Cốm
16-07-2007, 11:33 PM
Tớ xin thề với các ấy là tớ xấu cực kỳ. Tớ xấu đau xấu đớn, xấu ma chê quỷ hờn. Tớ là hậu duệ đời thứ 60 của Nở Nở cô nương :big_smile (đệ nhất phu nhân của Phèo đại ca :))).
Tớ xin thề với các ấy là mặt tớ to bự, tròn xoe, mũi tớ tẹt dí (híc, mặt tròn mà mũi cao thì quá là giống cái đồng hồ mặt trời của dân Hi Lạp hồi xưa ). Tớ đen thui nhưng không bao giờ chịu làm ninja giống như các bà các chị đi ầm ầm trên đường. Tóc tớ vừa bạc vừa xơ, xổ lung tung như chải bằng bồ cào. Cổ tớ ngắn (người ta bảo cổ cao ba ngấn thì chắc tớ được ngấn rưỡi), tay tớ ngắn, người tớ ngắn, chân tớ cực ngắn nhưng ngón tay tớ rất dài :)).
Tớ thề với các ấy là tớ khủng hoảng về chuyện quần áo. Tớ 17 tuổi, trên giấy tờ là giới tính nữ, nhưng tớ không có khái niệm làm đẹp là gì, chưa nói đến làm điệu. Những lần đi tiệc sang trọng, tớ như đứa lang thang lạc ở đâu vào, vất vơ, ất ơ nhưng chẳng ai cho xu nào. Tớ từng mất gần 1 tiếng đồng hồ ở một cái cửa hàng quần áo mà tớ chẳng ních vừa cái nào. Nhìn thấy tớ là các chị xinh tươi bán hàng đuổi như đuổi tà, cái lần mà được thử gần 1 tiếng đồng hồ ý, đấy là cái cửa hàng mà bà tớ cho thuê, nên chắc chị ý không dám đuổi tớ . Tớ thề với các ấy là tớ sẽ là người tiên phong mặc lá khi Coco Chanel, Versage, Gucci, Calvin… phá sản =)).
Tớ thề với các ấy là các bạn nữ vừa gầy vừa mỏng thường xuyên đứng trước mặt tớ và bàn tán xôn xao “mày ơi tao đang phải tập uống trà xanh để giảm cân đấy” . Tớ đi đâu cũng bị người ta nhìn nhìn. Ai mà thân hơn với tớ thì thể nào cũng sẽ nói vài lời nhận xét vàng ngọc . Đặc biệt là mama tớ “cái con, vừa xấu gái vừa xấu nết. Về sau có thằng chó nào nó lấy mày”. Tớ cũng chả cần lấy thằng chó nào, tớ đi lấy hẳn con chó! (chú thích: tớ sẽ không lấy em nào thuộc dòng pitbull, vì mấy em ý vừa nhăn nheo vừa lắm dãi dớt:gem43(1): )
Tớ thề với các ấy là tớ nhận được sự giúp đỡ của các bạn nam ít hơn nhiều các bạn khác. Từng có bạn khi biết tớ “khiêm tốn về chiều cao, tự hào về chiều rộng” đã không “thèm” chat với tớ nữa, mà đùa chứ, từ trước đến giây phút huy hoàng ấy tớ chẳng hiểu bạn ý nói cái gì mấy . Nhưng mà tớ thề với các ấy (đặc biệt là các bạn nữ xinh tươi) tớ galăng hơn khối thằng mang gen XY và sẵn lòng giúp đỡ các bạn nữ dù bạn cao hay thấp, béo hay gầy, xinh hay xấu, già hay trẻ, đang có thai hay cho con bú . Lại có bạn nam khác từng hỏi tớ “sao mà chân ngắn thế?”, tớ là tớ rất muốn hỏi lại bạn ý “chắc là cái gì của ấy cũng dài, kể cả cái ấy ấy cũng dài, chỉ mỗi tội cái não nó ngắn ngắn” ;)) .
Tớ thề với các ấy là tớ dị ứng với từ “dễ thương” (khi nó được nói với tớ) , hay những từ cùng trường nghĩa. Và tớ càng dị ứng hơn với người nào đụng vào người tớ. Tớ sẽ muốn đi vào cái nhà be bé có hai chữ W và C ở trên biển nếu gặp: loại xinh nhưng cứ luôn sợ mình xấu, loại xấu nhưng cứ luôn sợ mình xinh quá, loại xinh hoặc xấu nhưng thích bàn em này tán em nọ. Tớ sẽ chùi mông bằng lá và ngủ trong hang đá nếu cái cô người mẫu xinh xinh Ngô Thanh Vân làm đúng như lời cô ấy tuyên bố:
PV hỏi: nếu một ngày chị tỉnh dậy mà thấy mình xấu kinh khủng thì chị thấy sao?
Ngô Thanh Vân trả lời: cũng hay, vì mình xấu đến mức đáng gây chú ý.
Tớ thề với các ấy là tớ rất ghét cái thái độ cộng một vẻ mặt rất chi là mười mấy chấm của người khác khi tớ nói tớ rất yêu Kishimoto sensei của tớ dù cái mặt của sensei mấy chục chấm. Vì có những thằng chỉ hơn được sensei cái mặt mà đầu nó toàn bã đậu thôi . Chỉ tiếc là tớ không cạo não nó ra làm tofu để nấu ramen ăn được.:)) (và người ta cũng ko dùng bã đậu để làm tofu và dùng tofu để nấu ramen :)) )
Tớ thề với các ấy là tớ không hề bị ám ảnh về bề ngoài của mình. Tớ không có vấn đề mà là người khác có vấn đề với vẻ bề ngoài của tớ . Bằng chứng là họ nói nhiều về nó hơn là bản thân tớ lo lắng đến nó. Tớ hoàn toàn đồng ý với Đấng tạo hoá đã tạo ra đôi mắt con người chỉ luôn nhìn thẳng về phía trước (cho đến khi tấm gương được phát minh ra) .
Tớ thề với các ấy là tớ tin rằng nếu như quá lo lắng về vẻ bề ngoài của mình, hay quá chăm lo cho nó các ấy sẽ chẳng thể nhận ra được vẻ đẹp thực sự của những người khác (hay nhận ra nhưng lại phản ứng bằng sự ghen ghét), không nhận ra được vẻ đẹp trong mọi thứ xung quanh, mà không nhận ra nó thì sẽ không bao giờ biết yêu nó . Tớ thề với các ấy là tớ tin rằng bề ngoài của mỗi người được dành riêng cho họ và phù hợp với họ, dù ở dưới bất kỳ hình thức nào hay vì bất kỳ lý do nào. Nếu ai đó đến và than thở với tớ về chuyện người ấy không hài lòng với vẻ bề ngoài của mình thế nào, tớ sẽ bật “I hate everything about you” cho người đó nghe.
Tớ thề với các ấy là tớ toàn nói sự thật! Tớ thề là tớ chỉ yêu người nào “Love me for what I am”. Tớ thề với các ấy là sau khi đọc entry này sẽ có người nói yêu tớ vì tớ như thế này và luôn như thế này :gem21: .
Tớ xin thề với các ấy là mặt tớ to bự, tròn xoe, mũi tớ tẹt dí (híc, mặt tròn mà mũi cao thì quá là giống cái đồng hồ mặt trời của dân Hi Lạp hồi xưa ). Tớ đen thui nhưng không bao giờ chịu làm ninja giống như các bà các chị đi ầm ầm trên đường. Tóc tớ vừa bạc vừa xơ, xổ lung tung như chải bằng bồ cào. Cổ tớ ngắn (người ta bảo cổ cao ba ngấn thì chắc tớ được ngấn rưỡi), tay tớ ngắn, người tớ ngắn, chân tớ cực ngắn nhưng ngón tay tớ rất dài :)).
Tớ thề với các ấy là tớ khủng hoảng về chuyện quần áo. Tớ 17 tuổi, trên giấy tờ là giới tính nữ, nhưng tớ không có khái niệm làm đẹp là gì, chưa nói đến làm điệu. Những lần đi tiệc sang trọng, tớ như đứa lang thang lạc ở đâu vào, vất vơ, ất ơ nhưng chẳng ai cho xu nào. Tớ từng mất gần 1 tiếng đồng hồ ở một cái cửa hàng quần áo mà tớ chẳng ních vừa cái nào. Nhìn thấy tớ là các chị xinh tươi bán hàng đuổi như đuổi tà, cái lần mà được thử gần 1 tiếng đồng hồ ý, đấy là cái cửa hàng mà bà tớ cho thuê, nên chắc chị ý không dám đuổi tớ . Tớ thề với các ấy là tớ sẽ là người tiên phong mặc lá khi Coco Chanel, Versage, Gucci, Calvin… phá sản =)).
Tớ thề với các ấy là các bạn nữ vừa gầy vừa mỏng thường xuyên đứng trước mặt tớ và bàn tán xôn xao “mày ơi tao đang phải tập uống trà xanh để giảm cân đấy” . Tớ đi đâu cũng bị người ta nhìn nhìn. Ai mà thân hơn với tớ thì thể nào cũng sẽ nói vài lời nhận xét vàng ngọc . Đặc biệt là mama tớ “cái con, vừa xấu gái vừa xấu nết. Về sau có thằng chó nào nó lấy mày”. Tớ cũng chả cần lấy thằng chó nào, tớ đi lấy hẳn con chó! (chú thích: tớ sẽ không lấy em nào thuộc dòng pitbull, vì mấy em ý vừa nhăn nheo vừa lắm dãi dớt:gem43(1): )
Tớ thề với các ấy là tớ nhận được sự giúp đỡ của các bạn nam ít hơn nhiều các bạn khác. Từng có bạn khi biết tớ “khiêm tốn về chiều cao, tự hào về chiều rộng” đã không “thèm” chat với tớ nữa, mà đùa chứ, từ trước đến giây phút huy hoàng ấy tớ chẳng hiểu bạn ý nói cái gì mấy . Nhưng mà tớ thề với các ấy (đặc biệt là các bạn nữ xinh tươi) tớ galăng hơn khối thằng mang gen XY và sẵn lòng giúp đỡ các bạn nữ dù bạn cao hay thấp, béo hay gầy, xinh hay xấu, già hay trẻ, đang có thai hay cho con bú . Lại có bạn nam khác từng hỏi tớ “sao mà chân ngắn thế?”, tớ là tớ rất muốn hỏi lại bạn ý “chắc là cái gì của ấy cũng dài, kể cả cái ấy ấy cũng dài, chỉ mỗi tội cái não nó ngắn ngắn” ;)) .
Tớ thề với các ấy là tớ dị ứng với từ “dễ thương” (khi nó được nói với tớ) , hay những từ cùng trường nghĩa. Và tớ càng dị ứng hơn với người nào đụng vào người tớ. Tớ sẽ muốn đi vào cái nhà be bé có hai chữ W và C ở trên biển nếu gặp: loại xinh nhưng cứ luôn sợ mình xấu, loại xấu nhưng cứ luôn sợ mình xinh quá, loại xinh hoặc xấu nhưng thích bàn em này tán em nọ. Tớ sẽ chùi mông bằng lá và ngủ trong hang đá nếu cái cô người mẫu xinh xinh Ngô Thanh Vân làm đúng như lời cô ấy tuyên bố:
PV hỏi: nếu một ngày chị tỉnh dậy mà thấy mình xấu kinh khủng thì chị thấy sao?
Ngô Thanh Vân trả lời: cũng hay, vì mình xấu đến mức đáng gây chú ý.
Tớ thề với các ấy là tớ rất ghét cái thái độ cộng một vẻ mặt rất chi là mười mấy chấm của người khác khi tớ nói tớ rất yêu Kishimoto sensei của tớ dù cái mặt của sensei mấy chục chấm. Vì có những thằng chỉ hơn được sensei cái mặt mà đầu nó toàn bã đậu thôi . Chỉ tiếc là tớ không cạo não nó ra làm tofu để nấu ramen ăn được.:)) (và người ta cũng ko dùng bã đậu để làm tofu và dùng tofu để nấu ramen :)) )
Tớ thề với các ấy là tớ không hề bị ám ảnh về bề ngoài của mình. Tớ không có vấn đề mà là người khác có vấn đề với vẻ bề ngoài của tớ . Bằng chứng là họ nói nhiều về nó hơn là bản thân tớ lo lắng đến nó. Tớ hoàn toàn đồng ý với Đấng tạo hoá đã tạo ra đôi mắt con người chỉ luôn nhìn thẳng về phía trước (cho đến khi tấm gương được phát minh ra) .
Tớ thề với các ấy là tớ tin rằng nếu như quá lo lắng về vẻ bề ngoài của mình, hay quá chăm lo cho nó các ấy sẽ chẳng thể nhận ra được vẻ đẹp thực sự của những người khác (hay nhận ra nhưng lại phản ứng bằng sự ghen ghét), không nhận ra được vẻ đẹp trong mọi thứ xung quanh, mà không nhận ra nó thì sẽ không bao giờ biết yêu nó . Tớ thề với các ấy là tớ tin rằng bề ngoài của mỗi người được dành riêng cho họ và phù hợp với họ, dù ở dưới bất kỳ hình thức nào hay vì bất kỳ lý do nào. Nếu ai đó đến và than thở với tớ về chuyện người ấy không hài lòng với vẻ bề ngoài của mình thế nào, tớ sẽ bật “I hate everything about you” cho người đó nghe.
Tớ thề với các ấy là tớ toàn nói sự thật! Tớ thề là tớ chỉ yêu người nào “Love me for what I am”. Tớ thề với các ấy là sau khi đọc entry này sẽ có người nói yêu tớ vì tớ như thế này và luôn như thế này :gem21: .