PDA

View Full Version : Không phải tôi viết trong lúc tôi ức chế~



kei_itsumo
26-12-2012, 01:01 PM
Có thể nói là tôi khá vui vẻ + thoải mái khi viết topic này. Bây giờ tôi vào vấn đề chính luôn.

Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay trở lại VNS nữa. Thế nhưng có một vài lý do đã khiến tôi bây giờ chỉ muốn gắn bó với VNS thôi. Có thể VNS tạp nham, có thể quá rối rắm, có thể quảng cáo, xì-pam quá nhiều, có thể có nhiều thành phần bất hảo... Thế nhưng, nó lại chính là một forum đúng chất cộng đồng, và đúng như tên gọi của nó, một forum, một nơi chung - một cái chợ có vui vẻ có cãi nhau có này nọ kia lọ chai, nhưng vui vì tôi tìm được cộng đồng của riêng mình. Tôi nhìn nó trong bản thân nó là forum, chứ không phải là một trang web gì cả. Không cần viết là member của khu nào, MOD của khu nào, ai ai cũng có thể sang tám nhảm ở lĩnh vực khác. Ai ai cũng thoải mái post bài (miễn đừng spam). Ai ai cũng thảoi mái đóng góp chút gì đó cho VNS, miễn là đúng chất "hot" của box đó. Nói chung là, tìm đúng cái vui trong việc tham gia một diễn đàn mạng.

Tôi không nghĩ JPN là một nơi kín đáo, hay một nơi chảnh chọe gì cả. Nhưng tôi viết topic này để tôi tạm biệt JPN, tôi ra đi luôn. Ờ, nói thì mạnh miệng (tay) lắm, nhưng việc "ra đi" ở đây nghĩa là tôi không tham gia vào gì nữa cả; như là post bài, bình luận, tám nhảm nhảm trong Cảm thán~... Có thể tôi vẫn sẽ vào, nhưng chỉ để tìm thứ mình cần. Mà tôi cũng biết JPN không buồn khổ đau đớn gì về việc tôi đi đâu (mà mắc gì phải buồn đúng không nhỉ?). JPN từng nói (hay anh KHA nói) rằng JPN luôn hoan ngênh người đến, và không níu giữ người đi; đại loại vậy, trong số VOJ nào đó tôi không nhớ rõ. Vả lại, chuyện tôi đi hay ở là chuyện bé như con kiến, đúng không? Không có tôi thì JPN cũng vẫn vậy. Vâng, vẫn vậy, cũng tàn tàn mà bước. JPN có cả trăm cả nghìn member sẵn sàng đóng góp mà. Mặc dù nói member nhưng đa số tôi thấy là MOD-MIN đsong góp, member - con số member thực sự đóng góp bé bỏng lắm. Member, chỉ là cái chức danh cho người mới "nhập cư" chạy theo sau những bài viết tung bông tung hoa để lấy post, khi đủ post rồi, họ cũng mệt mỏi rồi, họ sẽ trở thành những silent reader dài hạn chuyên đi lấy link down cho bản thân chứ không vì mục đích tốt đẹp nào nữa khác, theo như tôi quan sát hai năm qua là vậy. Nếu là tôi? Tôi cũng sẽ làm như vậy. Hoặc giả, nếu quá yêu thích JPN từ cái nhìn đầu tiên, tôi xin đăng ký thẳng lên trial rồi MOD luôn, vậy là, tôi đã trở thành "ông này bà nọ" rồi, không còn là con kiến than đen nhỏ mới chập chững bò vào nhà mới nữa.

Nguyên nhân tôi "ra đi" thì nhiều lắm, nhiều không kể xiết. Nhưng mà để một người ra đi khỏi nơi nào đó thì chỉ có những lý do bất cập và tiêu cực thôi. Tôi định kể ra, nhưng tôi mà kể thì chắc sẽ trên dưới 20 lý do tôi ghét JPN. Mà tôi không muốn liệt kê bây giờ. Vâng. Nói thẳng, tôi đã ghét JPN từ tháng 8 năm 2012. Tức là mùa Hè. Thứ níu giữ tôi vào xởi lởi từ dạo đó đến nay là VOJ, là những bạn bè mới và cũ, và từ những người tôi yêu quý, những box tôi yêu thích. Thế nhưng, tôi đã cố tìm chút gia vị mới mẻ cho hứng thú của mình, vẫn thất bại. Vậy nên thôi, tôi trở về VNS. Tôi chia tay VNS một lần để đến với JPN. Giờ tôi trở về thì VNS vẫn cứ vậy, không hờn không oán. Nếu, tôi chỉ nói nếu, tôi có trở về JPN thì chẳng biết JPN có hờn có oán tôi không? Mà tôi chẳng quan tâm nữa. Hiện tại và một ít tương lai sẽ là vậy. Không quan tâm JPn có ghét có thích hay không.

Tôi ghét JPN, là ghét một vài thành phần trong JPN - những người, những điều làm tôi sinh lòng ghét, nhưng những người tôi yêu quý, tôi vẫn yêu quý. Tôi không thể ghét những người tôi yêu quý, và không thể yêu quý những người tôi ghét bỏ.

______________________________bài viết cuối cùng trên JPN.


Ký tên, đóng dấu *cạch cạch*

kei_itsumo

Shadow of Death
26-12-2012, 01:08 PM
Ớ, sao bất ngờ quá vậy Kei :(

hattieu
26-12-2012, 01:53 PM
Chính vì nhà nhà post bài, người người post bài để kiếm cái này cái kia nên chất lượng nó mới tuyệt hảo hơn JPN thế này

>>>vnsharing.net/forum/showthread.php?t=160438

Những hỗn hợp ngoài Nhật Bản ra có thể tìm thấy ở trong siêu thị, mà có một phần của Nhật Bản, hay toàn bộ đều là của Nhật Bản, hay ở kho đồ ăn của phía Châu Á. Trong số các nhãn hàng hóa công cộng được bày bán ở Mĩ là cà ri Vermont, được làm bởi hội đồng nhà chứa thức ăn, và Cà ri vàng, được làm bởi tập đoàn thức ăn S & B [cần dẫn nguồn].Công ty cà ri lớn nhất Nhật Bản là hội đồng nhà chứa thức ăn. Công ty có hơn mười nhà hàng cà ri đang hoạt động ở Mĩ. Công ty liên hợp CoCo ICHIBANYA (Ichibanya Co., LTD.) hay KOKOICHI có hơn 1200 nhà hàng ở Nhật. Bây giờ, CoCo ICHIBANYA đang mở rộng mối quan hệ làm ăn ở Hawaii, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và Thái Lan.

Tiêu Dao Tử
26-12-2012, 02:09 PM
ko hiểu gì hết :56-tea:

Akasha
26-12-2012, 03:03 PM
:)
đọc những dòng này xong chả nghĩ gì cả :)
đơn giản vì... đó là 1 lựa chọn :)

Eizan
26-12-2012, 04:17 PM
9 người 10 í, mỗi người một sở thích, không thể cưỡng ép.

Hồi trước mình thích JPN vì nó quy củ đấy, sau vì thấy nó quá BH mà mình thích những cái BH. Bây giờ ít mem thì cũng chịu, chả biết vì sao nhưng cũng cố hết sức và chỉ được thế thôi.

VNS mình chỉ vào để mua bán truyện thôi :))


*Đang nghỉ phép mà vẫn vào hóng hớt dài hạn =))*

HH
27-12-2012, 06:20 AM
Hồi trước biết hơi nhiều về DAN nên rốt cuộc đã không thể ở lại vì không thể làm ngơ trước những thứ mình biết :))
cho nên bây giờ kinh nghiệm, chẳng tìm hiểu gì cả, chỉ chuyện mình mình làm thôi :D vì ss biết rất ít về JPN nên có lẽ chưa có cảm giác của em :)
đã đi thì ít khi người ta quay lại, nhưng vẫn mong gặp được em ở đâu đó trong thế giới mạng rộng lớn & nhỏ bé này

Momo-chan
27-12-2012, 01:30 PM
Hmm... thêm một người tham gia và gắn bó với JPN đã lâu nói lời đi, lại là người mình yêu mến. Dù sao thì viết bài trên chứng tỏ kei-chan dành nhiều tình cảm cho JPN rồi.

Nói chung thì diễn đàn nào cũng có vấn đề của nó, và có những người mình không ưa. Không biết liệu có ngày ara quay lưng với JPN không nữa, hy vọng vẫn luôn tìm được một góc nhỏ cho mình ở đây.

Momo-chan
13-12-2013, 03:44 PM
A~ Đào mộ cái này lên vì thích bài này quá~
Thật vui là giờ vẫn có thể chitchat với Kei-chan :p

Hei
13-12-2013, 03:58 PM
A~ Đào mộ cái này lên vì thích bài này quá~
Thật vui là giờ vẫn có thể chitchat với Kei-chan :p

nhớ hồi "ara rình sâu tắm" quá =)) =)) =)) =)) =)) tưởng phải gọi 911 từ VN wa Mỹ cho cô kei rồi chứ.

Momo-chan
13-12-2013, 04:15 PM
Hồi đấy lúc đầu thì ara cũng cười nhưng càng về sau thì càng sợ, sợ Kei cười quá tắt thở thì toi =.= Mình phạm tội giết người qua skype =))

Hei
14-12-2013, 06:06 PM
Hồi đấy lúc đầu thì ara cũng cười nhưng càng về sau thì càng sợ, sợ Kei cười quá tắt thở thì toi =.= Mình phạm tội giết người qua skype =))

noel này hẹn voice nữa nè :hurry: