PDA

View Full Version : Để lại 12 triệu USD thừa kế cho... cún cưng



Dép Xỏ Ngón
31-08-2007, 08:15 AM
Di chúc của nữ tỷ phú bất động sản Leona Helmsley vừa công bố cách đây 2 ngày đã gây chấn động lớn trong giới truyền thông nước Mỹ: cô chó cái Trouble thừa kế 12 triệu USD trong khi 2 trong 4 đứa cháu ruột của bà thì không được hưởng một đồng cắc.


Với biệt danh “Nữ hoàng keo kiệt” và từng ngồi tù 18 tháng với tội danh trốn thuế, nữ tỷ phú Helmsley đã từ trần vào hôm 20/8 hưởng thọ 87 tuổi.



Bản di chúc dài 14 trang công bố một tuần sau đó, tức là hôm thứ Ba 28/8, ngay lập tức trở thành tiêu điểm của giới truyền thông thành phố New York. Theo đó Trouble - cô chó cái lông trắng xứ Mantơ - sẽ được hưởng 12 triệu USD và thuộc toàn quyền chăm sóc của anh trai Alvin Rosenthal, người thừa hưởng 10 triệu USD nếu cam kết làm tốt trách nhiệm giao phó.



Về phần hai đứa cháu nội David và Walter Panzirer, mỗi đứa sẽ nhận 5 triệu USD với điều kiện phải đến thăm mộ bố ít nhất một năm một lần (cậu con trai Jay Panzirer của Helmsley đã chết từ năm 1982). Có điều hơi “khác thường” là tài xế riêng của nữ tỷ phú này cũng “hôi” được 100.000 USD từ bản di chúc.



Đồng thời, “trong bức chúc thư này tôi không lập bất cứ điều khoản nào nói về việc cho cháu trai Craig Panzirer và cháu gái Meegan Panzirer thừa kế, lý do thì tự bản thân chúng biết” - Helmsley tự tay viết.


Chúc thư cũng ghi rõ yêu cầu: sau này nếu cún cưng Trouble chết xin hãy chôn nó nằm giữa Helmsley và chồng bà Harry Hemsley trong lăng tẩm trị giá 1,4 triệu USD - được xây vào năm 1997 sau khi ông nhà mất. Leona Hemslay cũng để ra 3 triệu USD dành cho việc tu sửa và quét dọn ngôi mộ hàng năm.





Số phận của công ty bất động sản Helmsley Enterprises trị giá 4 tỷ USD hiện đang đặt dưới tay 5 người: anh trai Alvin Rosenthal, hai đứa cháu nội Walter và David Panzirer, một luật sư và một cố vấn. Ngoài ra, tiền thu được từ việc bán bất động sản của Helmsley sẽ được dành cho một quỹ từ thiện.