PDA

View Full Version : Ấn tượng lớn với những chi tiết nhỏ



Kasumi
14-09-2007, 08:53 PM
Kyoto và Tokyo là hai điểm đến quan trọng với nhiều người tới Nhật du lịch. Có lẽ bởi tính tương phản cực điểm của hai thành phố đó chăng, với một là cố đô xưa và một là thủ đô hiện tại

Kyoto


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/01-40.jpg

Đến Kyoto ngoài những đền, chùa và vườn nổi tiếng có một nơi để lại cho tôi những bất ngờ là khi đến ngôi đền nổi tiếng với kiến trúc bằng gỗ Kiyomizudera. Ngôi đền này còn được gọi là Thanh Thuỷ vì có dòng nước linh thiêng và nơi thờ Thần Tình yêu và Kết hợp. Phong cảnh nơi đây tuyệt nhất là vào mùa thu khi tất cả lá rừng chuyển qua màu đỏ. Nhưng điều ấn tượng với tôi ở nơi đây, lại là sự bình dị khi đi trên những con đường lát đá quanh co vào ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Dãy nhà gỗ cổ còn nguyên vẹn dọc hai bên đường đồng thời là những cửa hàng nho nhỏ bán đồ thủ công nổi tiếng của Nhật.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/02-39.jpg

Đây mới là cuộc sống thực sự mà ta muốn nhìn thấy. Trước mỗi ngôi nhà là một sự trình diễn kín đáo với những tiểu cảnh đơn giản. Phía sau ngôi nhà, là những ngôi vườn Nhật nguyên bản. Đứng trước vườn, tôi có cảm giác thời gian ngừng lại.

Những con hẻm nhỏ với hàng rào làm bằng vỏ cây nguyên thuỷ. Những góc đường với một hòn đá để bên bụi cỏ... Tất cả khiến tôi như thể mất phương hướng về cảm giác. Tôi đã lạc đường thực sự khi mải đi theo hai thiếu nữ mặc áo kimono đi viếng đền. Hình ảnh hai thiếu nữ đi trong làng cổ đẹp đến sững sờ khiến tôi mất hơn một tiếng mới tìm thấy đường về.

Ở Kyoto, tôi ghé phố cổ Gion, đây chính là cái nôi đào tạo geisha từ thời trung cổ. Khu phố cổ với các dãy nhà gỗ với các trang trí truyền thống và con đường rộng lát đá gần như được giữ nguyên vẹn. Dù 100 năm qua số lượng geisha đã giảm đáng kể, nhưng nơi đây vẫn đang đào tạo geisha và duy trì các trà quán cho khách đến thưởng lãm.

Buổi tối dạo quanh khu phố, tôi bắt gặp bóng geisha sau bức mành tre đang rót trà. Góc phố với cây cầu nhỏ bắc qua lạch nước cũng chính là bối cảnh trong bộ phim của Hollywood Hồi ức của một geisha. Nếu bạn ghé địa điểm này vào tháng 7 hàng năm, bạn có thể được thưởng thức lễ rước truyền thống của cộng đồng geisha tại phố Gion.

Tokyo


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/04-40.jpg

Đến Tokyo du khách thường mua sắm tại con đường Omotesando nổi tiếng về thời trang và kiến trúc. Trên năm mươi công trình của các tên tuổi kiến trúc sư lẫy lừng của Nhật Bản và quốc tế như Tadao Ando, Kazuyo Sejima, Kengo Kuma, Herzog & De Meuron hiện diện tại đây. Các công trình đó cũng chính là các cửa hàng của nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới như Louis Vuitton, Prada, Chiristian Dior, Tod’s...

Rất có thể bạn sẽ thấy đâu đó các bóng dáng không gian, đường nét và chi tiết quen thuộc, bởi các công trình này được đăng tải trên các sách, tạp chí về kiến trúc và thời trang thế giới.

Người ta nói rằng chính kiến trúc đã làm cho thế giới biết đến khu phố thời trang này là hoàn toàn chính xác. Trước đây, các nhãn hiệu thời trang hiện diện tại đây làm ăn không phát đạt lắm. Phải cho đến khi một số nhãn hiệu nổi tiếng xuất hiện cùng với các kiến trúc sư tài ba thiết kế các cửa hàng vào những năm 80, thì kiến trúc như một mảnh đất tốt cho những hạt giống thời trang nảy mầm.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/03-38.jpg

Những kiến trúc độc đáo, ứng dụng những vật liệu hiện đại, thiết kế nội thất sang trọng mọc lên. Mỗi cửa hàng đều là những tác phẩm để lại dấu ấn riêng về kiến trúc cũng như thương hiệu. Nay đây đã trở thành điểm mua sắm sầm uất cho dân Nhật và du khách toàn cầu.

Dọc theo con phố, tôi gặp cửa hàng Tod’s với kiểu bao bọc bởi đường nét mô phỏng sinh học, Christian Dior với các tấm lưới sắt trắng mờ ảo. Đặc biệt Omotesando Hill mang dấu ấn bê tông của kiến trúc sư Ando là toà nhà lớn nhất mới được xây dựng năm 2006 với đường lên xuống theo đường dốc bên trong toà nhà. Toà nhà này tập trung tên tuổi của các nhà thiết kế thời trang Nhật Bản.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/05-40.jpg

Điều gây ấn tượng nhất của phố này có lẽ là các ô cửa, dù là rất lớn hay chỉ bằng chiếc khăn tay, nó đều thực sự là lời mời gọi nồng nhiệt khách hàng vào ngắm nhìn và mua sắm.

Ở con đường này không thể không ghé đến cuộc trình diễn thời trang đường phố của giới trẻ Tokyo với khu Harajuku. Một phong cách ăn mặc đã lan toả khắp toàn cầu lâu nay và khiến cho tất cả các nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới đều phải ngả mũ bái phục về sức sáng tạo của nó.

Trên con đường này, nếu bạn có cảm thấy hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thì cũng đừng thắc mắc. Bởi đó mới chính là Tokyo.


© Copyright 2004 Trung tâm Tin học - Tổng cục Du lịch (TITC)