PDA

View Full Version : 9 tuổi đã vào đại học



ZenG
27-08-2007, 09:51 AM
(Dân trí) - Một cậu bé thần đồng toán học 9 tuổi ở Hồng Kông vừa được nhận vào trường Đại học Baptist, trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất của thành phố này.


Đó là cậu bé March Tian Boedihardjo. Mới 9 tuổi nhưng March có thể giải được toán ở bậc đại học. Đầu tháng 9 tới, cậu bé mang hai dòng máu Indonesia và Trung Quốc này sẽ bắt đầu khoá học kéo dài 5 năm tại trường Baptist. Sau khi hoàn thành cậu sẽ được nhận luôn hai bằng cử nhân và thạc sỹ.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/trangpvt/T8.07/march250807.jpg


Phát biểu với các phóng viên March cho biết, cậu thường dùng thời gian rảnh “đọc sách”. Nhưng vào ngày cuối tuần, cũng như bao cậu bé cùng trang lứa, March thích đi chơi với các bạn. “Chúng cháu có thể chơi trò chơi cùng nhau, nhưng thực tế là chúng cháu không thể nói chuyện”, thần đồng toán học tâm sự. Một trong những trò chơi yêu thích của March là cờ tướng.


Thứ Bẩy, 25/08/2007 - 10:40 AM


9 tuổi đã vào đại học


March cho rằng trường đại học "chắc cũng giống trường phổ thông thôi".
(Dân trí) - Một cậu bé thần đồng toán học 9 tuổi ở Hồng Kông vừa được nhận vào trường Đại học Baptist, trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất của thành phố này.


Đó là cậu bé March Tian Boedihardjo. Mới 9 tuổi nhưng March có thể giải được toán ở bậc đại học. Đầu tháng 9 tới, cậu bé mang hai dòng máu Indonesia và Trung Quốc này sẽ bắt đầu khoá học kéo dài 5 năm tại trường Baptist. Sau khi hoàn thành cậu sẽ được nhận luôn hai bằng cử nhân và thạc sỹ.



Phát biểu với các phóng viên March cho biết, cậu thường dùng thời gian rảnh “đọc sách”. Nhưng vào ngày cuối tuần, cũng như bao cậu bé cùng trang lứa, March thích đi chơi với các bạn. “Chúng cháu có thể chơi trò chơi cùng nhau, nhưng thực tế là chúng cháu không thể nói chuyện”, thần đồng toán học tâm sự. Một trong những trò chơi yêu thích của March là cờ tướng.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/trangpvt/T8.07/march250807_1.jpg

Cậu bé March cùng cha (giữa hàng hai) và các quan chức tại đại học Baptist.


Khi được hỏi vì sao không chọn học ở Vương quốc Anh, nơi anh trai của cậu đang theo học tại Đại học Oxford, March hồn nhiên trả lời bằng tiếng Anh: “Bởi cha cháu không có đủ tiền”.


Phát biểu về đứa con của mình, cha March cho biết ông tin là trường đại học ở Hồng Không có đủ khả năng để dạy một em bé 9 tuổi. “Tôi sẽ khuyên các bậc cha mẹ ở Hồng Kông là không cần phải biết con bạn có chỉ số IQ là bao nhiêu, chỉ cần cố gắng làm hết sức để nuôi dưỡng chúng và cho chúng môi trường để phát triển”, ông Tony Boedihardjo nói.

Franklin Luk, Hiệu trưởng trường đại học HKBU, cho biết trường quyết định tuyển cậu bé March dựa trên kết quả kiểm tra xuất sắc của cậu. Ông cũng cam kết sẽ “nuôi dưỡng nhân tài” hiếm có này.

Trang Thu
Theo BBC
---------------

ai thấy hay thì thanks Ghost cái , thích nhất là được ng:))ười khác thanks