PDA

View Full Version : [Fic] Tình yêu nào phải trò đùa .Tác giả Yu Ri



Dép Xỏ Ngón
04-09-2007, 09:52 AM
-Anh là đồ đê tiện.Trúc nói như tát nước vào mặt Thắng
-ừ!tôi đê tiện nhưng cô hãy nhìn lại bản thân mình đi ,có hơn gì tôi?!Thắng ko thua gì Trúc
Uhm thì đê tiện , khi nói câu xong đó ,Thắng quay lưng bỏ đi ,để lại cô bé đang ngồi xỏm xuống đất ,nước mưa và nước mắt hoà tan với nhau.....Trúc khóc như một đứa con nít

***********
Trúc và Thắng quen nhau trong 1 lần tình cờ ,Thắng là sếp của Trúc,lần đầu tiên thấy Thắng ,trái tim Trúc như muốn nhảy múa lên,một người ko mấy đẹp trai nhưng rất galăng và lãng mạn ,đúng là mẫu người Trúc tìm ,Kể từ đó ,họ hay đi cùng nhau ,dù biết rằng xung quanh Thắng có biết bao cô gái,và 1 cô bạn gái đã được bố mẹ chọn từ lâu nhưng Trúc tin rằng Thắng sẽ thuộc về mình,và anh ko thể xa mình
Trúc thích những lúc được bên anh ,Thắng luôn làm cho cô thấy hạnh phúc,lúc cô bệnh,anh túc trực bên cô ngày đêm ,chỉ cần cô nói "Anh ơi!em nhớ anh!" thì ngay lập tức anh sẽ xuất hiện trước mặt cô bất kể ngày về đêm
Tình yêu của họ cũng bắt đầu phát triển ,cô thầm mong đến ngày được sống bên anh ,cô sẽ có 1 gia đình hạnh phúc,có anh và sẽ có những đứa trẻ trong tương lai

*********************
-Anh ah!sao anh chưa đưa em về ra mắt bố mẹ vậy?!Trúc hỏi Thắng
-dạo này anh hơi bận ,em ráng chờ anh nhé !Thắng trả lời
-Nhưng mình đã quen nhau hơn năm rồi còn gì?!
-Thì có sao đâu em !
Lại 1 lần nữa Thắng kêu Trúc chờ ,cứ nhắc đến chuyện đưa cô về để ra mắt gia đình,anh lại cứ ấm úng.Ban đầu,Trúc vẫn ráng chời đợi , nhưng sức chịu đựng thì có giới hạn,vì yêu Thắng ,cô vẫn cố chờ

************************
Đã hai ngày nay,Trúc ko liên lạc dc với Thắng,điện thoại ko thấy tín hiệu ,nhắn tin ko thèm trả lời , lòng cô rối bời
"Anh đang làm gì? ở đâu? em lo cho anh quá "Trúc cứ đi tới đi lui,đứng ngồi ko yên,cứ sợ sợ điều gì đó xảy ra với Thắng !
"Hay là mình điện thoại tới nhà anh hỏi "cô suy nghĩ
Thế là Trúc nhấc điện thoại gọi đến nhà Thắng
-Alô.đầu dây bên kia có tiếng trả lời
-dạ thưc bác,có anh Thắng ở nhà ko ạ!
-Cô là ai?ở đâu? Giọng người phụ nữ gặng hỏi
-Dạ,cháu là bạn gái anh Thắng a.Mấy nay anh Thắng làm gì mà cháu ko liên lạc với ảnh
-Bạn gái nào?Nó sắp có vợ rồi, làm gì còn bạn gái ,cô có gọi nhầm số ko? Tiếng người phụ nữ tỏ ra kinh ngạc
-Dạ, xin lỗi cháu nhầm số...
Cúp máy xong ,Trúc thấy trái tim như vỡ tung ,trời đất quay cuồng
"Ồ! thì ra ! thì ra anh gạt mình "
Nhưng cô vẫn tin 1 điều ,chưa hỏi thẳng anh thì mọi chuyện vẫn còn là nghi vấn

********************
Ngày hôm sau ,Trúc đến công ty ,cô hẹn Thắng ra ngoài nói chuyện ,Thắng từ chối bảo là có việc họp gấp
Anh cũng cứ hẹn lần hẹn lượt ,cô vẫn chờ
Tối đó ,Trúc và Thắng đối diện thẳng với nhau
-Tại sao anh gạt em? Trúc hỏi
-Anh gạt em điều gì?
-Anh sắp lấy vợ thế sao anh còn hứa hẹn với em?
-Em biết rồi ah.....
-Tại sao anh có thể làm như thế?em chưa làm gì có lỗi với anh mà ,em đối với anh bằng cả tấm lòng thế sao anh xem tình em như trò chơi !
-Mọi chuyện đã phơi bày,tôi ko còn gì để nói ,cô hãy quên tôi đi !Thắng bình thản trả lời
-Anh nghĩ em là ai , nói yêu là yêu ,nói quên là quên thế sao? Trúc vừa nói vừa khóc
-Tôi có việc đi trước ,chào cô.Nói xong Thắng đứng lên quay đi

Lúc này Trúc mới hiểu ra 1 điều từ bất lâu nay cô chỉ là cái bóng của người khác ,Thắng ko hề yêu cô ,chỉ muốn săn đón cô ,chiếm đoạt cô.....Trúc khờ khạo đã trao hết những gì mình có cho người yêu mà ko mảy may nghi ngại
"Mình ko thể để cho mọi chuyện thế này dc ,mình phải đòi lại công bằng !"
Trúc bước ra khỏi nhà ,đi thẳng đến ngôi biệt thự gia đình Thắng
Cô bấm chuông....Người phụ nữ bước ra mở cửa
-Cô tìm ai?
-Dạ,cháu có chuyện muốn nói với bác?Trúc nói
-Thế mời cô vào nhà.Người phụ nữ lịch sử mở cửa
Sau khi bước vào nhà ,cô từ tốn thưa chuyện
-dạ thưa bác ,anh Thắng và cháu đã quen nhau hơn 1 năm ,nhưng cháu ko biết anh ấy sắp lấy vợ ,cháu đến đây ko mong bác điều gì ,chỉ mong bác cho con cháu sự công bằng
-Con nào? Mẹ Thắng hỏi ( người phụ nữ lúc nãy )
-Dạ ,cháu đã có thai 3 tháng rồi !
Nói đến đây thì Thắng bước vào nhà
-Sao cô lại đến đây? Thắng hỏi
-Tại sao em lại ko dc đến đây? em muốn đòi lại công bằng cho con em !
-Cô có thai? Thắng ngạc nhiên
-Uh!em có thai rồi ,anh phải làm gì cho em chứ !Trúc đáp lại
Mẹ Thắng chen vào
-Chuyện này là sao Thắng?!
-Chuyện của con,để con giải quyết,mẹ vào trong đi !Thắng nói
-Còn cô!chúng ta ra ngoài nói chuyện !Thắng quay sau Trúc
-Uhm,chúng ta đi

**********************************
-Sao cô lại để như thế?!
-ANh nói thế là sao?Trúc hỏi
-Thì cô trả lời đi
-Em chỉ muốn có đứa con với anh thôi
-Có chắc là của tôi ko? Thắng nói như tát nước vào mặt
-Sao anh lại nói tôi vậy?!anh xem tôi là hạng gì?
-Tôi làm sao biết dc,chẳng phải lúc quen tôi,cô còn liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác sao?
-Đồ đê tiện.Trúc tát vào mặt Thắng
-uhm!đê tiện đấy ,cô nhìn lại cô đi !Tôi đâu biết dc cô có đi ngủ với ai ko?
-Anh cút đi ngay ,tôi ko muốn thấy anh nửa ,Trúc la lớn.
-Tôi là người có trách nhiệm,tiền đây, cô đi giải quyết nó đi ,xem như là của tôi !Từ nay đừng phiền tôi nữa.Thắng móc tiền từ bóp ra
-Anh mang về đi,Tôi ko cần.Trúc ném tiền trả lại -Tôi biết phải làm gì mà !

****************
Con đường hôm nay dường như dài hơn mọi ngày ,Trúc đi hoài sao ko thấy tới ,Cô phải đi về đâu? và con cô sẽ thế nào? cô sẽ nói sao với gia đình đây?nên giữ đứa bé lại hay bỏ đi?
"Ko,mình sẽ giữ nó lại ,nó là con mình ,dù thế nào đi nữa mình sẽ sinh nó ra ,nuôi dạy nên người"Bóng cô trải dài trên con đường,cô lững thững đi về ,Ngày mai trời sẽ đổi khác,trong lòng cô bây giờ đã có 1 niềm vui mới ,1 sinh linh mới đang dần dần lớn.Cô yêu Thắng thật lòng ,nhưng với Thắng tình yêu chỉ là trò đùa.........Cô sẽ quên.......sẽ quên.......

ZenG
04-09-2007, 09:57 AM
có những người luôn thích lừa gạt người khác nhưng Ghost tin tr6en đời này còn có những người xứng đáng hơn để Trúc yêu
bài hay quá^^

Cốm
04-09-2007, 10:32 AM
Em nghĩ là nó hơi nhiều đối thoại quá ^^"

Dép Xỏ Ngón
05-09-2007, 10:39 AM
vì là truyện ngắn mà em

Cốm
05-09-2007, 03:18 PM
Truyện ngắn mà phải nhiều đối thoại sao ss :D?

Dép Xỏ Ngón
05-09-2007, 07:59 PM
tất nhiên òi em

Cốm
05-09-2007, 10:11 PM
oài, cái này mới à nha :D

Dép Xỏ Ngón
06-09-2007, 03:31 PM
hay gì em ssi ko hỉu

Cốm
06-09-2007, 03:41 PM
ko, chỉ là em nghĩ là ko nhất thiết truyện ngắn là phải nhiều lời thoại :D.

Dép Xỏ Ngón
06-09-2007, 03:44 PM
truyện ngắn chia làm 2 loại 1 là tự sự thì ko có đối thoại ,2 là truyện ko tự sự thì có nhìu đối thoại

Cốm
08-09-2007, 09:49 PM
vậy sao? '_________' Đây là lần đầu tiên em nghe được điều đó =_=.

Dép Xỏ Ngón
13-09-2007, 05:40 PM
hì sis có mần thơ nữa nên pót hem ta

Cốm
14-09-2007, 02:06 PM
em ủng hộ, ss cứ up lên càng nhiều càng tốt :D!