PDA

View Full Version : Vietnam Idol!



Cốm
14-08-2007, 03:53 PM
Mọi người có xem Vietnam Idol ko? =)) Hồi mấy vòng ngoài chắc phải đổi tên là Vietnam Idiot quá :)). Tuần nào cũng mong ngóng chỉ để được cười một trận như xem tấu hài.
Vào vòng trong có hát nghiêm túc hơn nhưng mà mình vẫn thấy nhiều cái củ chuối ko thể chịu được. Khiếp quá, nhìn mấy anh trai khóc lóc, nghẹn ngào ko nói lên "nhời" ^^". Hôm trước nghe anh nào ý ý hát "Chờ em cuối góc phố" mà mình cứ ngỡ "trồng cây chuối góc phố..." ---->cười sằng sặc =))

Aga
14-08-2007, 04:35 PM
Mọi người có xem Vietnam Idol ko? =)) Hồi mấy vòng ngoài chắc phải đổi tên là Vietnam Idiot quá :)). Tuần nào cũng mong ngóng chỉ để được cười một trận như xem tấu hài.
Vào vòng trong có hát nghiêm túc hơn nhưng mà mình vẫn thấy nhiều cái củ chuối ko thể chịu được. Khiếp quá, nhìn mấy anh trai khóc lóc, nghẹn ngào ko nói lên "nhời" ^^". Hôm trước nghe anh nào ý ý hát "Chờ em cuối góc phố" mà mình cứ ngỡ "trồng cây chuối góc phố..." ---->cười sằng sặc =))

http://www.clip.vn/watch/Riz,vn,Viet...o-Da-Nang.html

VietNam Idol ở Đà Nẵng... Mọi người xem đi, buồn cười lắm... Hơn cả Gala cười mất... :))

Lexie
14-08-2007, 07:30 PM
Hehe Vietnam Idol là chương trình dở nhất trong các Idol trên thế giới,thích có mỗi cái American Idol hà

kasuza
14-08-2007, 09:30 PM
đúng đó, xem cái này còn vui hơn cả xem Gala cười nữa, muôn màu muôn vẻ

Kaori
15-08-2007, 01:47 AM
trích nguyên văn trong youtube nhá "cái này đáng lẽ phải đổi thành Vietnam ai đần" no comment !!

tinnygy
15-08-2007, 02:07 AM
Coi cái link mà Aga gửi chưa được 15 phút mắc ói quá tắt lun òi :gem43(1):

Bé SORA
15-08-2007, 04:28 AM
Ôi đừng chế thế chứ. Vô tới vòng Gala này, khối người hát hay lém rồi. Mấy cái vòng đầu thì sr chứ American Idol còn lắm trò cười nữa cơ. Mà nhìu khi chả phải cười thường mà cười vì tục wé. :D:D

IloveAyu
17-08-2007, 11:14 AM
Mấy vòng đầu vui thật, cười lăn bò toài luôn ấy! Khoái cái lão nào gọi Siu Black là "con khủng long hét ra lửa"
3 vị giám khảo thích nhất bác Tuấn Khanh, nhận xét thẳng thắn và chính xác, còn ông Hà Dũng kia chỉ ngồi khen ko
Tuần này chắc Trà My bị loại quá, hát ngày càng tệ, chỉ được cái vũ đạo ổn
Hehe, tui là fan của Yến mập đây ^^ Chị ý vừa dễ thương, bụ bẫm, hát hay

JILchan
21-08-2007, 04:05 PM
việt nam ai đần >>:))
thích mỗi vòng đầu, hôm trước xem đoạn quay lại còn có anh nào hát tiếng nhật cơ, thế mà k dc vào, hơi phí.

KHA
21-08-2007, 05:01 PM
Cái gì mà "má u mì tê nà ùm", nghe tiếng Nhật như thế mình cũng chết luôn, dù có iu nước Nhật đến cỡ nào :D

tomoiro_chan
21-08-2007, 10:19 PM
=)) thật à ?? Thế thì anh đấy phải xử bắn =))

Khiếp thế, hôm trước thấy lúc chia tay gì đấy các chị khóc thì ít mà các anh thì cứ khóc rưng rức :D

songthan
22-08-2007, 01:10 AM
cười nhất 2 đoạn :
-Điều đầu tiên cần có của một thần tượng âm nhạc là gì ?
-Theo em điều đầu tiên cần có của một thần tượng âm nhạc là phải ..... đẹp chai ..... ( cái mặt vênh vênh lên , cái tay vuốt cằm thấy phát ghét =)) )

Với cái đoạn gì mà nhỏ kia vừa hát xong , ông giám khảo la lên để ổng lấy thuốc uống , chịu hết nổi rồi =))

conkienmuahe
22-08-2007, 10:27 AM
hết nói với cái Vn idol này !!Ko ý kiến vì nó quá kinh khủng, đến cả MC cũng kinh khủgn tuốt (nhất là anh Nguyên Vũ , sến ko chịu được )

Onion Club
22-08-2007, 12:16 PM
cái anh hát "tiếng Nhật" là ở đâu thế
nghe bà con nói dữ quá cũng xem thử cho bik xem xong thấy nói thế là còn nhẹ, xem mà cười vỡ ruột

KHA
22-08-2007, 12:28 PM
Trong cái Vietnam Idol số đầu tiên đó - vòng loại ở HN :D

Cốm
22-08-2007, 03:48 PM
=)) cái này... thú. Chơi hẳn tiếng Nhật cơ đấy, chất lửa thật =))

Aga
22-08-2007, 05:56 PM
Quả đúng là... Việt Nam Ai Đần ... chứ ko phải là Việt Nam Idol :big_smile

JILchan
23-08-2007, 10:40 AM
"má u mì tê nà ùm">> k được nghe anh í hát tiếng nhật hơi phí:))

Quả đúng là... Việt Nam Ai Đần ... chứ ko phải là Việt Nam Idol :big_smile
Nhưng mà vào mấy vòng sau, càng hết đần càng chán, lần nào cũng thấy mấy anh chị ý sướt mướt đến sợ. Hỏi: nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế

Aga
23-08-2007, 11:03 AM
"má u mì tê nà ùm">> k được nghe anh í hát tiếng nhật hơi phí:))

Nhưng mà vào mấy vòng sau, càng hết đần càng chán, lần nào cũng thấy mấy anh chị ý sướt mướt đến sợ. Hỏi: nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế

.... Mấy người đó khóc lóc nhìn thấy đến là giả tạo.... :ah: Chắc là khóc để khán giả và giám khảo biết là... " Tôi là 1 con người có cảm xúc dạt dào " :))

strawberry_pie
23-08-2007, 07:20 PM
Hơ hơ,bọn ca sĩ VN có bao giờ hát vớ cảm xúc thật cơ :))chứ.Mỗi lần hát những bài có điệu bùn là mặt mày nhăn hơn khỉ ,nhăn hết cỡ và rống hết cổ họng :ah:để cảm thấy là đang nhập tâm và đang đau khổ vì bài hát có nội dung như thế .Mà cho hỏi cái VN Idol này người tham dự tuổi từ bao nhiu thế :)).Thấy là ở nước ngoài hình như là trẻ lắm khoảng mười mấy thì phải.Còn ở VN sao mà toàn ông già bà già lên hát không vậy:gem21:.Ai giải thích dùm với :doubt:

Aga
23-08-2007, 09:47 PM
Từ khi biết đến nhạc của Nhật.... nghe lại nhạc của Việt Nam thì đúng là....:gem43(1): Mà.... hôm qua bật qua ... thấy có anh " gào " chứ ko fải là hát :ah: bài " Tâm hồn của đá " của Ban nhạc The Wall - nhóm nhạc Việt Nam duy nhất mà Aga thích... thật là chán .... mình mà là người nhận xét thì phải nhận xét rằng: Em đang gào chứ ko fải em đang hát... :ah:

Bé SORA
24-08-2007, 01:50 AM
Ngọc Ánh hum wa hát hay chứ. Nghe cũng hay mờ. Đừng nên khắt khe wá vơi VN Idol. Hãy nhìn thoáng chút đi. Dù jì cũng là người Việt mà. Đâu phải nhạc Việt là nhảm nhí đâu. Chỉ có những bài lá cải là nhảm nhí thui.

JILchan
24-08-2007, 11:31 AM
Mà cho hỏi cái VN Idol này người tham dự tuổi từ bao nhiu thế :)).Thấy là ở nước ngoài hình như là trẻ lắm khoảng mười mấy thì phải.Còn ở VN sao mà toàn ông già bà già lên hát không vậy:gem21:.Ai giải thích dùm với :doubt:
hình như trẻ nhất có bạn nào 16 tuổi đó, but out rồi, còn mấy bạn 17, but cứ lên sân khấu được cho k 10 tuổi nữa í mà:big_smile

Ngọc Ánh hum wa hát hay chứ. Nghe cũng hay mờ. Đừng nên khắt khe wá vơi VN Idol. Hãy nhìn thoáng chút đi. Dù jì cũng là người Việt mà. Đâu phải nhạc Việt là nhảm nhí đâu. Chỉ có những bài lá cải là nhảm nhí thui.
ờ ờ, đúng đúng, dù j` cũng là người Việt. Nói câu này nghe thật chí lí, chí lí:big_smile

Poshi Assari
24-08-2007, 08:31 PM
Từ khi biết đến nhạc của Nhật.... nghe lại nhạc của Việt Nam thì đúng là....:gem43(1): Mà.... hôm qua bật qua ... thấy có anh " gào " chứ ko fải là hát :ah: bài " Tâm hồn của đá " của Ban nhạc The Wall - nhóm nhạc Việt Nam duy nhất mà Aga thích... thật là chán .... mình mà là người nhận xét thì phải nhận xét rằng: Em đang gào chứ ko fải em đang hát... :ah:

bạn ui, mình nghĩ là hát như thế chính là đậm chất rock đấy, còn gào để nhái rock thì khủng khếp hơn thế cơ, mình đôi lúc cũng chê VN nhưng nghĩ lại là tại mình chỉ toàn thấy cái đẹp của nước khác wa thần tượng của mình muh quên mất việc ngồi yên lắng nghe cái đẹp của âm nhạc VN nữa [đương nhiên ko phải nhạc điên khùng của tụi choai choai rùi] ^_^

tomoiro_chan
24-08-2007, 10:44 PM
ko có chê bai gì nhạc Việt nhưng.....ko nhớ nổi lần cuối mình nghe nhạc Việt là bao giờ (nghe có chủ định,ko phải tình cờ nghe thấy).

Chỉ cảm thấy Mỹ Linh hát được, nhìu bài hay ^^. Còn VN Idol .....>"<

oranji
28-08-2007, 01:48 PM
Mình coi VN Idol chủ yếu để ... cười thôi. Vui phết! Nhưng mà cũng phải công nhận có nhiều thí sinh hát còn "chuẩn" hơn hàng tá ca sĩ - trẻ - và - rẻ đang nhan nhản khắp mấy cái trụ điện đó chứ!

Taichi
28-08-2007, 08:00 PM
@Oranji: Bây giờ thì không cười được nữa đâu bạn. Jờ chỉ còn căng thẳng và tiếc nuối thôi.

Ctrình này chán mỗi 1 cái là mấy vị giám khảo: Anh Dũng râu thì chỉ biết khen, khi nào ko nhận xét đc gì thì:" thôi, tôi nhường quyền nhận xét cho chị Siu". Và dường như chị Siu cũng có vẻ lúng túng. Chị cũng chỉ có khne và khen thôi. Và câu nhận xét luôn luôn của chị là:" Em cố gắng thêm xíu nữa thì đạt" hay là:" Tôi thấy em nên có chút lửa"...Blah Blah Blah. Chỉ thấy anh Tuấn Khanh là ổn đôi chút. Anh có chê nhưng còn hơi nhẹ. Mà thôi, như vậy cũng đã tốt lắm rồi.

Còn 2 chị Mc nhé! ko thể chịu nổi chị Vũ, trong cứ bóng bóng thế nào. Nvũ ko có khả năng làm Mc. Nhớ hồi vòng 1, chị Vũ nhà ta đọc lộn tê thí sinh vô vòng trong. Đc tin đó, em chỉ muốn xuống nhà lấy mâm ra mà đỡ. Mong là năm sau ko xuất hiện tên này nữa.

Nhưng cũng ko nên chê nhiều như thế, cũng nên biết thông cảm vì ctrình này còn mới ở VN, có lẽ còn nhiều lỗi. Hi vọng sẽ tốt hơn ở những lần sau.

IloveAyu
28-08-2007, 08:59 PM
Hải Yến đã bị loại, thí sinh yêu thích nhất của mình, cũng nhờ có chị ấy mà mình còn có hứng theo dõi tiếp các vòng sau, giờ chả còn chút hứng thú gì theo dõi chương trình nữa!
Thật sự giới trẻ VN còn quá đặt nặng hình thức của ca sĩ lên trên giọng hát và tài năng của họ. Uổng cho Yến, giọng hát khá nhất trong Viet Nam Idol
Ngao ngán thay cái gọi là khán giả bình chọn

Bé SORA
02-09-2007, 03:52 AM
Hải Ýên bị loại ngay cái vòng mà hát bài stone thích nhất. Tức không chịu nổi. Mà cũng may, tuần này bà MY bị loại, bớt một người hát dở mà trụ lâu. Cũng hạ hoả đôi chút. Ôi, vòng sau là dận ca đương đại. Lại chủ đề mình yêu nữa. Thích wá.!!!!!

Dép Xỏ Ngón
02-09-2007, 06:16 PM
ê chương trình đó hiện hết chưa ? chỗ tui ko mở dc

Taichi
02-09-2007, 08:40 PM
HTV 9 tối thứ 4 hàng tuần lúc 8:30. đón xem nhá!

@ Yuri: rất sẵn sàng!

Poshi Assari
02-09-2007, 11:54 PM
chưa ss ui, em thì hok thx Hải Yến, chị này hát ko rõ chữ, em thx chị mới đầu hát bài 60 năm cuộc đời á, dù đêm nhạc rock chị ấy hát hơi dở.

Dép Xỏ Ngón
03-09-2007, 08:45 AM
tivi đâu mà coi làm sao coi dc

Ida Ayana
03-09-2007, 07:01 PM
HTV9 hả ,sắp hết chưa ? Sem mấy tên VN ai dần ntn...

JILchan
04-09-2007, 11:54 AM
à, còn có 5 người mà vẫn hát hò hăng lắm ^^
mô phật