cho phù hợp vì tôi là nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Nhật".
Bà Koike là cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Shinzo Abe, đồng thời cũng từng là một phát thanh viên truyền hình, vì vậy bà nổi tiếng rất chú trọng vào thời trang.
Khi còn là Bộ trưởng môi trường, bà đã phát động chiến dịch "mát mẻ" vào năm 2005, qua đó khuyến khích những người lao động mặc thoáng mát trong mùa hè để căt giảm việc vận hành hệ thống điều hoà không khí và góp phần đấu tranh với sự ấm lên toàn cầu. Thậm chí, bà còn tổ chức một buổi trình diễn thời trang mà các người mẫu chính là các bộ trưởng nội các.
S.A - (Reuters)
baomoi