PDA

View Full Version : Những từ không được nói tại Nhật Bản



Kasumi
19-12-2005, 08:08 PM
Người Nhật nói chuyện với nhau rất khách khí, họ hết sức tránh những từ phạm huý người khác. Trong đám cưới, họ kỵ dùng từ như “đã xong", "trở lại", "vỡ", "hỏng", "đoạn tuyệt"…

Họ cho rằng, trong hôn nhân, cả hai đều hy vọng sống đến đầu bạc răng long, những từ không may mắn sẽ làm tổn thương đến tình cảm đôi lứa.

Hôn nhân tuy là việc đáng mừng nhưng cũng không hy vọng lặp lại hai lần. Do vậy, những từ như "trùng phúc", "nhiều lần", cũng tránh dùng. Trong đám cưới người Nhật, vấn đề quần áo cưới cũng rất được quan trọng. Đàn ông mặc comple màu đen, áo trắng, thắt cà vạt. Đàn bà mặc trang phục màu trắng, nhưng không được mặc đẹp hơn cô dâu. Họ còn cấm không được đến dự đám cưới với bộ mặt buồn rầu. Người nào có chuyện không vui thì tốt nhất là cáo lỗi về sớm.

Khi tham dự đám tang, người Nhật kỵ dùng những từ như "người tiếp đến người", "không lâu", "lại"… Đàn ông mặc comple đen, thắt cà vạt đen, đàn bà mặc váy đen, áo đen, không được đeo vòng cổ, nhẫn và tuyệt đối không được cười.

Khi gửi thư phải lưu ý người Nhật rất kị nhận được các bức thư dán ngược tem, đặc biệt là trong thời gian đang yêu. Nếu nhận được thư như vậy coi như là điềm báo tình yêu giữa hai người đã chấm dứt. Những bức thư được coi là tốt lành thường có hai lớp trong, ngoài; nếu là thư để an ủi hỏi thăm người gặp hoả hoạn thì nhất định chỉ dùng thư 2 lớp, nếu không sẽ bị coi là có ý nói hoả hoạn sẽ không chỉ là một lần.

Khi viết thư cho người Nhật phải viết thẳng chữ, khi gấp thư không nên để tên của người nhận thư hướng xuống dưới, nếu không sẽ bị coi có ý nói người nhận thư bị đầu độc chết.

(Theo Phong tục tập quán các nước)(http://thongtinnhatban.net)

Kominami
21-12-2008, 10:24 PM
Í trời, chuyện này giờ mới biết đó, dù biết là người Nhật khá là khó tính trong rất nhiều chuyện nhưng những chuyện này cũng cấm kỵ thì...
Chưa sang Nhật bao giờ nhưng nghe những người từng đó kể thì đúng là người Nhật có chút khó gần nhỉ, cũng nhiều thứ cấm kỵ ghê lắm.

hhkk1712
30-12-2008, 12:55 AM
Mỗi dân tộc có một truyền thống và quy tắc riêng. Mấy nước châu Âu cũng có những cái ko nên hỏi hay ko nên nói đến giống như là hỏi tuổi chẳng hạn. Nước nào mà chả có những cái kiêng kỵ.

hoen
30-12-2008, 01:17 AM
Đám tang ở Nhật cấm cười à? Đám tang ở Việt Nam thuê ng` khóc mướn còn dân tình thì cứ tha hồ cười nói, ăn nhậu phủ phê. Chưa thấy 1 cái nước nào mà đám tang dzui đ.c hơn vậy.
Công nhận ở Nhật nhiều lễ nghi phép tắc quá, ko biết có bao nhiu cái ứng dụng trong đời thường nhỉ?

souchan89
09-01-2009, 02:23 AM
khiếp, ng nhật đúng là giống như một bà cô già khó tính. Họ có quá nhiều quy tắc trong đời sống. Có lẽ chính vì vậy mà cuộc sống của họ rất mệt mỏi.
một đám tang mà cấm ng khác cười thì thật sự là đáng sợ, biết là đám tang là sự buồn thương. nhưg ng ta cấm cười thì ... quả là khó rồi

hhkk1712
09-01-2009, 05:03 PM
Đám tang cấm cười là chuyện đương nhiên rồi. Bạn nghĩ coi, đám tang là chuyện buồn, mà bạn lại cười, 1 hành động thể hiện sự vui vẻ. Chẳng khác gì bạn thấy vui trước sự ra đi của người khác. Những cái kiêng kỵ trong đám tang, đám cưới là chuyện bình thường ở nhìu nơi thôi, VN cũng thế, nhưng bởi vì người Vn ít khi nào tuân theo quy tắc nên mới có mấy vụ thuê người về khóc mướn, còn mình thì vẫn cười nói vui vẻ. Bó tay. Đi ăn đám tang mà cứ như đi ăn tiệc.

Azuma Sawada
09-01-2009, 08:17 PM
@hhkk1712: đời có cái được gọi là "hạnh phúc của một tang gia" .
không biết nhưng cảm thấy khó chấp nhận được cảnh

người Vn ít khi nào tuân theo quy tắc nên mới có mấy vụ thuê người về khóc mướn, còn mình thì vẫn cười nói vui vẻ. Bó tay. Đi ăn đám tang mà cứ như đi ăn tiệc.

sống ở xã hội thì phải tuân theo nguyên tắc của xã hội đề ra


khiếp, ng nhật đúng là giống như một bà cô già khó tính. Họ có quá nhiều quy tắc trong đời sống. Có lẽ chính vì vậy mà cuộc sống của họ rất mệt mỏi.

Azu thì nghĩ nhờ có những nguyên tắc ấy mà văn hóa Nhật dù có trong thời kỳ hiện đại thế nào cũng không bị mất đi mà còn lớn mạnh.

quy luật đào thải của xã hội : cái gì không phù hợp thì sẽ bị loại bỏ.
nếu nhưng quy tắc ấy khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi và không cần thiết thì chắc cả đất nước Nhật cũng chả giữ nó lâu tới như vậy.

SaMi
09-01-2009, 11:52 PM
Theo mình thì mỗi nước đều có những kiêng kị riêng, nói chung là đều có lý do cả
Về việc kiêng kị ngôn từ trong hôn lễ thì người Trung Quốc cũng vậy, riêng đám tang thì đúng là có mỗi VN mình làm quá trớn, nói vậy chứ cũng không phải người Việt nào cũng làm xằng bậy kiểu ấy =,=
Tóm lại mình đi đến đâu thì phải học thep tập tục và lễ giáo ở đó, việc này là một cách thể hiện mình có tôn trọng nơi mà mình đang sinh sống hay không.

katiputa8x
10-01-2009, 03:09 PM
đọc bài này xong công nhận người Nhật thật là coi trọng lời ăn tiếng nói
nói chung ở đâu thì cũng giong nhau cả thôi, mục đích cuối cùng của việc " kiêng kị" là mong những điều tốt đẹp nhất, tránh những viẹc xau, hay điều ko tốt cả thôi
giống như ở Việt Nam khi nào trog nhà có ai đi thi thì hầu hết ngày hum đó toàn ăn mấy món từ" đậu" tránh ăn mấy thứ như chuối, trứng ^^. ko biết mọi người có thế ko, chứ như nhà mình với mấy nhà mình biết đều như thế

クローバー
10-01-2009, 05:49 PM
Với những tập tục như vậy chắc cũng khó cho người nước ngoài hòa nhập heng? lỡ lời một cái là mất lòng như chơi.

kao_chan
16-01-2009, 02:35 PM
khiếp, ng nhật đúng là giống như một bà cô già khó tính. Họ có quá nhiều quy tắc trong đời sống. Có lẽ chính vì vậy mà cuộc sống của họ rất mệt mỏi.
quy tắc đó giúp cho ng` nhật có kĩ luật hơn đó bạn
mà những điều kị đó cũng ko không khác VN cho mấy,(tại việc nam bít kị nhưng vẫn làm thôi)
với lại nhật ảnh hưởng nhìu giữa phương tây và phưong đông nên thành ra... :give_up:

Sirius2006
17-01-2009, 11:51 PM
Quy tắc có rắc rối thiệt nhưng thấy rất hay và có những cái chúng ta nên học hỏi đó chứ ^ ^. Mà công nhận người Nhật họ rất quan trọng ứng xử trong quan hệ ví dụ như gặp là chào, đụng cái xin lỗi, đụng cái agiratou ríu rít. Còn ở Việt Nam tuy ông bà ta thường dạy kính trên nhường dưới, tiếng chào cao hơn mâm cỗ nhưng hình như dân ta vẫn chưa thực hiện được hết :(

lionheart410
22-01-2009, 10:09 PM
Đúng thế, người Nhật rất trọng lời ăn tiếng nói.
Có lúc thấy thằng đồng nghiệp (người Nhật) của mình gọi điện thoại mà cứ thấy nó すみません liên tục.
Nghe cũng thấy hơi bực. Như mình thì quên đi, việc gì phải xin lỗi như thế hihi http://www.matcuoi.com/smilies/9cool_haha.gif

minka
23-01-2009, 12:28 AM
hix hix nhìn người mà nhớ đến ta dân mh qua đám ma thì mồm như loa phóng thanh nói năng đủ thứ chuyện
tất nhiên là ko phải tất cả là thế nhưng cũng phải công nhận dân mh nhiều lúc hơi vô văn hóa thiếu lịch sự và sự tôn trọng người khác nhất là trong những hoàn cảnh đặc biệt
phải xem lại cách cư xử mới được chứ đất nước ngàn năm văn hiến mà thế này thì ......

supershit
30-01-2009, 11:13 AM
ui cấm kị nhiều thứ quá :-s
nếu sang bên đấy mình mà sơ sẩy j` ng` ta lại đánh giá thì chết

loyal2307
24-02-2009, 02:10 PM
Những điều đó là các điều nên tránh thôi, ngay nay cũng không quá khắt khe như vậy đâu, nhất là giới trẻ Nhật.