PDA

View Full Version : Giữ xác mẹ 10 năm không mai táng



ZenG
07-09-2007, 07:25 PM
Tuần nào cũng vậy, cửa hiệu Saville & Son trên con phố thương mại sầm uất phía tây bắc Luân Đôn luôn dành cho hai chị em gái nhà Lamas sự tiếp đón nồng hậu. Tuy không bao giờ đến cùng nhau nhưng họ có chung một mục đích duy nhất: thăm viếng người mẹ Annie… quá cố - người đã qua đời hơn 10 năm trước ở tuổi 84.


Theo yêu cầu của hai cô con gái, xác của bà cụ được giữ lạnh suốt chừng ấy năm trong nhà thờ nhỏ của công ty mai táng Saville & Son. Mỗi tuần họ đến thăm đều đặn một lần.



Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng dịch vụ chu cấp nơi yên nghỉ “cao cấp” này lại hoàn toàn hợp pháp trên đất Anh.



Tất nhiên giá của nó cũng không “bình dân” chút nào: tổng chi phí mà chị em nhà Lamas phải trả trong 10 năm qua đã lên tới 13.600 bảng Anh (gần 400 triệu VND), bao gồm tiền thuê địa điểm (20 bảng một tuần), thay quan tài mới (5 lần, mỗi lần 400 bảng), phí dịch vụ chăm sóc và tân trang (đánh phấn, tô son… cho người chết - 800 bảng)… và một số chi phí vụn vặt khác.

Sau khi từ trần năm 1997, thi thể quả phụ Lamas ngay lập tức được bảo quản bằng hóa chất formaldehyde nhưng vẫn không chống đỡ nổi quá trình phân hủy nghiêm trọng, đến mức chỉ còn lại mỗi lớp da khô trên đầu và nửa trên cơ thể. Đến bây giờ dù liên tục được “đại tu” kỹ lưỡng, xác bà cụ gần như không thể nhận ra.

Dù vậy cô Valmai Lamas 59 tuổi, sống trong một căn hộ ở Harrow nằm cách công ty Saville & Son gần 5 km vẫn đều đặn đến thăm mẹ mỗi chiều thứ Bảy. Cô thường ngồi im nhìn ngắm bà cụ, khác hẳn với chị Josephine 66 tuổi, mỗi lần tới thăm bao giờ cũng chăm chút thoa phấn, vẽ môi cho người mẹ quá cố.


Sự việc cứ thế trôi đi trong yên lặng nếu như một người họ hàng không cố tình nói ra.

10 năm là quá đủ. Sự cần mẫn của Valmai và Josie đến nay không thể coi là hiếu thảo nữa mà phải gọi là lố bịch mới đúng. Cái xác chết ấy trông gớm ghiếc chẳng khác gì thây ma trong phim kinh dị, như thể nó đã bị ma cà rồng hút sạch máu đến giọt cuối cùng” - người họ hàng giấu tên không kiềm chế nổi sự bất bình.



“Ghê rợn hơn nữa là hai chị em họ còn tô son điểm phấn cho cái đầu lâu bọc da héo quắt. Họ không nghĩ việc làm này là quái dị, nhưng thực sự thoạt nghe ai cũng rùng mình”.



Nghe người ta kể lại rằng, bà cụ Lamas từ trần năm 1997 bởi căn bệnh máu cục nghẽn huyết quản. Ban đầu hai chị em Valmai và Josephine gửi xác ướp lạnh trong công ty tang lễ Saville & Son, chờ sắp xếp ngày tiến hành tang lễ. Tuy nhiên có vẻ như ngày đó không bao giờ đến.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang9/valmai-0907.jpg



Sau khi bị vỡ lở, vụ việc nhanh chóng khuấy lên xôn xao nho nhỏ trên mấy tờ báo địa phương. Tuy nhiên khi giới truyền thông tìm đến phỏng vấn, cả đại diện công ty Saville & Son lẫn hai chị em nhà Lamas đều từ chối không gặp mặt với lý do “chuyện riêng tư”.


Trong khi đó đại diện Hiệp hội an táng quốc gia Anh thì khẳng định, việc làm này hoàn toàn không làm ô nhiễm môi trường hay đe dọa đến sức khỏe cộng đồng, do đó không thể bị coi là phạm pháp.
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang9/valmai2-0907.jpg



Hải Minh

Theo DailyMail