PDA

View Full Version : .::** Sáng Mãi Tên Anh "Kha"thân yêu ! **:::::.



Werewolf
09-12-2005, 09:02 PM
Nhào vô thẳng tay đi bà con, phỏng vấn ng đã tạo lập ra japanest và ng lập topic chúc mừng sinh nhật bà con dạo này xem ^________^

Ok, phóng viên báo "TALKATIVE" xin mở đầu phỏng vấn này:

1. Xin Pác Kha cho biết tuổi ạ, ngày tháng năm sinh càng tốt
2. Tên họ là chi ??
3. Tại sao anh chọn tên này ?? (câu này hơi nhảm nhí ^^')
4. Anh cảm thấy sao về việc tạo ra japanest??
5. Anh yêu japanest chứ?? Tạo ra nó có khó khăn không??
6. Anh mong ước gì hiện nay??
7. Anh có bạn gái chưa??
8. Anh có cảm thấy đôi khi mình hơi girly không??
9. Thần tượng và người đưa anh đến và yêu thích Jmusic??
10. Anh thích xem phim hay làm những gì??
11. Có xem phim ma ko ??
12. Anh sẽ vui nếu có người phỏng vấn chứ??
13. Mẫu bạn gái yêu thích??
14. Anh thích ca hát hay nhảy múa ko??
15. Anh sẽ theo nghề gì trong tương lai ??
16. Có nuôi chó ko??
17. Anh thường xuyên tắm rửa chứ ??
18. Nếu có 1 điều ước....?
19. Nếu anh có thể quay ngược thời gian...?
20. Anh có vui lòng khi kết thúc cuộc "quấy rối" đầu tiên của tạp chí "TALKATIVE" chứ??

zey
09-12-2005, 09:04 PM
:gem8: sao alarm lại lập topic rồi, Yes muốn chém pác Kha trước mà; anyway, đợi đấy, chiều về rồi mới "phỏng vấn" pác Kha

KHA
09-12-2005, 11:44 PM
Chết coan roài - đang bận tối mắt mũi lên h lại bị interview thế này thì "đứt đừn". Thôi đâm lao đành theo lao vậy ;(

1. Xin Pác Kha cho biết tuổi ạ, ngày tháng năm sinh càng tốt

Cũng không biết chính xác nữa :D ngày 8 tháng 6. Người ta bảo sinh năm 84 còn mình nghĩ là 81. Cũng không biết nữa chắc sinh 84 nhưng suy nghĩ 81 :))
2. Tên họ là chi ?

Tên nik hay tên thật ? Nik thì là Lâm Chí Kha :D - Nik. Thực ra thì là lấy quen tên này từ hồi lấy bút danh viết báo nên lên Net cũng lấy nik này luôn thành quen. Còn tên thật thì có lẽ là cứ vậy thôi - Kha.
3. Tại sao anh chọn tên này ?? (câu này hơi nhảm nhí ^^')

Tên thật thì do cha mẹ đặt (chắc là trong điển tích Kinh Kha ý mà), còn nik thì như trên đã nói.
4. Anh cảm thấy sao về việc tạo ra japanest ?

Thực ra thì đã định làm từ lâu rồi. Ngày trước hình như Nii có làm cái jpopstation nhưng rồi không dùng nữa. Hồi rồi YAN die liên tục, tức quá làm một Nét riêng cho box Nhật -> Japanest ra đời cùng sự ủng hộ của các mem. Nói chung là vẫn còn nhiều thiếu xót nhưng chắc được mọi người ủng hộ sẽ phát triển hơn. Mọi người vô đây chỉ cần thoải mái - vui vẻ là ok.
5. Anh yêu japanest chứ?? Tạo ra nó có khó khăn không??

Dĩ nhiên là yêu - ngày trước chưa có nó thì vài ba buổi vô Net, nay hầu như ngày nào cũng vô, ngày nào bận không vô được thì khó chịu lắm. Tuy nhiên, công việc (học) bao h cũng được đặt lên trên hết :D.
Nếu nói là khó thì quả thật là cũng khó thật - ban đầu là hỏi ý kiến mọi người, bầu chọn tên miền --> quyết định tên miền --> Chọn người cung cấp host và tên miền. Về khâu này thì ngoài việc chọn người đảm bảo host có chất lượng thì giá cả còn phải rẻ nữa, nên vận dụng mọi mối quan hệ :D cũng may là admin của host khá thân thiện nên mọi chuyện dễ dàng. Rồi bắt đầu chọn diễn đàn. Khâu này cũng khó lắm, nếu chọn diễn đàn kiểu phpBB hay IPB thì không được nhiều người thix cho lắm vì ít ứng dụng và skin xấu. Chỉ được cái free. Cuối cùng quyết định chọn vBB cho nó hay. Rồi chọn Skin. Lúc đầu có mấy cái khá hay nhưng bị lỗi version nên không dùng được. Phải làm lại 4rum đến lần thứ 3 mới xong được. Lúc đầu cái skin nguyên bản không được đẹp lắm nên mình edit lại cho hài hòa hơn và làm banner cho hợp với diễn đàn. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng ok. Mong rằng không có ai ức chế mà hack nó :((.
6. Anh mong ước gì hiện nay??

Mong ước là thực hiện được ước mong - mà ước mong thì nhiều :D
7. Anh có bạn gái chưa??

Đã từng ! - Bây h người mà mình thix thì lại kô iu mình :(
8. Anh có cảm thấy đôi khi mình hơi girly không??

Nếu em gặp a ngoài đời thì chắc e sẽ ko nghĩ vậy.
9. Thần tượng và người đưa anh đến và yêu thích Jmusic??

Thần tượng : ko có
Người đưa mình đến Jmusic thì có lẽ là Hideaki ( mặc dù là nghe Hikki trước) - tò mò xem Takky là diễn viên như thế nào (vì khai thác thông tin để vik báo mà), sau đó bị T&T lôi vào Jworld ... LCK nghe rất nhiều các nhóm và ca sĩ nên chỉ thấy thix theo bài hát thôi. Lúc đầu là T&T sau qua mấy bài của Ayu rồi Hikki, WFL(ko nhìu), Johnny, Gackt, L'arC, MM ... giờ thì thix Yuna Ito và YUI :D giọng sweet quá trời.
10. Anh thích xem phim hay làm những gì??

Thường là phim điện ảnh vì không có time xem phim truyền hình dài tập.

KHA
09-12-2005, 11:44 PM
11. Có xem phim ma ko ??

Có - khá nhiều nhưng cũng tùy phim, đa số đều bình thường chứ chưa thấy rùng rợn lắm.
12. Anh sẽ vui nếu có người phỏng vấn chứ??

Vui chứ :(
13. Mẫu bạn gái yêu thích??

Không có mẫu gì cả - tình yêu đến từ những khoảnh khắc đôi thì là bình thường nhất, nên với a không có gì là chuẩn mực. Vừa muốn dịu dàng, vừa muốn cá tính - thế có được ko :D ?
14. Anh thích ca hát hay nhảy múa ko??

Thỉnh thoảng có hát còn nhảy thì ... uống rượu đã.
15. Anh sẽ theo nghề gì trong tương lai ??

Làm Truyền thông vì sắp kết thúc ngành học này rồi. Chắc là làm truyền hình.
16. Có nuôi chó ko??

Hồi nhỏ nhà có nuôi nhưng h thì sợ bẩn và ko có time nên kô nuôi.
17. Anh thường xuyên tắm rửa chứ ??

Ngày nào cũng tập thể thao nên tắm rửa là chắc chắn :D
18. Nếu có 1 điều ước....?

Ước gì em ở đây giờ này ...
19. Nếu anh có thể quay ngược thời gian...?

Điều gì nằm ngoài khả năng thì có lẽ không nên đặt ra từ "nếu". Nói chung a khá thực tế nên không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nếu e hỏi thì anh nghĩ : a vẫn muốn là anh :D
20. Anh có vui lòng khi kết thúc cuộc "quấy rối" đầu tiên của tạp chí "TALKATIVE" chứ??


Cứ tiếp tục đi - anh bắt đầu thấy nóng người roài - típ tục cuộc chiến đây :))

Werewolf
10-12-2005, 05:47 AM
Những câu hỏi "nếu", bác Kha ko được trả lời kiểu "ko có, ko trả lời" nha. Những câu hỏi này từ gần như thật đến siêu thật, vâng...những câu hỏi "nếu"

1. Nếu anh chưa bao giờ được biết đến nhạc Nhật....
2. Nếu cuộc sống trở nên cực kỳ khó khăn...
3. Nếu japanest được mua bản quyền thật sự...
4. Nếu một người anh yêu quý vĩnh viễn ra đi...
5. Nếu anh có thể đi du học Nhật Bản...
6. Nếu anh có thể chọn lựa giữa cuộc sống bình thường và sự bất tử
7. Nếu anh có tiền, thật nhiều tiền...
8. Nếu 1 ngày mở japanest, anh nhận được thông báo về 1 cuộc tấn công của hacker..
9. Nếu ...anh lỡ kill 1 ai đó (người đó là ai?)...
10. Nếu anh biết uống rượu là hại sức khỏe T___T....
Cảm ơn
-------------------------

Àh, trước khi đứng dậy, anh hãy trả lời bài trắc nghiệm nhỏ nha (bất cứ ai đọc topic này hãy trả lời những câu hỏi này bên dưới, tôi sẽ nói ý nghĩa của nó sau)
Trước khi trả lời, hãy giữ tâm hồn thật sự bình tĩnh và thanh thản. Hãy viết những gì xảy ra trong đầu bạn đầu tiên thì câu giải thix của tôi mới đúng nhá.

Bạn...hãy tưởng tượng về một thời thơ ấu của mình. Hãy vào vai 1 đứa bé đi giữa con phố lớn để mua kẹo. Và, kìa, bạn thấy một cửa hàng bán kẹo thật to, những đứa trẻ đứng bên ngoài ngó vào với vẻ thèm thuồng những viên kẹo ngọt ngào kia. Bạn bước vào cửa hàng đó...Người bán kẹo đã sợ ý làm rớt rất nhiều kẹo xuống mặt đất, hãy phụ ông ta nhặt những viên kẹo lên. Sau đó, hãy mua kẹo đi, bạn sẽ chọn loại kẹo nào? Vì sao bạn chọn loại kẹo này? Sau khi mua kẹo, bạn thấy những đứa trẻ bên ngoài, có bao nhiêu đứa trẻ bước vào cửa hàng? Sau khi mua kẹo, bạn trở về nhà và nhận thấy người bán kẹo tốt bụng đã cho bạn thêm kẹo, có bao nhiêu viên kẹo được người bán kẹo bỏ thêm vào? Bạn sẽ chia sẻ số kẹo đó chứ? Với ai?

Pác Kha hãy trả lời chính xác những gì pác Kha nghĩ nhá, giải đáp sẽ xuất hiện vào thứ 5 tuần tới (quên nhớ nhắc T__T)

zey
10-12-2005, 06:09 AM
tên alarm này có lắm trò thật, Yes thì hô hào nhìu, nhưng chém nhẹ lắm thôi, hỏi những câu cực kỳ đơn giản và thật tế.

1. pác Kha đã từng yêu thích 'người ấy', vậy cảm giác yêu thích đó thế nào??? ko được 'người ấy' yêu thích lại, cảm giác như thế nào??

2. Gần học xong rồi, pác Kha sẽ làm ở đài truyền hình nào?? muốn làm việc gì??? và lương bỏng thế nào???

3. pác Kha yêu bố hơn hay mẹ hơn???

4. pác Kha có em gái không?? và tình cảm anh em thế nào??? (hoặc chị gái)

5. pác Kha thích đi thông thả (chậm) hơn, hay thích chạy (đi nhanh) hơn ???

chỉ có vậy thôi : đang điều tra tư ẩn của Kha đây :))

Taichi
10-12-2005, 10:33 AM
em chém đê!:
1.bác Kha thích làm gì nhất?
2.bác Kha thích chó hay mèo?
3.bác Kha có hay chơi game ko?nếu có thì thích trò gì nhất?
4.bác Kha thích ăn vào buổi nào nhất?có thích ăn khuya ko?
5.giữa tình yêu và tiền tài, danh vọng thì bác chon cái nào?(chỉ được chọn 1)
6.trong Japanest, bác thích vào box nào nhất?vì sao?
7.Bác đang học trường nào vậy?
*mới nghĩ ra có bi nhiêu đó thôi à. Bữa sau hỏi tiêp!

KHA
10-12-2005, 04:42 PM
1. Nếu anh chưa bao giờ được biết đến nhạc Nhật....

Thì có lẽ anh sẽ không ngồi đây để trả lời bài phỏng vấn của em :D
2. Nếu cuộc sống trở nên cực kỳ khó khăn...

Thì đừng chấp nhận nó, hãy biến khó khăn thành động lực để vươn lên.
3. Nếu japanest được mua bản quyền thật sự...

Thì người mua ấy chắc "có vấn đề" vì japanest là của chung : "Hàng trưng bày không bán" :))
4. Nếu một người anh yêu quý vĩnh viễn ra đi...

Thì hãy cầu chúc cho họ đến một thế giới khác có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu như bạn không làm được gì cho họ ở thế giới này thì hãy mong là ở một thế giới khác họ gặp những điều hạnh phúc nhất. Nếu như có thế giới này thì liệu có thế giới khác ? Thế giới nào mới là ảo :D
5. Nếu anh có thể đi du học Nhật Bản...

Thì vẫn sẽ học truyền thông, cố gắng học "mánh" của mấy công ty Johnny'S hay Giza gì gì đó để về nước kím tìn :P
6. Nếu anh có thể chọn lựa giữa cuộc sống bình thường và sự bất tử

Thì anh sẽ chọn cuộc sống bình thường nhưng tên tuổi thì bất tử (tham quá).
7. Nếu anh có tiền, thật nhiều tiền...

Thì anh sẽ gửi cho em cả đống :P
8. Nếu 1 ngày mở japanest, anh nhận được thông báo về 1 cuộc tấn công của hacker...

Cố tìm cách khôi phục lại hoạt động của Japanest - lần sau cẩn thận hơn thôi. A không thix mấy trò này lắm.
9. Nếu ...anh lỡ kill 1 ai đó (người đó là ai?)...

Thì anh sẽ giết bằng ánh mắt, nụ cười và trái tim yêu thương hết mực - người đó chính là người anh yêu :D
10. Nếu anh biết uống rượu là hại sức khỏe T___T....

Thì có lẽ trên đời này sẽ chẳng còn ai say nữa.

KHA
10-12-2005, 04:49 PM
Hãy mua kẹo đi, bạn sẽ chọn loại kẹo nào?
Thời ấu thơ có lẽ chiếc kẹo mà mình thích nhất đó là kẹo gôm xanh đỏ được để trong một cái hộp sắt nhỏ, tròn giống như hộp phấn.
Vì sao bạn chọn loại kẹo này?
Vì nó rất thơm, dẻo và mùi vị đặc biệt - lại còn được thêm cái hộp sắt để chơi nữa.
Có bao nhiêu đứa trẻ bước vào cửa hàng?
Đứa nào mà chẳng thích nên có rất đông, nhưng không phải đứa nào cũng mua vì không có tiền.
Có bao nhiêu viên kẹo được người bán kẹo bỏ thêm vào?
5 Viên
Bạn sẽ chia sẻ số kẹo đó chứ? Với ai?
Có, với người bạn thân nhất của mình - đó là mình :))

KHA
10-12-2005, 04:55 PM
1. Pác Kha đã từng yêu thích 'người ấy', vậy cảm giác yêu thích đó thế nào??? ko được 'người ấy' yêu thích lại, cảm giác như thế nào??

Chỉ thấy buồn - nhưng người đó vẫn coi mình như anh trai. Nếu như người ta chưa có gia đình thì mình vẫn còn cơ hội mà --> quyết tâm chờ đợi.
2. Gần học xong rồi, pác Kha sẽ làm ở đài truyền hình nào?? muốn làm việc gì??? và lương bổng thế nào???

Chưa biết chính xác là ở đâu vì sẽ có nhiều nơi để mình lựa chọn, đôi khi chỉ là một đài tỉnh lẽ cũng không sao cả, miễn là mình được làm đúng công việc yêu thích. Lương thì chắc là vẫn theo mức cơ bản, nhưng bổng thì mong nhiều một chút :))
3. pác Kha yêu bố hơn hay mẹ hơn???

Yêu mẹ hơn
4. pác Kha có em gái không?? và tình cảm anh em thế nào??? (hoặc chị gái)

Không có - K có 3 anh trai, nói chung K không hợp với các anh lắm vì mọi người có một tính cách riêng nhưng điều quan trọng là luôn tôn trọng nhau.
5. pác Kha thích đi thông thả (chậm) hơn, hay thích chạy (đi nhanh) hơn ???

Cũng tùy từng trường hợp và hoàn cảnh thôi, có lẽ là K thích đi chậm nhưng ko hiểu sao toàn bị kêu là đi nhanh :(

ipridian
10-12-2005, 05:32 PM
1. Kha có đẹp trai không ? ^^
2. Kha có cute không ^^ ?
3. Kha có coi mình là 'hot' không ^^ ?
4. Xin tấm hình của Kha .. (nếu có thể .. ^.^) ...

hakimei
10-12-2005, 06:25 PM
1) kha biết chơi game ko?
2) kha ở đâu (Nước ngoài hay VN)
3) kha có cho mình là đẹp giai nhất trong japanest ko :))

KHA
11-12-2005, 10:09 PM
Trời ! Toàn hỏi những câu gì mà "đụng chạm" vậy :D
1. Kha có đẹp trai không ? ^^
Cái này thì phải để mọi người đánh giá, có người bảo đẹp có người bảo xấu như ma :))
2. Kha có cute không ^^ ?
Chắc là cute ( hehe tự kiu wa')
3. Kha có coi mình là 'hot' không ^^ ?
Không "Kool" thì đúng hơn :P
4. Xin tấm hình của Kha .. (nếu có thể .. ) ...
Sorry - không thể vì K chẳng có tấm nèo :D

1) kha biết chơi game ko?
Có biết chút chút nhưng chỉ thix mấy trò trí tuệ và thư giãn nho nhỏ những trò tốn thời gian và nhức đầu thì K không thix ( như Võ lâm hay Đế chế, Counter-Strike ...)
2) kha ở đâu (Nước ngoài hay VN)
Đang ở TQ - sắp về VN
3) kha có cho mình là đẹp giai nhất trong japanest ko
Ko zam' - để chức này cho Pak Gấu đi :D

ToiyeuJapan
18-12-2005, 12:50 PM
Ấn tượng với mấy câu hỏi của YES quá, có mấy câu mà đủ hết: Tình yêu, công việc, gia đình, tính cách...chà chà, chắc muốn lột hết pác Kha đây :)

KHA
18-12-2005, 11:44 PM
Lột gì mà ghê vậy "chời" - đang đợi câu hỏi của mọi người - nhưng mà h thì bận quá nên chẳng có bap nhiu time. Sao một ngày không có 48h nhỉ - thật phũ phàng.

Black Salem
20-12-2005, 11:34 PM
Hehehe, tới Salem "lột quần áo" Mr.Kha đây!!! Vì là quần áo nên chỉ hỏi:
1) Khi ngồi trả lời bài nì thì anh mặc áo gì???
2) Ng` anh đã, đang và sẽ yêu thích mặc váy hay mặc quần dìa cho... Xì tin???
3) Trong tủ anh có bao nhiu bộ đồ???
4) Bộ đồ anh thix nhứt là???
5) Anh thix quần áo có đồ dính theo tùm lum hay đồ gì muh... càng ít càng tốt???
Bí nhiu đủ bay hết đồ Mr.Kha rồi :D

KHA
22-12-2005, 06:04 PM
Hix sợ quá cơ - nhưng mà vẫn trả lời :

1) Khi ngồi trả lời bài nì thì anh mặc áo gì???
Áo len có một chiếc cổ áo rất dài có thể trùm qua mũi và tai mỗi khi đi đường cho đỡ lạnh . Hix ở đây lạnh qá.
2) Ng` anh đã, đang và sẽ yêu thích mặc váy hay mặc quần dìa cho... Xì tin???
Cũng còn tùy từng thời điểm và trường hợp. Với một dạ hội sang trọng thì có thể váy, còn một party hay đi chơi đâu đó thì có thể bận Jeans cho trẻ trung.
3) Trong tủ anh có bao nhiu bộ đồ???
Mấy chục bộ - không nhớ hết nhưng thường xuyên mặc 7 - 8 bộ mà mình thix thôi.
4) Bộ đồ anh thix nhứt là???
Hiện giờ là chiếc quần Jeans đen mới mua và áo khoác đen cũng mới mua nốt ( trông bụi bụi thix thix).
5) Anh thix quần áo có đồ dính theo tùm lum hay đồ gì muh... càng ít càng tốt???
Nói chung là khá lớn tuổi nên càng ít "phụ kiện" thì càng tốt :D

Black Salem
22-12-2005, 10:56 PM
ít đến độ có thể thiếu???

BioShock
23-12-2005, 06:49 AM
cho hỏi LCK một chút, LCK có thích mặc váy không :D

Ben Omega
23-12-2005, 11:41 AM
Xin chen dzô hỏi Mr. Kha một chút (hỏi dở đừng là nhé), anh thích style ăn mặc kiểu nào, có thích đeo gì trên người ko, phòng của anh có "tùm lum" ko, nếu có một điều ước anh sẽ ước gì và cho ai, còn nữa, nếu có thể thì một ngày anh sẽ muốn có bao nhiêu giờ (của em là 48h, tham chưa ^^)

KHA
24-12-2005, 05:19 PM
2 Salem : Không ít đến vậy đâu :P
_________
2 DIE : Trong trường hợp anh là người Scotlen
_________
2 Ben : Style ăn mặc thì đơn giản, gọn nhẹ và đứng đắn một chút. Còn hôm nào có ji` vui vui hay party thì có thể hip-hop một chút cho trẻ chung. Có lẽ anh sẽ thix đeo một chiếc nhẫn trên ngón tay áp út bên trái :D. Anh thix sự ngọn gàng nên thường xuyên gọn gàng, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng hơi bừa bộn nếu không có time để dọn dẹp.
Nếu có một điều ước thì có lẽ là ước mọi người cũng có một điều ước như mình ( vĩ đại wa' :D). Nhiều lúc muốn có 48 h nhưng mà 24h là đủ rồi, chứ không thì mệt lắm.

Dép Xỏ Ngón
02-09-2007, 06:10 PM
Thưa bác Kha Thân mến mến mến
Em là ngừ đầu tiên chém bác nà
1)Bác đang ở đâu ?
2) chẳng hay bác dc nhiêu " tuổi òi '
3) Hiện bác đang làm giề ?
4) ước mơ tương lai ước mơ hiện tại ?
5) lí do vì sao bác lại "khai sinh "ra JPN ? nói nhỏ mọi ngừ nghe với
6) bác thích màu giề nhất ?
7) nếu dc tặng quà bác thích dc tạng cái gì ?
Thui em chạy đây nếu ko bác rượt em ah

Kasumi
02-09-2007, 06:28 PM
tên topic buồn cười quá :))

cũng có 1 số câu mún hỏi nhưng lỡ trùng mới Kaz mất òi :D thui đành hỏi lại để tăng thêm áp lực cho bác admin buộc phải trả lời

1. Anh sinh năm bi nhiu ?
2. Anh làm nghề gì?
3. Có bao h anh hứa lèo ko :D ----> câu này quan trọng nhất ^^"

Tạm thời chỉ mới nghĩ ra 3 câu í thôi :)

Bé SORA
02-09-2007, 07:08 PM
Hôm nay Quốc khánh. Cái này đựơc mở. Hay thịêt. Để chém anh mới được:
1) Anh KHA, ngoài rắn ra, anh còn sợ con jì nữa? :D
2) Anh có bạn gái chưa? (Cái này wan trọng, không đựơc bỏ)
3) Chừng nào có topic HAPPY WEDDING của ADMIN trên JPN đây?
4) Anh có kế hoạch jì cho JPN trong tương lai gần chưa?

Nhiu đó thui, chém thêm sau!

Poshi Assari
02-09-2007, 11:18 PM
Anh cho em hỏi, sao anh lại có ý tưởng lập ra cái "động wa'i vật" [theo cách anh stone gọi ^.^ ] này?

toru_honda
03-09-2007, 10:56 AM
Em công nhận các anh chị hỏi hay ghê...Nhân dịp 2/9 không đi chơi ở nhà ngồi chờ câu trả lời..:big_smile. Em có thêm yêu cầu :
1. Phải khai sự thật.
2. Nếu được phải cho bà con xem chân dung của anh ( đừng post tấm hình hồi mẫu giáo đoá nghen ).:x. Bít đâu em lấy cái hình đoá làm hình nền cái comp của em để cho bọn gián hay thằn lằn không dám bén mảng tới phá !!!!!!!

KHA
03-09-2007, 11:23 AM
Thưa bác Kha Thân mến mến mến
Em là ngừ đầu tiên chém bác nà
1)Bác đang ở đâu ?
2) chẳng hay bác dc nhiêu " tuổi òi '
3) Hiện bác đang làm giề ?
4) ước mơ tương lai ước mơ hiện tại ?
5) lí do vì sao bác lại "khai sinh "ra JPN ? nói nhỏ mọi ngừ nghe với
6) bác thích màu giề nhất ?
7) nếu dc tặng quà bác thích dc tạng cái gì ?
Thui em chạy đây nếu ko bác rượt em ah

1. Ngay bây giờ lúc đang trả lời câu hỏi: ở Lào Cai city (một lúc nữa hay ngày mai thì hông bik)
2. Tính sơ sơ tầm 26 (=)))
3. Truyền thông đại chúng
4. Lấy vợ, sinh con, công việc ổn định, JPN phát triển hơn nữa
5. Cái câu này trả lời dài lắm, mà cũng đã kể ở topic phỏng vấn đợt trước oài. Ai muốn coi kỹ thì qua đó đọc. Còn trả lời ngắn gọn là Iu nước Nhật và muốn những ai giống mình có một chỗ để chui ra, chui vô, vậy thôi.
6. Chắc qua thời thích màu mè rồi. Giờ màu sắc tùy thuộc hoàn cảnh thôi :D
7. Tiền =)) đùa đấy. Vì đã là quà thì tùy ở người tặng chứ không phải mình. Nếu mà "đòi" thì chẳng là quà nữa. Món nào cũng ý nghĩa hết :D

KHA
03-09-2007, 11:25 AM
tên topic buồn cười quá :))

cũng có 1 số câu mún hỏi nhưng lỡ trùng mới Kaz mất òi :D thui đành hỏi lại để tăng thêm áp lực cho bác admin buộc phải trả lời

1. Anh sinh năm bi nhiu ?
2. Anh làm nghề gì?
3. Có bao h anh hứa lèo ko :D ----> câu này quan trọng nhất ^^"

Tạm thời chỉ mới nghĩ ra 3 câu í thôi :)

1. Nói rồi, nên em tự tính năm hen
2. Truyền thông đại chúng
3. Có, nhưng cố để không phải hứa lèo. Anh nghĩ mình sẽ cố thực hiện được trong thời gian cho phép. Quan trọng là người ta có đợi mình thực hiện lời hứa được hay không thôi ;)

KHA
03-09-2007, 11:30 AM
Hôm nay Quốc khánh. Cái này đựơc mở. Hay thịêt. Để chém anh mới được:
1) Anh KHA, ngoài rắn ra, anh còn sợ con jì nữa? :D
2) Anh có bạn gái chưa? (Cái này wan trọng, không đựơc bỏ)
3) Chừng nào có topic HAPPY WEDDING của ADMIN trên JPN đây?
4) Anh có kế hoạch jì cho JPN trong tương lai gần chưa?

Nhiu đó thui, chém thêm sau!

1. sợ vợ =)). (đùa thui, chắc là cá mập - vì mình chưa bao h biết nó, gặp nó nhưng vẫn thấy ... hơi sợ)
2. Rùi
3. Sắp làm đám cưới (vài năm nữa :D). Chắc chắn sẽ thông tin để toàn JPN bik (kiếm bộn phong bí á :big_smile)
4. Chẳng có kế hoạch gì lớn cả. Chỉ mong nó bình yên thôi. Có thể sẽ chuẩn bị cho ra Magazine, làm lại trang home. Hết !

KHA
03-09-2007, 11:33 AM
Anh cho em hỏi, sao anh lại có ý tưởng lập ra cái "động wa'i vật" [theo cách anh stone gọi ^.^ ] này?
Câu này chẳng nhẽ lại copy bên kia post về. Chẳng có ý tưởng gì cả. Tại hồi bên Jbox YAN thấy mỗi mảng âm nhạc mà mọi người lại iu thích all of JP, mới lại đến lúc Jbox cần tách ra "ở riêng" nên hò mí mod bên đó qua lập JPN. Kể thì dài lắm. Khi nào ra Magazine, mọi người đọc sẽ rõ.

KHA
03-09-2007, 11:34 AM
Em công nhận các anh chị hỏi hay ghê...Nhân dịp 2/9 không đi chơi ở nhà ngồi chờ câu trả lời..:big_smile. Em có thêm yêu cầu :
1. Phải khai sự thật.
2. Nếu được phải cho bà con xem chân dung của anh ( đừng post tấm hình hồi mẫu giáo đoá nghen ).:x. Bít đâu em lấy cái hình đoá làm hình nền cái comp của em để cho bọn gián hay thằn lằn không dám bén mảng tới phá !!!!!!!

Thì có gì mà ko khai thật chứ.
Còn hình thì trong JPN cũng có vài cái mà. Ai có nhu cầu thì sẽ post.

Poshi Assari
03-09-2007, 01:26 PM
À, cái topic trc em thấy, để gộp vô cho mọi ng` coi lun rùi kiếm câu mới hok đụng hàng nha. ^^

Cốm
03-09-2007, 01:49 PM
*mài dao, lau thớt* :D
ừm, để xem chém phần nào trước đây, e hèm...

1. Mỗi sáng thức dậy, anh nghĩ tới việc gì đầu tiên? Mở mắt trái hay là mắt phải trước?

2. Anh KHA có thích ăn dưa bở ko :D?

3. Nếu một ngày kia, tủ quần áo của anh đột nhiên biến mất hết. Mà anh lại đang cần có việc phải ra ngoài, anh có dám mặc váy của mẹ ko :D? (hay là mặc váy giống của đàn ông Scotlen ý ^^)

4. Nếu anh bị chó dại đuổi thì anh có chạy ko? Thật ra có chạy thì cũng bị nó cắn :D, hay là đứng yên cho nó cắn luôn cho xong chuyện ^^.

5. Anh có sợ phải trả lời những câu hỏi quái thai ko ^^?

6. Nếu được làm một việc mà ko phải ân hận thì anh sẽ làm gì?

Ừm, tạm thời thế đã, sẽ mài dao chém tiếp sau ^^.

KHA
03-09-2007, 02:27 PM
*mài dao, lau thớt* :D
ừm, để xem chém phần nào trước đây, e hèm...

1. Mỗi sáng thức dậy, anh nghĩ tới việc gì đầu tiên? Mở mắt trái hay là mắt phải trước?

2. Anh KHA có thích ăn dưa bở ko :D?

3. Nếu một ngày kia, tủ quần áo của anh đột nhiên biến mất hết. Mà anh lại đang cần có việc phải ra ngoài, anh có dám mặc váy của mẹ ko :D? (hay là mặc váy giống của đàn ông Scotlen ý ^^)

4. Nếu anh bị chó dại đuổi thì anh có chạy ko? Thật ra có chạy thì cũng bị nó cắn :D, hay là đứng yên cho nó cắn luôn cho xong chuyện ^^.

5. Anh có sợ phải trả lời những câu hỏi quái thai ko ^^?

6. Nếu được làm một việc mà ko phải ân hận thì anh sẽ làm gì?

Ừm, tạm thời thế đã, sẽ mài dao chém tiếp sau ^^.

1. Nhắm mắt, mò cái di động, tắt báo thức đi... ngủ típ :D

2. Chưa bik quả dưa bở ra sao, toàn ăn dưa hấu, dưa tàu, dưa leo (cí nì nhìu) ;)

3. Chắc sẽ ko mặc gì và đi ra đường (mấy lần mơ mình mất quần áo, tung tăng ra đường - và mọi người cũng... giống mình =)))

4. Mình dại oài - quay lại dọa nó :D

5. Sợ thì đã kô có vô đây á (JPN toàn "dị nhân")

6. Sang Nhật đú đởn, thả lã

Cốm
03-09-2007, 02:30 PM
Quả dưa bở nó hay lắm anh ạ :)). Ăn nó ngộ lắm ^^.

KHA
03-09-2007, 02:36 PM
Chắc em "ăn" nhiều lắm rồi à :)) Anh sẽ cố để có thể "nuốt" được nó :D

Note: H xem lại mí trả lời đợt trước thấy hơi "chuối" :D Đúng là mỗi một tuổi người ta có những cách nghĩ khác nhau :D

Cốm
03-09-2007, 02:56 PM
đâu có :D, ăn gì thì cũng theo mùa chứ. Vả lại ăn nhiều mình cũng "bở" ra thì chết :)).
à hỏi luôn:

6. Anh KHA thích ăn quả gì nhất? :D

KHA
03-09-2007, 03:12 PM
Nghĩa đen luôn: Quả Chuối :D

Kiwi Super Soup
03-09-2007, 06:32 PM
Anh ơi số đo ba vòng

Poshi Assari
03-09-2007, 09:14 PM
Tui lại nghĩ 90 100 90 chớ :))
Anh KHA, nếu có 'ấy', anh thx cùng 'ấy' làm gì?
Nếu cùng'ấy' làm gì, ai là ng` đề nghị trc?
Anh có thx có 'ấy' ko?

KHA
03-09-2007, 11:06 PM
Anh ơi số đo ba vòng

Chưa đo bao h. Đoán khoảng: 88/72/92 (=)) - biết chết liền)

KHA
03-09-2007, 11:08 PM
Tui lại nghĩ 90 100 90 chớ :))
Anh KHA, nếu có 'ấy', anh thx cùng 'ấy' làm gì?
Nếu cùng'ấy' làm gì, ai là ng` đề nghị trc?
Anh có thx có 'ấy' ko?

Chẳng hiểu ấy là gì. Còn nếu như "ấy" là người yêu thì trả lời như sau.
1. Làm việc mà những người iu nhau ai cũng thích
2. Cũng còn tùy ai "mấu" hơn
3. Câu này chẳng hiểu - già rồi thích có vợ, có con.

Kiwi Super Soup
04-09-2007, 04:50 AM
anh ơi, trai hay gái

PUCK
04-09-2007, 10:33 AM
sax, cái topic này tự nhiên đổi tên vậy!!!
Nghe cứ như tưởng niệm ý :))

Cốm
04-09-2007, 10:42 AM
@ss Puck: chả tưởng niệm thì là gì? Bao nhiêu người xông vào chém thế này, ko chết cũng bị thương :)). Chém típ!

* Anh KHA thích mặc áo sọc ngang hay sọc dọc :D?
* Anh thích chôn hay là hỏa táng? (hỏi trước để có gì còn lo hậu sự cho chu đáo ^^)
* Anh bảo già rồi thích có vợ có con, thế cưới có mời mem JPN đi dự ko :D?

JILchan
04-09-2007, 11:51 AM
từ hổi vào JPN,giờ mới biết rõ mặt mũi trùm yêu quái. Túm lại là cảm ơn anh Kha rất nhiều vì đã làm ra cái ổ yêu quái này, anh có làm sao thì hàng ngày em sẽ vào đây cũng bái
Mô phật

Poshi Assari
04-09-2007, 11:38 PM
Em sẽ cúng anh cùng ngày với thần Bịnh lun thể cho long trọng :))
Anh oy, anh thx nuôi con gì, nếu nuôi anh có định tắm cho nó 2 ngày 1 lần ko?

KHA
05-09-2007, 12:17 AM
@ss Puck: chả tưởng niệm thì là gì? Bao nhiêu người xông vào chém thế này, ko chết cũng bị thương :)). Chém típ!

* Anh KHA thích mặc áo sọc ngang hay sọc dọc :D?
* Anh thích chôn hay là hỏa táng? (hỏi trước để có gì còn lo hậu sự cho chu đáo ^^)
* Anh bảo già rồi thích có vợ có con, thế cưới có mời mem JPN đi dự ko :D?
* Tùy trường hợp, nhưng đa số là dọc (dù người hơi gầy)
* Đợi luật đã
* Mời hết, chỉ sợ mem JPN ko đến được :(

@ Súp: Ít ra thì cũng rõ ràng giới tính chứ hông "nửa mùa" như ông.

KHA
05-09-2007, 12:19 AM
Em sẽ cúng anh cùng ngày với thần Bịnh lun thể cho long trọng :))
Anh oy, anh thx nuôi con gì, nếu nuôi anh có định tắm cho nó 2 ngày 1 lần ko?

Con mèo. Và anh sẽ ko phải tắm cho nó, chắc ba mẹ hoặc ai đó tắm :D Mình tắm chắc giỏi lắm được tuần 1 lần.

Cốm
08-09-2007, 02:35 PM
chậc, thế thì phải hỏi thêm anh KHA câu này, có bao giờ có em nào chê anh hôi chưa :D?

KHA
09-09-2007, 07:06 PM
Mấy câu đó bình thường mà Yu. Con người ai lúc nào cũng sạch sẽ được đâu. Đi làm mấy tiếng ngoài trời nắng thì chê hôi là chuyện bình thường (vụ này nhiều). Và mình sạch lúc cần phải sạch là ok oài.