PDA

View Full Version : Nhật Bản đắt đỏ - Sống thế nào đây?



ToiyeuJapan
19-08-2007, 05:21 PM
Tình hình là được biết mấy mem trong JPN có người sắp "bị" sang Nhật :p, để mọi người tạm hình dung được cuộc sống ở Nhật thế nào, tớ quyết định lập thread này để tiện trao đổi với những ai quan tâm.

Nhật Bản nổi tiếng là đắt đỏ trên thế giới, nhất lại ở Tokyo, tình hình càng trầm trọng. Tuy nhiên, nếu "biết sống" thì cũng không hẳn đắt quá (so với tiền lương tại Nhật thôi nhé, chứ nếu bạn tính sang tiền Việt chắc...chẳng dám tiêu quá :big_smile).

Một cuộc sống (độc thân thôi nhé, bác nào bao em nào ở cùng thì tớ chịu đấy) sẽ bao gồm các chi phí sau:

1. Tiền thuê nhà
Ở Nhật, việc mua được nhà cũng hiếm, phải tiết kiệm rất lâu (giống VN nhỉ) nên hầu hết những thanh niên trẻ sống nhà thuê. Họ chỉ coi nhà ở là...chỗ ngủ nên cũng không quá coi trọng việc phải có nhà ngay. (Lạc đề chút, ở VN thì thường phải biết nhà nhau còn đến nhậu nhẹt, chứ bên này, bạn bè kô biết nhà nhau là...thường).
Trung bình tiền nhà mất khoảng 1/3 tiền lương.
Chỗ ở bình dân cho một công chức mất khoảng 8-10man/tháng (1 man = 10000Yen, 1Yen = 135VND, khoảng 13.5M), còn nếu là sinh viên đi học, bạn nên tìm những chỗ rẻ hơn một chút, khoảng 6.5-7.5 man (bao gồm điện nước).

2. Tiền đi lại
Thông thường, đi lại ở Nhật chủ yếu bằng tàu điện. Bạn sẽ mua vé tháng mất khoảng 1.5man/tháng. Đấy chỉ là khoản đi lại theo tuyến cố định (đi làm, đi học thôi). Nếu cuối tuần có đi đây đó thì mất khoảng 5000Yen nữa. Vậy là mất khoảng 2man/tháng.

3. Tiền ăn, uống
Nếu bạn ăn ở công ty, hoặc ăn ở ngoài (thường là bữa trưa), mất khoảng 500Yen/bữa (bình thường, ăn vừa đủ). Tiền uống nước (tuy ở Nhật có thể uống nước ở bất cứ vòi nước nào, nhưng các máy bán nước tự động rất sẵn, và hầu hết mọi người uống nước mua) khoảng 200Yen/ngày. Bữa tối cũng mất khoảng 400-500Yen (nếu bạn nấu cơm thì sẽ rẻ hơn chút ít).
Vậy mất khoảng 3.5man/tháng cho việc ăn cố định.

4. Khoản tiêu phụ
Trung bình tớ mất khoảng 2.5man/tháng cho chi tiêu khác bao gồm ăn ngoài hàng (đổi món), mua các nước dinh dưỡng, thỉnh thoảng đi nhậu (bên này nhậu là đều campuchia hết, không có chuyện các sếp bao đâu, chỉ có một số ngoại lệ như tiệc chào đón hay chia tay), hay chơi một số trò chơi, đi du lịch gần, vé tham quan...

5. Khoản tiêu khác
Cái này thì tùy mỗi người thôi, như việc mua sắm laptop, máy ảnh...
Coi như khoản này không tính vào khoản chi cố định.


Tổng kết: Mỗi tháng mất khoảng 14.5-15.5man (~20M).


Có một số bạn được mời chào sang Nhật làm mức lương 2000$ (24man), nhưng sau khi trừ các khoản thuế (nhiều loại lắm), số tiền nhận được chắc chỉ còn khoảng 19man. Với mức tiêu như trên, bạn chỉ còn dư khoảng 4-5man/tháng (cũng không được mấy nhỉ). Nhưng dù sao, bạn sẽ có những kỷ niệm khó quên tại đất nước mặt trời mọc, với rất nhiều điều hấp dẫn đang chờ đợi bạn:gem20:.

Chúc thành công:gem34:.

ken
19-08-2007, 09:35 PM
:big_smilechắc pác này gia đình pá hộ nhỉ:-? xài gì mà lắm thế. Chưa gì hết mà pác đã hù mấy mem rồi, ai dám qua nữa:p. Tớ xài một tháng chỉ mất khoảng 5 lá thôi:gem43(1):. Chắc tại vì tớ không ở Tokyo và cũng ít đi nhậu:gem20:

ToiyeuJapan
20-08-2007, 10:37 PM
Có thể ở Tokyo là vậy chăng, tớ ko rõ lắm vì chưa từng được ở nơi khác. Tớ cũng tham khảo hội bạn, cũng đều khoảng thế.
Nhậu thì khó từ chối vì để quan hệ khách hàng, có tuần nhậu 3 buổi là mất toi khoảng 1.2-1.5man. Chẳng biết kêu ai.

Vì thế mà ngay cả dân Nhật, cũng cố kiếm thêm tiền OverTime (nhiều ông làm việc như phim quay chậm ấy, đến phát bực).

Được cái ở Nhật hay giảm giá thức ăn vào buổi tối (7-8h) ở các Siêu thị, còn muộn quá thì lại phải vào mấy cửa hàng 24/24 thì đắt hơn.

Ít nhất đợt tới có samurai-kun đi Nhật thì phải.

ken
21-08-2007, 05:28 AM
:gem9:này pác Toiyeujapan,hôm nào rảnh làm một topic giới thiệu về Tokyo cho anh em tham khảo nhé:big_smile.Định lên Tokyo chơi nhưng chẳng biết đi đâu.Chỉ biết có mỗi Tokyo tower và Disneyland thui:gem43(1):

takamioda
21-08-2007, 12:04 PM
ui, thanks về bài viết nhiều lém. sau này có chỗ mà còn tham khảo khi đi học nữa chứ ^^!

Cốm
22-08-2007, 09:36 PM
hừm, nghe mấy bác nói mà em thấy... hơi sợ (dù đã biết tiếng Tokyo đắt đỏ từ lâu) http://www.japanest.com/forum/images/smilies/gem43(1).gif. Kiểu này sang đấy mà ko kiếm được việc ổn định, lương kha khá thì chắc là vác ba lô ra ngoài công viên ngủ quá (mà chưa chắc đã ngủ yên, có thể nó còn đuổi đi cho đỡ mất mỹ quan đô thị =_____=)

no more words
22-08-2007, 10:26 PM
Bác ToiyeuJapan viết bài này hay quá, kiểu này phải dẫn link topic qua box Du học thôi ^^
Mà ở trên kia là có tiền lương mới dư được chút ít, chứ bảo du học sinh thì ko biết như thế nào nhỉ? :|

conkienmuahe
23-08-2007, 12:44 PM
ôi!!du học sinh thì sống sao cho đủ !!Tiền ba mẹ send qua cũng có chừng thôi chứ !!Mà tiền Viẹt send qua Nhật thì có nước chết !!sống sao đủ ??

tomoiro_chan
23-08-2007, 01:23 PM
Thì phải đi làm part time thôi chứ ko sống sao được ^^

Nuôi mộng mò lên Tokyo nghe bác nói thế ---> xây xẩm !!!!

titanic1441992
23-08-2007, 01:49 PM
chời , đặt đỏ thế mà qua bển đó du họ chắc là tiêu mất ><!!

PUCK
23-08-2007, 02:23 PM
hihi ngừi ta vẫn sống được sao mình ko sống được :D
Mình sống ở quê mỗi tháng có 5man :p
@tomoiro: ờ 2 đứa mình nhịn ăn nhịn uống khoảng vài tháng là có xiền lên thủ đô roài ye :))

titanic1441992
23-08-2007, 03:20 PM
nhưng sang đó dù tiết kiệm mấy thì nếu cứ ngồi nhẩm ra tiền việt chắc nhịn ăn nguyên tháng và ra đường ở quá '_"

yennhi7
25-08-2007, 11:31 AM
Đọc mà thấy ghê ghê.........kin nhỉ. Sống kiểu đó lỡ tui đi lạc qua bên đó chắc làm.........en mày. Kin thiệt

ToiyeuJapan
25-08-2007, 11:57 PM
Xời, các bạn cứ lo, ở bên này tớ thấy những người lang thang hơi bị...sành điệu đấy nhé. Họ tuy ngủ ở công viên, nhà ga nhưng vẫn cắm tai phone nghe nhạc :big_smile, uống nước vẫn chai đóng đàng hoàng (mặc dù ở Nhật nước ở đâu cũng uống trực tiếp được), và còn nhiều phong cách xì tin khác :gem34:.

Còn về việc làm thêm, một giờ có thể kiếm khoảng 1000Yen, lại có cơ hội rèn luyện tiếng Nhật.

Các bạn du học sinh nếu sang, cứ tìm hiểu bên VYSA, chắc có thể ở chung với ai đó để giảm tiền phòng. Ngoài ra bên đó có nhiều anh chị thỉnh thoảng cho đồ dùng (khi họ về nước) như tủ lạnh, máy giặt...Giảm được tiền nhà là giảm được khoản kha khá đấy.

Các bạn nữ thì không khuyến khích ra khỏi nhà vì Nhật đúng là...thiên đường mua sắm. Cái gì cũng có, cũng nhiều, cũng đẹp xịn mới chết chứ lị :ah: (may mà bọn con trai như mình chỉ khoái mấy đồ điện tử thôi, nhưng cũng thấy khá tốn kém rồi).

conkienmuahe
26-08-2007, 11:31 AM
Ối trời !1nghe bạn toiyeujapan nói mà ham quá đi !!chắc phải "bất chấp thủ đoạn " để đi JP quá !1:D:))

PUCK
26-08-2007, 12:02 PM
ha ha đúng òi đúng òi, nghe nói qua đó tiền mua sắm mới thật là khủng khiếp , đồ thì đẹp mà còn sale off liên tục :D , nếu ko tự kiềm chế thì ... chậc chậc...
@ToiyeuJapan: bác qua đó được mấy năm roài vậy? :D

ToiyeuJapan
26-08-2007, 04:20 PM
ha ha đúng òi đúng òi, nghe nói qua đó tiền mua sắm mới thật là khủng khiếp , đồ thì đẹp mà còn sale off liên tục :D , nếu ko tự kiềm chế thì ... chậc chậc...
@ToiyeuJapan: bác qua đó được mấy năm roài vậy? :D

Tớ mới ở 1 năm rưỡi thôi, còn nhiều thứ...chưa có kinh nghiệm tẹo nào :big_smile.

Nhắc sale off tớ mới nhớ, bên này họ chỉ rình để giảm giá, ngay mùa hè còn bán giảm giá đồ mùa hè luôn, từ 30-70% (hic, chẳng bù ở nhà, đợt mùa hè đi lùng mua áo mùa đông còn bị lên thớt).

- Ngoài ra, ở Nhật có hệ thống cửa hàng 100Yen (cái gì cũng 105Yen cả thuế), khá tiện lợi, tuy nhiên đồ chủ yếu từ TQ sang, nhưng vẫn dùng tốt (chỉ là đồ lặt vặt ở gia đình thôi).

- Con gái bên này mặc đồ hơi...quái (nhiều ông người Anh, Mỹ mua đồ ở Nhật về cho bạn gái, không mặc được vì không hợp với...môi trường xung quanh, hay là "out of context"). Nhưng nhìn mãi cũng quen (kiểu như mặc váy ngoài, trong mặc ...quần bò :gem21:). Và có đặc điểm là: Mình kô tìm được hai người ăn mặc giống nhau, mỗi người một kiểu.

- Nói chung tớ chỉ ra các khoản chi như vậy, mọi người tự điều chỉnh cho phù hợp. Nếu đi làm thì cố gắng xin công ty cho ở KTX, hoặc mấy người cùng nhau thuê nhà.

titanic1441992
30-08-2007, 12:11 PM
tôi yêu japan cho tớ hỏi 1 tí :vysa là cái gì thế ? mừ ở nhật du học sinh được làm thêm à?^^

jeros
30-08-2007, 12:33 PM
:|
em mới định đi du lịch Nhật trước, rồi qua đó mới kiếm học bổng :|
nhưng em nghe bảo, muốn đi du lịch, cũng phải mất ~75tr [chưa tính tiền thuê nhà + đã mang mì gói sang :|]
nghe khủng khiếp quá :((

tomoiro_chan
31-08-2007, 03:29 AM
Liệu ở quê như em có thiên đường mua sắm ko nhỉ ?? *mơ màng*. Thôi xong rồi,khỏi mua quần áo ở nhà, qua đấy mà tậu thôi.

Quần áo rẻ thật hả bác, mà mùa sale là lúc nào thế ?

yuki_yuki_93
31-08-2007, 12:10 PM
tui cũng nuôi mộng wa nhật đây, nghe về tất tần tật những điều khủng khiếp ở nhật trong box nì rùi, riết wen. nhưng mà cũng mí năm nữa tui mới đi, tình hình nì chắc phải tiết kiệm mới được.(khốn khổ thân tui , có nhìu thứ muốn mua thế mà).

ToiyeuJapan
04-09-2007, 11:42 PM
tôi yêu japan cho tớ hỏi 1 tí :vysa là cái gì thế ? mừ ở nhật du học sinh được làm thêm à?^^

VYSA là Hiệp hội SVVN tại Nhật, một tổ chức rất mạnh có thành viên rộng khắp nước Nhật. Trang web là http://www.vysa.jp/.

Du học sinh chắc bị cấm làm thêm (sorry, mình đi làm nên ko rõ lắm). Nhưng chắc là chui được chăng :big_smile (đùa chứ, nếu cấm thật thì đừng làm, kô nên vi phạm luật tại Nhật).

ToiyeuJapan
04-09-2007, 11:52 PM
:|
em mới định đi du lịch Nhật trước, rồi qua đó mới kiếm học bổng :|
nhưng em nghe bảo, muốn đi du lịch, cũng phải mất ~75tr [chưa tính tiền thuê nhà + đã mang mì gói sang :|]
nghe khủng khiếp quá :((

Em giầu thế :D, đang chuẩn bị 75 triệu đi du lịch hả?
Có vài thông tin để em tham khảo này:

- Anh mua vé máy bay khứ hồi (loại open 1 năm) giá khoảng 1600$.
- Tiền ở khách sạn (loại bình dân, không phải đợt nghỉ của Nhật), một ngày khoảng 40$.
Em nên nhờ một người nào đó đang ở Nhật đặt phòng trước, rất tiện.
- Tiền đi lại cũng tốn kém, nếu đi Shinkansen thì càng đắt. Nếu đi xa, nguyên tiền đi lại cũng khoảng 500$.
- Ăn uống vừa phải (theo kiểu du lịch) 30$/ngày (mỳ gói thì chỉ nên ăn ở KS thôi nhé :D).

Đấy, tùy em đi chơi bao lâu thì tính ra lượng tiền (tương đối).
Have fun!!!

ToiyeuJapan
04-09-2007, 11:57 PM
Liệu ở quê như em có thiên đường mua sắm ko nhỉ ?? *mơ màng*. Thôi xong rồi,khỏi mua quần áo ở nhà, qua đấy mà tậu thôi.

Quần áo rẻ thật hả bác, mà mùa sale là lúc nào thế ?

Mùa sale là khoảng từ t7-giữa tháng 8, chủ yếu là đồ quần áo. Tuy giảm nhưng cũng vẫn khá đắt (kiểu như đáng lẽ 4tr thì còn 2.8tr).

Hay kiếm vài đồ độc ở Harajuku, về VN làm phong trào cho vui :D.

tomoiro_chan
05-09-2007, 12:08 AM
Thôi chứ ở đây đang đầy trào lưu Harajuku còn chưa đủ hay sao >____________<, ko thik như thế lắm, sang đấy dù sao vẫn có đất hơn, mặc gì cũng ko bị soi.

jeros
05-09-2007, 03:59 PM
Em giầu thế , đang chuẩn bị 75 triệu đi du lịch hả?
Có vài thông tin để em tham khảo này:

- Anh mua vé máy bay khứ hồi (loại open 1 năm) giá khoảng 1600$.
- Tiền ở khách sạn (loại bình dân, không phải đợt nghỉ của Nhật), một ngày khoảng 40$.
Em nên nhờ một người nào đó đang ở Nhật đặt phòng trước, rất tiện.
- Tiền đi lại cũng tốn kém, nếu đi Shinkansen thì càng đắt. Nếu đi xa, nguyên tiền đi lại cũng khoảng 500$.
- Ăn uống vừa phải (theo kiểu du lịch) 30$/ngày (mỳ gói thì chỉ nên ăn ở KS thôi nhé ).

Đấy, tùy em đi chơi bao lâu thì tính ra lượng tiền (tương đối).
Have fun!!!
uầy, em mà có ngần đấy thì ..8-> đấy là em nghe mấy bà chị đi N rồi nói thế :(
hix, nhưng tính ra, ngần kia cũng mất xừ ~ 32tr rồi còn đâu :(
[ đi Shinkansen đắt lắm hả a? Thế mà em tưởng nó rẻ, bởi thấy trên film n` ng` đi lắm :">]

Penguin
13-09-2007, 10:51 PM
coi bộ đắt nhỉ, nhưng bù lại mức lương và mức sống ở Nhật tương đối thoải mái, đi du học vẫn có thể kiếm việc làm ngoài giờ mà, chịu cực một chút là có thể sống tốt rồi phải không các bác :-? :gem34: