PDA

View Full Version : Một ngày rửa tay... 50 lần



Dép Xỏ Ngón
29-08-2007, 05:13 PM
Có khi một tiếng đồng hồ cháu rửa tay đến mười mấy lần” - đó là lời kể của mẹ cô bé 7 tuổi mắc bệnh “nghiện rửa tay” tại một thị trấn nhỏ thuộc Vũ Hoa Đình (Trung Quốc).

Khi phóng viên tới thăm, cô bé Đơn Đơn ngồi cúi đầu trên ghế sofa, tay liên tục lắc lắc. Mẹ cô nói rằng hiện tượng này mới xuất hiện gần đây.

“Mỗi ngày cháu rửa tay phải trên 50 lần, mỗi lần rửa đều rất lâu. Mặc dù gia đình ngăn cấm nhưng vẫn vô ích. Nhiều lúc nhìn thấy cháu lấy xà bông chà mạnh làm tay đỏ hết lên, tôi thật xót xa”.

Nghe mẹ nói vậy, Đơn Đơn tủi thân biện hộ: “Tay bẩn thì phải rửa chứ. Cháu thích sạch sẽ, mẹ cháu không sạch như cháu đâu.”

Mẹ Đơn Đơn cho biết, trước đây có vài lần đưa cô bé đến khu trạm xá gần nhà kiểm tra nhưng không thấy có vấn đề gì cả.

Ông Cao Tiểu Bình, bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện Nhân Dân tỉnh Hồ Nam cho biết, có thể Đơn Đơn mắc một loại bệnh “tự kỷ ám thị”. Nó thôi thúc người bệnh lặp đi lặp lại nhiều lần một hành động, dù bản thân biết không cần thiết như vậy nhưng không thể cưỡng lại được, thời gian có thể kéo dài tới cả tuần liền.

Người mắc phải bệnh này thường có những biểu hiện như đếm cửa số, đếm sai 1 cái, lại quay lại đếm từ đầu, cứ lặp đi lặp lại như vậy; có người lại đi ra ngoài luôn lo lắng mình chưa khoá cửa, 5 lần 7 lượt về nhà kiểm tra...

Đối tượng dễ mắc phải bệnh này là thanh niên trẻ với áp lực cuộc sống hay công việc quá cao dẫn tới.

Phương pháp điều trị cần phải kết hợp điều chỉnh tâm lý và thuốc thì mới có hiệu quả, vì nó không đơn thuần chỉ liên quan tới tâm lý, cá tính, mà còn có liên quan tới sự thay đổi tế bào của não.

Theo Đại Hiên/iqiqu /TH8X