PDA

View Full Version : [2004][M][JPN - Fansub] Hiệu sách nơi thiên đường - Tamayama Tetsuji, Takeuchi Yuko - Ta đã trở lại, đánh úp phát rồi lại lặn tiếp



aopisi
22-12-2012, 02:25 AM
Ten ten ten....
Ngày tận thế đã trôi qua mà chúng ta vẫn còn sống sót (hay là life after death nó cũng giống life on earth nhỉ???). Tuy không được tận hưởng ngày tận thế nhưng cũng có những phút giây ngóng trông lên thiên đường, hí hí. Chính vì thế, nhân dịp tai qua nạn khỏi ngày tận thế và mừng giáng sinh ấm áp, JPN-FS (aopisi & mattroilanh_tt) xin giới thiệu:

Hiệu sách nơi thiên đường
http://i49.photobucket.com/albums/f288/luong_hacker/tiemsach_beta.jpg

Thiên đường không chỉ có Adam, Eva và những quả táo. Thiên đường nơi thật gần những dải mây trắng lững lờ trôi yên bình trên bầu trời xanh ngắt. Thiên đường có những cuốn sách, những bản nhạc, những con người, những số phận và những câu chuyện để kể. Thiên đường là nơi có những tâm hồn, đôi lúc hoài niệm, khi lại khắc khoải nuối tiếc, lúc lại vui vẻ chờ mong. Thiên đường cũng là nơi trải nghiệm, để bước ra khỏi đó, ta thấy nhẹ nhàng thoải mái, để cảm nhận hết vẻ đẹp của "Pháo hoa tình yêu" trên nền nhạc "Vĩnh cửu".

JPN - FS chúc các bạn giáng sinh vui vẻ, anh lành và những phút giây thật bình yên, hạnh phúc.

Thông tin phim

Đạo diễn: Shinohara Tetsuo
Tên tiếng Nhật: 天国の本屋~恋火 (Tengoku no honya - Koibito)
Kịch bản: Matsuhisa Atsushi (tiểu thuyết)
Ngày ra mắt: 5/6/2004

Tóm tắt:

Kenta (Tamayama Tetsuji) là một nghệ sĩ dương cầm trẻ vừa mất việc. Khi đang say sưa tại quán bar, anh gặp Yamaki, và Yamaki mời Kenta đến một căn phòng lạ lùng không giống bất kỳ nơi nào ở thế gian, bảo rằng đó sẽ là công việc mới. Nơi đây tên là "Hiệu sách thiên đường". Một ngày nọ, Kenta gặp Shoko (Takeuchi Yuko), một nghệ sĩ dương cầm tài năng là thần tượng của Kenta. Sau một tai nạn, cô đã mất đi thính giác. Cùng lúc đó trên Trái đất, cháu gái của Shoko là Natsuko muốn tổ chức lại lễ hội bắn pháo hoa mà nhiều năm trước đã lấy mất thính giác của Shoko...


Staff
aopisi & mattroilanh_tt
Encoder: hungicp
Graphic: KHA


http://imageshack.us/f/546/hieusachnoithienduong.jpg
DOWNLOAD (http://japanest.com/forum/showthread.php/82139-MJPN-Fansub-Hieu-sach-noi-thien-duong-Tamayama-Tetsuji-Takeuchi-Yuko-Ta-da-tro-lai-danh-up-phat-roi-lai-lan-tiep?p=653434&viewfull=1#post653434)

minisota
22-12-2012, 01:15 PM
ôi tải về tối bóc tem nhé! Luôn thích mọi phim của chị Yuko, à mà phim này tên tiếng Nhật phiên âm là ji` thế mọi ng`?

HH
22-12-2012, 01:18 PM
ôi tải về tối bóc tem nhé! Luôn thích mọi phim của chị Yuko, à mà phim này tên tiếng Nhật phiên âm là ji` thế mọi ng`?

Tên nó là "Tengoku no Honya", tức là "Hiệu sách thiên đường" :D Để mình thêm thông tin vào post đầu tiên, mạn phép Ao nhé :D

aopisi
23-12-2012, 11:40 AM
ôi tải về tối bóc tem nhé! Luôn thích mọi phim của chị Yuko, à mà phim này tên tiếng Nhật phiên âm là ji` thế mọi ng`?
Ôi, bạn bóc tem xong nhớ comment nhé:2-ahh:

minisota
23-12-2012, 05:53 PM
Thiên đường không hẳn chỉ có toàn hạnh phúc. Đó chỉ là nơi để những người đã chết (Shoko...) và chưa chết (Yui, Kenta) cùng với những méo mó và mắc kẹt của mình ở thực tại tiếp tục suy nghĩ và đối diện. Thiên đường cũng k phải là nơi để người ta có thể dựa dẩm vào đó trốn tránh, mà bằng bất cứ giá nào họ cũng phải sống tiếp và chịu trách nhiệm những gì đã và đang xãy ra cho cuộc đời của mình. Tất nhiên, đấy chỉ là trong phim, còn ngoài đời thực, mình nghĩ cái thiên đường ấy có chăng chỉ là những khoảng lặng để đôi lúc ta cùng nhìn lại và cùng suy ngấm. Ai cũng vậy, có người sẽ mắc kẹt vs quá khứ như Takimoto hay không thể sống tốt vs giấc mơ và thực tại của mình như là Kenta, nhưng bằng một cách nào đó, mình nghĩ nếu cố gắng hết sức thì chúng ta vẫn có thể nhìn về phía trước để mà tiếp tục sống và theo đuổi giấc mơ của mình. Giống như một câu nói của Hiroki trong "Chúng ta vẫn sống", rằng "bằng một cách nào đó, chúng ta có thể khóa những chuyện không vui lại trong tủ sắt và tiếp tục sống."

Mình k giỏi viết, nhưng đây là một bộ phim hay, suy nghĩ về thiên đường hơi hơi giống như trong After Life, vừa đặc biệt và cũng vô cùng mới mẽ. Diễn xuất của chị Yuko trong cả 2 nhân vật đều rất tuyệt. Pháo hoa kiểu Nhật trên nên nhạc Vĩnh Cửu và cùng tất cả sự cố gắng của mọi người lúc cuối thật sự làm mình rung động và dễ chịu. Có lẽ phim Nhật là vậy, mạch phim chậm và nhẹ nhàng, nhưng khi xem đến cùng bạn sẽ k bao giờ hối tiếc, kể cả khi bạn có biết trước hay là k biết cái kết sẽ thế nào.

EmmChristopher
10-01-2013, 04:13 PM
thích cô Yuko từ khi xem bộ PRIDE lắm :x
cảm ơn subteam nhé :x
DL về và nghiền thoy

tiffanyle
11-01-2013, 04:16 PM
Trước giờ hổng có coi phin nhật nhưng mà tự dưng hôm bữa quỡn quỡn ta coi bộ phin "Nụ hôn thiên đường" xong cái ghiền phin luôn...
Bạn có trailer phin này hông bạn..thấy nội dung có vẻ hay đây...down về chén thôi. Thank subteam nhiều nhiều nhé

longnthsai
24-01-2013, 02:03 AM
Phim dễ thương thật...
Coi xong.. muốn mở một tiệm sách :D
hihi..

scarsick
01-02-2013, 08:32 AM
phim hay lắm, cám ơn nhé hi

ella
03-02-2013, 10:10 AM
bị thik chị này từ phim Be with you
cả phim mokodono nữa chứ
hóng phim này quá đi chưa xem
phải down lẹ thoai

hachia
06-02-2013, 11:07 PM
hình như link của file 001 CD2 bị lỗi rồi bạn ơi:loi:

kaiser0710
16-02-2013, 05:38 AM
Bạn chủ thread có thể fix lại file 001 của CD2 được không? File hỏng rồi bạn ạ. Thanks bạn trước nhé!:iluv:

HH
16-02-2013, 06:01 AM
Bạn chủ thread có thể fix lại file 001 của CD2 được không? File hỏng rồi bạn ạ. Thanks bạn trước nhé!:iluv:

Bạn xem hướng dẫn down MF ở chữ ký mình nhé, không phải là link hỏng mà bạn phải Save to my files mới down được :)

rainbroad
19-02-2013, 01:19 AM
bạn ơi link lỗi hả?

HIEU157198
02-03-2013, 05:17 AM
mình thích bản nhạc cuối phim này lắm! kết hợp với pháo hoa rất tuyệt!

heyheybaby
06-03-2013, 02:03 AM
Xem thui chiu chiu........................

qqqwwweee
06-03-2013, 09:33 AM
mấy bạn khen dữ quá, tò mò, phải xem thử mới được >^<

sunnyfrog
06-03-2013, 02:55 PM
phim hay quá. dạo này bị giềnh phim nhật rồi :be_eaten:

delphinium
12-03-2013, 10:53 PM
Mình thích thiên đường như thế này!! Dù nơi ấy có gọi là thiên đường nhưng vẫn không phải đó là điểm kết thúc, là nơi giải thoát cho ta khỏi mọi thứ, nỗi đau, sự dằn vặt sẽ vẫn còn nếu ta không chịu đối đầu và giải quyết. Màu sắc cảnh quay tươi sáng, nhẹ nhàng, một bộ phim đáng để xem.

duytoank14
14-05-2013, 12:17 PM
bạn làm ơn up lại link đi, không down được

chuatemade
20-05-2013, 10:57 AM
Up link lại đi mọi người,died rồi:loi:

HIEU157198
23-05-2013, 02:57 AM
https://mega.co.nz/#F!idUQ1L6C!TeNPGCHf7fBqYgG_PfP6zg
re-up