PDA

View Full Version : Vượt 240 km bằng chân trần để cầu hôn



Dép Xỏ Ngón
14-09-2007, 05:28 PM
Để chứng tỏ tình yêu mãnh liệt, chàng trai Nathan Staker 21 tuổi đã quyết định một mình leo qua những ngọn núi giữa Bakersfield và Los Angeles. Hành trình chân đất dài 240 km bắt nguồn từ một cuộc điện thoại giữa đêm khuya với cô bạn gái Nicole Faltermayer.


Staker bắt đầu chuyến hành trình của mình từ thứ 5 tuần trước (06/9) tại Bakersfield bằng việc đi bộ dọc theo đường cao tốc 119, sau đó men theo một con đường có cơ sở quân sự song song với xa lộ 99.



Phát biểu các phóng viên kênh truyền hình KERO-TV của Bakersfield, Staker cho biết chưa từng lên kế hoạch cho chuyến đi này và không biết liệu có bị bắt giam khi đi bộ trên xa lộ phía nam hay không. Anh nói đùa nếu bị bắt thật anh sẽ gọi cho bạn gái vào giữa đêm.



Lần đầu Staker gặp Faltermayer là cách đây 2 năm. Lúc đầu, hai người chỉ là bạn nhưng dần dần phát triển thành tình yêu đôi lứa. Staker rất muốn chứng minh tình yêu vĩnh cửu của mình bất chấp hoài nghi của Faltermayer. Đối với Staker tình yêu không phải là trò đùa và anh cũng đã sẵn sàng lời cầu hôn đối với bạn gái
Trong suốt hành trình, Staker từng được một chiếc môtô đề nghị cho đi nhờ 56 km nhưng anh đã từ chối. Không có bất cứ một điều gì có thể khiến anh từ bỏ mục đích là đi từng bước đến tận bậc cửa nhà người con gái anh yêu.



“Tất cả mọi cô gái đều xứng đáng có được một câu chuyện tình lãng mạn”.



Staker hy vọng chuyến đi của mình sẽ hoàn thành vào sáng chủ nhật. Và Faltermayer sẽ đang đợi anh ở đó.



Lê Phương

Theo Turnto23.com/Dan Tri