PDA

View Full Version : Chàng ca sĩ “Origami” (Chuyện anh Đức Tuấn hay vô JPN)



KHA
27-08-2007, 11:11 PM
Chàng ca sĩ “Origami”


http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/minhnguyet/14.8.07/TS-68-Thuchoi1.jpg


Tỉ mỉ, nắn nót từng nếp gấp giấy, kiên nhẫn, chịu khó sửa đi chỉnh lại cho vừa ý, “vò đầu bứt tóc” hàng giờ đồng hồ để tìm ra cách chinh phục từng mẫu vật - đó là thú vui lúc rảnh rỗi của ca sĩ Đức Tuấn.

Từ lúc học mẫu giáo, Đức Tuấn đã bắt đầu mày mò xếp giấy. Hồi đó, xếp giấy không phải là lựa chọn của anh, mà do ba mẹ. Ông bà thường hay mua nhiều sách về cho con cái vui chơi, và trong hàng chục loại sách - truyện ấy, anh thấy cái trò xếp xếp gấp gấp có vẻ thú vị, nên hào hứng với nó cho đến tận bây giờ. Anh nói, nhà ở quê, đâu có nhiều điều kiện vui chơi giải trí như con nít ở thành thị; ba mẹ lại dạy học, nên giấy trắng (còn một mặt) khá nhiều, vậy là cứ ngồi ở nhà mà chơi.


Những trang web về Origami mà Đức Tuấn hay “lướt”:

http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/minhnguyet/14.8.07/TS-68-Thuchoi2.jpg

www.vietnamorigami.org
www.origami.com
www.origamiusa.com
www.paperfolding.com
www.japanest.com
http://db.origami.com


“Con vật đầu tiên tôi gấp được là con ốc sên. Máy bay và hạc thì thường quá, nên tôi ít xếp. Lên lớp một, tôi xếp được con tôm, con chim sẻ, ốc sên cũng xếp đẹp hơn. Thấy con thích thú, ba mẹ tôi càng chú ý hơn mỗi khi tặng sách - chủ yếu là về nghệ thuật xếp giấy Origami... Nhưng thú vị nhất là từ lúc phát hiện ra cùng xóm mình có người thầy (bạn mẹ) cũng mê xếp giấy, trên kệ sách của ông có một cuốn sách về “món” này, được mua từ Nhật hẳn hoi. Từ lúc mượn được “bí kíp”, tôi khám phá, nghiên cứu dữ lắm, và bắt đầu lên tay, xếp thêm được nhiều vật hơn: khủng long, nai, cọp, sư tử...”.

Xếp được rất nhiều, nhưng Đức Tuấn chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm một bộ sưu tập, mà thường thì mang tặng bạn bè hết! “Tôi thích cái cảm giác lúc đang xếp, như là mình đang chinh phục đỉnh Olympia vậy, dù đôi khi thật khó khăn và cũng thấy nản, nhưng sự háo hức và háo thắng khiến mình không chùn bước. Có lúc, xếp xong mẫu vật, nhìn đồng hồ thấy gần 5 giờ sáng! Mà cũng lạ, hoàn thành mẫu nào, chỉ nhìn lại công trình một chút, là thấy nó hết hứng thú liền, và bắt đầu nghĩ đến một con khác, vật khác đẹp hơn. Bởi vậy, khi xếp xong, bạn bè, người thân mà xin, là tôi cho hết”. Nhiều người bạn, người thân của Đức Tuấn đã không thể quên món quà sinh nhật, Noel, Tết mà Tuấn tự tay làm tặng cho mình.

“Không như hồi còn nhỏ, muốn trao đổi - hỏi ai về cách xếp, muốn tìm hay mua sách hướng dẫn đều không có điều kiện; bây giờ, được đi khắp nơi, muốn sưu tầm sách nào cũng dễ, bè bạn kết nối toàn cầu, gặp khó khăn cứ lên mạng, vào www.vietnamorigami.org (trang web Đức Tuấn hay vào, với nick vnorigamist - NV) hoặc nhiều trang web khác về origami. Giờ thì hình như mê sách hơn mê xếp! Cảm giác thú vị nhất là lúc vừa đọc, vừa tưởng tượng. Vậy nên có dịp lưu diễn nước ngoài, tôi đều tranh thủ vào các nhà sách và bỏ ra ít nhất một ngày để tìm những tác giả, những quyển hay về origami” - Tuấn cho biết. Ở nhà anh hiện giờ có trên dưới 30 cuốn sách dạy xếp giấy, của đủ các nước: VN, Nhật, Trung Quốc, Pháp, Mỹ...


http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/minhnguyet/14.8.07/TS-68-Thuchoi3.jpg
Mẫu vật duy nhất mà Đức Tuấn vẫn còn giữ được đến bây giờ (và sẽ luôn luôn cất giữ) là một bông hoa hồng. Anh xếp vì một người thương, nhưng không tặng, mà “để nhắc nhở về sự trân trọng, gìn giữ trong tình yêu”.

Dù đọc nhiều, nghiên cứu nhiều như vậy nhưng “vẫn chưa đạt đến trình độ tự sáng tạo ra một mẫu vật nào đó (cười), bạn thấy đó, đâu phải ai làm ca sĩ cũng có thể viết được ca khúc, nên chắc còn phải “ngâm cứu” thêm dài dài”, Đức Tuấn chia sẻ. “Vậy thú chơi này của anh có liên quan gì đến nghề ca sĩ không?”. “Nó gần nhau đó chứ! Xếp một mẫu vật cũng như trình bày một bài hát: cả hai đều có sẵn, và ai cũng có thể làm theo, hát lại cho đúng. Nhưng để nó đẹp, hay và nhất là để nó mang dấu ấn cá nhân đòi hỏi rất cao sự sáng tạo của người thể hiện.

Vậy mới có chuyện; cũng chất liệu đó, cũng mẫu đó nhưng có người xếp thấy con vật hiền, dễ thương, có người xếp lại thấy thành ra hung dữ...”. Anh nói tiếp: “Từ thú chơi này, tôi hiểu ra, làm gì cũng phải thứ tự, có nguyên tắc, và cũng tập được tính kiên nhẫn, kỹ lưỡng hơn”. Đức Tuấn từng được “tuyển” vào đội ngũ khá “oách”: đứng ra hướng dẫn cho đội tình nguyện viên của SEA Games 22 xếp 1.000 con chim bồ câu.

Giờ thì thời gian cho ca hát được Tuấn ưu tiên, khi nào rảnh rỗi lắm mới “chat chit” với giấy. Những lần sinh hoạt - triển lãm của VOG (Vietnam Origami Group) của Tuấn cũng thưa dần... Nhưng niềm đam mê nghiền ngẫm sách Origami thì vẫn chưa có gì thay thế. Sở hữu nhiều sách hay, và đôi khi Tuấn cũng thấy... khoái chí vì được những thành viên trong VOG mượn để scan các mẫu đưa lên mạng.


Nguyên Vân (THANH NIÊN)

------------

Comment: Thực sự không nghĩ anh Đức Tuấn lại có thời gian vô JPN chơi :D Hôm nay được đứa em đưa link mới biết :D Nếu anh có đọc được mí dòng này thì rất vui được chào đón anh vô JPN. Không chỉ có Origami đâu ạ, rất nhìu "món" khác của Nhật cũng hay lắm á :D

Ren Shuyamaru
27-08-2007, 11:46 PM
Thực sự không nghĩ anh Đức Tuấn lại có thời gian vô JPN chơi Hôm nay được đứa em đưa link mới biết Nếu anh có đọc được mí dòng này thì rất vui được chào đón anh vô JPN. Không chỉ có Origami đâu ạ, rất nhìu "món" khác của Nhật cũng hay lắm á

Hải sản hay lâm sản vậy ông ?
Ẹc , trò gấp chim , thỏ Shuya hok rành, nhưng bít gấp rất nhiều lọa máy bay - do ngày xưa lượm đc cuốn Rigami xếp máy bay giấy, nhưng bên trong toàn thấy máy bay chiến đấu của Mỹ , Nga, cả bít có phải Origami hok nữa +_+ ?!?

IloveAyu
27-08-2007, 11:58 PM
Cái này em cũng mới đọc trên Thanh Niên hôm bữa, chưa kịp đọc bài viết thía nào thì đập ngay vào mắt dòng chữ www.japanest.com (http://www.japanest.com) , tự dưng thấy vui vui... Dòm trang đó hoài ^^

Taichi
28-08-2007, 11:46 AM
Nick của anh ấy trong này là gì nhờ?

yoko makino
28-08-2007, 01:10 PM
mới đầu cứ tưởng ca sĩ nào tên lạ lạ :gem43(1):.Anh Tuấn này chuyên gia về xếp origami hả ? :big_smile

Aga
28-08-2007, 01:49 PM
Thế là Japanest cũng được " quảng cáo " 1 cách gián tiếp tới mọi người rồi... ^^! Mong rằng 4rum JPN ngày càng nổi tiếng hơn....:gem34::gem34:

Bé SORA
28-08-2007, 09:23 PM
Sao nhìn cài mặt Đức Tuấn khác thế nhĩ? Có phải anh Đức Tuấn ra Album Đôi Mắt Người Sơn Tây không đó?

Cốm
28-08-2007, 11:02 PM
:D, thế là JPN được quảng cáo miễn phí rồi còn gì. Tốt quá hé hé!
Anyway, chào mừng anh Đức Tuấn :D!