wendylucian
28-05-2013, 11:00 AM
[Pics][TRANS] QLAP 4/2013 - Taguchi Junnosuke
http://i.imgur.com/ru5L8JQ.jpg?1
http://i.imgur.com/CY5DWQr.jpg?1
http://i.imgur.com/54r7srj.jpg?1
Những gì tôi học được từ khi tôi bắt đầu với nhạc kịch đã giúp tôi rất nhiều ngay cả trong những hoạt động của nhóm nhạc của tôi
Q: Trước hết, chúc mừng cậu đã được tham gia vở nhạc kịch “No Words No Time ~ Sora ni Ochita Namida”. Cùng với Higashiyama Noriyuki-san, cậu đã học hỏi được rất nhiều điều phải không?
Junno: Đó là một trải nghiệm đáng quý đối với tôi. Mặc dù có khá nhiều đoạn đáng tiếc trong vở kịch nhưng cuối cùng tôi cũng có thể tham gia cùng mọi người. Higashiyama-san trở thành trung tâm ngay, khi ông ấy luôn là người khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Hơn nữa, vì mọi việc đều diễn ra như tôi mong muốn nên có thể nói là tất cả đều tốt!
Q: Vì công việc của các cậu chỉ có nhảy thôi nên chắc mọi người đã chăm chút rất nhiều để diễn tốt nhất có thể nhỉ?
Junno: Vì vở kịch không có lời thoại nên tất cả những gì tôi có thể làm là tập trung hoàn toàn vào việc nhảy! Trong lúc tôi biểu diễn với 100% khả năng của mình, tôi không ngừng nghĩ đến cách làm cho phần biểu diễn của mình hoàn hảo hơn!
Q: Ooohhh, có vẻ như có nhiều điều hứa hẹn đây! Vậy trong lúc diễn tập cậu có áp dụng những cách cậu đã từng luyện tập với KAT-TUN không?
Junno: Hmmmm....trái lại với ý kiến đó, tôi nghĩ vở kịch này lại giúp tôi nhiều trong hoạt động cùng KAT-TUN. Khả năng đặc biệt của tôi là nhảy nhưng khi tôi hoàn toàn bị nhấn chìm trong công việc ấy thì nó lại trở thành một điều khó khăn cho tôi. Kể từ khi được luyện tập vũ đạo với nhóm thì nó đã trau dồi khả năng này cho tôi rất nhiều. Đó giống như cách tận dụng tài năng của tôi nhỉ? Thật là hay nếu năm nay KAT-TUN có bài hát nào đó do tôi làm biên đạo vũ đạo ne~~~
Q: Tôi sẽ chờ để xem bài hát ấy đó! Có điều này nhắc tôi nhớ, khi cậu là khách mời của show radio “Recomen!”, Yokoyama Yu và Murakami Shingo đã nói rằng cậu là người tuyệt vời nhất trong KAT-TUN *laugh*
Junno: Tôi nghĩ người nghe chắc phải sửng sốt dữ lắm! *laugh*. Tôi không có hình ảnh như thế trong nhóm đâu! Vì tôi không phải là tên biết quan tâm lắm đến các thành viên của mình nên chắc hình ảnh của tôi trong nhóm phải tầm thường lắm! *laugh* Tôi không phải là người tuyệt vời nhất đâu!
Q: Câu nói đó không có hàm ý gì chứ?
Junno: Hmmmm....Tôi đoán là vậy! Tôi không thể sống tách rời KAT-TUN được! *laugh*. Thời gian làm việc và thời gian rãnh rỗi của tôi cũng vậy!...như thế chẳng tốt tí nào nhỉ? *cười thô bỉ*
Q: Không tốt ư? Tôi không nghĩ vậy đâu
Junno: Khi tôi xuất hiện trước công chúng vì công việc cá nhân thì ở đó có chừng 20% trong số họ yêu mến tôi mà thôi. *laugh* Vì vậy tốt nhất là tôi luôn là một phần của KAT-TUN. *laugh*
Q: *laugh* Vậy để gầy dựng hình ảnh của mình trước công chúng, cậu có lo lắng về việc mình sẽ sơ hở chỗ nào không?
Junno: Không. Nghe chẳng giống tôi tí nào cả chẳng phải sao?
Q: Cậu đã chăm chút hình tượng mình trong cả thời gian dài à?
Junno: Trong một buổi phỏng vấn cho sách ảnh cùng với Higashiyama-san chúng tôi đã nói về chủ đề "chúng ta đã trông như thế nào trong suốt cả chặn đường dài đã qua"...và trong khoảnh khắc, dường như tôi thấy phong cách của mình dường như là chẳng thay đổi gì mấy.
Q: Có vẻ như điểm nổi bật nhất ở cậu là một con người không do dự gì cả nhỉ?
Junno: Ahh~~ Tôi không có ý kiến gì về vấn đề này đâu!
Q: Mặc dù cậu nói chuyện về mọi điều một cách huyệt toẹt nhưng điều đó cũng là một điểm hay đấy
Junno: Tôi thường không quan tâm về những chuyện như việc mình sẽ ăn những gì vào hôm nay! *laugh* Điều đó có vẻ không tốt lắm nhỉ? Tôi không muốn trải nghiệm sự thất bại vì tôi rất sợ nó. Nếu một ngày nào đó điều đó đến với tôi, tôi mong rằng mình sẽ không nản chí vì nó! Tôi sẽ cố gắng vượt qua! Nhưng sau cùng nếu kết quả là thất bại thì có lẽ nó sẽ làm tôi đau lắm! Nó giống như là bị phát ban vậy! Khó khăn lắm!
Q: Tôi không nghĩ cậu là một người dễ nản chí vì thất bại. Trông cậu là một người rất ư là lạc quan mà
Junno: Tôi biết chứ! Có lẽ phần nào đó trong con người tôi là như vậy. Đó là một khả năng đặc biệt, tôi nghĩ vậy. Ngay cả khi có điều gì đó xảy ra, tôi đều nghĩ mình có thể kiểm soát được nó.
Q: Cậu không thường dễ thay đổi trạng thái của mình lắm nhỉ?
Junno: Hầu như là không nhưng tôi đã từng nổi giận một lần, khi tôi buồn bực thì tôi thường chẳng nói ra. Nếu là một kouhai làm tôi nổi điên thì tôi sẽ nói với cậu ấy nhưng rồi chắc cũng sẽ phiền phức lắm. Tôi giống một tên ích kỉ quá phải không?
Q: Cậu phải kiềm chế bản thân phải không?
Junno: Đúng vậy đó! Trong những trường hợp như vậy, tôi phải cố tỏ ra lịch sự
Q: Khi cậu cần phải nói điều gì đó thì nó sẽ vụt ra thôi
Junno: Vậy sao? Khi một kouhai được đứng diễn cạnh một người như Higashiyama-san, cậu ấy phải tập luyện thật chăm chỉ vì niềm vinh hạnh của mình rồi?... Tôi chẳng thấy mình có chút tự tin nào nào về bản thân cả!
http://i.imgur.com/B6bsNgC.jpg?1
Tôi là một người rất gần gũi với gia đình, các thành viên và fans của tôi
Q: Nếu nghĩ lại thì cậu đã ra mắt được 7 năm còn nhóm của cậu thì đã thành lập được 12 năm rồi, thời gian trôi nhanh quá phải không?
Junno: 12 năm.....nhanh thật đấy! Nó bằng với khoảng thời gian tôi sinh ra, đi học và tốt nghiệp. Dài ghê nơi! Vậy mà trong khoảng thời gian đằng đẳng ấy có những fans đã không ngừng ủng hộ chúng tôi đến giờ! Tôi đã thân thiết với gia đình mình lắm rồi nhỉ và cả các thành viên trong nhóm của tôi cũng vậy. Bởi vì từ nhỏ tôi đã phải chuyển đi đây đi đó rất nhiều lần nên tôi không có một người bạn nào chơi thân với tôi trong suốt thời gian dài cả. Cũng vì vậy mà tôi đã nghĩ: "Nếu mình cùng với KAT-TUN thế này chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện thú vị với nhau!".
Q: Cá nhân cậu thì các hoạt động của cậu ngày càng đa dạng nhỉ?
Junno: Vâng! Nhưng tất cả cũng là vì KAT-TUN. Cùng với KAT-TUN, các buổi diễn live cùng nhau là vui nhất!
Q: Ngay cả trong Johnny’s Countdown có vẻ như KAT-TUN cũng rất vui vẻ
Junno: Đó là điều chính của buổi diễn còn gì? *laugh*
Q: Sao cũng được miễn là cậu thấy thoải mái là được rồi
Junno: Vâng! Dạo gần đây tôi thấy mình như người lớn rồi ấy! Có rất nhiều kouhai được xuất hiện trên TV và hơn nữa là có rất nhiều kouhai xung quanh tôi. Rất vui là bài hát của NEWS - “Chankapaana", tôi đã dạy nhảy cho Koyama. Một khi đã bắt đầu làm điều gì đó là muốn làm cho đến cùng mới thôi!
Q: Cái này đã được chiếu trên TV
Junno: Cho dù là không được chiếu trên TV, tôi vẫn muốn nhảy bài “Daite Senorita". Các buổi countdown giống như là một lễ hội vậy. Điều mà bây giờ tôi đang mong chờ nhất là live show của KAT-TUN.
Q: Cậu còn kể chuyện cười trong các buổi live nữa phải không? *laugh*
Junno: Chính là nó đấy! *laugh* Tôi muốn cho mọi thấy khía cạnh rất cool của mình. Nói chung là những gì mọi người đã thấy và đã biết chỉ là 20% khả năng của tôi thôi! *laugh*
http://i.imgur.com/PU4K9hZ.jpg?1
Tôi nghĩ rằng cậu rất vui vẻ với các staff trong khi đang quay cảnh cho drama
Q: Với sự trở lại của cậu (trong vai Kaga Ranmaru) với bộ phim truyền hình đặc biệt “Legal High”, cậu đã ấn tượng gì với Sakai Masato và Aragaki Yui sau một năm lại được làm việc với họ?
Junno: Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng với họ. Với những nhân vật khác nhau và những cá tính khác nhau, chúng tôi giống như một gia đình vậy. Mặc dù không ai thừa nhận điều đó nhưng Komikado thường hay tụ tập chúng tôi lại với nhau trong văn phòng của anh ấy. Tuy đã một năm kể từ khi chúng tôi lần đầu đóng phim với nhau nhưng giờ khi gặp nhau lại lần nữa tôi chẳng thấy giữa chúng tôi có khoảng cách nào cả.
Q: Lần này điểm nhấn của bộ phim là gì?
Junno: Phần mở đầu lần này rất hay. Bộ phim lên tiếng về vấn đề bắt nạt người khác và chúng tôi tìm cách giải quyết các vấn đề xã hội hiện đại ấy. Kịch bản này được viết bởi Kasawa Ryouta. Khi tôi vừa đọc kịch bản thì tôi đã rất muốn được xem nó ngay trên TV.
Q: Sẽ có màn cosplay cho nhân vật của cậu - Ranmaru chứ?
Junno: Tất nhiên là có rồi! Tôi đã nghĩ: "Sau khi đọc kịch bản xong, lần này chắc sẽ không có màn cosplay nào đâu" nhưng khi tôi có buổi thử trang phục thì tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn muốn cosplay. Tôi đã làm tốt mà phải không? Nói theo kiểu của Ranmaru, đó là cosplay và ăn nhồm nhoàm phải không nào?
Q: Thức ăn trong các cảnh quay của cậu trông ngon thật đấy!
Junno: Bởi vì trong các staff có chuyên gia ẩm thực thường thức nên họ bày biện các món lên rất đẹp mắt, chỉ nhìn thôi là đã thấy ngon mê rồi! Anh ấy đã làm nóng thức ăn lại cho buổi ghi hình nên tôi rất cảm ơn anh ấy. Trong cảnh tôi ăn, ở đó có đến 7 máy quay để quay lại các góc độ khác nhau của tôi. Khi tôi nghe thấy bài hát được chèn vào đoạn đó, tôi đã nghĩ rằng nó thật sự sẽ tạo nên sự tác động to lớn. Theo như yêu cầu của đạo diễn, ông ấy đã nói với tôi rằng: "Ăn uống là một thứ gì đó rất kích thích chúng ta, tôi muốn điều gì đó sẽ tạo được sức ảnh hưởng tốt đối với người xem". Vì thế tôi đã luôn nghĩ đến lời ông ấy nói để có thể đóng cảnh đó một cách tràn trề năng lượng.
Q: Lúc đó cậu ăn món gì thế?
Junno: Yakiniku! Nó thật sự rất ngon đó!...Tôi đã được ăn những miếng thịt ngon nhất hành tinh! Tôi thực sự đã rất vui! *laugh*. Tôi nghĩ mình rất may mắn vì được làm việc với các staff trong bộ phim ấy. Tôi đã luôn nghĩ mình sẽ có thể làm tốt vai diễn của mình.
Q: Cậu có muốn thử cái gì đó mới mẻ không?
Junno: Hmmmm....tôi chưa nghĩ về điều đó,....nhưng chắc là sẽ khó khăn đây! *cười bỉ*. Mặc dù tôi đã từng xem một bộ phim điện ảnh như “Karamazov no Kyoudai,” nhưng tôi vẫn muốn thử sức với một bộ phim có cái kết buồn! Bên cạnh đó, tôi cũng muốn thử những vai phản diện, nhưng con người có hàng mớ thứ rắc rối...mà chắc tôi không hợp đâu nhỉ?
Q: Trái lại, cậu đang muốn thử sức với những thứ mà cậu không thể tưởng tượng nổi đâu
Junno: Thật vậy á? *laugh*. Chỉ những bộ phim hài thôi phải không, tôi thường thích những bộ phim truyền hình ăn khách của ngày trước, nếu tôi được phân vai nào đó trong những thể loại như vậy thì thật là hay. Và nếu được như vậy thật thì tôi muốn tiếp tục với những bộ như "Legal High". Còn nếu tôi lại được diễn trong "Legal High" thì còn gì bằng.
http://i.imgur.com/HmBd3ON.jpg?1
Các Khía Cạnh Gương Mặt Của Anh Ấy
Gương mặt của một người trưởng thành
Gần đây tôi đã trở thành một con người không tiêu xài hoang phí nữa! Có một khoảng thòi gian khi tôi còn nhỏ, tôi nghiện chơi game bóng đá bằng thẻ tại các game center vô cùng. Cứ một lần chơi là sẽ tốn 300 yen và vì tôi đã chơi hàng tiếng đồng hồ nên ngay tức khắc 3000 yen của tôi bay mất theo nó luôn. Với số tiền lớn như thế tôi đoán là mình đã không dám tiêu vì cái gì hết. *cười ngất lên*. Nghĩ lại thì sẽ tuyệt hơn nếu tôi xài khoảng đó nhiều hơn vì điều khác. Bởi vì giết thời gian bằng cách đến đó hằng ngày lại thú vị nhưng dẫu sao đó cũng là một kỉ niệm đáng nhớ. Hiện tại thì chắc tôi không làm những chuyện như vậy rồi.
Gương mặt trẻ con
Tôi là người thường dễ buồn ngủ khi đồng hồ bắt đầu chỉ 12 giờ đêm. Mặc dù tôi thường lên giường trước 12 giờ nhưng đến 12 giờ chiều hôm sau tôi mới thức dậy...tôi mê ngủ thật... Một ngày ngủ 7 tiếng là tốt nhất nhưng dẫu vậy thì cứ 12 giờ tôi mới ngủ và ngày hôm sau thức dậy nhưng tôi lại tiếp tục cảm thấy buồn ngủ. Sẽ tốt nếu chúng ta nghỉ ngơi một chút bằng những giấc ngủ ngắn nhưng vì dạo này trời bắt đầu se lạnh nên sẽ rất tuyệt để ngủ chính vì thế mà nó lại trở thành vấn đề đối với tôi.
Gương mặt gợi cảm
Vì tôi không được sexy cho lắm *laugh* nên giờ tôi chẳng biết phải nói gì về đề tài này cả. Trong suốt buổi chụp hình vừa lúc nãy, chú chụp hình đã nói rằng tôi trông rất sexy đấy! *laugh*. Tôi muốn nghe fan của tôi nhận xét về những bức ảnh của tôi. Dù là sexy hay không tôi vẫn muốn nghe ý kiến của các bạn *laugh*
Gương mặt ngượng nghịu
Trước buổi quay “Legal High”, ngay ở cổng studio là một chiếc xe hơi và khi tôi tính ra khỏi xe, ngày thường tôi không hay tự làm đau mình nhưng lúc ấy tôi đã một cước thẳng vào cửa xe và đầu gối tôi đau khủng khiếp! Tôi vừa ôm chân vừa lò cò chạy đến và nói với staff: "Ahhhh! Đau quá!". Tôi đã cảm thấy thật sự xấu hổ. Hai tuần sau đó chỗ đó vẫn còn đau. Mỗi lần phải ngồi quỳ là nó lại đau lên. Tôi đúng là một tên vụng về mà!
Gương mặt sáng láng
Khoảng khắc khi tôi ghi được cú ném 3 điểm trong trận bóng rổ là lúc tôi được tỏa sáng. Lúc đó bóng còn lọt ngay vào rổ mà chẳng chạm vòng. Vì tôi đang là thành viên của đội bóng rổ và ghi bàn với những cú 3 điểm là sở trường của tôi. Ahh, gần đây tôi vừa chơi bóng rổ với Uepi và tôi rất vui khi thấy cậu ấy đã mang đôi giày bóng rổ mà tôi tặng vào sinh nhật năm anh ấy năm ngoái. Sức bền của Uepi quả là đáng ngưỡng mộ. Mặc dù tôi chẳng làm gì cả nhưng tôi đã bị thay chỗ vào giữa trận. Tuy nhiên đó cũng là giới hạn của tôi rồi khi sau đó tôi phải cần đến bình oxy. Và nhất là ngày trước đó tôi làm đầu gối mình bị đau nên tinh thần tôi lúc đó chẳng tốt tí nào cả *cười ngất*
Gương mặt ướt lệ
Lần cuối cùng tôi khóc là khi tôi xem movie “Macross F”. Bộ phim rất hay. Mỗi lần nghe nhạc phim là nó nhắc tôi nhớ đến những cảnh trong phim và rồi nước mắt dễ dàng đến với tôi. Bản nhạc phim thật sự rất hay! Nếu movie này được chuyển thành live action, tôi muốn vào vai Michael (Michael Blanc)! *laugh*. Vì tôi là người rất dễ rơi nước mắt nên cứ mỗi lần tôi xem “Laputa: Castle in the Sky" là tôi sẽ khóc. Tôi còn nhớ khi tôi xem “Spirited Away" tôi cũng đã rơi nước mắt.
Source: riseyuuko Lj - Part 1 (http://riseyuuko.livejournal.com/39025.html) & riseyuuko Lj - Part 2 (http://riseyuuko.livejournal.com/37219.html)
Pics Source: mamushi Lj (http://mamushi-takki.livejournal.com/21138.html)
Vtrans: @wendylucian
http://i.imgur.com/ru5L8JQ.jpg?1
http://i.imgur.com/CY5DWQr.jpg?1
http://i.imgur.com/54r7srj.jpg?1
Những gì tôi học được từ khi tôi bắt đầu với nhạc kịch đã giúp tôi rất nhiều ngay cả trong những hoạt động của nhóm nhạc của tôi
Q: Trước hết, chúc mừng cậu đã được tham gia vở nhạc kịch “No Words No Time ~ Sora ni Ochita Namida”. Cùng với Higashiyama Noriyuki-san, cậu đã học hỏi được rất nhiều điều phải không?
Junno: Đó là một trải nghiệm đáng quý đối với tôi. Mặc dù có khá nhiều đoạn đáng tiếc trong vở kịch nhưng cuối cùng tôi cũng có thể tham gia cùng mọi người. Higashiyama-san trở thành trung tâm ngay, khi ông ấy luôn là người khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Hơn nữa, vì mọi việc đều diễn ra như tôi mong muốn nên có thể nói là tất cả đều tốt!
Q: Vì công việc của các cậu chỉ có nhảy thôi nên chắc mọi người đã chăm chút rất nhiều để diễn tốt nhất có thể nhỉ?
Junno: Vì vở kịch không có lời thoại nên tất cả những gì tôi có thể làm là tập trung hoàn toàn vào việc nhảy! Trong lúc tôi biểu diễn với 100% khả năng của mình, tôi không ngừng nghĩ đến cách làm cho phần biểu diễn của mình hoàn hảo hơn!
Q: Ooohhh, có vẻ như có nhiều điều hứa hẹn đây! Vậy trong lúc diễn tập cậu có áp dụng những cách cậu đã từng luyện tập với KAT-TUN không?
Junno: Hmmmm....trái lại với ý kiến đó, tôi nghĩ vở kịch này lại giúp tôi nhiều trong hoạt động cùng KAT-TUN. Khả năng đặc biệt của tôi là nhảy nhưng khi tôi hoàn toàn bị nhấn chìm trong công việc ấy thì nó lại trở thành một điều khó khăn cho tôi. Kể từ khi được luyện tập vũ đạo với nhóm thì nó đã trau dồi khả năng này cho tôi rất nhiều. Đó giống như cách tận dụng tài năng của tôi nhỉ? Thật là hay nếu năm nay KAT-TUN có bài hát nào đó do tôi làm biên đạo vũ đạo ne~~~
Q: Tôi sẽ chờ để xem bài hát ấy đó! Có điều này nhắc tôi nhớ, khi cậu là khách mời của show radio “Recomen!”, Yokoyama Yu và Murakami Shingo đã nói rằng cậu là người tuyệt vời nhất trong KAT-TUN *laugh*
Junno: Tôi nghĩ người nghe chắc phải sửng sốt dữ lắm! *laugh*. Tôi không có hình ảnh như thế trong nhóm đâu! Vì tôi không phải là tên biết quan tâm lắm đến các thành viên của mình nên chắc hình ảnh của tôi trong nhóm phải tầm thường lắm! *laugh* Tôi không phải là người tuyệt vời nhất đâu!
Q: Câu nói đó không có hàm ý gì chứ?
Junno: Hmmmm....Tôi đoán là vậy! Tôi không thể sống tách rời KAT-TUN được! *laugh*. Thời gian làm việc và thời gian rãnh rỗi của tôi cũng vậy!...như thế chẳng tốt tí nào nhỉ? *cười thô bỉ*
Q: Không tốt ư? Tôi không nghĩ vậy đâu
Junno: Khi tôi xuất hiện trước công chúng vì công việc cá nhân thì ở đó có chừng 20% trong số họ yêu mến tôi mà thôi. *laugh* Vì vậy tốt nhất là tôi luôn là một phần của KAT-TUN. *laugh*
Q: *laugh* Vậy để gầy dựng hình ảnh của mình trước công chúng, cậu có lo lắng về việc mình sẽ sơ hở chỗ nào không?
Junno: Không. Nghe chẳng giống tôi tí nào cả chẳng phải sao?
Q: Cậu đã chăm chút hình tượng mình trong cả thời gian dài à?
Junno: Trong một buổi phỏng vấn cho sách ảnh cùng với Higashiyama-san chúng tôi đã nói về chủ đề "chúng ta đã trông như thế nào trong suốt cả chặn đường dài đã qua"...và trong khoảnh khắc, dường như tôi thấy phong cách của mình dường như là chẳng thay đổi gì mấy.
Q: Có vẻ như điểm nổi bật nhất ở cậu là một con người không do dự gì cả nhỉ?
Junno: Ahh~~ Tôi không có ý kiến gì về vấn đề này đâu!
Q: Mặc dù cậu nói chuyện về mọi điều một cách huyệt toẹt nhưng điều đó cũng là một điểm hay đấy
Junno: Tôi thường không quan tâm về những chuyện như việc mình sẽ ăn những gì vào hôm nay! *laugh* Điều đó có vẻ không tốt lắm nhỉ? Tôi không muốn trải nghiệm sự thất bại vì tôi rất sợ nó. Nếu một ngày nào đó điều đó đến với tôi, tôi mong rằng mình sẽ không nản chí vì nó! Tôi sẽ cố gắng vượt qua! Nhưng sau cùng nếu kết quả là thất bại thì có lẽ nó sẽ làm tôi đau lắm! Nó giống như là bị phát ban vậy! Khó khăn lắm!
Q: Tôi không nghĩ cậu là một người dễ nản chí vì thất bại. Trông cậu là một người rất ư là lạc quan mà
Junno: Tôi biết chứ! Có lẽ phần nào đó trong con người tôi là như vậy. Đó là một khả năng đặc biệt, tôi nghĩ vậy. Ngay cả khi có điều gì đó xảy ra, tôi đều nghĩ mình có thể kiểm soát được nó.
Q: Cậu không thường dễ thay đổi trạng thái của mình lắm nhỉ?
Junno: Hầu như là không nhưng tôi đã từng nổi giận một lần, khi tôi buồn bực thì tôi thường chẳng nói ra. Nếu là một kouhai làm tôi nổi điên thì tôi sẽ nói với cậu ấy nhưng rồi chắc cũng sẽ phiền phức lắm. Tôi giống một tên ích kỉ quá phải không?
Q: Cậu phải kiềm chế bản thân phải không?
Junno: Đúng vậy đó! Trong những trường hợp như vậy, tôi phải cố tỏ ra lịch sự
Q: Khi cậu cần phải nói điều gì đó thì nó sẽ vụt ra thôi
Junno: Vậy sao? Khi một kouhai được đứng diễn cạnh một người như Higashiyama-san, cậu ấy phải tập luyện thật chăm chỉ vì niềm vinh hạnh của mình rồi?... Tôi chẳng thấy mình có chút tự tin nào nào về bản thân cả!
http://i.imgur.com/B6bsNgC.jpg?1
Tôi là một người rất gần gũi với gia đình, các thành viên và fans của tôi
Q: Nếu nghĩ lại thì cậu đã ra mắt được 7 năm còn nhóm của cậu thì đã thành lập được 12 năm rồi, thời gian trôi nhanh quá phải không?
Junno: 12 năm.....nhanh thật đấy! Nó bằng với khoảng thời gian tôi sinh ra, đi học và tốt nghiệp. Dài ghê nơi! Vậy mà trong khoảng thời gian đằng đẳng ấy có những fans đã không ngừng ủng hộ chúng tôi đến giờ! Tôi đã thân thiết với gia đình mình lắm rồi nhỉ và cả các thành viên trong nhóm của tôi cũng vậy. Bởi vì từ nhỏ tôi đã phải chuyển đi đây đi đó rất nhiều lần nên tôi không có một người bạn nào chơi thân với tôi trong suốt thời gian dài cả. Cũng vì vậy mà tôi đã nghĩ: "Nếu mình cùng với KAT-TUN thế này chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện thú vị với nhau!".
Q: Cá nhân cậu thì các hoạt động của cậu ngày càng đa dạng nhỉ?
Junno: Vâng! Nhưng tất cả cũng là vì KAT-TUN. Cùng với KAT-TUN, các buổi diễn live cùng nhau là vui nhất!
Q: Ngay cả trong Johnny’s Countdown có vẻ như KAT-TUN cũng rất vui vẻ
Junno: Đó là điều chính của buổi diễn còn gì? *laugh*
Q: Sao cũng được miễn là cậu thấy thoải mái là được rồi
Junno: Vâng! Dạo gần đây tôi thấy mình như người lớn rồi ấy! Có rất nhiều kouhai được xuất hiện trên TV và hơn nữa là có rất nhiều kouhai xung quanh tôi. Rất vui là bài hát của NEWS - “Chankapaana", tôi đã dạy nhảy cho Koyama. Một khi đã bắt đầu làm điều gì đó là muốn làm cho đến cùng mới thôi!
Q: Cái này đã được chiếu trên TV
Junno: Cho dù là không được chiếu trên TV, tôi vẫn muốn nhảy bài “Daite Senorita". Các buổi countdown giống như là một lễ hội vậy. Điều mà bây giờ tôi đang mong chờ nhất là live show của KAT-TUN.
Q: Cậu còn kể chuyện cười trong các buổi live nữa phải không? *laugh*
Junno: Chính là nó đấy! *laugh* Tôi muốn cho mọi thấy khía cạnh rất cool của mình. Nói chung là những gì mọi người đã thấy và đã biết chỉ là 20% khả năng của tôi thôi! *laugh*
http://i.imgur.com/PU4K9hZ.jpg?1
Tôi nghĩ rằng cậu rất vui vẻ với các staff trong khi đang quay cảnh cho drama
Q: Với sự trở lại của cậu (trong vai Kaga Ranmaru) với bộ phim truyền hình đặc biệt “Legal High”, cậu đã ấn tượng gì với Sakai Masato và Aragaki Yui sau một năm lại được làm việc với họ?
Junno: Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng với họ. Với những nhân vật khác nhau và những cá tính khác nhau, chúng tôi giống như một gia đình vậy. Mặc dù không ai thừa nhận điều đó nhưng Komikado thường hay tụ tập chúng tôi lại với nhau trong văn phòng của anh ấy. Tuy đã một năm kể từ khi chúng tôi lần đầu đóng phim với nhau nhưng giờ khi gặp nhau lại lần nữa tôi chẳng thấy giữa chúng tôi có khoảng cách nào cả.
Q: Lần này điểm nhấn của bộ phim là gì?
Junno: Phần mở đầu lần này rất hay. Bộ phim lên tiếng về vấn đề bắt nạt người khác và chúng tôi tìm cách giải quyết các vấn đề xã hội hiện đại ấy. Kịch bản này được viết bởi Kasawa Ryouta. Khi tôi vừa đọc kịch bản thì tôi đã rất muốn được xem nó ngay trên TV.
Q: Sẽ có màn cosplay cho nhân vật của cậu - Ranmaru chứ?
Junno: Tất nhiên là có rồi! Tôi đã nghĩ: "Sau khi đọc kịch bản xong, lần này chắc sẽ không có màn cosplay nào đâu" nhưng khi tôi có buổi thử trang phục thì tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn muốn cosplay. Tôi đã làm tốt mà phải không? Nói theo kiểu của Ranmaru, đó là cosplay và ăn nhồm nhoàm phải không nào?
Q: Thức ăn trong các cảnh quay của cậu trông ngon thật đấy!
Junno: Bởi vì trong các staff có chuyên gia ẩm thực thường thức nên họ bày biện các món lên rất đẹp mắt, chỉ nhìn thôi là đã thấy ngon mê rồi! Anh ấy đã làm nóng thức ăn lại cho buổi ghi hình nên tôi rất cảm ơn anh ấy. Trong cảnh tôi ăn, ở đó có đến 7 máy quay để quay lại các góc độ khác nhau của tôi. Khi tôi nghe thấy bài hát được chèn vào đoạn đó, tôi đã nghĩ rằng nó thật sự sẽ tạo nên sự tác động to lớn. Theo như yêu cầu của đạo diễn, ông ấy đã nói với tôi rằng: "Ăn uống là một thứ gì đó rất kích thích chúng ta, tôi muốn điều gì đó sẽ tạo được sức ảnh hưởng tốt đối với người xem". Vì thế tôi đã luôn nghĩ đến lời ông ấy nói để có thể đóng cảnh đó một cách tràn trề năng lượng.
Q: Lúc đó cậu ăn món gì thế?
Junno: Yakiniku! Nó thật sự rất ngon đó!...Tôi đã được ăn những miếng thịt ngon nhất hành tinh! Tôi thực sự đã rất vui! *laugh*. Tôi nghĩ mình rất may mắn vì được làm việc với các staff trong bộ phim ấy. Tôi đã luôn nghĩ mình sẽ có thể làm tốt vai diễn của mình.
Q: Cậu có muốn thử cái gì đó mới mẻ không?
Junno: Hmmmm....tôi chưa nghĩ về điều đó,....nhưng chắc là sẽ khó khăn đây! *cười bỉ*. Mặc dù tôi đã từng xem một bộ phim điện ảnh như “Karamazov no Kyoudai,” nhưng tôi vẫn muốn thử sức với một bộ phim có cái kết buồn! Bên cạnh đó, tôi cũng muốn thử những vai phản diện, nhưng con người có hàng mớ thứ rắc rối...mà chắc tôi không hợp đâu nhỉ?
Q: Trái lại, cậu đang muốn thử sức với những thứ mà cậu không thể tưởng tượng nổi đâu
Junno: Thật vậy á? *laugh*. Chỉ những bộ phim hài thôi phải không, tôi thường thích những bộ phim truyền hình ăn khách của ngày trước, nếu tôi được phân vai nào đó trong những thể loại như vậy thì thật là hay. Và nếu được như vậy thật thì tôi muốn tiếp tục với những bộ như "Legal High". Còn nếu tôi lại được diễn trong "Legal High" thì còn gì bằng.
http://i.imgur.com/HmBd3ON.jpg?1
Các Khía Cạnh Gương Mặt Của Anh Ấy
Gương mặt của một người trưởng thành
Gần đây tôi đã trở thành một con người không tiêu xài hoang phí nữa! Có một khoảng thòi gian khi tôi còn nhỏ, tôi nghiện chơi game bóng đá bằng thẻ tại các game center vô cùng. Cứ một lần chơi là sẽ tốn 300 yen và vì tôi đã chơi hàng tiếng đồng hồ nên ngay tức khắc 3000 yen của tôi bay mất theo nó luôn. Với số tiền lớn như thế tôi đoán là mình đã không dám tiêu vì cái gì hết. *cười ngất lên*. Nghĩ lại thì sẽ tuyệt hơn nếu tôi xài khoảng đó nhiều hơn vì điều khác. Bởi vì giết thời gian bằng cách đến đó hằng ngày lại thú vị nhưng dẫu sao đó cũng là một kỉ niệm đáng nhớ. Hiện tại thì chắc tôi không làm những chuyện như vậy rồi.
Gương mặt trẻ con
Tôi là người thường dễ buồn ngủ khi đồng hồ bắt đầu chỉ 12 giờ đêm. Mặc dù tôi thường lên giường trước 12 giờ nhưng đến 12 giờ chiều hôm sau tôi mới thức dậy...tôi mê ngủ thật... Một ngày ngủ 7 tiếng là tốt nhất nhưng dẫu vậy thì cứ 12 giờ tôi mới ngủ và ngày hôm sau thức dậy nhưng tôi lại tiếp tục cảm thấy buồn ngủ. Sẽ tốt nếu chúng ta nghỉ ngơi một chút bằng những giấc ngủ ngắn nhưng vì dạo này trời bắt đầu se lạnh nên sẽ rất tuyệt để ngủ chính vì thế mà nó lại trở thành vấn đề đối với tôi.
Gương mặt gợi cảm
Vì tôi không được sexy cho lắm *laugh* nên giờ tôi chẳng biết phải nói gì về đề tài này cả. Trong suốt buổi chụp hình vừa lúc nãy, chú chụp hình đã nói rằng tôi trông rất sexy đấy! *laugh*. Tôi muốn nghe fan của tôi nhận xét về những bức ảnh của tôi. Dù là sexy hay không tôi vẫn muốn nghe ý kiến của các bạn *laugh*
Gương mặt ngượng nghịu
Trước buổi quay “Legal High”, ngay ở cổng studio là một chiếc xe hơi và khi tôi tính ra khỏi xe, ngày thường tôi không hay tự làm đau mình nhưng lúc ấy tôi đã một cước thẳng vào cửa xe và đầu gối tôi đau khủng khiếp! Tôi vừa ôm chân vừa lò cò chạy đến và nói với staff: "Ahhhh! Đau quá!". Tôi đã cảm thấy thật sự xấu hổ. Hai tuần sau đó chỗ đó vẫn còn đau. Mỗi lần phải ngồi quỳ là nó lại đau lên. Tôi đúng là một tên vụng về mà!
Gương mặt sáng láng
Khoảng khắc khi tôi ghi được cú ném 3 điểm trong trận bóng rổ là lúc tôi được tỏa sáng. Lúc đó bóng còn lọt ngay vào rổ mà chẳng chạm vòng. Vì tôi đang là thành viên của đội bóng rổ và ghi bàn với những cú 3 điểm là sở trường của tôi. Ahh, gần đây tôi vừa chơi bóng rổ với Uepi và tôi rất vui khi thấy cậu ấy đã mang đôi giày bóng rổ mà tôi tặng vào sinh nhật năm anh ấy năm ngoái. Sức bền của Uepi quả là đáng ngưỡng mộ. Mặc dù tôi chẳng làm gì cả nhưng tôi đã bị thay chỗ vào giữa trận. Tuy nhiên đó cũng là giới hạn của tôi rồi khi sau đó tôi phải cần đến bình oxy. Và nhất là ngày trước đó tôi làm đầu gối mình bị đau nên tinh thần tôi lúc đó chẳng tốt tí nào cả *cười ngất*
Gương mặt ướt lệ
Lần cuối cùng tôi khóc là khi tôi xem movie “Macross F”. Bộ phim rất hay. Mỗi lần nghe nhạc phim là nó nhắc tôi nhớ đến những cảnh trong phim và rồi nước mắt dễ dàng đến với tôi. Bản nhạc phim thật sự rất hay! Nếu movie này được chuyển thành live action, tôi muốn vào vai Michael (Michael Blanc)! *laugh*. Vì tôi là người rất dễ rơi nước mắt nên cứ mỗi lần tôi xem “Laputa: Castle in the Sky" là tôi sẽ khóc. Tôi còn nhớ khi tôi xem “Spirited Away" tôi cũng đã rơi nước mắt.
Source: riseyuuko Lj - Part 1 (http://riseyuuko.livejournal.com/39025.html) & riseyuuko Lj - Part 2 (http://riseyuuko.livejournal.com/37219.html)
Pics Source: mamushi Lj (http://mamushi-takki.livejournal.com/21138.html)
Vtrans: @wendylucian