Cốm
30-08-2007, 11:17 PM
Nhật Bản - bóng đá của tương lai
Sân chơi cách đây 4 năm là một kỷ niệm rất đẹp của bóng đá châu Á. Hàn Quốc và Nhật Bản đã làm đảo điên không biết bao nhiêu anh tài thế giới, trước khi gục ngã ở những giai đoạn khác nhau trước cùng một cái tên: Thổ Nhĩ Kỳ - đội cán đích ở vị trí thứ 3 của giải đấu.
Cùng vời Hàn Quốc, đội quân của Philippe Troussier đã cho cả thế giới biết rằng, giờ đây các đội bóng châu Á hoàn toàn không còn là vật lót đường, mà họ có thể dám ăn thua sòng phẳng với các “đại gia".
“Phù thủy trắng" Troussier đã ra đi, nhưng vào thời điểm này, dưới sự dẫn dắt của huyền thoại bóng đá Brazil Zico, Nhật Bản dường như còn nguy hiểm hơn chính họ cách đây 4 năm. Hơn thế, họ đang được đánh giá là đội bóng mạnh nhất châu Á.
Sự thăng tiến nhanh chóng mặt của bóng đá Nhật Bản chỉ trong vòng 10 năm, phần nào được lý giải bởi việc thành lập J-League năm 1993. Sau nỗi thất vọng lớn ở vòng loại World Cup 1994, người Nhật đã có thể ngẩng cao đầu sau khi vượt qua Iran ở trận play-off để giành vé tới Pháp - VCK World Cup đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển tới từ đất nước mặt trời mọc. Tuy nhiên, France 98 là một bài học đắt giá đối với Nhật Bản, họ phải sớm xách va-li về nước sau ba trận toàn thua (trước Argentina, Croatia và Jamaica).
Troussier, dựa trên nền tảng một thế hệ cầu thủ được sản sinh ra từ giải đấu tại Pháp, đã biến Nhật Bản trở nên mạnh mẽ và chắc chắn hơn. Họ đã giành chức vô địch châu Á năm 2000 và khi World Cup 2002 đến gần, chính Nhật Bản chứ không phải Hàn Quốc được đánh giá là có khả năng tiến xa hơn. Và mặc dù sau đó, Hàn Quốc đã buộc người ta phải nói về mình nhiều hơn, Nhật Bản cũng đã ghi những điểm đầu tiên trong lịch sử thi đấu World Cup của mình và cho thấy rằng, họ có tiềm năng tái lặp lại những chiến tích đó một lần nữa.
Cũng như Hidetoshi Nakata năm 1998, tới lượt Shinji ono đã chứng tỏ được tài năng của mình - điều khiến anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2002. Mặc dù hiện không có được vị trí ổn định tại CLB của mình, như cả Nakata (Bolton, Anh) và ono (từng chơi bóng tại Feyenoord, Hà Lan) đều đang là những nhân tố quan trọng tại đội tuyển Nhật Bản. Ngoài ra, Zico còn đang sở hữu một viên ngọc quý là Shunsuke Nakamura (Celtic, Scotland), chân sút hàng đầu của Nhật Bản tại Confederations Cup 2003 tại Pháp. 28 tuổi, cầu thủ dẫn dắt lối chơi có cái chân trái rất tuyệt này đã giúp Nhật Bản bảo vệ thành công danh hiệu vô địch châu Á năm 2004 tại Trung Quốc.
Nhận xét về Nhật Bản, cựu danh thủ người Pháp Michel Platini nói rằng, họ đang chơi thử "bóng đá của tương lai".
http://www.vnmedia.vn/images_upload/small_53764.JPG
Sân chơi cách đây 4 năm là một kỷ niệm rất đẹp của bóng đá châu Á. Hàn Quốc và Nhật Bản đã làm đảo điên không biết bao nhiêu anh tài thế giới, trước khi gục ngã ở những giai đoạn khác nhau trước cùng một cái tên: Thổ Nhĩ Kỳ - đội cán đích ở vị trí thứ 3 của giải đấu.
Cùng vời Hàn Quốc, đội quân của Philippe Troussier đã cho cả thế giới biết rằng, giờ đây các đội bóng châu Á hoàn toàn không còn là vật lót đường, mà họ có thể dám ăn thua sòng phẳng với các “đại gia".
“Phù thủy trắng" Troussier đã ra đi, nhưng vào thời điểm này, dưới sự dẫn dắt của huyền thoại bóng đá Brazil Zico, Nhật Bản dường như còn nguy hiểm hơn chính họ cách đây 4 năm. Hơn thế, họ đang được đánh giá là đội bóng mạnh nhất châu Á.
Sự thăng tiến nhanh chóng mặt của bóng đá Nhật Bản chỉ trong vòng 10 năm, phần nào được lý giải bởi việc thành lập J-League năm 1993. Sau nỗi thất vọng lớn ở vòng loại World Cup 1994, người Nhật đã có thể ngẩng cao đầu sau khi vượt qua Iran ở trận play-off để giành vé tới Pháp - VCK World Cup đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển tới từ đất nước mặt trời mọc. Tuy nhiên, France 98 là một bài học đắt giá đối với Nhật Bản, họ phải sớm xách va-li về nước sau ba trận toàn thua (trước Argentina, Croatia và Jamaica).
Troussier, dựa trên nền tảng một thế hệ cầu thủ được sản sinh ra từ giải đấu tại Pháp, đã biến Nhật Bản trở nên mạnh mẽ và chắc chắn hơn. Họ đã giành chức vô địch châu Á năm 2000 và khi World Cup 2002 đến gần, chính Nhật Bản chứ không phải Hàn Quốc được đánh giá là có khả năng tiến xa hơn. Và mặc dù sau đó, Hàn Quốc đã buộc người ta phải nói về mình nhiều hơn, Nhật Bản cũng đã ghi những điểm đầu tiên trong lịch sử thi đấu World Cup của mình và cho thấy rằng, họ có tiềm năng tái lặp lại những chiến tích đó một lần nữa.
Cũng như Hidetoshi Nakata năm 1998, tới lượt Shinji ono đã chứng tỏ được tài năng của mình - điều khiến anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2002. Mặc dù hiện không có được vị trí ổn định tại CLB của mình, như cả Nakata (Bolton, Anh) và ono (từng chơi bóng tại Feyenoord, Hà Lan) đều đang là những nhân tố quan trọng tại đội tuyển Nhật Bản. Ngoài ra, Zico còn đang sở hữu một viên ngọc quý là Shunsuke Nakamura (Celtic, Scotland), chân sút hàng đầu của Nhật Bản tại Confederations Cup 2003 tại Pháp. 28 tuổi, cầu thủ dẫn dắt lối chơi có cái chân trái rất tuyệt này đã giúp Nhật Bản bảo vệ thành công danh hiệu vô địch châu Á năm 2004 tại Trung Quốc.
Nhận xét về Nhật Bản, cựu danh thủ người Pháp Michel Platini nói rằng, họ đang chơi thử "bóng đá của tương lai".
http://www.vnmedia.vn/images_upload/small_53764.JPG