Kasumi
25-01-2013, 06:43 PM
Okunoshima là một hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Nơi đây tập trung rất nhiều các chú thỏ dễ thương.
Cho thỏ ăn là một trong những hoạt động giải trí hấp dẫn nhất trên đảo. Mọi người thường tới Okunoshima để chơi với thỏ.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/thien_duong_tho_1.jpg
Có nhiều cách để lý giải vì sao Okunoshima lại thu hút nhiều thỏ đến vậy. Một số cho rằng, loài vật này được du nhập tới đây trong khoảng thời gian Chiến tranh thế giới thứ hai để kiểm tra lượng độc tố của khí gas. Trước kia, Okunoshima là địa điểm sản xuất khí gas. Khi chiến tranh kết thúc, thỏ được thả về với tự nhiên.
Trong khi đó, một số khác khẳng định, một nhóm trẻ em đã tới đây vào năm 1971 và để lại 8 con thỏ. Hiện nay, loài thỏ đã phát triển số lượng nhanh chóng, lên tới hàng trăm con trên hòn đảo chỉ có chu vi khoảng 2,5 km.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/thien_duong_tho_2.jpg
Thỏ ở đảo Okunoshima đã quen với sự hiện diện của con người. Đôi khi, chúng còn chủ động tiếp cận với khách du lịch để xin đồ ăn, đặc biệt vào khoảng thời gian thức ăn tự nhiên bị cạn kiện. Cà rốt, bắp cải và thức ăn cho thỏ, thường được bán ở khách sạn với giá 21K/cốc, là những thứ thỏ thích thú nhất.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/thien_duong_tho_3.jpg
Công ty du lịch Rajkuten đã triển khai tour có tên “Hãy chơi cùng thỏ”. Hầu hết khách du lịch đều là người yêu mến động vật.
Froyo
Ảnh: OD
iOne
Một số hình ảnh ở đảo thỏ Okunoshima
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/4613952253_4f807d6329_b.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/7021725623_5c081c3a95_z.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/CIMG6188.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/IMG_6249.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/IMG_6358.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/okunoshima-06.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/okunoshima-12.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/okunoshima-26.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/okunoshima-36.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/okunoshima-42.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/okunoshima-122.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/okunoshima-95.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/okunoshima-102.jpg
Ảnh: GG
Cho thỏ ăn là một trong những hoạt động giải trí hấp dẫn nhất trên đảo. Mọi người thường tới Okunoshima để chơi với thỏ.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/thien_duong_tho_1.jpg
Có nhiều cách để lý giải vì sao Okunoshima lại thu hút nhiều thỏ đến vậy. Một số cho rằng, loài vật này được du nhập tới đây trong khoảng thời gian Chiến tranh thế giới thứ hai để kiểm tra lượng độc tố của khí gas. Trước kia, Okunoshima là địa điểm sản xuất khí gas. Khi chiến tranh kết thúc, thỏ được thả về với tự nhiên.
Trong khi đó, một số khác khẳng định, một nhóm trẻ em đã tới đây vào năm 1971 và để lại 8 con thỏ. Hiện nay, loài thỏ đã phát triển số lượng nhanh chóng, lên tới hàng trăm con trên hòn đảo chỉ có chu vi khoảng 2,5 km.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/thien_duong_tho_2.jpg
Thỏ ở đảo Okunoshima đã quen với sự hiện diện của con người. Đôi khi, chúng còn chủ động tiếp cận với khách du lịch để xin đồ ăn, đặc biệt vào khoảng thời gian thức ăn tự nhiên bị cạn kiện. Cà rốt, bắp cải và thức ăn cho thỏ, thường được bán ở khách sạn với giá 21K/cốc, là những thứ thỏ thích thú nhất.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/thien_duong_tho_3.jpg
Công ty du lịch Rajkuten đã triển khai tour có tên “Hãy chơi cùng thỏ”. Hầu hết khách du lịch đều là người yêu mến động vật.
Froyo
Ảnh: OD
iOne
Một số hình ảnh ở đảo thỏ Okunoshima
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/4613952253_4f807d6329_b.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/7021725623_5c081c3a95_z.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/CIMG6188.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/IMG_6249.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/IMG_6358.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/okunoshima-06.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/okunoshima-12.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/okunoshima-26.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/okunoshima-36.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/okunoshima-42.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/okunoshima-122.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/okunoshima-95.jpg
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/okunoshima-102.jpg
Ảnh: GG