PDA

View Full Version : Namie Amuro's Biography



takamioda
31-08-2007, 02:29 AM
NAMIE AMURO - Từ nàng công chúa Pop đến
nữ hoàng HipPop đương đại Nhật Bản

NAMIE AMURO (sinh ngày 20/9/1977) là nữ ca sĩ NB sinh trưởng từ thành phố Naha - thủ phủ Okinawa mà sau này khi nhắc đến cô là nói đến 'Nữ Hoàng nhạc Pop Nhật Bản' - vị thế trứớc khi Ayumi Hamasaki đã đạt được trong những năm gần đây.


KHỞI NGHIỆP

Cô bé mang 1/4 dòng máu Ý này đã sớm được phát hiện tài năng bởi Masayuki Makino - hiệu trưởng trường diễn viên Okinawa khi mới 12 tuổi.

Sau đó vào năm 14 tuổi cùng với Minako Ameku, Nanako Takushi, Hisako Arakaki và Anna MakinoSuper Monkeys với debut-single Koi no Cute Beat/Mr.USAdưới sự quản lý của Toshiba-EMI.
1 năm sau, 5 cô gái đã chuyển lên sinh sông ở thành phố Tokyo nhộn nhịp.


NHỮNG BƯỚC CHẬP CHỮNG KHỞI ĐẦU (92-94)

Nhóm tiếp tục sự nghiệp với những xáo trộn về thành viên.
Mặc dù debut-single đã đứng trong top-30 của BXH nhưng những single kế tiếp lại ko phát huy được thành công ban đầu.

Anna Makino rời nhóm và được tháy thế bằng Rino Nakasone nhưng chưa kịp thu âm được sản phẩm nào thì cô cũng chia tay với nhóm. Vì thế 4 cô gái đổi tên thành Super Monkeys'4 và tiếp tục thu âm single Dancing Junkvà Aishite Masukatto. Rồi nhóm cũng bắt đầu được chú ý nhiều hơn trên chương trình âm nhạc PopJam, Namie thậm chí còn đóng phim và tham gia chương trình thiếu nhi.

Họ tiếp tục đổi tên nhóm thành Namie Amuro with Super Monkeys và cho ra single Paradise Trainnhưng ko lọt được vào BXH và Hisako Arakaki rời nhóm. Namie đã đứng hát một mình và các bạn cô chỉ nhạy phụ họa.


BÙNG NỔ HIỆN TƯỢNG AMURAA (AMURER - English)

Sau sự ra đi của Hisako, Reina Miyauchi và Ritsuko Matsuda gia nhập nhóm.
1/1995 single Try me~Watashi wo shinjite~ra đời và nhóm bắt đầu nổi tiếng và đó cũng là lúc Namie bắt đầu tiến đến hào quang phía trước.

Sau thành công bất ngờ của Try me cô gái trưởng nhóm nối tiếp thành công với debut-single Taiyou no seasondưới cái tên NAMIE AMURO.
Những thành viên còn lại của nhóm cũng debut dưới cái tên MAX dưới sự quản lý của Avex Trax, nhưng họ cũng ngừng hợp tác chỉ sau 1 single và 1 album.

Theo chân MAX , Namie cũng ký hợp đồng với thành lập nên nhóm Avex Trax và cho ra mắt single Body feels exitdưới bàn tay của nhà sản xuất 'phù thủy' Tetsuya Komuro. Ông này đã tiếp nhận Namie vào năm 93 sau khi xem hết các bài hát của nhóm được sản xuất bới 'phù thủy' khác Max Matsuura - người đã chịu trách nhiệm biên tập những single cuối cùng của SPs.
Single đứng thứ 3 trên BXH và thành công rực rỡ dần đưa Namie tiến đến công chúng.

9 ngày trước khi phát hành BFE nhóm phát hành album Dance Tracks Vol.1 với cover chỉ mình Namie và đứng đầu Oricon chart với 1,865,450 bán ra.

Chase the chance là single đầu tiên đã nhảy vào vị trí no.1 của BXH Oricon và đạt được trên 1,361,710 bản đứng thứ 10 BXH single cuối năm 96, tạo bước đột phá cho Namie.

Don't wanna cry -13/3/96- đã tiếp tục đứng đầu Oricon, trở thành single no.1 thứ 2 và bán được 1,389,700. Chính single này đã mang lại cho Namie Grand Prix Award của Giải Ghi Âm thừơng niên NB lần thứ 38. Mới 19 tuổi Namie nghiễm nhiên trở thành ca sĩ trẻ nhất đạt giải.
You're my sunshine tiếp tục no.1 Oricon và bán được 1,098,520 bản.

3 single liên tiếp bán được trên 1 tr bản và cùng với Body feels exit Namie đã phát hành album studio đầu tiên Sweet 19 blues trong 1 khoảng thơi gian ngắn được coi như best-selling album all time với doanh số 3,359,420 bản - đứng thứ 12 most-selling album all time và thứ 6 most-selling of female solo artist's album all time. Chính album này đã làm thay đổi nền âm nhạc pop NB bấy giờ từ âm nhạc đến thời trang và dấu ấn của Namie vẫn còn lưu ảnh hưởng cho đến bây giờ.Đến cuối năm cô cũng nhận giải của Hiệp Hội Ghi Âm NB khi lượng đĩa tiêu thụ đã lên trên 10,000,000 bản! - 1 con sô đáng kinh ngạc.

Cô đã làm dậy lên làn sóng Amuraa (phiên âm Latin là Amurer) trong các cô gái với làn da rám nắng, tóc nhuộm, mặc váy ngắn và đi bốt. Hàng vạn cô gái bắt chước phong cách Amuro và trở thành Amurer.

Khởi động năm 1997 với Big-HIT Can you celebrate? - single thành công nhất về mặt thương mại mọi thời đại của 1 nữ ca sĩ solo, single thành công nhất của Namie từ trước đến giờ với gần 2,300,000 bản được bán ra. Bài hát CYC cũng là bài hát cho đến tận bấy giờ là ca khúc mà các cặp uyên ương muốn được xướng lên nhất vào lễ cưới của họ. Single này cũng giật giải 'Grand Prix' danh giá cuối năm 97.

Single How to be a girl và trước cả CYC là A walk in the park phát hành và đều đứng ngay đầu BXH Oricon, A walk tiếp tục tiêu thụ trên 1,000,000 bản.

Album thứ 2 Concentration 20 của Namie phát hành ngay trong năm 97 sau thành công của 4 single. Album lần này của cô không được thành công như album SNB nhưng nó lại 'dán nhãn' rất rõ dấu ấn của Tetsuya Komuro và Namie cũng được thừa nhận là ca sĩ đa năng hơn. Album mang âm hưởng pop-rock-reggae và pha trộn chất electronicaalbum xuất sắc nhất của Namie. Album đã bán đựoc tổng cộng 1,929,860 bản - ít hơn cả single CYC!

Vào mùa thu 97, Namie đã gây sốc cho toàn nước NB khi thông báo mình đã kêt hôn với SAM-trưởng nhóm TRF và có thai 3 tháng! Nàng công chúa Pop mới nổi của nước Nhật đã biểu diễn làn cuối tại chương trình Kouhaku Uta Gassen trước khi nghỉ ngơi 1 năm sinh con. Giai đoạn này đã đánh dấu bước ngoặt cuộc đới của Namie khi giúp cô có được vinh quang quá sớm nhưng cũng đánh dấu sự xuống dốc trong sự nghiệp của cô vào những năm sau đó.

takamioda
31-08-2007, 02:30 AM
NAMIE AMURO: SỰ NGHIỆP ĐI XUỐNG ???

Sau khi dành gần hết thời gian để chăm sóc chồng con, vào 23/12/98 ngay trước Noel, Namie phát hành single 'I have never seen' - single đứng đầu BXH, số lượng đĩa tiêu thụ là 657,250 bản! Tuy nhiên đây cũng là single cuối cùng của cô đứng đầu BXH cho đến hiện tại. Cùng lúc đó, Namie cũng xuất hiện trở lại trên truyền hình trong chương trình Kouhaku Uta Gassen.

Đầu năm 98, Namie phát hành album tổng hợp các hit cho ra đời trước đấy '181920' trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, tuy album không được thành công lắm vì những bài có trong list hầu hết đều có trong 'Dance Tracks Vol.1' nhưng cũng dẫn đầu Oricon và tiêu thụ được nhiều hơn khiến toàn thể album là 1 chuỗi giai điệu mạnh mẽ dồn dập. Nhiều fan phương tây cho rằng album lần này quá khác so với album SNB nhưng nhiều năm sau đó nhiều người cho rằng đây chính là 1,6 triệu bản.

17/3/99, Namie tiếp tục tung ra single 'Respect the power of love'. Thế nhưng tin dữ đã xảy ra, mẹ cô đã bị chính người con rể sát hại. Namie đã ngừng tất cả công tác quảng bá cho single tức tốc trở về Okinawa để chịu tang. Single chỉ đạt vị trí thứ 2, chấm dứt chuỗi single đứng đầu BXH với khoảng 500,000 bản được bán ra. Ca khúc mang giai điệu gospel và được phát hành vào ngày mẹ cô mất nên nhiều lúc cô hát bài này cũng là để tưởng nhớ người mẹ quá cố.

Tháng 7 Namie trở lại với 'Toi et moi', có tin đồn rằng cô không muốn phát hành single này nhưng dù sao single cũng leo lên vị trí thứ 3 Oricon và tiêu thụ chỉ khoảng 270,000 đĩa. Ngay sau đó là sự ra đời của 'Something 'bout the kiss' - single lần này cũng chỉ đứng thứ 3 BXH nhưng lượng tiêu thụ có nhỉnh hơn - khoảng 370,000 bản.

Cùng hợp tác sản xuất cho album kế tiếp của cô 'Genius 2000' lần này là Tetsuya Komuro và đặc biệt là Dallas Austin - producer của Madonna. Như vậy thật dễ hiểu cho âm hưởng của album lần này, mang phong cách RnB nhiều hơn của nước Mỹ và rời xa những nhịp đập dance rộn rã đã mang lại vi thế siêu sao cho cô. Album lần này ra mắt vào tháng 1/2000 đứng đầu Oricon, bán được hơn 800,000 bản - tuy nhiên phần nào gây thất vọng cho nhà phát hành khi không đạt đến ngưỡng 1,000,000 như các album lần trước.
Điều này phần nào phản ánh rõ sự nghiệp của cô đang bị lép vế so với Ayumi Hamasaki - nàng công chúa Pop thay thế cho Namie trong nền âm nhạc NB và Utada Hikaru - nữ hoàng RnB đang lên ngôi. Một số thính giả phương tây đã mỉa rằng album này chỉ là hạng 2 so với TLC, nó cũng không nhận được phản hồi tốt từ giới phê bình và khán giả khi nó bị chê là 'Mỹ hóa' và không có chút chất Nhật trong đó. Sau đó Namie cho ra mắt single 'Love 2000' là single cuối của album viết về các vấn nạn xã hội, đứng thứ 4 trên BXH.

Namie dành khoảng nửa năm 2000 để lưu diễn tour quảng bá cho 'Genius'. Sau đó để chào mừng Hội nghị thượng đỉng G8 diễn ra ở Kyushu NB, thủ tướng đương nhiệm Keizo Obuchi đã "đặt hàng" với Tetsuya Komuro về 1 bài hát mà "được mọi người yêu mến và thể hiện tầm nhìn về sự hòa thuận lẫn nhau giữa con người trong thế kỷ 21", Namie được chon để thể hiện bài hát lần này. Vào tháng 7/2000, single 'Never End' chính thức ra đời và đạt thứ 2 trên Oricon với lượng tiêu thụ hơn 640,000 đĩa - 1 con số rất khả quan. Namie đã biểu diễn trước các nguyên thủ của G8, bao gồm cả cựu tổng thống Bill Clinton. Single đã giật giải đặc biệt của Hiệp Hội Ghi Âm NB và 1 phần lợi nhuận trích từ doanh thu được gửi đến UNICEF NB.

4/10 cùng năm, 'Please smile again' ra mắt công chúng tuy đứng thứ 2 trên BXH nhưng chỉ bán được trên 210,000 bản.

Chỉ với 2 single mới ra mắt Namie dường như hơi vội vàng khi cho ra lò album phòng thu thứ 4 'Break the rules' vào cuối năm 2000. Album lần này là cả một sự thất vọng không chỉ của riêng cô, nhà sản xuất mà còn các fan và nhà phê bình. Album tuy không đứng đầu Oricon - vi trí thứ 2 và cũng là album đầu tiên không đứng đầu BXH - nhưng doanh thu lại thấp một cách khó tin - 334,520 bản, một sự tuột dốc đậm về doanh thu so với các album trước. Dương như bị ảnh hưởng bới những chỉ trích lần trước nên tuy vẫn còn hợp tác với Austin Dallas nhưng lần này ông chỉ chịu trách nhiệm sản xuất 4 bài hát, phần còn lại vẫn thuộc về Tetsuya Komuro. 'Break' theo như các fan JPop bên ngoài NB là album tệ nhất của Namie từ trước đến giờ.

'Think of me/No more tears' là single trích ra từ 'Break' và lại thêm thất vọng trượt dài khi chỉ chấp chới nửa cuối BXH và doanh thu trên 100,000 bản. Sau đó cô đã lưu diễn khắp nước NB vào thảng 3-5 để khuyếch trương cho 'break'.

2 album chỉ trong vòng 1 năm, Namie và các producer đã quá nôn nóng khi thấy tiếng tăm của cô phai nhạt dần và tức tốc cho ra album mới nhưng lại nhận 'quả đắng'.

8/2001, single 'Say the word' được phát hành với sự quảng bá dành cho Namie - ca sĩ kiêm viết lời nhạc. Single này cũng là single cuối của Namie đạt trên 100,000 bản - 180,000 bản - đứng thứ 3 trên BXH cho đến 'All for you'. Tuy nhiên ca khúc lần này là 1 cover của 1 ca sĩ Đan Mạch dù được quảng cáo là 1 ca khúc được sáng tác nguyên gốc. Single lần này cũng đánh dấu sự chấm dứt hợp tác giữa cô và producer lâu năm Tetsuya Komuro dù rằng cuối năm họ cũng cùng nhau sản xuất single 'Lovin' it' song ca với VERBAL từ nhóm Rap/HipHop m-flo để quyên góp từ thiện.

Và cũng chính VERBAL là người đã giới thiệu cô đến với dòng HipHop. Namie lúc đó đã hiểu ra rằng cô không thể tiếp tục hợp tác với Tetsuya Komuro được nữa bởi vì dòng Pop hiện đang chịu sự thống trị của Ayumi Hamasaki với phong cách khác so với Namie, người cũng tạo nên những làn sóng thời trang không kém gì cô ngày xưa, thời gian Namie nghỉ ngơi cũng là lúc Ayumi xuất hiện, hơn nữa bây giờ cũng đã có nhiều các ca sĩ trẻ khác cạnh tranh quyết liệt với nhau. Hơn ai hết, Namie nghiệm ra rằng cô phải tự mình đổi mới nếu như muốn trở lại với vinh quang ngày xưa và HipHop chính là bươc ngoặt giúp Namie rẽ theo hướng mới 'Nữ hoàng HipPop'!

takamioda
31-08-2007, 02:31 AM
LỐI RẼ SANG NGANG (02-03)

Danh tiếng dần dần lu mờ, lượng fan giảm sút, làn sóng Amuraa đã thực sự trôi vào dĩ vãng. Namie quyết định tìm một lối đi khác cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Vào khoảng thời gian này, Namie chọn cho mình phong cách RnB/HipHop làm khuynh hướng chủ đạo bời vì từ năm 2000 cho đến giờ âm nhạc thế giới đã chịu sự chi phối của RnB, sự thống trị của HipHop, khởi nguồn từ Mỹ lan sang Tây Âu và châu Á cũng không ngoại lệ!

Khởi động dự án mới với nhiều ngôi sao RnB/HipHop tên tuổi của nước Nhật như VERBAL (m-flo), AI, Ryosuke Imai, Namie lấy nghệ danh mới SUITE CHIC và tung ra 2 single và 1 album nguyên bản cộng với 1 album remix. Cả 2 single - Uh Uh..(featuring AI)/Baby be mine và Good life feat. FIRSTKLAS/Just say so feat.VERBAL - đều không lọt vào top 20 BXH nhưng album 'When Pops hit the fan' leo lên vị trí thứ 4 Oricon! 1 khởi đầu không tệ và cũng là bước đệm giúp cho công chúng dần quen với hình ảnh Namie mặc quần jean, đầu chít khăn và những bộ trang phục khỏe mạnh.

Trước đó là sự ra mắt single 'I WILL' đúng vào ngày Valentine và đánh dấu single đầu tiên của cô chưa đạt đến ngưỡng 100,000 bản. Và sau đó album tổng hợp 'Love enhanced single collection' bao gồm cả 'Lovin' it', 'Say the word', 'I WILL' phát hành vào 3/2002 và được xem như album cuối cùng mang dấu ấn Tetsuya Komuro.

'Wishing on the same star' ra đời vào 9/2002 đứng thứ 2 trên BXH và tiêu thụ hơn 97,000 bản. Single này cũng đồng nghĩa với single mang phong cách pop cuối cùng trước khi cô theo đuôi dòng RnB/HipHop. Tiếp đó là 'Shine more' bắt đầu cho âm hưởng RnB chủ đạo về sau, đứng thứ 8 trên BXH. Single gây nhiều tranh cãi 'Put'em up' phát hành vào 7/2003, ban đầu được thu âm vào năm 2000 nhưng sau đó đã bị hoãn lại vì Namie không thích thú gì với lời bài hát vì nó có thể làm hỏng hình tượng của cô trong mắt các fan. Có thể vì vậy nên single này không được thành công cho lắm và là single có mức bàn thấp nhất của Namie - trên 41,000 bản. Tuy nhiên nó lại "rinh" được 2 giải trực thuộc hệ thống MTV. 10/2003, 'So crazy/Come' là single đầu tiên của Namie đều do những nhạc sĩ tên tuổi nước ngoài sản xuất với nét RnB rõ rệt, single bán được gần 50,000 bản và là single cuối cùng trước khi Namie tung ra album 'Style'.

Album phòng thu thứ 5 'Style' chính thức ra đời vào 12/2003. Album tuy trải dài âm hưởng RnB/HipHop nhưng vẫn còn 1 số bài pop và được xem là sự chuyển mình từ từ của Namie sang hẳn dòng RnB/HipHop. Tuy chỉ tiêu thụ được gần 220,000 bản, và là album có doanh số thấp nhất của cô nhưng xét tình hình kinh doanh đĩa èo uột lúc bấy giờ bởi vấn nạn đĩa lậu và nhạc được tải miễn phí trên mạng, album vẫn là 1 thành công. Album được sản xuất bởi rất nhiều những cái tên Mỹ Austin Dallas, Full Force và Namie bắt đầu hợp tác với T.Kura và Michico - 2 tên tuổi góp công lớn cho thành công về sau này của Namie. Ngoài ra còn có sự hợp tác với Takuro - thủ lĩnh của nhóm GLAY - cây đại thụ Rock của âm nhạc NB qua ca khúc LOVEBITE.

takamioda
31-08-2007, 02:37 AM
TRỞ LẠI VỚI ĐỈNH CAO

Để quảng bá cho album 'Style' vừa ra mắt, Namie đã thực hiện tour lưu diễn 'NAMIE AMURO SO CRAZY TOUR featuring BEST SINGLES 2003-2004' khắp Nhật Bản và ngoài ra còn thực hiện 3 concert tại Đài Loan và Hàn Quốc. Điều này mang 1 ý nghĩa rất lớn vì Namie là nghệ sĩ lớn đầu tiên của NB thực hiện concert ở hàn Quốc sau khi 2 nước bình thường hóa quan hệ. Khán giả đã cổ vũ cho Namie cuồng nhiệt khiến ngay bản thân cô cũng phải ngạc nhiên và cảm động. Tour lưu diễn bắt đầu từ 9/2003 và kết thúc đến tận 5/2004.

Năm 2003 như vậy kết thúc tốt đẹp với cô khi các fan trung thành của Namie lãn giới phê bình đều đón nhận 1 Namie mới - 1 phong cách mới! Không xét về mặt doanh thu nhưng nếu nhìn từ 1 khía cạnh khác, bước khởi đầu của cô như vậy đã hết sức thành công.

'Chào hàng' cho năm 2004 bằng việc ra mắt single 'ALARM' vào ngày 17/3. Single làn này lại không được thành công lắm dù không phải là single có mức doanh thu thấp nhất nhưng lại là single/album có vị trí thấp nhất của Namie trên BXH - #11 - và là single/album duy nhất lọt ra khỏi top 10.

Bất ngờ nho nhỏ đến với Namie khi ra mắt single tiếp theo 'All for you' - 7/2004 - khi single tuy chỉ leo lên #6 nhưng lại đánh dấu single đầu tiên kể từ sau single 'Say the word' tiêu thụ trên 100,000 bản - 112,558 bản nếu chỉ tính riêng thị trường nội địa và hơn 100,000 bản đặt hàng qua đường tàu biển, mở đầu cho 3 single liên tiếp của cô đạt trên 100,000 bản và dọn đường thành công cho album mới.

Vào tháng 9, tại 1 buổi họp fan club Namie đã biểu diễn trước các fan 2 ca khúc mới chưa được tiết lộ từ sau tour lưu diễn. Vào 10/2004, single chính thức ra mắt công chúng 'GIRL TALK/The speed star' - 1 double a-side single - đứng #2 trên BXH dù chiếm giữ #1 suốt mấy ngày đầu. Single này được đánh giá thành công hơn cả 'All for you' dù lượng tiêu thụ kém hơn chút ít - 106,000 bản. Khác với 'All for you' là 1 bản ballad da diết đượm chất RnB, 2 ca khúc mới này cũng mang nét RnB nhưng là RnB nhẹ của thập niên 90 pha chất pop trong 'GIRL TALK' và RnB mạnh mẽ được mix thêm những tiếng riff của guitar điện cộng thêm chất dance trong 'The speed star'. Tuy nhiên đáp lại sự ngạc nhiên của các fan 'The speed star' không có mặt trong album mới dù cả 2 ca khúc đều được làm PV - promotional video.

Cuối năm, cô không tham dự vào chương trình 'Kouhaku Uta Gassen' dù được mời mà nhận lời làm đại diện của Nhật góp mặt vào MTV Asia Aid để ủng hộ những nạn nhân sóng thần Đông Nam Á cuối năm 2004. Đồng thời, Namie cũng gửi đến UNICEF 90,000 USD để giúp đỡ những nạn nhận là trẻ em trong trận sóng thần vừa rồi.

Trong 4/2005 Namie cho ra mắt single cuối cùng khép lại cho album sắp ra mắt 'WANT ME, WANT ME'. Mặc dù là single mang phong cách HipHop nhưng bài hát chính lại được sản xuất theo chất nhạc reggae. 'WANT ME' lần này tiếp tục gây nên tranh cãi trong giới phê bình và các fan và các diễn đàn âm nhạc. Vấn đề sex trong 'WANT ME' khá lộ liễu, nó khác xa với chất nhạc mà cô đã và đang thực hiện theo như fan ở các forum trên internet, không còn 'trong sáng' 'sạch sẽ' ở mức độ an toàn mà đi theo trường phái 'tình dục công khai' của các nước phương tây - điểu mà 1 số ca sĩ NB cũng theo trào lưu này, điển hình như Koda Kumi cũng chịu không ít lời chỉ trích từ giới phê bình tróng nước. Tuy nhiên với các fan phương tây và các fan còn lại, bài hát xét về mức độ sex vẫn còn 'nhẹ đô'. 'WANT ME' đạt được không ít 'quả ngọt' khi liên tục mang về các đề cử giải thưởng đặc biệt là Best RnB video và 'Most imprresive Asia artist' tại MTV Videomusic Japan 2005, tiệu thụ khoang 103,000 bản và 'oanh tạc' trên các kênh thuộc hệ thống MTV châu Á và các khắp các diễn đàn trên mạng.

Ngay sau đó, vào 13/7/2005, Namie cho ra mắt công chúng album phòng thu thứ 6 'Queen of Hip-Pop'. Cái tên gợi cho bất kỳ fan hâm mộ của cô hình ảnh chuyển mình từ dòng nhạc Pop sang HipHop mặc dù nhiều bài hát trong album mang nét RnB nhiều hơn. Là 1 fan của phim hoạt hình 'Pink Panther', Namie rất mong ngóng album lần này có thể sử dụng hình ảnh các nhân vật trong album mới. Sau khi được cho phép, Namie đã áp dụng ngay trong PV cho ca khúc 'WoWa' - trích từ QoHP - và vì thế nên tông màu chủ đạo của album, PV, tour lưu diễn sắp tới đều là màu hồng (dù có lần thổ lộ với báo giới rằng cô ko thích màu hồng!!??). Album lần này thành công vang dội về mặt thương mại khi tiêu thụ hết 494,000 bản tính đên hết năm 2006 và đồng thời cũng đã được chứng nhận 'Platinum' bởi RIAJ (hiệp hội ghi âm NB) khi có hơn 500,000 đơn đặt hàng qua đương tàu biển. Tuy đứng đầu 1 số ngày trong tuần nhưng chung cuộc xếp vị trí thứ 2 theo tuần. Theo thông lệ để quảng bá cho album mới ra mắt, Namie đã thực hiện tour lưu diễn khắp NB 'Space of Hip-Pop' khép lại năm 2005 thành công về mọi mặt nếu tính luôn chuyện Namie đã dành được quyền nuôi Haruto từ người chồng cũ SAM kể từ khi ly dị sau khi kêt hôn được 1 năm.

Ngay sau khi tour diễn Space of Hip-Pop kết thúc tốt đẹp, 1 nguồn tin chính thức thông báo rất có thể Namie sẽ hát bài hát chính thức cho bộ phim truyền hình Sin City - phiên bản sắp được trình chiếu ở NB. Không lâu sau, Namie đã xác nhận thông tin trên và cho biết, xem xong Sin City và được biết sắp được chiếu ở NB, chính cô đã đề nghị được hát bài hát chính trong phim. Hãng phát hành đã chấp nhận lời đề nghị của cô và chính đạo diễn Robert Rodriguez biết thông tin trên đã đề nghị góp giọng vào bài hát. Ngày 16/11/2005, double a-side single White light/Violet sauce chính thức ra mắt. Các fan có thể nghe thấy tiếng nói của vị đạo diễn trên gần cuối bài hát chính thức Sin City - Violet sauce - Welcome to Sin City!Không thể nói thêm lời nào về Violet sauce, cách phối nhạc tuyệt vời của bài hát rất hợp với 1 bộ phim hành động đầy chất kịch tính và hấp dẫn như Sin City! A-side song còn lại White light là bản ballad đầu tiên sau All for you và là ca khúc đầu tiên của Namie về chủ đề Noel! Single có vị trí ko cao lắm trên Oricon #7 và tiêu thụ 71,750 bản!

Vào 3/2006, tạp chí Oricon đã đăng bài viết về top 10 những nữ ca sĩ solo có số lượng single tiêu thụ nhiều nhất, đứng đầu là Ayumi Hamasaki cho đến thời điểm hiện tại trên 28 lần #1 oricon về single và tiêu thụ trên 20,000,000 đĩa. Đứng sau cô là Namie Amuro với 9 làn #1 oricon và tiêu thụ khoảng 15,432,000 đĩa - chủ yếu là tại thời điểm bùng lên cơn sốt Amuraa.

Đầu năm 2006, Namie cùng với Mummy-D, AI hợp tác với ZEEBRA trong ca khúc Do what you gotta do. 2/2006, PV WoWa được đề cử Best Female Video tại giải Space Shower TV music Award tuy nhiên giải thưởng lại tuột khỏi tay Namie và mang về cho PV Joy của nữ ca sĩ YUKI.

Ngày 17/5/2006, single duy nhất của cô trong năm được phát hành với tên gọi Can't sleep, can't eat, im sick/Ningyo - tiếp tục 1 double a-side single nữa. Nhưng giống như GIRL TALK/The speed star, cả 2 bài hát đều được làm PV tuy nhiên Ningyo chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất trong single lần này mà không có mặt trong album kế tiếp. Cái tên 'Can't sleep...' - theo một số người - có phần dài và 'khó nhớ' đối với người Nhật, ca khúc là 1 sản phẩm tiếp theo của cặp vợ chồng T.Kura-Michico sau khi đã viết rất nhiều bản RnB cho Namie. Lần này 'Can't sleep..' là 1 bản Pop nhẹ nhàng và vui tươi phù hợp với không khí mùa hè và là chất Pop những năm 90 trên đất Mỹ, ca khúc được phối thêm âm thanh của tiếng kèn Sax vào càng làm cho ca khúc thêm phàn rộn rã sôi động. Trái với 'Can't sleep...', Ningyo là 1 bản cover hit của nữ ca sĩ Nokko vào năm 94. Đây là 1 bản pop ballad cover được mix thêm tiếng riff guitar điện gần cuối bài hát và PV được thực hiên dựa trên 1 cổ tích NB The tale of Bamboo clutter - 1 điều hơi khó hiểu khi Ningyo - có nghĩa là nàng tiên cá - hình tượng chính lại không hề xuất hiện. Single lần này xếp vị trí #2 trên oricon và bán được gần 80,000 bản.

takamioda
31-08-2007, 02:38 AM
Sau đó không lâu, người đại diên của cô cho biết Namie sẽ nghỉ hè ở Los Angeles với cậu con trai Haruto trước khi bắt đầu tour lưu diễn mới Live style 2006 như 1 cột mốc kỷ niệm 15 năm ca hát. Biểu diễn trước 12,000 khán giả ở sân vận động Yoyogi ở Tokyo, Namie cho hay cô không chỉ muốn diễn ở NB mà cả những nước khác như Hàn Quốc, Đài Loan..cũng như các nước Âu Mỹ.

Cuôi năm 2006, hãng phát hành bộ phim truyền hình Himitsu no Hanazono thông báo ca khúc chủ đề của bộ phim sẽ do Namie đảm nhận. Không phải chờ lâu, 24/1/2007 các fan đã được cầm trên tay single mới nhất của cô Baby don't cry. A-side track Baby don't cry là 1 sự cộng tác tiếp theo của Namie với nhà sản xuất Nao'ymt - người đã góp công lớn lấy lại tên tuổi cho Namie qua album Stye và QoHP cúng các single đã ra mắt. B-side track Nobody là phần 2 của ca khúc Noel 2005 White light, thực ra bài hát lẽ ra đã được chọn làm single, tuy nhiên vì 1 số lý do khác mà ca khúc được tạm gác lại. Single lần này chễm chệ ở vị trí #3 trên BXH tuy nhiên thành công mà single mang lại lớn hơn rất nhiều. Chỉ sau 2 tuần, doanh thu vượt qua 2 single trước đó, sau 4 tuần và tính đến thời điểm hiện tại Baby don't cry giúp các hãng phát hành bán được 144,081 bản - trở thành single có doanh thu cao nhất của cô kể từ thời Say the word. Tin vui tiếp tục đến với Namie khi RIAJ chứng nhận đã có hơn 100,000 bản Baby don't cry được giao cho khách hàng qua đường tàu biển - 1 chứng nhận gold cho single. Tiếp tục 1 chứng nhận gold nữa cho Namie khi có trên 100,000 bản tải về máy và trên 1,000,000 bản tải nhạc chuông. Baby don't cry tiêp tục làm mưa làm gió trên 1 số kênh âm nhạc chấu Á khác như ChannelV, MTV Asia....

Tiếp nối thành công rực rớ của Baby don't cry, Namie cho ra mắt single cuối cùng cho album sắp phát hành Funky town vào 4/4/2007. 1 ca khúc nữa được viết bởi bộ đôi T.Kura-Michico - 1 bài hát dance-pop thập niên 90 nữa tiêp tục tạo nên nét mới lạ đối với người Nhật. B-side track Darling được đánh giá là trưởng thành và ngưởi lớn hơn với ca từ khá sex được sản xuất bởi Coldfeet. Single đứng #3 oricon weekly chart và tiêu thụ trên 54,000 bản. Single cũng được thêm chứng nhận gold nữa khi trên 100,000 bản được đạt hàng bằng đường tàu biển. Sau đó Namie cũng góp giọng vào duet-album mới của nhóm Hip-Hop nổi tiếng m-Flo qua ca khúc Luvotomy.

Ngày 27/6/2007, sau khi phát hành 4 single Namie cho ra mắt album phòng thu thứ 7 PLAY, không phụ lòng mong đợi của Namie - PLAY xuất sắc tiếp nối thành công của QoHP và đứng đầu Oricon weekly chart 2 tuần liên tiếp. Album thực sự đánh dấu sự trở lại chính thức của cô với vị trí no.1 trong vòng 7 năm qua và là album có doanh thu cao nhất kể từ Genius 2000. Thể hiện sự đa dạng hóa về ca khúc qua PLAY - 1 trong những album tiêu biểu cho mùa hè - là âm thanh mạnh mẽ trải dài từ tiếng electronica qua 2 ca khúc Hip-Hop mở đầu Hide&Seek và Full moon đến những bài hát nhẹ nhàng hơn như can't sleep.., funky town, hello, step with it, should i love him..đến gần cuối album lại nổi lên tiếng guitar điện dồn dập và âm thanh beat mạnh Top Secret - ca khúc chính cho series truyền hình Mỹ ăn khách Prison Break - và Violet sauce(spicy) được mix lại với nhịp beat mạnh hơn nhiều. 2 ca khúc kết thúc lại trở lại nhẹ nhàng Baby don't cry và Pink Key. Album lần này cũng chứng tỏ Namie đã cho phối album chất rock nhiều hơn qua bản It's all about you và toàn album tiết tấu nhanh hơn so với QoHP. Để quảng bá cho PLAY, Namie đã thực hiện Namie Amuro PLAY tour 2007 với số đêm diễn kỷ lục - gần 70 đêm - trên khắp NB. Hiện tại doanh số của PLAY đã trên mức 500,000 bản - đủ để thêm 1 chứng nhận platinum nữa.


*Danh tiếng dần dần trở về với Namie và từ khi QoHP ra đời thì danh xưng ấy gắn liền với cô cho đến bây giờ. Nhưng để dành lại ngôi vị vương hậu không phải dễ khi trong cùng hãng Avex, ngôi vị ấy cũng đang là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Ayumi Hamasaki, Koda Kumi cùng nhiều nữ ca sĩ khác, chưa kể đến Utada Hikaru - nữ hoàng RnB đã khẳng định được tài năng và danh tiếng. Namie đã từng có lần 'thống trị' Jpop trong 1 khoảng thời gian và ngôi vị ấy giờ đang được luân chuyển nên khó lòng trở lại với cô. Tuy nhiên so với những ca sĩ/nhóm nhạc cùng thời giờ đã tan rã hay sa sút trong sự nghiệp thì vị trí hiện giờ của cô là đáng khâm phục nếu biết thêm rằng Namie đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp (mẹ mất, ly dị chồng sau 1 năm sinh sống). Chúng ta hy vọng sự nghiệp của cô sẽ tiếp tục phát triển và đưa Namie lên 1 vị trí mới trong làng nhạc Jpop.

Tất cả những bài viết bởi xac_uop_xomali@YAN đều lấy nguồn từ trang wikipedia.org, được xac_uop_xomali@YAN dịch và biên tập lại.

conkienmuahe
31-08-2007, 03:49 PM
1 câu thôi :Hay!!