PDA

View Full Version : [Contest] Câu chuyện số 9



Kasumi
05-09-2007, 10:43 AM
Đây là 1 câu chuyện lạ lùng của một người vợ trẻ. Cô là người yêu chồng tha thiết đến kì lạ, đến nỗi có lần anh đi làm ăn xa với mọi người, cô ở nhà ko phút nào ko nhớ đến anh và ko sao nuốt nỗi miếng cơm nào cho đến khi anh trở về.

Đó là câu chuyện của 1 đôi vợ chồng trẻ sống với nhau rất hạnh phúc trong 1 làng nhỏ ở miền núi Hakui nhìn ra biển Nhật Bản, thuộc phía nam tỉnh Noto. Người chồng tên là Kichibei làm nghề thợ mộc, anh là người rất khéo tay và say mê công việc. Còn người vợ thì vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại vừa yêu chồng và coi sóc nhà cửa rất đảm đang.

Năm đó, người thợ mộc kiếm được việc làm ở 1 khu phố xa xôi ở Edo. Anh chuẩn bị cùng nhóm thợ bạn lên đường. Người vợ đi ra đi vào, vẻ mặt rất băn khoăn. Sau đó chị nói nhỏ mới chồng:

- Nếu anh mà yêu 1 người phụ nữ nào ở Edo thì em ko tha thứ cho anh đâu!

- Sao em lại nghĩ như vậy! Anh đi làm ăn cơ mà, không có chuyện đó đâu. Đừng có nghĩ vớ vẩn như thế nữa nhé!

Kichibei nhẹ nhàng trách tính hay ghen tuông trẻ con của vợ và cố gắng làm cho chị yên lòng.

Khi anh đi, người vợ đứng trông theo cho đến khi chồng khuất hẳn sau dãy núi phía xa mới quay vào.

Mấy tháng trời trôi qua mà ko có chút tin tức gì của người chồng thân yêu gửi về, người vợ rất mong. Rồi trong làng lại có tin đồn đại rằng Kichibei đã sống chung với một phụ nữ rất xinh đẹp ở Edo. Người vợ ko tin điều đó nhưng tin đồn làm chị rất buồn. Thế rồi 1 hôm, gã thợ mộc cùng ra đi với chồng chị bỗng nhiên trở về làng. Chị liền tới hỏi thăm tin tức của chồng…

p3_yuni
22-08-2008, 10:36 PM
ua? , vay thoi do ha , con nữa ko ban

Furin
23-10-2008, 05:01 PM
Sao truyện này bỏ lửng vậy? Hok hiểu chi hết ah.