PDA

View Full Version : [HCM] Đông Kinh BBQ - Chuyên các món nướng



Aka!chan
25-05-2013, 03:41 PM
Địa chỉ: 15A6 Lê Thánh Tôn, Q1

Đông Kinh là nơi có kiến trúc như nhiều nhà hàng Nhật khác, nên xét về kiến trúc thì không có gì đặc biệt.

http://i21.photobucket.com/albums/b263/dorayaki/an%20choi/dk1.jpg

Ở đây thoải mái chụp hình, nv còn tự động tránh đường khi thấy khách chụp hình (tránh đường chứ không phải né để không lọt vào khung như Baby Spoon). Lúc đi lên xuống thang đều chào và nép sang 1 bên.

Đi 2 người, nhân viên bố trí cho chỗ ngồi 4 người, thế nhưng ngồi trong góc ngay máy lạnh nên xin đổi chỗ. Lúc đầu nv nói khi đặt bếp than sẽ hết lạnh, nhưng mình ngại lạnh nên vẫn xin đổi, nv dời sang 1 bàn khác.

Gia vị ở đây không phong phú, nv cũng không giới thiệu gia vị gồm những gì.

http://i21.photobucket.com/albums/b263/dorayaki/an%20choi/DSC01246copy.jpg

Lò nướng than, không có khói và bụi than

http://i21.photobucket.com/albums/b263/dorayaki/an%20choi/DSC01247copy.jpg

Nv ở đây khá đông nên không phải chờ đợi, dễ dàng gọi nv phục vụ. Nv cũng lịch sự, hiền và thân thiện. Tuy nhiên có một nv không biết là mới hay cũ mà hỏi cái gì cũng không biết, phải nhờ một nv nam khác giải thích. VD như đây là bộ phận nào của con bò... Không hỏi thì cũng không ai buồn nói đây là cái gì.

Lúc đầu 1 nv bê lò than ra, nhưng khi dẹp lò than lại là 1 nữ nv phục vụ. Theo mình nên phân chia công việc rõ ràng hơn.

Lúc nv đưa menu, đã không giới thiệu rõ ràng về các món ăn, cũng không gợi ý cho khách nên ăn món nào. Chỉ nói phần nào là cơm trưa phần nào là buổi tối.

Tụi mình gọi 4 món, ăn no cành hông, có thể 4 người ăn.

Xà lách khai vị 58K

http://i21.photobucket.com/albums/b263/dorayaki/an%20choi/DSC01253copy.jpg

So với hình trên menu thì phần thịt heo hun khói tuy nhiều nhưng không được to bằng. Sốt nêm vừa ăn. Đây là lần đầu tiên mình ăn hết xà lách, vốn là một món mình không mấy mặn mà. 1 dĩa như vậy khá nhiều và theo mình là tất cả các món ở đây giá đều hợp lý.

Phần nướng gia đình 348K

http://i21.photobucket.com/albums/b263/dorayaki/an%20choi/DSC01250copy.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b263/dorayaki/an%20choi/DSC01256copy.jpg

Phần này có thể 4 người ăn, tuy nhiên số lượng món ăn chia ra thì lúc 4 lúc 3 lúc chỉ có 2, không được hợp lý lắm. Dù trên menu có ghi rõ là gồm những gì nhưng làm sao khách nhớ hết. Nv không tự động giới thiệu các món.

Bánh xèo tôm phô mai 98K

http://i21.photobucket.com/albums/b263/dorayaki/an%20choi/DSC01258copy.jpg

Cơm trộn thố đá đặc biệt 88K

http://i21.photobucket.com/albums/b263/dorayaki/an%20choi/DSC01262copy.jpg

Nv trộn giúp, tuy nhiên ăn không ngon nếu không muốn nói là dở.

Lúc bàn kế bên xin gạt tàn, nv nói đợi rồi nó đi qua bàn mình, thấy gạt tàn thế là lấy đem qua bàn bên kia mà hổng nói với bàn mình tiếng nào, lúc đặt gạt tàn nghe tiếng cộp 1 phát. Lát sau 1 bàn khác xin gia vị, thấy bàn mình ăn sắp xong thế là lấy hủ gia vị qua bên ấy hổng nói tiếng nào '_'

Phần nước chấm kèm theo rất chán, đồ phải tự nướng, bắp cải không có nước nhúng nên khi nướng thì bị khét và không thể ăn được. Thịt ở đây xắt dày hơn những nơi khác. Giá cả hợp lý. Không gian xung quanh nhộn nhịp, trẻ em tung tăng nô đùa. Trà đá miễn phí. Nv không dọn dĩa dơ ngay mà sau khi khách ăn xong mới dọn, cũng không hỏi khách là có thể dọn chưa mà tự dọn luôn.

Trừ menu có tiếng Việt, những cái khác như thông báo khuyến mãi đều bằng tiếng Nhật. Hóa đơn viết tay, ghi tên món bằng romaji, được cái là xuất hóa đơn đỏ ngay tại chỗ.

Lúc ra về thì từ nv đến đầu bếp đầu chào (nhưng đầu bếp và nv chỉ dòm được, hổng có ai đẹp rực rỡ)

Lúc lò than được mang lên thì ôi thôi là nóng, phải ngồi ra xa xa nếu không sẽ ảnh hưởng đến da mặt

Cây gấp thức ăn để nướng nhỏ, gọn, sạch sẽ nhưng rất khó gấp

Kem ở đây giống những nhà hàng khác nhưng mắc gấp đôi, những 48K 1 viên nên mình không kêu dù rất thèm

Giữ xe lịch sự, dễ tính, ăn xong đi siêu thị gần đó khoảng 20 phút nó vẫn đồng ý cho để nhờ xe. Đông Kinh chuyên món nướng, có lẩu và 1 số món khác, không có sushi. Chuyên về bò nướng, có heo gà nhưng không được phong phú. Chừng nào mới có thể đi ăn một nơi chuyên gà đây, hix hix.

Ăn tổng cộng 651,2K, nó tính luôn 651K, đã gồm thuế nên lấy hóa đơn đỏ luôn. Nói chung là vì tâm trạng cũng vui, phục vụ cũng được nên khá là hài lòng. Những điểm sơ sót bên trên thì nhà hàng nào cũng bị nên có thể cho qua. Tuy nhiên thật sự ngoài việc thịt ở Đông Kinh dày hơn thì không có gì đặc sắc. Với tiêu chí đi hết các nhà hàng Nhật trong thành phố thì khả năng quay lại đây hơi thấp ^^*

Ngọc_san
25-05-2013, 08:38 PM
đã sửa lại title cho đúng với tên nhà hàng :hehe:

Mình thì lại khác bạn, thấy ở đây rất ok ngoại trừ lẩu thì cải trắng khá là nhiều. Ăn món nướng là no nê nên ít gọi thêm món khác :crisp:
Kem Meji thì giá bán mình thấy bằng những tiệm Nhật mình đã ăn trước đó, ko mắc hay rẻ hơn tí nào cả.
- Đi ăn thì mình chỉ xem nội thất chứ ko để ý ngoại hình nv như bạn nên việc ai đẹp ai xấu thì pass ở đây:hehe:
- Phần đồ ăn tự nướng thì mình lại rất thix như vậy, thix cùng gia đình bạn bè nướng chung chứ ko thix nv đứng kế bên nướng giúp như vậy nói chuyện với nhau cũng ko tự nhiên khi có người đứng kế mình.
- Nv ko giới thiệu món ăn hay gợi ý món ăn thì trước giờ những nơi mình ăn họ cũng ko làm như vậy, tính lmình lại ko thix nghe giới thiệu khi mình chưa yêu cầu, chỉ thix ăn những món mình chọn :crisp:
- thịt đúng là cắt quá dày thành ra ăn vài miếng đã no căng bụng nhưng mỏng quá như bên Mus Mus thì ăn 2 phần mà như chưa ăn gì :))
- Mấy việc khác thì mình chưa gặp nhưng cũng ko thix việc lấy đồ bên bàn mình mà chưa xin phép :be_eaten:

Mình thì đến cũng vài lần rồi, giá cho 3 người là khoảng 1tr3. Hôm đi ăn sn má có nhiêu loại kem quất hết lun :))