PDA

View Full Version : Đi ở nhà nghỉ để không phải nấu ăn



Dép Xỏ Ngón
12-09-2007, 06:52 PM
Nếu có chức thiên hạ đệ nhất... lười thì ông David Davidson và bà Jean xứng đáng với chức đó. Bởi suốt hơn 20 năm qua, hai vợ chồng họ đã sống trong nhà nghỉ chỉ với một lý do: ngại giặt quần áo và nấu ăn.

Năm 1985, hai ông bà David Davidson và Jean đi từ Luân Đôn đến Edinburgh thăm bà dì ốm đau ở trên đường A1. Họ thuê nhà nghỉ Travelodge và ở đó cho đến nay. Ông David năm nay đã 79 tuổi, còn bà Jean cũng vừa tròn 70. Với 15 bảng cho mỗi đêm nghỉ lại cùng với những khoản phụ phí khác, tính ra hai ông bà cũng đã "nướng" vào nhà nghỉ khoảng 100.000 bảng. Đổi laị, mỗi sáng sẽ có người mang quần áo đi giặt cho ông bà, mỗi bữa lại có người "cơm bưng, nước rót". Thử hỏi còn gì sướng hơn thế?

Tuy nhiên, do cảm thấy cũng đã sắp đến ngày phải trở về với Chúa nên hai ông bà đã quyết định ra khỏi nhà nghỉ về sum vầy cùng con cháu. Vậy là ông bà đã kết thúc 22 năm sống trong nhà nghỉ. Đây đáng được coi là một kỷ lục.

TX (theo Metro)/Giai Tri -Viet Nam Net