PDA

View Full Version : [thơ] Tuyển tập thơ yuri



Dép Xỏ Ngón
02-09-2007, 08:43 PM
Khi Như bước vào nhà thì đã nhìn thấy đóa hoa của ai đó để dưới mái hiên tự lúc nào
Suy nghĩ....nhìn quay.... con bé Như cúi xuống cầm đóa hoa lên... lại là 17 cành hoa hồng
****************
Đã trở thành thói quen.... ngày nào khi Như đi học về cũng đều nhận dc đóa hoa như thế...
Lúc đầu cô bé còn ngỡ ngàng nhưng sao đó cũng vui vẻ mang vào nhà và thầm nghĩ " chắc của ai đó gửi nhầm, mình sẽ giử cho đến khi người đó phát hiện và cũng sẽ gửi 1 đóa hoa để xin lỗi cho sự nhầm lẫn này "
Kể từ ngày kết thúc trò chơi tình yêu online... Như quay về với cuộc sống thực tại....dường như bừng tỉnh sau cơn mê....nó lao vào việc học...và việc làm...Năm cuối ,Như cố gắng rất nhiều...cô hiểu rằng nếu ko cố gắng thì cô sẽ ko thể thoát ra khỏi cảnh này
Ngày đêm cô vẫn suy nghĩ về anh _người từng yêu cô_người từng mang lại 1 thiên đường tình yêu -1 tương lai đầy hoa -và 1 vết thương khó lành
Hứa hẹn.....anh hứa rằng thời gian sẽ trả lời tất cả....Uhm thì cô chờ
********************
Chiều nay cũng vậy,Như cũng mang hoa vào cắm....lòng đầy rối bời.....bởi tối qua ,có 1 số điện thoại lạ nhắn tin cho cô " dù biết cô ko tốt nhưng tôi vẫn yêu cô hãy chờ tôi... đừng xa tôi "
Có phải anh?Như tự suy luận....nhưng số lạ hoắc...hay anh đổi số?Ko ! Anh ko làm như vậy
Vội relpy lại "Who are you?"
số đó lại nhắn tiếp "Tôi biết rất rõ về cô,chúng ta hãy chơi trò bí ẩn "
"Tại sao tôi phải chơi "Như reply
"Vì sao rồi cô sẽ biết "
Hoang mang... ko thể biết dc đó là ai.......nhưng Như vẫn theo thói lịch sự ,vẫn viết tn trả lời...
Tối nay...Như buồn... cũng là thói quen... lấy bóng đêm làm bạn.......bất thần... với tay lấy dt...nhắn 1 tin vô hồn "Em nhớ anh rất nhiều "cho số dt bí ẩn kia
chuông dt reo...."alo! ai vậy "Như vội bắt máy -..............Ko 1 tiếng trã lời ,nhưng dt ko tắt.....1 phút....2 phút....3 phút....Như tắt máy

(lần đầu tiên viết truyện ngắn nhưng vì thời gian có hạn như hẹn ngày mai lên viết tiếp )

Dép Xỏ Ngón
03-09-2007, 10:33 AM
Chiều nay cũng vậy,Như cũng mang hoa vào cắm....lòng đầy rối bời.....bởi tối qua ,có 1 số điện thoại lạ nhắn tin cho cô " dù biết cô ko tốt nhưng tôi vẫn yêu cô hãy chờ tôi... đừng xa tôi "
Có phải anh?Như tự suy luận....nhưng số lạ hoắc...hay anh đổi số?Ko ! Anh ko làm như vậy
Vội relpy lại "Who are you?"
số đó lại nhắn tiếp "Tôi biết rất rõ về cô,chúng ta hãy chơi trò bí ẩn "
"Tại sao tôi phải chơi "Như reply
"Vì sao rồi cô sẽ biết "
Hoang mang... ko thể biết dc đó là ai.......nhưng Như vẫn theo thói lịch sự ,vẫn viết tn trả lời...
Tối nay...Như buồn... cũng là thói quen... lấy bóng đêm làm bạn.......bất thần... với tay lấy dt...nhắn 1 tin vô hồn "Em nhớ anh rất nhiều "cho số dt bí ẩn kia
chuông dt reo...."alo! ai vậy "Như vội bắt máy -..............Ko 1 tiếng trã lời ,nhưng dt ko tắt.....1 phút....2 phút....3 phút....Như tắt máy
Lần đầu tiên đi làm Như cảm thấy rất mệt , lê từng bước trên đường ,cô nghĩ đến ngày mai ,rồi sẽ ra sao đây? bàn tay cô quá bé để có thể nắm bắt dc người cô yêu, từng người... từng người 1 lần lượt rời xa cô.Tự dưng nước mắt tuôn trào,có lẽ số cô bị sao quả tạ chiếu nên mới thế
Mở cửa ,cô lại cầm lấy đoá hoa ,cô oà khóc,giá như có anh bên cạnh ,cô sẽ chạy đến ôm anh,để có thể ngửi dc hơi ấm của anh ,để dc anh vuốt ve và dc khóc trên vai anh...
tít tít " Cô bé đang làm gì đấy? sao lại khóc? "
Giật mình " Tại sao biết mình khóc?" cô vội reply
"Sao tôi lại ko biết ,chẳng phải tôi đã từng nói biết rất rõ về cô bé sao?"
"Mình buồn lắm ,rất buồn ,người mình yêu đã xa đi ,anh chỉ yêu hình bóng cô gái kia?''Như vội nhắn lại
"Sao cô nghĩ thế?"
"Nếu anh ấy yêu mình,anh ấy ko cần tránh mình ,anh ấy chỉ yêu giọng nói mình thôi "
"Yêu qua giọng nói?"
"Mình đã sai lầm ,mình quen anh ấy trên mạng,mình đưa hình cô bạn cho anh ấy xem và bảo là mình ,khi hiểu ra sự thật anh ấy đã ko thể tiếp tục yêu mình?"
"Tại sao lại làm thế?" -"Bởi vì mình ko tự tin?"
************************

Kể từ lần đó ,tối nào Như cũng tâm sự với người bí ẩn kia ,họ xem nhau như bạn , Như đã nhiều lần cố tình gọi vào số đó ,vẫn bắt máy nhưng ko có tiếng trả lời....
"-Chúng ta có thể gặp nhau chứ?"Như nhắn tin cho số kia
" Tại sao phải gặp? như vậy ko tốt sao?''
"- đã đến lúc trò chơi kết thúc , chúng ta hãy gặp nhau " Như trả lời
"-Cô có đủ tự tin để gặp chưa "
"Mình chuẩn bị rồi ,dù sao chúng ta cũng phải gặp,mình vẫn là mình ,xấu đẹp gì cũng thế "
"Uhm thì sẽ gặp,ngày mai nhé ! 8h sáng tại KCF,trên tay tôi sẽ cầm đoá hoa "
Sáng hôm sau như cố gắng đến sớm để có thể nhận dạng ra người bí ẩn qua điện thoại đó ,cô nhìn quay mà chẳng thấy ai ,đã gần 9h rồi ,sao vẫn chưa thấy đến ,sốt ruột ,cô lấy dt ra nt "Sao anh vẫn chưa đến?"
Chuông dt đổ " Alô anh đang đứng đâu? tôi ở cổng chính ,anh mau đến đi !"
-"Tôi đang đứng sau lưng em đâu?
Như vội quay lưng lại
-Sao lại là anh?
-Em bất ngờ lắm đúng?
Chưa kịp để cô nói gì ," người bí ẩn " đó đã ôm chằm lấy cô
-Anh nhớ em lắm
-Em cũng vậy
Thì ra bấy lâu nay người bí ẩn đó chính là người cô đã quen đã yêu và chia tay trên mạng ,trong lúc nóng giận anh ko chấp nhận dc sự là đã yêu giọng cô gái này nhưng hình cô khác nên anh đề nghị chia tay...
-Anh đã cố gắng kiềm chế để ko bị em bắt tài ,em thấy anh hay ko?
-Anh tệ lắm ! sao ngày nào cũng tặng hoa cho em? Như hỏi
-em ko nhớ là em nói em thích hoa hồng sao? 17 cành hoa tượng trưng cho em, cô bé 17 tuổi...
Nước mắt Như lăn dài
-Em xin lỗi ! em sai rồi?!
-Em ko sai nhưng em đừng làm vậy nữa !sở dĩ anh giả danh là người bí ẩn vì anh muốn tập cho mình quen với thực tại ,để anh có thể yêu em ,yêu con người em,yêu cả giọng nói em chứ ko phãi là của người khác !
-........... Như im lặng
-Anh yêu ai,anh yêu rất nhiều ,và anh sẳn sàng bỏ qua tất cả ,em nhớ ko? Anh đã từng nói anh sẽ mãi là cái bóng bên em là gì? Mình làm lại từ đầu em nhé !
Hết

Cốm
03-09-2007, 01:34 PM
khá là cảm động :D. nhưng mà ss Yuri ơi, chuyển màu chữ sang màu nào dịu hơn được ko? ^^"

Dép Xỏ Ngón
03-09-2007, 03:32 PM
rồi đó chuyển màu xanh dể xương chưa

ZenG
03-09-2007, 03:42 PM
ss ui cảm động quá
nhưng cho em hỏi cô bé ấy có phải ss ko hay chẳng qua là nhân vật hư cấu

Dép Xỏ Ngón
03-09-2007, 03:46 PM
nữa sis nữa ngừ ta ó

Cốm
03-09-2007, 09:59 PM
roài, dễ thương rồi :D.
Thì bao giờ các nhà văn cũng thường lấy một ít của mình và một ít hư cấu để viết thành tác phẩm mà :D.

Dép Xỏ Ngón
04-09-2007, 08:15 AM
hên xui ò đâu bít d

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:45 PM
Mịt Mù Nỗi Nhớ
Mịt mù nỗi nhớ tràn dâng
Nhìn đâu cũng thấy bóng hình anh yêu
Ngước lên mà thấy trời cao
Hỏi sao anh ở nào biết chăng?

Xa anh em nhớ rất nhiều
Nhớ từng sợi tóc , nhớ từng đôi mi
Xa nhau xa mãi mãi rồi
Chỉ còn kí ức 1 thuở yêu người

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:45 PM
Một thoáng bình yên tôi tìm thấy
Một bước chân dài tôi bước đi
Ngày mai nắng sáng soi rộng lớn
Tôi cứ sao mãi nhỏ bé hoài

Một thoáng bình yên tôi chẳng có
Một cái khẽ cười tôi ước ao
Một chút quan tâm tôi thầm muốn
Một cái gật đầu khẽ lời khen

Một cái gì đó mà hư ảo
Một chút giận hờn tôi ko muốn
Một cái bước đi tim tan vỡ
Một cái lạnh lùng tôi trót mang
yuri ngày 11/9

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:47 PM
Gửi người nơi xa lời xin lỗi
Xin lỗi anh ngàn lần em xin lỗi
Tình yêu đó em mang nhiều gian dối
Trót lở lầm đã làm anh tổn thương

Người gian dối nhưng tình nào gian dối
Phút thật lòng em trao anh tình yêu
Nhưng làm sao quay lại đây anh hởi
Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi

Ngày hôm wa là lần đầu hạnh phúc
Ngồi cạnh anh em thấy lòng rất vui
Cứ nhìn mãi ánh mắt anh ko chán
Nhưng biết rằng em mãi mãi mất anh

Lần đầu tiên mà cũng là lần cuối
Bên cạnh anh giây phút thần tiên
Cùng tản bộ dưới hàng cây xanh ấy
Em thấy lòng mình thật bình yên

Chia tay nhau hai đứa 2 phương trời
Tình offline mãi mãi phải ko anh
Cô bé ấy nay trở thành ai nhỉ?
Cứ ẩm ủ trong tim 1 tình yêu
yuri ngày 23/8/2007.......

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:47 PM
Ko gia đình tôi biết đi về đâu?
Trong con gió tôi thèm 1 mái ấm
Tiếng cha đó, ko 1 lần tôi gọi
Hơi ấm mẹ tôi mong muốn 1 lần

Ko gia đình tôi sẽ về nơi đâu?
Nơi nguồn cội bên hơi ấm tình thân
Góc phố vắng tôi lần mò từng bước
Ngứơc nhìn trời, tôi biết khóc gì đây?

Ko gia đình tôi cô đơn nhiều lắm
Một cuộc sống dường như chỉ có một
Đành câm nín một mình vào quên lãng
Vui buồn đó tôi biết nói cùng ai?

Ko gia đình tôi cũng Ko muốn biết
Nguyên nhân gì họ lại bỏ rơi tôi
Chắc có lẽ vì việc ngoài ý muốn
Nên ko thể cưu mang tôi từng ngày

Ko gia đinh..cuộc đời ơi đừng nhắc
Ko gia đình tôi vẫn mãi lẽ loi.......
yuri ngày 5/8/2007

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:48 PM
Lại là Mưa của những ngày tháng 8
Tháng 8 buồn hay là tháng chia xa
Tháng 8 đấy và những ngày hè cuối
Sắp đến trường tôi nhớ hoài hè ơi

Mùa hè cuối của tôi và của bạn
Biết bao giờ ta mới gặp lại nhau
Ngày tháng đó bình yên và trầm lặng
Thấy thoáng buồn khi phải cách xa nhau

Kỉ niệm đó là tháng ngày cùng lớp
Vô tư gọi xưng tao mày với nhau
Giờ kiểm tra con mắt nhìn xuôi ngược
Cho coi bài tí xíu với mày ơi

Ngồi nghĩ lại mà thật là vui nhi?
Trôi qua rồi những kỉ ức tuổi thơ
Phương trời mới mỗi đứa đi 1 nẻo
Ngoái nhìn nhau mà thấy lòng quặng đau
Yuri ngày 9/8/2007

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:49 PM
Em vẫn biết nơi ấy anh vẫn đợi
Vẫn chờ em và tháng 8 ngày ko nắng
Đừng đi nhé vì em đây sắp đến
Bên cạnh anh và mãi mãi bên anh

Dẫu biết rằng cánh cửa lòng khó mở
Nhưng xin anh hãy đứng đấy và chờ
Em sẽ bước từ trong cánh cửa ấy
Ôm lấy anh...xiết thật chặt vào lòng


Con đường ấy thật dài và gai góc
Chớ nản lòng vì có em và có anh
Tay trong tay ta vượt qua tất cả
Mái nhà êm ta cùng nhau dựng xây
Ngày 9/8/2007 yuri

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:49 PM
Chờ đợi em và anh vẫn chờ đợi
Tháng 8 dài sao ko có ngày anh mong
Ngày ko nắng của chuỗi ngày tháng 8
Em bên anh và mãi mãi bên anh?

Anh cứ chờ và anh vẫn cứ đợi
Sao dài quá mà bóng em chưa thấy?
Hay là em vẫn chưa hiểu nỗi lòng
Của một kẻ luôn yêu em say đắm

Cánh cửa ấy sao em còn ngại ngùng
Hay vì em ngại ko dám bước đi?
Còn sợ gì mà sao em ko bước
Khi tin rằng trái tim em có anh

Đến bên anh và hãy đến cạnh anh
Để anh thấy rằng lòng anh đã đúng
Lựa chọn em cùng đi hết con đường
Xây ngôi nhà chỉ có mỗi hai ta

Làm thay rich nói lên tâm trạng dành cho yuri

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:50 PM
Tháng 7 chờ mong một bóng người
Tháng 7 qua rồi sao chẳng thấy đâu
Cứ ngỡ bạn vẫn chưa về tới
Ngờ đâu bạn đã về mất rồi

Ngày ấy dặn mãi câu " gọi nhé "
Khi về Vn nhớ nói tôi
Cớ sao ấy đã về lâu lắm
Chẳng nói chẳng rằng cứ lặng im

Biết nói gì ngoài câu ko giận
Bạn quên mà hay cố ý đây
Lu bu chuyện bạn bẵng đi mất
Thôi thì đành ngậm ngùi bước đi

Có lẽ tôi _bạn ko duyên gặp mặt
Thì đành nhìn nhau qua webcam
Ngày 10/8/2007 yuri tặng 1 người ở 4r

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:51 PM
Tôi buồn tôi nói cùng ai?
Thôi thì đành gửi tâm sự vào thơ
Thơ này tuy viết ko hay
Nhưng nó là cả tâm tư trong này

Cuộc đời đó quá nhiều cạm bẫy
Biết đi đâu về đâu bây giờ
Con đường vắng...căn nhà cũng vắng
Xem bóng tối như là bạn thân

Tôi đa cảm hay là vô cảm?
Nỡ lạnh lùng với mọi thứ xung quanh
Mọi người vẫn nói tôi là kẻ ngốc
Uh,mà ngốc lắm chứ có khôn đâu

Thà là ngốc cho ko biết khóc
Sẽ ko còn suy nghĩ lung tung
Con bé ấy ngày nay vẫn ngốc....
Trọn đời....ngốc mãi...ngốc ơi
Yu Ri ngày 11/8/2007

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:51 PM
Một ngày mới bắt đầu bằng tiếng hát
Cất cao lên đi hởi bé ơi!
Nghe tiếng hát lòng này sẽ ấm
Xua tan buồn phiền nơi đáy con tim

Một ngày mới sẽ ko còn đau khổ
Ánh mắt nhìn như muốn hát lên
Xin bóng đêm đừng mang nỗi nhớ
Xin bầu trời hôm ấy đừng mưa

Một ngày mới em tung tăng trên cát
Phía chân trời áng mây trắng nhìn em
Lòng tự hỏi : Nơi ấy có gió mát
Cho tâm hồn nơi ấy cũng vui tươi
Ngày 11/8/2007 yuri

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:52 PM
giới hạn nào của em và của anh
Khi ngày mai mình ko còn bên nhau nữa
Nước mắt em rơi,giọt lệ tuôn trào
Anh lạnh quay đi,cất bước về đâu?

Giới hạn nào của tình yêu đôi lứa
Khi tình mình nay mỗi đứa 1 nơi
Anh đi mãi đi xa về nơi ấy
Em ngậm ngùi cứ trông bóng hình anh

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:53 PM
Riêng 1 góc trời mình ta đứng đấy
Ngóng chờ điều gì sao cứ xa xăm
Có hay chăng chiều tàn sắp đến
Hoàng hôn màu tím trời mây buông lơi

Em mong gì cho ngày mai em hởi
Một chút bình yên hay 1 chút tình yêu?
Em có thấy đêm ta là thác đổ
Để biết rằng dấu chấm hỏi mà thôi

Rồi mai thức giấc em thấy mình nhỏ bé
Muốn cuộn mình vào trong quá khứ lẻ loi
Về cát bụi em mong ngày ấy đến
Xa cuộc đời xa kiếp sống cô đơn

Cơn mơ hoang đường chìm trong hư ảo
Thầm mong anh quay về sao quá mong manh
Mơ về nơi xa lắm 1 ngày nắng ấm
Để thấy lòng mình còn chút bình yên
yuri ngày 27/8/2007

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:53 PM
Hôm nay ngước nhìn trời cao
Xa xa thăm thẳm chân trời mát xa
Tự hỏi lòng nếu mai mình chết
Liệu có ai ngồi trước mộ khóc ko

Ngày tháng sống là chuỗi ngày hạnh phúc
Khi mất rồi cuộc đời có ai còn nhớ ko?
Bãi cỏ xanh mình tôi yên nghĩ
Nghĩa trang buồn lạnh đến thấu xương

Uhm thì chết sẽ là chấm hết
Ko đau buồn ko vấn vương cái chi
Mặc nhân thế ngày mai này sẽ khác
Vắng 1 người cũng đâu thiếu cái chi
yuri ngày 15/8/2007

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:54 PM
Hồn ma lang thang phiêu du khắp chốn
Dưới đáy mồ hoang chôn giấu tình yêu
Ma nói gì sao em nghe khe khẽ
Có phải tiếng lòng ma nói yêu em

Em đi lang thang tìm hình bóng ấy
Nhớ ma lắm,nhưng làm dc gì đâu
Nghĩa địa hoang vắng mình ma nằm đấy
Đến bên em hãy quay về bên em

Tình yêu em ko mang gì lợi lộc
Một tình yêu chân thành em trao anh
Vì cớ sao lại tin miệng lưỡi thế nhân
Đem thân mình vùi lấp dưới mồ sâu
yuri ngày 1/9

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:55 PM
Tôi ko biết hôm nay sẽ thế nào
Chỉ thấy lòng ôi sao quá xót xa
Tình yêu đến rồi tình vụt biến mất
Để nơi này 1 trái tim đớn đau

Tôi ko biết mình đang đi về đâu
Con đường vắng và dài xa thăm thẳm
Sẽ mệt lắm nếu 1 mình cất bước
Giá như mà có ai đó cầm tay

Tôi ko biết ngày mai có còn sống
Hít 1 hơi cho sinh lực tràn trề
Về nơi đâu tôi ko hề biết trước
Chỉ thấy rằng tim tôi đang rất đau

Ngày tháng 8 ko nắng đã đi qua
Còn lại gì đây 1 chút dư âm
Có hay chăng cũng chỉ là quá khứ
Tay nắm tay tôi thấy lòng quặng đau

Vần thơ dài và buồn đến vô tận
Câu cú gì mà lủng củng thế sao
Tâm sự ấy chỉ biết trút vào giấy
Một vần thơ làm nên 1 con người

Tôi ko biết mai này ra sao nữa
Thôi thì đành gửi lại chút yêu thương
Người xem thơ hãy hiểu lời tôi nói
Và hãy 1 lần nghĩ đến Yu Ri đây...
Yuri ngày 25/8

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:56 PM
Hai nam tình nghĩa bạn bè
Nay giờ chia cắt hãy còn vấn vương
Thôi đành hẹn đến sang năm
Có duyên tao sẽ gặp mày mà thôi

NHớ hè rồi tao mày vui vẻ
Khoe nhau cái điện thoại mà hay
Nay thì mỗi đứa 1 nơi xa lìa
Tao đành chúc mày 2 chữ thành công
Ngày 21/8/2007 tặng 1 đứa bạn......

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:57 PM
Tình dại khờ yêu người xa xứ
Giấc mơ dài hỏi anh có nhớ ko?
Gió khẽ hát bài ca lòng nhớ
Khuất chân trời tiếng yêu lặng im

Yêu anh chỉ là yêu trong mộng
Tình cờ gặp nhau chỉ mãi tình cờ
Khi người quay đi em nào đâu biết
Anh là ai hởi anh là ai?

Một là gặp nhau ngàn năm nhớ mãi
Ánh mắt của chàng xao xuyến lòng em
Đôi môi khẽ nói : em ah xinh lắm "
Anh biết ko tim em rối bời

Tỉnh này là tình xa vắng
Biết anh nơi nào mà gửi đến đây
Thôi thì mượn lời cũa gió và trăng
Gửi đến chàng 2 chữ vấn vương
Ngày 16/8/2007 yuri

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:57 PM
Có một ngày bình yên là như thế
Nắng trả dài trên con đường em đi
Biển cát trắng thì thầm cùng gió mát
Nhắn với người nơi này rất xanh tươi

Có một ngày gió mưa sẽ thôi rơi
Cho cây cỏ nhảy múa cùng tia nắng
Chim hót vang bài ca ngày hy vọng
Chú cá vàng đang nhảy múa tung tăng

Có một ngày trời xanh và cao lắm
Bồ câu trắng bay lượn khắp thế gian
Báo tin rằng hoà bình về khắp chốn
Nước an bình.... cho nhân thế vui tươi
yuri ngày 19/8/2007

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:58 PM
Sáng nay trời trở gió
Thấy người cứ sao sao
Tự hỏi mình sao thế
Mà cứ như lữa thiêu

Ồ thì ra đã ốm
Nên cứ nóng như điên
Đã thế thấy nhưc nhức
Ở cái đầu nó đau

Than ôi phải làm sao
Khi ngày mai đến lớp
Ko lẽ lại cứ thế
Nghĩ ở nhà thế sao?
yuri ngày 14/8

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:59 PM
Khóc trên vai ai khi ngày nắng tắt
Con đường thênh thang mình em bước đi
Kẻ say rượu nghiêng ngả nhưng tỉnh táo
Mình ko say sao ko tỉnh táo chút nào

Cái bóng mà cứ ngả nghiêng
Ta đây cứ bước bằng đôi chân trần
Khóc trên vai ai khi lòng này trống vắng
Khóc trên vai người trong kính mà thôi
Yuri ngày 13/8

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 06:59 PM
Đêm thâu nghe tiếng đàn bầu
Lời ca ai oán nỗi sầu nhớ thương
Lặng im ai hát bên thềm
Khóc bài vọng phu nghe đau đớn lòng

Đàn tranh ai gãy mà êm
Nghe như tiếng hát trên cung chị Hằng
Chú cuội ngồi góc cây đa
Thương cha nhớ mẹ nhìn hoài thế gian

Nghe đâu đây tiếng tiêu ai thổi
Kèm theo văng vẳng tiếng đàn cò ai
Lặng mà nghe giao hưởng Đồng quê
Thấy sao mát ruột yên bình thế kia
Yuri ngày 13/8/2007

Dép Xỏ Ngón
16-09-2007, 07:00 PM
chia tay nhau mỗi đứa 1 phương trời...
Nước mắt buồn rơi đọng đáy con tim
cỏ ba lá ngày xưa màu hy vọng
vắng anh rồi...cỏ úa màu chia ly

Chia tay nhau mỗi đứa 1 ước vọng
Ánh mặt trời soi rọi bước anh đi
Nhớ chi người ngày xưa...là quá khứ
Nhắc chi người....quá khứ đả ngủ im

Chia tay nhau mỗi đứa 1 nẻo đường
Khúc nhạc lòng vang vọng trong đêm thâu
"I swear" đó ngày xưa ai hát
sunday buồn văng vẳng bên tai em...
Yu ri ngày 18/7/2007

KHA
16-09-2007, 09:30 PM
Ợ, post một lúc mấy chục bài thế ai thưởng thức hết được. Thơ Yuri hơi bị "hiện thực" và thẳng thắn nha :D

Dép Xỏ Ngón
17-09-2007, 02:20 PM
dạ, đã bảo tuyển tập thơ mà anh Kha ... đó là toàn tác phẩm em cho ra lò trong 3 tháng hè đóa hehehe

Cốm
18-09-2007, 12:49 PM
Hay đấy ss ạ :D!

Dép Xỏ Ngón
18-09-2007, 01:47 PM
é é coi hít chưa mà nói hay nà

Cốm
19-09-2007, 03:38 PM
thì chỉ cần 1 vài bài hay thôi cũng là tốt rồi mà :D

Dép Xỏ Ngón
19-09-2007, 06:03 PM
nhưng sis thix poít hết lên cơ

Dép Xỏ Ngón
21-09-2007, 07:55 PM
Chiếc ô chiều nay sao lẻ bóng
Chỉ mình em đi một mình cô đơn
Chiếc ô dường như đang oán trách
Anh nơi nao sao ko về bên em

Cơn mưa chiều nay vẫn rơi mãi
Chỉ mình em đứng đấy lẻ loi
ước gì có ai đó bên cạnh
Mở rộng chiếc ô... cho vai em bớt lạnh
Vì mưa....
ngày 21/9/2007 yuri

Dép Xỏ Ngón
10-10-2007, 06:51 PM
Mười tám tuổi _đẹp nhất đời con gái
Thế mà sao nó mãi mãi đau thương
Tình ko có ,tiền thì càng ko có
Gia đình đó , như ác mộng trong mơ
Mẹ có hiểu điều nó hằng mong ước
Ấm gia đình chỉ có thể mà thôi
Thế sao vẫn ,1 mình nằm thui thủi
Khóc và cười ,nó cứ như người điên
Tương lai sẽ đi về đâu mây hởi
Gió có nghe lời nó gửi vào ko?
Bay về đâu để thấy dc ánh sáng
Của cuộc đời con bé yuri-chan
ngày 10/10/2007

jey_bt
14-10-2007, 11:13 AM
cảm động ghê!
ưhm....ước j mình cũng có được 1 người như vậy ở bên cạnh!

Dép Xỏ Ngón
14-10-2007, 11:39 AM
hì chiện chỉ là hư ấu ah

Ren Shuyamaru
14-10-2007, 04:16 PM
Con cười nước mắt mẹ rơi.
Bao nhiêu cay đằng đầy vơi với đời.
Sinh con mẹ đã chẳng cười.
Nhọc nhằn năm tháng cả đời nuôi con.
Vừa làm mẹ, vừa làm cha.
Mong con khôn lớn, bao la tình người.
Giờ đây con nói con cười.
Sau con là cả ngàn lời oán than.
Mẹ nghe mà nẫu ruột gan.
Tiếc thương năm tháng nuôi con làm người.
Giờ con hoán mẹ, hận đời.
Để con thành kẻ một thời đau thương.
Con ơi, mẹ giận , mẹ thương.
Vì mẹ mãi mãi là người yêu con ...

Dép Xỏ Ngón
21-10-2007, 06:26 PM
Những ngày cuối tháng 10,với ánh mắt đăm chiêu, Thư cố bước từng bước dài trên đường
Sáng nay, trời se lạnh của gió mùa tháng 10,trời đã lập đông rồi...
Dường như cảm nhận dc sự lẻ loi,Thư thở dài trong ngao ngán....Xung quanh cô,ai cũng có đôi có cặp ,cô cũng muốn dc thế......Khó quá! bởi cô ko xinh ,cô ko giàu cũng chẳng có tài cáng gì
Là học sinh năm cuối ,cô rất muốn dồn hết tâm trí vào việc học thế nhưng ko sao có thể làm được,cô bé 18 tuổi với những lo toan của cuộc sống !
Cô cũng từng yêu,từng được yêu nhưng tất cả cũng chỉ là hư ảo bởi mọi người luôn nghĩ rằng Thư còn quá bé! uh thì quá bé, làm sao có thể hiểu hết tình yêu là gì !
Với cuộc sống ,Thư như 1 kẽ trốn chạy....tự nhốt mình vào thế giới 1 mình....cô sợ lắm....cô sợ mình sẽ bị đau 1 lần nữa...bởi trái tim của cô quá yếu ớt và nó đã hằn lên những vết thương lòng

Hôm nay cũng thế ,sau khi lang thang trên mạng ,hết nhảy Au rồi chơi tulokho,cô lại ngồi nghe nhạc,mon men vào blog....comment cho vài người bạn
Bất ngờ gặp nick rochwall - là Nguyên.......
"Em ơi!dạo này em có khoẻ ko? học hành thế nào?" đọc những dòng comment Nguyên gửi, kí ức chợt thoáng qua đầu cô......Nguyên là 1 sinh viên năm cuối,anh rất hiền...1 thời yêu Thư say đắm....Nhưng cô ko hề nhận ra......Lỗi ở cô,cô đã bị lời ngon ngọt làm mờ mắt....Buông lời nói đau lòng......."chúng ta chia tay ,em ko hợp với anh " Nguyên nuốt nc mắt vào trong ,và anh rời khỏi cuộc đời Thư....
Thời gian ko có Nguyên-Thư sống trong nỗi day dứt bởi chính cô đã làm Nguyên buồn và.....dở dang việc học...."Em xin lỗi !em đã sai...anh thế nào rồi?có người yêu chưa "?Thư nhắn tin cho Nguyên
"Anh vẫn alone,anh đang tìm việc lam..em thế nào?"
"chúng ta làm lại từ đầu dc ko anh? "Thư reply lại

Một sự im lặng đến kinh khủng......có lẽ là ko thể.......Bởi chính cô đã từng xua đuổi anh , bởi chính cô đã làm trái tim anh tan nát.....
Ok!chỉ cần anh nói rõ cô sẽ ko bao giờ có ý định như vậy nữa
.....6h sáng hôm sau.....
Hít 1 hơi dài ,Thư mở toang cửa sổ để đón những ánh bình minh của ngày mới......tự nhủ "Ko sao ,từ nay sẽ ko yêu ai,ko để ý gì ,phải chú tâm vào học "
-Thưa bác,Thư đã đi học chưa vậy?. Tiếng ai nghe quen quen
-Thư ơi!ai tìm này.Giọng mẹ gọi Thư
-Vâng ,con ra ngay
Thư vội vã thay đồ,chạy ngay xuống nhà
-......Là anh sao?Thư sửng sốt
-Xin lỗi anh đã làm phiền em sớm thế này.Nguyên trả lời nhẹ nhàng
-Ko sao,chúng ta ra ngoài nói chuyện đi anh
Thư và Nguyên cùng nhau đi bộ tới quán cafe mà lúc trước 2 đứa hay tới.Trên đoạn đường đi,Nguyên ko nói gì ,chốc chốc quay sang nhìn Thư cười
-Em uống gì?Nguyên hỏi
-Một cốc cà phê ko đường
-Cho em 2 cốc cà phê ko đường chị nhé!Nguyên nói với chị phục vụ
-Anh tìm em có gì ko?
-Hôm wa,anh có đọc dc những dòng tin em gửi ở blog.....cả đêm suy nghĩ.....sáng này anh quyết định đến gặp em...Anh.....
-Khoan anh đừng nói....Thư ngắt ngang -Em hiểu ,có lẽ em ko nên nhắn như thế!em xin lỗi,anh đừng nói nữa
-Hãy để anh nói Thư à!Ngày em nói với anh câu đó ,anh đã chết lặng người ,trái tim anh gần như hoá đá.....Phải mất 1 thời gian dài anh mới bình tâm trở lại,mặc dù bây giờ cuộc sống anh ko mấy vui nhưng anh cũng đã quen
-..........
-Anh rất quý em nhưng Thư ơi!em đừng suy nghĩ lung tung ,và em cần nên biết tình yêu cần phải có thời gian để cảm nhận ,ngày ấy anh yêu em thật lòng......nhưng em ko cảm nhận được.....ANh xin lỗi em !
-Ko cần xin lỗi em đâu!Có lẽ anh nói đúng ,em chỉ là yêu thoáng qua ,vì em thiếu tình cảm từ nhỏ nên hể ai quan tâm em thì em đều.....ịbị rung động.....Ok,em hiểu những gì anh nói !Thư đáp
-Anh ko muốn làm em buồn , nhưng em cần chú tâm vào việc học trước nhé!Khi nào em thực sự trưởng thành.....lúc đó em sẽ hiểu ! Thời gian sẽ trả lời tất cả
-Cảm ơn anh!ko sao đâu
Cả 2 cùng lặng đi......Một lúc sau,Nguyên bảo có việc phải đi.....Thư tiển Nguyên 1 đoạn
......Ngước nhìn trời cao......Thư hiểu rằng......đôi lúc tình yêu chỉ đến 1 lần.....Để rồi khi mất nó ,ta mới nhận ra đã yêu thật sự.......Cô hiểu trái tim cô đã dành cho Nguyên như thế nào
Nhưng thôi......chỉ là thoáng qua.......cuộc đời còn dài.....thời gian là liều thuốc quý nhất....Nếu Nguyên cũng nghĩ như cô.....Biết đâu sau này.....cả 2 lại dc gặp nhau? Cuộc đời là 1 thứ ngổn ngang.....đường đời thì tấp nập........ta vô tình khẽ lướt qua nhau......
Một thứ man mác buồn len lén trong trái tim Thư........Một tình yêu của tuổi 18....dài ko quá 5 tháng.........Tình yêu thoáng qua

KHA
21-10-2007, 10:15 PM
Thoáng qua

Chỉ thoáng qua thôi nhỉ
Giấc mộng tình men say
Và ai đó có hay
Lời yêu rồi tan biến.

Chỉ như là coi tiên
Bồng bềnh và như ảo
Ai có biết tại sao ?
Tình bay theo làn gió.

Chỉ như sao lấp ló
Lúc sáng lúc mập mờ
Có đôi phút ngẩn ngơ
Chỉ thoáng qua thôi nhỉ ?

ZenG
23-10-2007, 05:12 PM
đấy đấy anh trùm đâu có gác kiếm................

Dép Xỏ Ngón
23-10-2007, 06:25 PM
comn bé nói gì thế hử

Dép Xỏ Ngón
23-10-2007, 08:28 PM
Hãy chờ anh 2 năm em nhé?! Chờ anh?....chờ trông sự vô vọng....em ko dc 1 tin tức gì về anh? cũng hay......nhưng sức chịu đựng của em có giới hạn.......và em ko thể chờ anh dc nữa........
"Đừng xem anh như những người tầm thường kia...anh yêu em bà xã ah "......bây giờ đó cũng là 1 lời nói và anh cũng đã mang nó theo
Nhớ quá những ngày tháng 2 đứa cùng học anh văn cùng chơi tulokho.......em hờn em dỗi anh cũng ko giận.......mà lại xuống nc năn nỉ em.....
Dường như mọi chuyện cũng kết thúc......anh cũng đi....uhm thì cứ đi ,em ko nói anh ích kỉ nhưng hình như là đúng như thế
Anh xem trọng sự nghiệp hơn tình yêu
Rồi 1 ngày nào đó anh sẽ biết......Tình yêu và sự nghiệp là 2 con đường song song.....hãy biết cách làm cho nó trung hoà với nhau
.........Sự nghiệp ko có tình yêu cũng chỉ là con số 0 đấy anh......
Hãy nhớ nhé ! Em ko thể chờ anh được nữa..........

KHA
23-10-2007, 10:24 PM
Đây là bài anh làm từ lâu oài - thấy Yuri viết bài đó nên "ngẫu hứng" post lên thui :D

Dép Xỏ Ngón
28-10-2007, 05:43 PM
Giá mà em có thể làm hạt mưa anh nhỉ? em sẽ nhẹ nhàng lăn dài trên vai anh! dù khoảng khắc rất nhỏ nhoi nhưng em cũng chấp nhận
Mong manh quá đúng ko anh? Thời gian qua ,em nhớ anh biết bao
Nhớ cả góc phố nhỏ nơi anh và em đi dạo
Giờ đây chỉ còn mỗi mình em...cùng chiếc ô...lặng lẽ bước đi giữa đêm mưa
http://i34.photobucket.com/albums/d104/kazuhasuzuki/rain1.jpg
cũng vẫn chỉ mình em nơi gốc phố quen
http://i34.photobucket.com/albums/d104/kazuhasuzuki/rain3.jpg
Cánh hoa đã rơi theo dòng nước... hoa đâu hiểu tình em?
http://i34.photobucket.com/albums/d104/kazuhasuzuki/rain5.jpg
Giữa dòng người tấp nập....em đã mất phương hướng rồi anh ơi
http://i34.photobucket.com/albums/d104/kazuhasuzuki/rain4.jpg
Mệt mỏi quá.... ước gì có bờ vai ai đó cho em dựa vào
http://feizl.com/upload2007/2007_07/07071600336192.jpg
Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ đúng anh ko nhỉ?
Bừng tỉnh giấc,em mới biết.......chỉ riêng mình em lẻ loi
http://i160.photobucket.com/albums/t164/yes_yes_2007/fengyi11262007020242120.jpg
yuri ngày 28/10....gửi đến vô danh.....

ddomddomddor
28-10-2007, 07:15 PM
Có bao giờ bạn đứng dưới mưa để có thể cảm nhận từng hạt mưa rơi rơi...và có chăng hạt mưa mang vị mằn mặn....

Phải chăng người ta thường có cảm giác buồn khi ngắm mưa ....vì đồng cảm với nỗi buồn của ông Trời, vì nghe thấy trong tiếng mưa rơi, nhịp điệu của sự tĩnh lặng và như thế... lòng người chợt trầm xuống, ...suy nghĩ chợt miên man ... và như thế bao bon chen, ồn ã của cuộc sống chỉ còn là tiếng văng vẳng xa xăm...xa xôi...mà thực tại lại dường như không nằm trong dòng chảy thời gian nữa.........và trong mưa, dường như ta nghe thấy tiếng lá cựa mình trong mưa, nghe thấy tiêng gió đang hát và .....nghe thấy tiếng đập của chính trái tim mình...

Có lẽ anh không bao giờ hiểu được tại sao em nói thích gió mà lại khóc khi nghe mưa... em cũng không thể hiểu nổi mình nữa .....nhưng, em biết, khi đứng dưới mưa, ngồi bên mưa, thứ mà em khao khát nhất, nhớ nhung nhất chính là hơi ấm của anh....nhưng em quá mạnh mẽ....sự mạnh mẽ không đủ để em nhún mình gọi điện cho anh, không đủ để em nói rằng....em nhớ anh....


Viết cho anh vào một ngày Hà Nội không mưa.........

Dép Xỏ Ngón
31-10-2007, 07:13 PM
Giá mà anh hiểu được
Vì sao nắng sớm lên
Vì sao nước biển mặn
Vì sao em nhớ anh

Giá mà anh hiểu hết
Vì sao nước mắt rơi
Khi nhìn anh đi với
Ai kia ko phải em

Giá mà anh nghĩ đến
Chỉ 1 lần nhớ em
Một lần và chỉ một
Để em hạnh phúc hơn

Giá mà em có phép
Biến mình thành hitle
Để bắt anh mãi mãi
Chỉ thuộc về em thôi

Ước mơ chỉ ảo ảnh
Anh đâu phải của em
Đã thuộc về cô ấy
Một người anh đang yêu
yuri ngày 31/10

Dép Xỏ Ngón
02-11-2007, 11:44 AM
Mãi mãi tình yêu với lòng người dĩ vãng
Lá vàng rơi hay mãnh vỡ tình rơi
Khi thu đến ta đi về cuối phố
Xóa nhọc nhằn ta mãi mãi ra đi

Một cho tất cả những gì ta muốn nói
Chiếc lá xa cành lá trôi về nơi đâu ?
Thoáng đâu đó gió thu đang về tới
Ta giao mùa cùng với đất trời thu

Phiêu lãng cùng mây ta bay khắp chốn
Vẫy cao lên chắp cánh những vần thơ
Thơ vương vấn tình yêu mùa thu ấy
Vắng người rồi mình ta đón gió thu

Rồi đông đến ta sang mùa lạnh giá
lạnh tinh thần nay lạnh cả đôi vai
Giáng sinh đó ấm bài tay ai nắm
Gió xuân về khơi dậy nỗi yêu thương
yuri ngày 1/11

Cốm
02-11-2007, 09:10 PM
Yuri, tớ nghĩ thế này:
Để cho tiện việc tra cứu cũng như tạo "thương hiệu Yuri", cậu nên gửi tất cả các bài thơ mình sáng tác vào 1 topic (tớ nhớ là đã có topic tuyển tập thơ Yuri rồi ^^). Như thế vừa tránh được loãng box, vừa tập trung nâng cao chất lượng topic, ok?

Dép Xỏ Ngón
02-02-2009, 09:42 AM
Em ko thể quên được anh đâu
Đã bao lần nhắc mình đừng nhớ nữa
Dẫu đã gạt anh ra niềm trăn trở
Nỗi nhớ chẳng vâng lời nỗi nhớ chứ tìm em