PDA

View Full Version : Sống lại giữa lúc mổ khám nghiệm tử thi



Dép Xỏ Ngón
19-09-2007, 06:05 PM
Vết rạch đau thấu xương buốt óc buộc người đàn ông 33 tuổi - bị tuyên bố đã chết trước đó 2 ngày - choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Trong cơn hoảng hốt, anh thấy mình đang nằm trong nhà xác, trên bàn mổ và dưới con dao sáng loáng của các chuyên gia khám nghiệm tử thi.


Không lâu sau khi được xác nhận tử vong do tai nạn ôtô thảm khốc trên đường cao tốc, anh Carlos Camejo người Venezuela được đưa tới nhà xác bệnh viện để tiến hành mổ khám nghiệm. Vết rạch đầu tiên ấn vào mặt làm bật máu, và chỉ đến lúc này các bác sĩ mới nhận ra, hình như họ đã có đôi chút nhầm lẫn.



“Tôi giật mình choàng tỉnh bởi cơn đau ập đến bất ngờ” - Camejo trả lời phóng viên báo địa phương El Universal. “Mọi người có mặt lúc đó không khỏi hoảng hốt và bất ngờ, tuy nhiên họ cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cầm máu vết thương và khâu nó lại”.



Người vợ đau khổ của anh ào đến nhà xác và như không tin nổi vào mắt mình, chồng chị đã “bị” đẩy ra ngoài hành lang, đang hổn hển thở gấp.



Lãnh đạo bệnh viện từ chối tiếp xúc tất thảy các phóng viên để xác nhận vụ việc. Tuy nhiên Camejo thì đã kịp thời xuất hiện trên vài tờ báo, “khoe” vết sẹo trên mặt và tấm giấy yêu cầu mổ tử thi.



Thùy Vân
Theo Reuters/Dan Tri