PDA

View Full Version : Màn rượt đuổi tỉ số gay cấn



jinken
26-07-2007, 12:53 AM
Chắc không cần phải nói thì các bạn hâm mộ Nhật Bản nói chung mà Fan hâm mộ đội tuyển bóng đá Nhật Bản cũng đã bít tin Nhật đã chính thức trở thành cựu vô địch ASIAN CUP sau trận thua sát nút Ả Rập Saudi.Phải nói đậy là trận đấu được đánh giá là hay nhất từ đầu giải tới giờ,nó đạt chất lượng chuyên môn rất cao.Các cầu thủ của hai đội đều đã cho người hâm mộ VN bít thế nào là đẳng cấp thực sự qua trận đấu này.Vẫn như thường lệ các cầu thủ Nhật nhập cuộc với 1 lối đá hết sức hoa mỹ với các bài tấn công đa dạng nhằm kéo giãn đội hình của đối thủ,còn Ả Rập Saudi chọn cho mình bài đánh phòng thủ cực chắc và phản công thật nhanh.Và chiến thuật của họ đã mang lại sự thành công đáng kể bằng chứng là bàn thắng của tiền đạo đội Ả Rập Saudi.Tuy nhiên Nhật Bản vẫn cho thấy đẳng cấp của nhà vô địch sau khi có bàn thắng san bằng tỉ số sau 2 phút bị dẫn bàn,bàn thắng được ghi do công của Nakazawa sau 1 pha phối hợp đá phạt góc bài bản với Endo.Kết thúc hiệp 1 cả hai đội hòa nhau 1-1.Bước sang hiệp hai các cầu thủ Ả Rập Saudi bất ngờ dâng cao đội hình và họ đã có bàn thắng thứ hai,nhunh7 Nhật cũng ko dễ bị bắt nạt ,sau nhiều pha tấn công Nhật Bản đã bắt đối thủ của mình quay lại vạch xuất phát bằng 1 bàn thắng gỡ hòa tuyệt đẹp,1 cú ngã bàn đèn như mơ của Yuki Abe..Nhưng đó là tất cả những gì Nhật có thể làm được ,thần may mắn lần này đã ko mỉm cười với các cầu thủ thủ đến từ xứ sở Phù Tang ,bàn thắng thứ 3 của Ả Rập Saudi đã chính thức khiến Nhật trở thành các nhà cựu vô địch của giải,bàn thắng này mang dáng dấp của 1 pha bóng Nam Mĩ,1 pha độc diễn và 1 cú sút bóng bằng mui như Robinnho của Braxin đã ko cho Kâguchi 1 cơ hội cản phá nào.Quả thật Nhật Bản đã đem dến cho giải 1 tinh thần của 1 võ sĩ đạo khi họ đã chiến đấu cho đến phút bù giờ cuối cùng,chiến đấu nhằm tìm bàn thắng gở hòa,nhìn những bước chạy mệt mỏi của Nakamiura hay gương mặt thất vọng của Takahara thật bùn làm sao và nếu may mắn hơn thì Hanyu đã có thể giúp Nhật bước vào 2 hiệp phụ khi anh có 1 cú sút xa tuyệt đẹp nhưng xà ngang đã từ chối nổ lực của các kiếm sĩ.Tuy thua nhưng tinh thần thi đấu của Nhật thật đáng khâm phục ,họ đã để lại ấn tượng đẹp trong con mắt của người VN,họ đã cống hiến 1 lối đá tấn công cực kì quyến rũ những pha làm bàn đẳng cấp , những cổ động viên tuyệt vời nhất .Jinken cũng bùn vì thất bại đáng tiếc của Nhật nhưng cũng rất vui khi Nhật đã rời VN bằng 1 tinh thần kiên cường ngẩng cao đầu.,Jin tin tưởng rằng nếu trận đấu với Úc ko kéo dài tới 120 phút thì có lẽ giờ này Nhật Bản mới là đội giành chiếc vé vào tranh chung kết,nhưng thui bóng đá là thế mà,hihihi,hãy chứng kiến xem Nhật sẽ đoạt hạng ba như thế nào nhé các bạn!!!:ah::gem34::))

Cốm
26-07-2007, 11:08 AM
híc... tức ko thể chịu được. Sao Nhật lại thua cơ chứ? :(( Đau thế ko biết! Hôm qua xem một mình mình hò hét loạn cả nhà =________=

thuthuy1962
26-07-2007, 02:05 PM
Ko phải đau ! Mà là quá đau ! Nhật số khổ , mới nghỉ được 3 ngày sau vụ đá mệt gần chết với úc , lại gặp phải anh bò mộng Arab Saudi khỏe vật .
Tui trông ai cũng rệu rã cả , nhất là Endo tội nghiệp . Đã bị viêm gan loại C , lại còn phải đá hộc hơi suốt các trận .
Hôm wa , hết trận đấu , buồn muốn chết . Chán !

Ida Ayana
27-07-2007, 06:51 PM
"KHÔNG ĐAU VÌ QUÁ ĐAU"

2 đội mình dự đoán vào CK thì lại tranh hạng ba,thế mới đau chứ.May hôm tranh hạng ba đc nghỉ học.Vui hết bít...:D

Cốm
28-07-2007, 01:37 PM
Buồn cười nhất trận quả một chú bên Ả Rập, ngả người tung chân móc bóng vô cùng hoành tráng :)), trong khi ko có anh Nhật nào ở quanh. Sau quả phá bóng rất chi là kỹ thuật, anh Ả Rập được... cáng ra khỏi sân =)) =)) (cười ko thể nhịn được)

Ida Ayana
28-07-2007, 02:46 PM
Chác vỡ xương chậu:D

Cốm
29-07-2007, 01:59 PM
Xong, Nhật đã thua trận tranh 3-4. Đúng như mình dự đoán =_____=. Xem mấy cậu chạy qua chạy lại, đá mà sốt hết cả ruột, trong đầu kishi nảy ra ý nghĩ *vô cùng tội lỗi >.<* "đá thế thì thua quách đi cho rồi" (thế mà thua thật mới chết chứ :(( ). Mà thôi ko sao, coi như là một mùa giải ko thành công với đội tuyển Nhật Bản. Nhớ lúc cuối trận cả đội xúm lại an ủi Hanyu vì đã đá hỏng quả penalty :D, vẫn luôn đoàn kết :D.

thuthuy1962
30-07-2007, 12:36 AM
Nhật thua tại thể lực quá yếu ấy mà , khổ thân !
các chàng thi nhau chạy như những ông sắp chết đói , sau trận Úc , quần nhau với bọn tóc vàng khỏe như trâu , tuy thắng nhưng Nhật coi như là đã vắt kiệt sức mình rồi . Sang trận đá với Arab là ốm hẳn , đến trận với HQ thì ko còn là người đá ạ !
Khổ quá , yêu cầu các chàng rèn luyện thể lực cho ra hồn chứ , kĩ thuật thôi thì ăn thua gì .
yêu Endo nhất !

Cốm
30-07-2007, 02:01 PM
Tình yêu của thuthuy thật là to "nhớn" :D.

Ida Ayana
30-07-2007, 07:02 PM
Hum đó đang sem "võ lâm tranh bá" sực nhớ có bóng đá bật sang thấy vẫn 0-0 mà đá hơn người thấy phát nản.Bít thế sem nốt vltb cho đỡ phí.Chảng mấy khi đc nghỉ học