PDA

View Full Version : Giết người ở tuổi thiếu niên



ZenG
12-07-2007, 10:11 AM
Vào một buổi chiều đẹp trời ngày 24/3/1944, Betty June Binnicker, 11 tuổi và cô bạn cùng làng Mary Emma Thames, 8 tuổi đang thong dong dạo chơi, hái hoa.

Hai cô bé đạp xe theo đường ray xe điện chạy xuyên qua Alcolu, Mỹ. Đang vui đùa, hai cô nhìn thấy một cậu bé da đen đi cùng đường. Cậu ta sống ở thị trấn gần đấy và cả 3 đều đã quen mặt nhau. Thế nhưng, chỉ vài chục phút sau, cả hai bé gái nằm chết sóng xoài, sọ bị biến dạng với những vết đập tàn bạo. Xác hai cô gái xấu số bị kéo qua đám cỏ và bị dìm vào hẽm suối. Ngay sau đó, sát nhân giấu vũ khí vào bụi cây và ung dung bước về nhà. Gã ta không hề nghĩ rằng, hành động bẩn thỉu của gã sẽ bị người đời kinh tởm đến mãi sau.

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau vụ việc, gia đình hai cô gái hoảng hốt lo lắng, bởi bình thường, hai cô chỉ chơi quanh quẩn trong làng và hiếm khi về nhà muộn. Xí nghiệp sản xuất gỗ địa phương ngay lập tức tổ chức đội ngũ dò tìm tung tích. Suốt cả đêm, họ tìm khắp mọi ngóc ngách mà chẳng thấy bóng dáng bọn trẻ. Khoảng 7h sáng hôm sau, một tốp đàn ông nhìn thấy dấu chân nhỏ trên nền đất ẩm. Họ theo vết đó và tìm thấy chiếc kéo mà Betty đã mang theo để cắt hoa. Chỉ vài phút sau, họ tìm đến một khe nước quây quanh là bụi cây rậm rạp. Nằm rạp dưới đất là chiếc xe đạp của hai cô bé. Và dưới đám bùn nước lờ mờ hình thể hai cô. Betty June bị những vết thương hung ác phía sau gáy. Mary Emma có 5 vết nứt ở sọ. Rõ ràng là hai cô bé đã bị đánh bằng một vật cùn nặng liên tiếp.

Chỉ sau vài giờ điều tra, cảnh sát địa phương đã bắt giữ George Stinney, cậu bé sống ở khu vực xảy ra vụ sát hại. Gã trai mới bước sang tuổi 14 đã thú nhận tội lỗi của mình. Ngay lập tức, sự căm phẫn bao trùm Alcolu. Từ xưa, nơi đây chưa bao giờ xảy ra một vụ giết người nào man rợ đến vậy. Ngọn lửa giận dữ càng bùng phát khi Stinney trình bày cụ thể tình huống dẫn đến cái chết của hai cô bé. Gã thừa nhận đã giết Mary Ellen vì cô cản trở gã cưỡng hiếp Betty June. Ngay trong đêm ấy, gia đình hắn phải dọn đi ở nơi khác vì tất cả người dân thị trấn tụ tập đòi hành xử George ngay lập tức. Vụ việc thậm chí còn gây xôn xao dư luận hàng năm sau, ngay cả khi George đã bị hành quyết. Gã phải chịu cái chết ngày 16/6/1944 và trở thành người trẻ tuổi nhất bị xử tử trên ghế điện trong thế kỷ 20 ở Mỹ.

Bạch Kim