Kasumi
20-12-2012, 10:52 PM
Có lẽ bạn đã nghe nói nhiều về công viên Sakurayama thuộc tỉnh Gunma, nơi có loài anh đào mùa đông nổi tiếng (fuyuzakura) thường nở vào hai mùa thu đông? Nhưng bạn có nghe qua về công viên Joumine chưa? Đây là công viên nằm ở biên giới tỉnh Saitama là một trong những hơi hiếm hoi để thưởng thức fuyuzakura và koyo (lá đỏ mùa thu) cùng nhau.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_36.jpg
Fuyuzakura là giống anh đào nở vào mùa thu và mùa đông
Công viên Joumine nằm ở Kamikawa, Saitama, từ công viên Sakurayama chỉ cần qua khỏi biên giới của tỉnh Gunma là đến. Trong hai nơi thì Sakurayama nổi tiếng hơn, có lẽ một phần là do khoảng cách gần hơn nếu đi từ Tokyo, hơn nữa Sakurayama lại có nhiều bến đỗ xe lớn. Tuy nhiên nơi này lại khá đông đúc vào các dịp cuối tuần còn Joumine thì yên tĩnh và thanh bình hơn. Nên nếu chỉ để ngắm fuyuzakura thì lựa chọn Joumine là hợp lí hơn cả, thêm nữa là ở Joumine được đỗ xe miễn phí.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_37.jpg
Bản đồ các khu vực trong công viên Joumine
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_38.jpg
Biểu ngữ chào mừng: Joumine Kouen Fuyuzakura
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_39.jpg
Poster quảng cáo các hoạt động , sự kiện ở công viên
Fuyuzakura thường nở từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12, hoa nở vào mùa đông thưa thớt hơn rất nhiều so với mùa xuân, nên thậm chí vào lúc “nở rộ” nhất cũng không thể so sánh được. Tuy nhiên vào khoảng cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, bạn có thể cùng lúc thưởng thức hoa anh đào mùa đông giữa nền trời thu, đó mới là khung cảnh độc đáo nhất.
Lễ thắp đèn được bắt đầu vào khoảng đầu tháng 11 đến đầu tháng 12. Vào ngày 28/10 có lễ hội ngắm hoa, ngày 3/11 có một show nhạc Rock và vào ngày 10/11 có một cuộc thi hát karaoke. Các sự kiện được tổ chức rải rác trong suốt mùa hoa nở. Các poster còn giới thiệu một số địa điểm thú vị khác trong khu vực.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_39-1.jpg
Đập Shimokubo nhìn từ công viên Joumine
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_39-2.jpg
Con đường mùa thu ngập lá
Dù đã gần cuối mùa, nhưng vẫn còn một vài màu sắc đẹp ở công viên. Ngoài khung cảnh mùa thu và hoa anh đào mùa đông, còn có rất nhiều nơi để xem và chụp ảnh.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_39-3.jpg
Cuối cùng mặt trời cũng ló dạng!
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_40.jpg
Một khung cảnh đầy năng lượng
Có rất nhiều khu vực có thể quan sát tổng thể cây cối cũng như các lối mòn nhỏ trong công viên.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_46.jpg
Một trong những nơi có được tầm nhìn tốt
Và có rất nhiều cơ hội tốt để thấy fuyuzakura và koyo cùng nhau.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_47.jpg
Fuyuzakura trên nền koyo
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_48.jpg
và koyo trên nền fuyuzakura
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_49.jpg
Tận hưởng ngày mới
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_49-1.jpg
Nhìn xuống thung lũng
Sự tương phản giữa koyo, fuyuzakura, và màu xanh của lá cây thật tuyệt vời.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_49-2.jpg
Lá cây và ánh sáng
Có vài điều cần lưu ý là vào mùa đông ở khu vực vùng núi, mặt trời lặn rất sớm. Tầm 4h mặt trời đã khuất hẳn sau những ngọn núi. Vậy nên nếu bạn đang có ý định đến đây thì hãy lưu ý đến vấn đề này để lên kế hoạch hợp lý.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_49-3.jpg
Một chùm hoa nở rộ
Kasumi@JPN
JPG
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_36.jpg
Fuyuzakura là giống anh đào nở vào mùa thu và mùa đông
Công viên Joumine nằm ở Kamikawa, Saitama, từ công viên Sakurayama chỉ cần qua khỏi biên giới của tỉnh Gunma là đến. Trong hai nơi thì Sakurayama nổi tiếng hơn, có lẽ một phần là do khoảng cách gần hơn nếu đi từ Tokyo, hơn nữa Sakurayama lại có nhiều bến đỗ xe lớn. Tuy nhiên nơi này lại khá đông đúc vào các dịp cuối tuần còn Joumine thì yên tĩnh và thanh bình hơn. Nên nếu chỉ để ngắm fuyuzakura thì lựa chọn Joumine là hợp lí hơn cả, thêm nữa là ở Joumine được đỗ xe miễn phí.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_37.jpg
Bản đồ các khu vực trong công viên Joumine
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_38.jpg
Biểu ngữ chào mừng: Joumine Kouen Fuyuzakura
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_39.jpg
Poster quảng cáo các hoạt động , sự kiện ở công viên
Fuyuzakura thường nở từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12, hoa nở vào mùa đông thưa thớt hơn rất nhiều so với mùa xuân, nên thậm chí vào lúc “nở rộ” nhất cũng không thể so sánh được. Tuy nhiên vào khoảng cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, bạn có thể cùng lúc thưởng thức hoa anh đào mùa đông giữa nền trời thu, đó mới là khung cảnh độc đáo nhất.
Lễ thắp đèn được bắt đầu vào khoảng đầu tháng 11 đến đầu tháng 12. Vào ngày 28/10 có lễ hội ngắm hoa, ngày 3/11 có một show nhạc Rock và vào ngày 10/11 có một cuộc thi hát karaoke. Các sự kiện được tổ chức rải rác trong suốt mùa hoa nở. Các poster còn giới thiệu một số địa điểm thú vị khác trong khu vực.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_39-1.jpg
Đập Shimokubo nhìn từ công viên Joumine
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_39-2.jpg
Con đường mùa thu ngập lá
Dù đã gần cuối mùa, nhưng vẫn còn một vài màu sắc đẹp ở công viên. Ngoài khung cảnh mùa thu và hoa anh đào mùa đông, còn có rất nhiều nơi để xem và chụp ảnh.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_39-3.jpg
Cuối cùng mặt trời cũng ló dạng!
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_40.jpg
Một khung cảnh đầy năng lượng
Có rất nhiều khu vực có thể quan sát tổng thể cây cối cũng như các lối mòn nhỏ trong công viên.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_46.jpg
Một trong những nơi có được tầm nhìn tốt
Và có rất nhiều cơ hội tốt để thấy fuyuzakura và koyo cùng nhau.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_47.jpg
Fuyuzakura trên nền koyo
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_48.jpg
và koyo trên nền fuyuzakura
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_49.jpg
Tận hưởng ngày mới
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_49-1.jpg
Nhìn xuống thung lũng
Sự tương phản giữa koyo, fuyuzakura, và màu xanh của lá cây thật tuyệt vời.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_49-2.jpg
Lá cây và ánh sáng
Có vài điều cần lưu ý là vào mùa đông ở khu vực vùng núi, mặt trời lặn rất sớm. Tầm 4h mặt trời đã khuất hẳn sau những ngọn núi. Vậy nên nếu bạn đang có ý định đến đây thì hãy lưu ý đến vấn đề này để lên kế hoạch hợp lý.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/675753_49-3.jpg
Một chùm hoa nở rộ
Kasumi@JPN
JPG